1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Mùa hạ cuối cùng
    Dưới hàng cây, anh ngước nhìn về phía em
    Nhớ da diết tháng năm vụng dại sắp qua
    Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân
    Những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau
    Những lời nào chưa nói mai đã xa em rồi
    Nhánh hoa nào cầm tay, anh vẫn chưa tặng em
    Mai sau này sẽ khác, khi đã xa nhau rồi, xin giây phút này mãi se lòng chúng ta
    Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ
    Những ánh mắt trao nhau tha thiết gợi về ký ức mùa hé đã qua
    Sẽ nhớ mai sau bao thăng trầm lặng im anh đứng như những hôm nào
    Mùa hè cũ như trở về cùng tên em ...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5F005/
    Lâu rồi Ta không nghe Ngọc Linh hát."Mùa hạ cuối cùng" cũng là 1 trong những bài hát làm Ta xao xuyến nhất...
    Ta còn như nghe rõ đây tiếng loa ở phi trường ấy, còn như nhìn thấy đây đôi vai em rung lên sau cánh cửa hải quan...
    Xa xưa nhỉ thời Ta 17 tuổi...
    Những bông dâu da trắng muốt như sao...
    Cửa sổ của 1 căn phòng không bao giờ đóng...
    Đôi mắt đêm vằng vặc...
    Và nụ cười rung rinh những trái tim ...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 12/04/2006
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hee,em thích và cũng nghe nhiều nhạc Phú Quang ,Nhưng thấy mình thiếu thiếu một cái gì đó để có thể cảm nhận và hiểu nó
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ta còn 1 giờ đồng hồ trước khi lên lớp.
    Hà Nội lại đón một đợt gió mùa. Hạnh phúc biết bao....
    Ta biết Đông chẳng thể ra đi nếu chưa chào Ta lần nữa....
    Em nói Ta đừng lo lắng, rằng " Em vẫn ổn".Ta ghét câu nói đó.Em có biết không, khi mà Em làm Ta có thể không lo lắng gì cho Em nữa là lúc em mất Ta rồi.Là khi ấy chẳng còn Ta trong những quãng đời em, là chẳng còn Em trong những quãng đời Ta...
    "Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ , tôi vội vã trở về..." .Phú Quang đâu phải là người Hà Nội.Ta biết thêm rằng nơi cho Ta những sáng trong tâm hồn, cho Ta những ân cần phố xá, những thủy chung yêu thương - nơi ấy sẽ trở thành miền đất của đời Ta...
    Ta sẽ sở hữu những bước chân trên con đường mới...Có khi nào Em qua nơi ấy một lần?
    Càng ngày Ta càng yêu Hà Nội, chẳng vì lý do gì cả, tất cả cứ thế và Ta thân quen lúc nào không biết nữa."Những con đường rất xanh của Hà Nội" - Những con đuờng rất xanh của đời Ta.
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Ta sẽ thành con người của nhiều miền quê, Ta sẽ là anh , là em, là những thân thương của nhiều kiếp người hơn nữa... Những con người hiền hòa của quê hương nhiều niềm tin nhất !
    ...Trong từ điển yêu thương của Ta không có từ "Phản bội" - Cũng không ai là người có lỗi.Ta có nhiều lỗi lắm đâu mà Em xin Ta thế.Chỉ có YÊU và không YÊU - khi trong Em những rung động không sống nữa thì giữ gìn nhau để mang đến điều gì.Khi Yêu thương với ai đó đã là một từ nhẹ bẫng thì lấy đâu ra lý do để dùng từ ấy... Xa lạ lắm - Những ánh nhìn xưa...
    Có một ngày em không yêu anh
    Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy
    Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
    Những nỗi buồn của mùa mưa khác
    Những buồn vui anh không có bao giờ
    Ngày em không yêu anh
    Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
    ....
    Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa .
    Ôi những gì gọi là Tình Yêu....
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 14/04/2006
  4. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Từng đêm xuống thương em mỏi mòn.

