1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhịn đói gần một ngày, chân tay rã rời mệt mỏi... Tự nhiên nảy ra câu hỏi :" Nếu như mình phải ra chiến trường như các cụ ngày xưa thì thế nào nhỉ.Nhịn đói mệt nghỉ nhé?" Ngốc nghếch thật....
    Học cả một ngày , à quên phải gọi là " ở trên trường cả một ngày" mà Ta chẳng thu vào đầu được gì gọi là có. Cô làm việc cô, Ta làm việc Ta...Tự nhiên nhìn cô NTT mà thương quá. (Tên cô như là thuốc nổ ý. Nguyễn Thị Toàn màBọn lớp mình quá láo)
    "Giang hồ" thị phi quá nhiều...Ta thấy thích những nhân vật mà người ta gọi là anh hùng hào kiệt - bỏ ngoài tai những thị phi để sống tự tại và phiêu du.Gìơ thì sống trong đời này việc quan trọng hàng đầu trong ngày là làm cho người khác nghĩ tốt về mình. Ta cũng thế - Chị Ta cũng thế - Ta không hiểu nổi, thật dễ dàng, bỏ qua tất cả - mỉm cười và quay lưng đi.Người đời nghĩ về mình thế nào với Ta không quan trọng lắm.Những người thật sự yêu thương Ta sẽ hiểu con người Ta...
    Chị là người chẳng mấy vô tư - Chị cứ phải sống trong cái mớ bòng bong nghĩ suy vì Chị quá nhạy cảm - Chị yêu quá nhiều điều, quá nhiều người - điều đó cũng dễ dàng lôi Chị vào rắc rối...Ta cũng giống Chị thì phải và hình như Ta thích Chị cũng vì Ta thấy được những điều ấy trong tâm hồn chị, vậy mà Ta ngày càng ngày học thêm được nhiều cách để thờ ơ...Khuyên Chị hãy vô tư mà quên những phiền muộn đó đi - Chẳng biết có phải là điều tốt - Nhưng Ta chỉ nghĩ làm như vậy sẽ có một chút gì , một góc nào nhỏ thôi dành cho những thanh thản Chị...Ta và Chị - những người chẳng mấy thân quen...
    Bầu trời cứ âm u và khoác chiếc áo xám xịt - Gìơ nay ở nơi Em có mưa??? Em vẫn thích đi dưới mưa, để cảm nhận từng chút , từng chút một những giọt lăn dài trên tóc...Em nói với Ta rằng : " Khi đó Em có thể cảm thấy tinh thần của nước" -Chẳng hiểu hết được, Ta ước rằng Em không bị lạnh mà thôi.
    Thương lắm đôi bàn tay lạnh buốt luồn ngón nhỏ dài mềm mềm vào tay Ta - Đôi bàn tay mà một thời Ta yêu như tất cả những gì Ta có và sẽ có - Đôi bàn tay xoa dịu những nỗi niềm và cứu rỗi linh hồn Ta bé nhỏ - Đôi bàn tay của những cưu mang...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 19/04/2006
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 19/04/2006
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại Phố nghèo của Trần Tiến :
    Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa
    Ngoài ga cũ tiếng còi xa buồn...
    Chất jazz và giọng Trần Thu Hà càng làm cho ca từ ấy thêm những trắc trở hay sao? Cái nhớ về phố phường những ngày rong ruổi trưa hè thời bé của ta càng thêm quay quắt..
    Phố buồn nâu, mái ngói buồn nâu
    cà phê đắng rơi từng giọt nâu buồn
    Phố của tôi, thơ ấu đời tôi chiếc lá bàng rơi
    trong đêm mưa những ảo ảnh xưa ...
    Phố của Hà Nội giờ là những con phố hẹp dài và là lạ, tên phố , mái nhà, dáng người đều lạ...Lạ với Ta , lạ với Em...
    Quán hàng bên đang có một buổi sinh nhật thì phải - Đã lâu lắm rồi Ta không tham dự một buổi sinh nhật nào.Không có cả thời gian dự sinh nhật của bạn bè - Chúng ngày càng ghét Ta và đúng hơn là ghét cái công việc mà Ta đang chọn - Công việc ấy nuốt gần như toàn bộ thời gian mà Ta có trong ngày - Những mong đợi của bạn bè luôn là sợi dây níu giữ Ta lại với những phần hồn sống nhất , những cảm xúc xanh nhất - Vậy mà bây giờ sợi dây ấy cũng nhìn Ta hời hợt, dửng dưng...- Ta đang mang trong mình những tham vọng gì đây , Ta hỡi???
