1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Rồi sẽ rung rinh những niềm yêu mới - Tình yêu là điều bí ẩn không ngờ ...
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Có chút bồi hồi trong phút chia ly.
    Có những mặt người không yêu là vì.
    Có những cuộc đời hết sức ngây ngô.
    Đi trong tình dài có người đã tới.
    Sao trong hồn này tiếng lời hấp hối.
    Tôi không là người u mê khờ dại.
    Đã hết thật rồi tiếng nói vui tươi.
    Có tiếng thở dài dưới gió thu đông.
    Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng.
    Có những mặt người giữa phố hoang mang.
    Có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau.
    Có những vực bờ chôn theo tình đầu.
    Có vẫy chào về giữa chốn binh đao.
    Đi sao nặng nề kiếp người nhỏ bé.
    Xa xăm ngọn cờ quê nhà vắng gió.
    Tôi không kẻ thù nên đau từ độ.
    Tóc úa là nhờ những tháng âu lo.
    Có nắng vàng nghèo trên lối đi xa.
    Có tối thật đều trong linh hồn nhỏ.
    Có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ.
    Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm.
    Có những bạn bè xanh như người bệnh.
    Có tiếng cười và tiếng khóc mênh mông.
    Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới.
    Nhưng khi về lại thu mình góc tối.
    Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười.
    Có nói được gì những tiếng bi ai.
    Có tiếng tù và hối thúc trong tim.
    Có đếm từng giờ trong khi nằm bệnh.
    Có nhớ vài lần những má môi xinh.
    ....
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2006/03/05F60C6C/
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Thôi đừng khóc nữa cho những niềm yêu cũ...
    ...Niềm đau chỉ như vết dao cứa qua Ta rất ngọt - Những giọt đỏ tươi tuôn ra từ da thịt...Thay một lần máu mới cho tình yêu...
    Những lời Em nói đều rất nhẹ nhàng - lòng Ta cũng thanh thản lại. Ta thương em thôi - Những nụ cười có mùi muối trắng - Những cách xa đè nặng lên đôi vai bé nhỏ - những đêm tối âu lo...
    Ta đã sống trong những ngày nhiều hạnh phúc.Có những an ủi và tin yêu từ một người con gái - Một cô gái ngây thơ và nhiều thân thương lắm.Ta đã mãn nguyện rồi một tình yêu còn thiếu...Ta chán lắm những đủ đầy - Điều gì cũng vẹn tròn quá có khi lại không hay Em nhỉ - Nước mắt cứ chảy và nụ cười sẽ nở - Những đoá hoa của tình yêu...
    Chỉ thương Em những điều chưa đạt tới, những ước vọng riêng tư...Nhưng Ta không nỡ.Cứ để Em theo Ta vào thế giới của những điều vừa hư ảo vừa như là thực...Những thương yêu đầy ngất trong lòng nhưng chỉ là trong lòng thôi - Cách một vòng tay mọi điều đã khác - Em không cần phải sống một đời phiêu bạt như Ta...
    Chiều cứ khóc , mây cứ trôi những lối cô đơn ...
    Em đừng về nữa nhé - Những thảm hoa nhiều gai nhọn - Bàn chân mềm lắm - Ta thương...
    Chỉ để mình Ta với những khắc khoải này thôi - Những xanh xao sẽ chẳng đi vào mắt Em được đấy, Em sẽ vô tư hơn , sống với những điều thật sự có ích cho Em - những điều sẽ mang cho Em gần gũi, những bàn tay nắm lấy bàn tay ấm , bờ môi hôn lên bờ môi ấm...Trong Ta mọi điều vẫn như ngày ấy - Như ngày : " Này nhé ... Chào Em ". Ta đến ...
    Chẳng thể một lần khoác tay Em đi về khoảng không nhiều mơ mộng nữa. Dài những vòng tay nhung nhớ - Em sẽ đi đâu??? Người yêu nhỏ - Nụ cười tươi nhé - Ngoài phố người đông - Ta vẫn dõi theo Em đấy - Gót mềm - Những dịu dàng ơi...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 29/04/2006
  4. sadoa

    sadoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    em chã !!!
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có thể là em không nhớ. Em quên
    Chiếc áo cũ lâu ngày không mặc nữa
    Chiếc áo có những nét chữ bạn bè yêu quý
    Có nồng nàn sắc phượng trên vai.
    Có thể là em không nhớ. Em quên
    Những nhành hoa tim tím mùa yêu cũ
    Dọc bờ sông là hai hành lang cỏ
    Cánh chim dỗi mùa trốn học rong chơi.