    Nhưng xa cách yêu em vẫn còn
    Vì yêu Em Ta xót xa.
    Yêu em lẻ loi đêm từng đêm.
    Rừng với núi mãi nghe tình ca.
    Đêm khuya khuắt tim Ta vọng xa
    Chờ Ta chi hỡi Em
    Thương Em lẻ loi phương trời nào.
    Thôi Em yêu đừng chờ Ta nhé
    Khi hương xuân cuộc đời đang hé.
    Mong Ta chi ngày về xa lắm
    Sẽ mỏi mòn chết trong âm thầm.
    Ta mong em tìm vào quên lãng
    Quên Ta đi một thời phóng đãng
    Bao bê tha để rồi chôn kín
    Những hạnh phúc dấu yêu âm thầm
    Ôi hạnh phúc miên man xa vời
    Như xé nát tim Ta người ơi
    Ta thèm khát môi em nồng nàn
    Ta thèm muốn bóng dáng em dịu dàng,,,
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5FB3F/
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 13/04/2006
  5. ntc_9278

    ntc_9278 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , bài này anh cũng nghe rồi chú ạ.
  6. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những vòng quay vô tận...
    Tối qua Ta xem lại một bộ film, bộ phim kể về những người lính cứu hỏa - Những con người dũng cảm đến không ngờ, nhiều tình yêu đến không ngờ... Thấy tự hào vì mình đã được sống trên cõi đời này - Lý tưởng của họ - đó là lý tưởng của tình yêu.
    "Sống ở đời cần có một tấm lòng, để làm gì Em có biết không?"
    Người Ý có một câu nói mà Ta rất thích : " Còn sống là còn hi vọng". Ta phải đứng lên chỉ đơn giản vì Ta vẫn sống.Còn nhiều việc phải làm, nhiều người để yêu thương lắm, chẳng ai có quyền rời bỏ cõi sống của mình.
    Ta đã suy nghĩ rất nhiều về lời bố nói hôm qua.Bố nói với Ta rằng " Mỗi cái cây đều có môi trường riêng, có những loài cây vươn mình trên đất , nhưng cũng có những loài được nuôi trên đá, dưới nước, trên mình những thân cây khác...Làm người cũng vậy, phải biết mình nên sống ở đâu và ra sao.Đàn ông thì thiên về lý trí, đàn bà là tình cảm.Có những người đàn bà một đời chăm chồng, nuôi con , rồi cháu... Đàn ông có thể một mình sống với những điều khác...".Ta chỉ hiểu một phần thôi, Ta nghĩ con người dung hòa được những điều đó là tốt nhất.Nhưng Ta vẫn thích những điều thuộc về trái tim hơn bộ óc.Bố cũng là người đàn ông của gia đình 62 năm qua.Chẳng có điều gì là 10/10 hết :)
    Ta hiểu những cô đơn của Em lắm chứ - Vì Ta cũng thấy cô đơn...
    Nhưng đôi khi ý nghĩa của từ ấy được cảm nhận bằng những điều khác nhau.Em không có ai bên cạnh cả, Em thiếu gia đình bạn bè, thiếu Ta...Ta thiếu những những ân cần, Ta thiếu nhưng thấu hiểu dịu êm, thiếu nhớ nhung của Em, thiếu cả nhưng yên bình tâm hồn Ta nữa...
    Em bảo rằng Ta luôn nhọc công lặn lội trong những nghĩ suy mung lung quá nhiều, bản thân mình thì Ta cứ để mốc lên.Nhưng Ta đang nghĩ về mình đấy chứ, những điều ấy đều thuộc về Ta, là cuộc sống ,là khát vọng của Ta, là mong muốn tìm hiểu, là cả Em nữa đấy...
    Chẳng hiểu được nữa, đôi lúc thích lớn lên thật nhanh, đôi lúc thích trở về thời bé...Nhớ những dòng sống đầy nắng , những cánh đồng trưa, những nụ cười ranh mãnh của bạn bè trước vườn cây ăn trái, những buổi trốn nhà đi chơi bóng dù biết rõ cái roi mây đang nằm dưới gầm giường.... Sao không là Ta và Em thời ấy? Em có nghĩ thế không?Quay lại thời của những thơ ngây... Mọi điều sẽ lắng đi thật chứ - Cả những day dứt này ...??
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 14/04/2006
  7. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Thương hời thương, thương cả tóc tơ vụng về
    Thương cả gối chăn bộn bề
    Thương cả nhiều phen âu lo
    Thương, thương cả đắm say bàng hoàng
    Cả đắng cay và nồng nàn
    Cả những lầm than
    Thương hời thương, thương trọn dáng em hiền lành
    Thương mỏi cánh chim lìa cành
    Thương cả tình thương bao la
    Thương, thương từ những cơn giận hờn
    Và lúc nghe lòng chập chờn
    Tưởng đã rời nhau
    Thương, thương từ tiếng ru bình yên
    Thương từ đắng cay buồn phiền
    Thương xa hay thương về gần
    Thương, thương từ nói cười vu vơ
    Từ sáng ngời đêm mơ
    Thương cả không thành đôi
    Em hời em khi trả hết nhau tình này
    Ta còn biết bao tình đầy
    Ta còn ngàn cân yêu thương
    Em nối lại đất và trời
    Để nắng soi vào lòng người
    Nở những từ tâm
    Em hời em ta còn biết bao ngày dài
    Ta còn biết bao mộng đầy
    Ta còn tình son chưa phai
    Cho nhau tận cuối đêm buồn rầu
    Chờ ánh dương về nhiệm màu
    Để thấu lòng nhau.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E9AC/
  8. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư ngọt ngào, tháng Tư xanh mát....
    Tháng Tư Em yêu , tháng Tư Ta nhớ