    Cũng không có thời gian để quan tâm nhiều tới Em, mang cho Em một chiếc khăn vào ngày nhiều gió, một nụ cười vào lúc đơn côi... Em có trách Ta không - Cô gái của cuộc đời Ta - Tâm hồn không bao giờ chấp nhận những điều xơ cứng nhưng Ta cứ để trôi đi, trôi đi...
    Em đã đúng.Ta ngày càng rắc rối, Ta ngày càng mang trong mình nhiều câu hỏi. Điều đó làm cho cả Ta và Em cứ đi theo những dòng suy nghĩ riêng.Có khi đang ngồi cạnh Em bây giờ, ở một quán cafe nào đó rất quen nhưng Ta đang nghĩ về một khoảng trời khác , về một nơi nào đó khác, có thể cũng về Ta và Em nhưng không phải ở đấy, cũng không phải lúc này ...Chỉ còn 74 ngày nữa là Em lại bước vào kì thi - Một kì thi lớn mà dường như Em đã hi sinh rất nhiều để được tham gia vào nó.Em rất kiên định với con đường của mình - Ta vui lắm. Ngày ấy của 1 năm về trước Ta đã ngồi chờ em cả một ngày chỉ để nhìn thấy Em sau cổng trường thi, tim Ta cũng phập phồng, lòng Ta cũng hi vọng, cũng những khát khao... Cũng Em và đôi mắt là ly ****tail của niềm tin và trăn trở...
    Em đừng buồn nhé. Năm nay Ta cũng đợi.Ta cũng sẽ ở đó để chờ em.Có thể lần này Ta sẽ nói với Em những điều mà trái tim Ta chất chứa - Không giấu đi để gặm nhấm 1 mình - Em sẽ thấy Ta của một ngày mới - Vẫn là Ta nhưng với một chiếc áo sáng màu....

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 19/04/2006
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cỏ mềm hơn...Một ngày không mưa không khắc khoải...
    Hôm nay Em làm gì nhỉ? Nhận được Mess của Em rất muộn, không thể trả lời vì đã 1h khuya - Em say ngủ nhé - Những giấc mơ màu vàng mà Em ngóng đợi - Cát mịn màng dưới chân...
    Sẽ lại là một ngày dài.Tiếp tục không tới lớp.Cô rất vui tính, dạy cũng hay, khá tình cảm và... cả đẹp nữa.Nhưng Ta vẫn không tham dự giờ giảng của Cô.Càng ngày càng lười, chỉ là lười tới lớp thôi, vì những giờ giảng ấy Ta biết rằng chỉ một vài ngày tới Ta sẽ phải học một mình - Không có một phụ nữ đẹp nhìn Ta cười nhẹ và tận tình chỉ dẫn cho Ta... Nhưng Ta không chịu nổi không khí khi ngồi trên giảng đường và cả những câu chuyện mà Ta gặp khi lên lớp.
    Kể một chút về hôm qua - Chỉ là việc sẽ cộng điểm cho ai mà những người bạn đã học với nhau gần 2 năm trời - Và ai cũng đã ngoài 20 tuổi - lại làm cho ầm ĩ lên như một cuộc cãi vã ngoài đường - Ta nhét phone vào tai và lắc lư theo tiếng nhạc - Nhưng không thể không nghe thấy tiếng lách cách rạn của những tâm hồn bị tổn thương.Ngày mai không biết họ sẽ nghĩ gì về nhau - Thật buồn cười hết sức
    Lớp lại chọn người đi thi sinh viên Thanh Lịch ngay sau chuyện đó.Ta và MH là một đôi - Chẳng biết nói gì , chỉ cười ... Rất may là sau đó không đủ phiếu - Nhưng Ta cũng đã nhìn qua phía MH - Cô ấy rất xinh...
    Em gọi cho Ta chỉ để chúc ngủ ngon ư?.Hạnh phúc bước đến bên -ngây ngất.Bao giờ khi được ai đó thương yêu cũng thế - Cảm thấy quan tâm ở rất gần...Ngủ một giấc mệt nhoài - Cuối cùng thì sếp cũng không thể gào lên là :" Sao không hoàn thành KB Event đó đi" - "Tớ đã viết rồi nhé !" -Thưcdậy mọi thứ xunh quanh trong mắt đều nhạt nhoà -Thèm một tách cafe nóng và vài lát bánh -Nghĩ về buổi sáng của Em - Em cũng thức dậy một mình...