    Có thể là em không nhớ. Em quên
    Thuở những lẻ loi tìm nhau cất cánh
    Thuở những hẹn hò ủ bao chồi lộc
    Cho vườn xưa thơm ngát nụ thơ đầu
    Có thể em quên màu hoa đỏ trong tim
    Khi câu thơ xưa không còn là nắng lửa
    Khi kỉ niệm ngủ ngon lành không quẫy cựa
    Trong chiếc kén vàng năm tháng se lên.
    Có thể là em không nhớ. Em quên...
  6. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Chỉ là những ngầm nghĩ tự do - Ta cũng không nhớ Em như những ngày xưa nữa...Gìơ là ngày của phút nào cũng không đủ đầy thời gian , ngày của những phút nào cũng không đủ đầy tâm trạng - Khác - ngày của phút nào cũng nhớ - ngày của phút nào cũng mong ...
    Em giờ là những lãng quên - Là Em nơi miền trời của những niềm vui mát - Ta là những buồn vui ngơ ngác trong kiếp người lãng du...
    Có thể là Em của một chút vô tư, thả những ngón dài xanh muốt - Ta ngu ngơ bất chợt - Dáng hình vu vơ - Ánh mắt dại khờ...
    ...Giọng thơ chợt nghẹn ngào, mái tóc xanh, ơi mái tóc xanh - Ngày Ta 20 tuổi - Nợ một miệng cười tiếc nuối, những ca từ bỏ quên...
    Có thể là Em không nhớ, Em quên ... Nhưng không ai trách những niềm nhung nhớ cũ. Có thể sẽ chỉ còn mình Ta với những giấc mơ yên ngủ - Nhưng Em cứ vui - Ngoài kia nắng đã lên rồi ...
    ... Nơi Em về ngày vui không Em , nơi Em về trời xanh không Em ... Ta nghe , Ta nghe ....Nghìn giọt lệ...

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 29/04/2006
  7. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tiễn cô em gái về lại với Sài Gòn - Thấy tiêng tiếc một điều gì đó - Ngày xưa ít có thời gian để hiểu Em - Gìơ thì Ta biết lắm - Lòng Ta lại vừa có thêm chỗ cho một người ...
    Nụ cười meo méo - Những cái vẫy tay không dứt... Nhớ Hà Nội lắm, yêu Hà Nội lắm ... Rồi Em sẽ lại nhắc những ngôn từ như thế, Em nhỉ ? Những con đường có lá me bay...
    Lại thêm một lời hứa nữa với Sài Gòn!!! "Tụi mình sẽ cùng đi chơi Anh nhé.Em sẽ đưa Anh đi gặp mấy con vịt bạn Em.Đảm bảo Anh không còn muốn rời Sài Gòn nữa. !" - Có chồng rồi mà cứ như trẻ con - Thiệt tình...
    Chiều mưa...ướt ướt những đôi mắt trong - rất là Hà Nội - Em sẽ nguôi ngoai về một chàng trai Hà Nội đi - Chàng trai của nhiều hoài vọng.Có rất nhiều điều vĩnh viễn thuộc về ước mơ...Em về nhé, con đường nhỏ, bàn chân rất nhỏ... Nhỏ những buồn vui trên gò má xanh xao...Nhỏ những muộn phiền trên phố hư hao...
    Ta biết sẽ mất một thời gian khá dài để cõi lòng bình ổn lại, nhưng Ta luôn tin vào những điều tốt đẹp hơn. Ngày xưa nắng, ngày xưa gió... Ngày xưa của những mộng mị mệt ngoài ... Em chẳng còn thích hợp với ngày xưa nữa.Em thuộc về nơi ánh sáng rộng xoà những khung cửa mở... Sẽ có Em ở một ngày nhiều ấp ủ hơn...
    Ta thích những cõi nắng, những cõi mưa, những cõi thăng trầm nhiều trăn trở... Thì mặc cái thằng Ta đặt những gót chân khờ dại ấy.Em đừng nghĩ ngợi làm gì...
    ...Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Như trăm năm vào chết một ngày...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 02/05/2006
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 02/05/2006
  8. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Hoa%2DTau/2006/03/05F60C0C/
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 02/05/2006
  9. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Có bao giờ niềm thương mến cũng rơi rụng như những chiếc lá ngoài khung cửa??? Ngôi nhà ngập tràn trong u ám của những ngôn từ đố kỵ và nhỏ nhen...
    Ta không hiểu nổi thế giới của những " người anh em " ấy. Ta tin vào những điều khác, tin vào lòng yêu giữa con người với con người - giữa dòng máu chung chảy cùng trong huyết quản...