    Tháng Tư đi về mê mải...
    Tháng Tư hoa Lộc Vừng mơ, hoa Huệ trắng...
    Tháng Tư xưa, tháng Tư này.
    Tháng Tư - Ta...
    Tháng Tư - Em...
    Tháng Tư đầy nắng.
    Tháng Tư đầy gió
    Mộng mị tháng Tư - nhớ nhung khắc khoải
    Tháng Tư tự do
    Tháng Tư vô tư , tùy ý
    Tháng Tư buồn...
    Tháng Tư vui...
    Tháng Tư một mình xúc cảm...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 14/04/2006
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 15/04/2006
  9. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
    Nghe não nề
    Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
    Lạnh ướt mi
    Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông thêm lạnh lùng
    Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông...
    Ta lại thèm một cơn mưa rồi đấy, dù là một cơn mưa buồn đến thế...
    Ta mặc kệ đấy nhé, Ta thích thì cứ thích...Đi dưới một cơn mưa rồi thì những vẩn vơ trong lòng tan biến hết, lòng lại như trẻ nhỏ, tinh nghịch và ngây thơ...Em có nhớ cơn mưa nào trong hàng ngàn mưa đã qua đời mình? Ta nhớ những giọt mưa trên tóc, trên vai, trên mi em ... Nhớ như là ám ảnh... Đó là những lặng lẽ của Ta thôi, Em không biết nhé, đừng biết ...Để Ta cứ lặng lẽ một mình.
    Tháng này là tháng của Em - Hoa Tháng Tư của Em cũng đang nở đấy.Ngày nào trên bàn Ta cũng có một bình hoa ấy.Không hiểu sao lại mua, biết là sẽ lại nhớ em quay quắt...
    Ta sẽ trồng thêm những vườn hoa màu đỏ...

  10. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Lại là câu chuyện về một cuốn film...
    Ta cũng không biết phải gọi đó là một cuốn film buồn hay vui nữa. Cuốn phim kể về một cô gái có thể nói chuyện với chính bản thân mình. Một tinh thần lớn và một tinh thần nhỏ - Zazabo.
    Câu chuyện lãng đãng của một cô gái muốn viết một cuốn sách về những chuyện tình của mình trước hôn nhân.Cô ấy còn nói rằng nếu như không viết xong cuốn sách thì sẽ không lấy chồng...
    Ta thích nhân vật nhỏ Zazabo - Cô bé thật dễ làm người Ta yêu mến.
    Ta cũng đã có một người bạn nhỏ của riêng mình.Giống như Zazabo.
    Trong mỗi chúng Ta luôn tồn tại 2 con người như vậy, chỉ có điều chúng Ta không dám độc thoại với bản thân.
    Có thể giấu được người khác rất nhiều điều nhưng lừa dối bản thân thì dường như chẳng khi nào làm được.Ta cũng đã từng thử dụ ngọt tinh thần khác của mình nhưng cậu nhóc chưa bao giờ bị gạt quá lâu...Tự dối bản thân cũng là một điều đau khổ, có những người mà Ta quen, Ta yêu mặc cho Ta khuyên can vẫn cứ tiếp tục điệp khúc ấy.Họ đâu hiểu rằng một ngày nào đó khi chính họ nhận ra rằng mọi điều không như thế - nỗi đau sẽ gấp vạn lần lên...
    Nhớ Em thật - Ở đâu đó ai sẽ hát " Ngày cuối tuần rực rỡ " - Chỉ có Ta và Em biết khúc hát này. Em chỉ thích thì thầm hát : " Ngày cuối tuần rực rỡ, chỉ có A và E, chỉ có mặt trời và gió, chỉ có những khung cửa nhỏ, và tình yêu khe khẽ hát lên ..."
    Thứ bẩy là 1 ngày nhiều nhung nhớ...

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 15/04/2006

Chia sẻ trang này