    Ta đang có cảm giác mình ngồi trong một chiếc ô xanh - Xung quanh quán net là vườn cây với nhiều tầng lá hiền hoà xanh mát- Đã lâu mới được trở về với cảm giác này - "Lời nàocủa cây , lời nào cỏ lạ" - Nắng chiếu qua hàng lá ngọt ngào như là bánh kem- Những sắc màu tươi tắn quá - Thức dậy nào những bước chân ơi...Ta lại muốn đi đâu đó -Có cảm giác bồn chồn -
    Bàn chân lại thèm những con đường mới ...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 20/04/2006
  4. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Toi một buổi chiều mà không được gì cả ...
    Sẽ toi luôn cả 2 ngày cuối tuần - Tối nay đi tiếp khách với sếp, Chưa bao giờ Ta mệt mỏi như giờ phút này
    Tự nhiên thấy mọi thứ nhàn nhạt. Đầu nhức như búa bổ múa ngón tay trên bàn phím và đâu đó tiếng lanh lảnh của một cô gái giọng chua chua...
    Lâu lắm, từ hôm ấy... Ta chẳng tìm thấy những rung cảm nơi các cô gái. Cái nhìn của họ với Ta lơ đễnh hay Ta cũng nhìn họ như vậy.Thiếu ghê gớm cảm giác của một bàn tay nóng ấm, thoang thoảng mùi hương từ tóc, từ da...
    Hà Nội lại nóng - Đường Nguyễn Chí Thanh hầm hậm và bụi. Người Ta trùm lên mặt mình những chiếc khẩu trang đủ màu, đủ mùi, đủ những loại hoa quả, thú vật ...- Những chiếc kính to tổ bố, đen xì và chiếc mũ rộng vành mà nếu như Ta thấy nét gì trên khuôn mặt họ chắc mắt Ta có lắp ống nhòm...Thấy cũng vui vui ... Những hình thù ngộ nghĩnh che những khuôn mặt người bí ẩn....
    Sợ sẽ để lỡ một nụ cười dễ thương, một đôi má hồng hồng, một sống mũi thẳng mà xinh ơi xinh lắm - Nhưng cứ cười cười khi nghĩ rằng biết đâu mình cũng tránh được những cái nhìn hằn học, cái nhăn trán khó chịu, hay những biểu hiện khác nữa ngoài nghĩa thương yêu... Ôi Ta ghét mùa hè vì những ngày nắng nóng - Vẫn ghét - Ơi những bờ vai dài mượt. đôi mắt tròn và vầng trán rất xinh ...
    Có lẽ sẽ bắt đầu vào thời gian bận rộn nhất trong năm - Công việc không chờ cho Ta ngủ dài một giấc. Em vẫn giận nhỉ? Ta cứ xè xẻn đi hàng ngày thời gian dành cho Em. Gía như bữa trước gọi cho Em một tiếng. "Ơi này , Ta yêu lắm " nhưng rồi ...Thôi...
    Tháng 5 sẽ nhiều tất bật, không gian dành cho những lặng lẽ sẽ không còn - Cái cầu thang mà Ta vẫn trèo lên hàng ngày càng thêm dốc - Ta không có thời gian để cân bằng lại bản thân - Chẳng hiểu Ta đã tiêu phí bao nhiều thì giờ vào những điều mù quáng nhỉ? Nếu như mà có - Chắc là sau này Ta sẽ hối hận lắm đấy! Em cũng sẽ càng có cớ để giận Ta....
    Nhưng đành vậy -Ta đã chọn con đường này Em ạ, và những bước chân sẽ bước tới cùng dù đích đến là đâu.Có một người bạn nói với Ta rằng : " Hạnh phúc thật sự nằm trên hành trình chứ không phải là đích đến" - Nghĩa là khi bàn chân đặt xuống đường những bước chân xinh, khi trong tâm hồn Ta những giác quan thức dậy cảm nhận niềm hạnh phúc dâng lên nhè nhẹ, toả đi trong thân thể như một dòng máu mới... Là khi những thăng hoa trở mình - khởi đầu cho những nụ cười nhiều tươi tắn hơn bất cứ ai, bất cứ khi nào ...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 22/04/2006
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thằng em cứ chối với chị là thằng em không lãng mạn. Nhất định là chị sẽ rủ em và mọi người đi cafe khi công tác về. Hôm nào cho chị vào đây viết ké vài dòng lãng đãng linh tinh nhé.