    Hà Nội nóng trở lại - Mải dõi mắt trên những tầng lá biếc xanh, Ta bỏ mặc những khúc khuỷu trong tâm hồn để thả mình theo những dòng suy nghĩ miên man về nhân sinh trong cuộc sống. Ông nội dặn Ta về cách giữ mình trong cái thành phố phồn hoa nhưng nhiều cạm bẫy này. Ta hiểu ông đang dành những kỳ vọng cho Ta - Lòng thấy lâng lâng một niềm vui nho nhỏ - Cuộc sống là những chuỗi ngày đấu tranh liên tục và con người phải vươn lên, cứng cỏi lên để sống với lý tưởng của mình.Ta nói với ông rằng lớp người trẻ tuổi như chúng ta đang có những cuộc hành trình vô định - Lý tưởng là điều luôn luôn thiếu ...
    Ta chán phải ở nhà để nghe những cuộc tranh luận mang tính đúng sai - Sao người ta cứ phải cố khẳng định rằng mình đúng?Những cố gắng ấy chỉ mang đến những rạn nứt trong tâm hồn - Tâm hồn Anh, tâm hồn Em, tâm hồn mỗi chúng ta...
    Thôi mặc kệ.Ta yêu tiếng chim xa xa trên một tầng lá xanh nào đó, yêu những xạo xạc trên con đường nhỏ, yêu những rung rinh mơ mộng của Em... Ta yêu những ngón tay xíu xíu xinh xinh của chú nhóc gần nhà , yêu một đôi mắt nhìn Ta trìu mến, yêu những tin yêu không cần thoát ra từ miệng, yêu những ngây thơ...
    Thèm một chút vu vơ trên con đường cũ , thèm một chiếc lá xà cừ rơi nhẹ trên vai, một niềm vui bất chợt đến như là để ủi an cho một tâm hồn xanh buốt - Những tháng ngày trăn trở sẽ qua đi...
    Em đừng khóc làm gì - Ngoài kia có nhiều xinh xắn lắm - Một lúc nào nhìn lại - Mình đã sống những chuỗi ngày đủ đầy biết bao nhiêu...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 03/05/2006
  10. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Đói quá, đói quá ... đói quá đi mất....
    Ngồi làm chút việc mà thấy bụng cồn cào, họng nôn nao, đầu nhức như búa bổ...
    Chiều nay ông chú vào lại Sài Gòn rồi - Hình như bà bên ngoại của chú sẽ khó qua khỏi mùa hè năm nayBuồn nhỉ. Lại nhớ bà nội - Những nụ cười dịu dàng của Người. Lại nhè mất thôi, xấu xấu nội ha:)]...
    Trong lòng thấy tiêng tiếc chẳng về tiễn ông chú được - Sáng - Ông chú gọi vào cho ít tiền tiêu - Sướng âm ỉ....Cuộc đời vẫn đẹp sao...
    Quán Games đông kinh khủng là đông - Ầm ào những thanh âm tạp nham của cơ man nào là giọng nói. Giọng trẻ con :" Mịa thằng kia Tao... chết mịa mày giờ " ... ôi, ôi ....Đến phải gắn phone vào tai mặc dù xót xa cái đầu đầy gel vừa mới vuốt xong để đi gặp khách.... Đau quá đi mất....
    Mùa hè đến thật rồi - Những tầng lá rất xanh - Ta có những buổi chiều ngồi bên bàn nước nói chuyện cuộc sống với ông nội , với bố, với anh em ... giữa một không gian đầy gió mát và những thảm cỏ xanh mơ công viên trước cửa nhà... Một màu xanh mang thanh thản vào trong mắt... Nhớ Em lắm lắm - Ở nơi Em mưa nắng cũng đùa nghịch mỗi ngày - Nhưng Ta chưa biết về những mưa nắng ấy - Cuộc sống có nhiều những cách chia như vậy để Ta thấy hiểu thêm về những từ gọi là : " mong mỏi - nhớ nhung"...
    Thêm một lần ngồi uống rượu với Anh - Phải kiềm chế đấy vì cuối tháng này Anh thi rồi - Nếu không thì cái ly rượu có lúc nào mà bị đói ... Anh bảo sẽ đến một thời điểm mà quan niệm về người phụ nữ sẽ sống cùng suốt cuộc đời của Ta sẽ thay đổi. Anh hỏi :" Thế nào là tình yêu?" Ta đâu có biết, Ta chỉ thích mê đi khi ai đó nói về điều đó với Ta....
    EM SẼ PHẢI THÊU TRÁI TIM MÀU GÌ ĐÂY ANH???
    TRÁI TIM MÀU GÌ CŨNG ĐƯỢC EM Ạ. CHỈ CẦN LÀ KHÔNG ĐỔI MÀU....
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 05/05/2006

Chia sẻ trang này