  6. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ...Cái nóng như luồn vào cả hơi thở của mọi người - Ta đang thấy một người đàn ông bề ngoài chao ôi là lịch thiệp cáu nhặng lên với một cô gái, khi cô ấy vô tình lướt bánh xe qua đôi giày " xịn" của ông ta...
    Nhìn những viên đá lạnh lung linh dưới ánh đèn màu của một quán cafe - đẹp lắm...Ta có thể cảm thấy sự tan chảy hay hoà hợp, cảm thấy nhưng mát mẻ dịu dàng trên tay mình...
    Nói với một người bạn là : " Tớ rất hay ngồi trong những quán cafe có cái ***g sắt như quán này, hay là ***g kính cũng được và nhìn ra ngoài phố mỗi khi trời tối..." Chẳng biết vì lí do gì lại nói những lời ấy...Có thể chỉ là cảm giác thôi - Sống ở kiếp người - Ai cũng có những chiếc ***g của mình - Chiếc ***g nhỏ trong chiếc ***g lớn...Cuộc sống là những chiếc ***g chồng chéo lên nhau và mỗi người giống như một chú chim nhỏ bé ở trong mê cung ấy - Mê cung của sự dối lừa tự do ...
    Khát vọng thoát ra để đến với những khoảng trời nhiều gió không phải lúc nào cũng sống được lâu - Đôi khi người ta quyết định chấp nhận cuộc sống của tự do một nửa - Chấp nhận những tù túng trong tâm hồn để sống với cách mà người ta cho là yên ổn hơn...Ta có khi nào cũng thế???Không giải thích nổi ...
    Gặp được một chú nhóc rất xinh - Cứ nhìn thấy mấy đứa trong cửa hàng là hỏi : " Siêu nhân đâu chú ???" - Yêu cực là yêu - Hứa với chú nhóc là hôm nay sẽ có siêu nhân cho chú mà vẫn chưa làm được - chút nữa phải nhắc H làm thôi - Không thể thất hứa với một người đáng yêu như vậy..Có lẽ cũng là do cái nghề nữa - Cần có một tâm hồn trẻ thơ - nhưng Ta thực sự thích cách nhìn thế giới của bọn trẻ - thật thà và ít xơ cứng hơn người lớn rất nhiều - " Nào, bắt tay cái nhóc" - Một bàn tay đưa ra đầy tin yêu---> Hạnh phúc...
    Cũng may là có được những sự bù đắp từ cuộc sống...Những điều kì diệu vẫn thích cùng Ta chơi trốn tìm - Ở rất gần thôi nếu Ta hướng trái tim mình về phía ấy ..[r38) Ta dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể để cho mình buông xuôi, Ta nhé !!! Không tuyệt vọng - Ta biết Ta đang buồn - Cứ sụt sùi đi nếu thích Nhưng hãy tin rằng ở ngay sát ngoài kia có những-thiên thần nhỏ - thiên thần nhỏ chờ Ta để nở những nụ cười ...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 23/04/2006
  7. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tang em mot nu cuoi buoi som nhe!
    Co duong pho nao vui khong?
  8. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tập cho chương trình thi " Sinh Viên thanh lịch " của trường ...
    Chẳng thấy mình thanh lịch tí nào Ta gào ầm lên với các bạn rằng Ta không muốn đi. Công việc ngập đầu, những vấn đề của đoàn thể không còn hấp dẫn Ta được nữa - Nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận - Vậy mà khi bước lên sân khấu thì cái bản năng trong con người Ta lại trỗi dậy - Bước đi những bước đầy cảm hứng ... Trẻ con hết sức
    Đầu nhức lắm rồi, mò mẫm từng phím một...Sáng mai sẽ làm việc tiếp vậy. Cứ thế này không biết có trụ nổi nữa không. Cứng rắn lên nào, Ta ơi , Ta hỡi ......
    Nhớ Em lắm lắm......
    À phải nhắc Ta điều này. Cô bé đứng cùng hàng trong màn chào hỏi của chương trình hôm nay cứ giẫy nẩy lên khi nghe ông đạo diễn chương trình ( dốt đặc ) nói là khi bước tới phải nắm tay người bên cạnh, làm Ta cũng phân vân - Vậy mà sau khi " phải nắm tay " Ta xong thì cứ khen là "Ôi, sao mà ấm thế " - Làm Ta cứ sướng rung rinh từ tối tới giờ ....Gặp lại Hải Huyền nhưng không nhận ra. Cô nhóc giờ xinh quá - Chúc mừng nhé - Mắt Ta cứ nhìn theo mãi thôi -...
    Ngủ ơi, ngủ à...Đến ru Ta nhé...Ta muốn mơ - Bờ vai mát - Nụ hôn tròn - Ánh mắt xinh xinh...
  9. SweetMeteor

    SweetMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chà, đọc bài của bạn thấy romantic ghê ha!
    Tự dưng đọc xong thấy cảm xúc của mình cũng dạt dào, cho góp vài dòng nhé.
    Hôm nay trời HN mát thật, vẫn còn có một chút oi bức, nhưng như thế là mãn nguyện lắm rồi sau những ngày nắng nóng...
    Nhiều lúc tự hỏi, trời đẹp thế này người ta hay làm gì?
    Bao nhiêu người, bấy nhiêu hành động, nghĩ suy...
    Rồi tự hỏi mình, trời đẹp thế này sẽ làm gì đây?
    Chẳng gì cả...
    Đơn giản thôi, bởi chẳng có ai để cùng tận hưởng cái không khí này cả...
    Mọi người cũng phải sống, cũng phải làm việc, học tập, đâu có thể lúc nào cũng ở bên mình cho được...
    Mà có lẽ lý do đó ít thôi, phần nhiều là vì chẳng thể biết mình muốn đi cùng ai nhất...
    Câu hỏi khó trả lời thật đấy...
    Đã bao lần tưởng tượng ra cảnh 2 người cùng đi dạo còn romantic hơn cả phim Hàn...
    Tưởng tượng, bao nhiêu việc để làm...
    Bao nhiêu điều để nói...
    Nhưng,...
    Tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng...
    Chỉ thế thôi...
    Có một ngày, không tưởng tượng nữa....
    Thì chắc chắn, những gì mình tưởng tượng sẽ thành sự thật...
    Chờ ngày đó...
    Trong bình yên...

  10. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Trời nhiều gió - Những cơn dông ghé thăm Hà Nội rồi ...
    Không thành công lắm trong cuộc thi ấy, nhưng Ta chẳng buồn chút nào, mọi thứ đều rất tuyệt . Ta thật không thể tưởng tượng những xúc cảm của mình khi nghe những người bạn- Những người mà Ta chẳng mấy quan tâm trước đây nói lời an ủi. Ta muốn nói với họ rằng :" Đừng lo nhé, Tớ không buồn đâu mà" Nhưng lại sợ họ hiểu lầm là Ta đang buồn lắm nên thôi không nói nữa .
    " Tớ đã cổ vũ cho Hải Anh suốt cả buổi - Thật là tức - Một cuộc thi củ chuối - Hải Anh là người tuyệt nhất tớ thấy - Bạn xứng đáng hơn người kia ..."
    Nghe mà nở trong lòng từng nụ cười mãn nguyện - Đó là niềm hạnh phúc lớn hơn bất cứ danh hiệu hay giải thưởng nào. Cám ơn nhé - những người mà Ta chưa yêu quý.
    Mỗi một ngày là thêm một thời gian nhìn ngắm lại con người mình - Thấy những nét khả ái và vết sẹo - Thấy khuôn mặt của thiên thần và quỷ quái thay phiên nhau...Thấy Ta có chao ôi là nhiều những điều ngờ nghệch - Có bao người đang yêu thương Ta thế - Có bao người dành tình cảm cho Ta - Ta đã hiểu được bao phần những thiêng liêng ấy???
    Cảm thấy hơi hơi lạnh, nhiều gió quá... Nói với Em những câu chuyện đó làm gì... Ta cũng không hiểu nữa... Phảng phất đây đó có nỗi buồn rầu.Tâm hồn cứ khắc khoải những điều không định rõ.Những buồn vui xen lẫn - Món sinh tố của những buồn vui - Ai cũng uống mỗi ngày ... Cuộc sống là vậy - Những vòng quay cô đơn...
    Ta là Sương - Em là đêm - Đoá hoa vô thường nở ...

Chia sẻ trang này