1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU THƠ CUỘC RƯỢU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CHU_HA_new, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sói huynh và Alt huynh, CH đổi vần và chuyển lời lại cho hợp với THƠ và RƯỢU hén .
    THÁNH TỬU
    Phiêu linh hồn ghé tửu thi đình
    Nhập tiệc đào tiên lắm ả xinh
    Phước đoạ trầm luân đầu thánh tửu
    Duyên đày trôi nổi kiếp thư sinh
    Tu hành ba hũ xây công quả
    Tích đức đôi chai góp chánh minh
    Cam lộ đưa hơi là thức tỉnh
    Hồng môn đánh chén bạn Lưu Linh
    CH
  2. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thần Thi
    Bán dạ hoang lâm đáo nguyệt đình
    Say sưa đối hoạ giữa vườn xinh
    Xa luân mộng điệp hồn vô tửu
    Hối chuyển mơ hoa kiếp khả sinh
    Lập tứ dăm câu thành chánh quả
    Gieo vần mấy chữ đạt quang minh
    Đường thi trúc trắc e không tỉnh
    Lục bát đẩy đưa chắc hữu linh
    ai_la_toi
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nương lời thi phú lộng nhân sinh
    Mượn chén quỳnh tương náo thiên đình
    Lảo đảo chân mây mơ Đỗ Lý
    Ngả nghiêng đầu gió mộng Lưu Linh
    Say thơ say rượu say tri kỷ
    Cười đất cười trời cười nhục vinh
    Cam lộ đẩy đưa người dưới phướng
    Ngũ ngôn đùa cợt khách phong tình
    hì hì, hai huynh thông cảm, đệ đây dù thơ dù rượu mà không có mỹ nhân thì không chịu được, bỏ qua cho :))
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    +++Anh Sói & chú Alt nè,
    Trong nhóm ??oNgư Tiều Canh Độc??? bọn tui mới có Ngư (NguPhu) và Canh (Chu Hà) thôi, còn khuyết hai chân. Hôm nay tui long trọng tấn phong anh Sói DH làm Tiều, chú ALT làm Độc (người đọc sách, thư sinh); OK hén anh Sói và chú Alt ?
    Vậy cho có đủ bộ tứ.
    OK thì cười khì cái coi.
    *** Nhắn riêng NguPhu, rất vui khi gia nhập "NguTieuCanhDoc" và vinh hạnh khi được tấn phong một chữ "Độc" trong "Độc cô cầu bại" - kakaka
    ***Còn anh Sói chắc là OK rùi hén anh Sói ?
    1, luật : theo thể TNBC , nhưng liên vần quá dài nên chỉ giữ luật chữ thứ 2 và 4 . các chữ 1, 3, 5 ,6 bất luận.
    2, Vần : các câu chẵn phải vần nhau.
    3, chuyển vần : sau ba bài có quyền chuyển vần, nếu thích giữ vần càng hay .
    4, Đối : câu một đối câu hai , 3 đối 4, 5đối 6, câu 7 đối câu 8. không cần đối chỉnh , chỉ có lệ là được.
    5, Bài kế tiếp phải dùng một trong hai chữ cuối cùng của bài trước làm chữ đầu cho bài của mình .
    6, Tục : chỉ được tục giảng thanh và phải cách đoạn chứ không được viết liền nhau .
    Ai phạm 1 trong sáu điều trên sẽ bị phat 3 ly gụ
    *** Chu Ha ra quân trước nha:
    Bút chi dùi mãi nghiên chưa mòn
    Lưới nhá giăng hoài cá cỏn con
    Gậy ngắn, hố sâu, rừng rậm rịt
    Bừa đơ, đất nẻ, bước run run
    Nắng hoài, thư đọc đêm than cực
    Mưa mãi, Ngư ông tối ngủ ròn
    Vác búa, búa trành, quơ thậm thụt
    Giương cày, cày gãy, ũi nhùn nhùn
    *** Anh Alt ( học trò )kế tiếp , rồi tới tứ đệ ( Ngư phủ ), rồi Tiều phu ( anh sói ).
    CH
    Được CHU HA sửa chữa vào 12/06/2002 08:49
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay à Chu huynh
    Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm, thấy giống giống thể thức của bát bộ xoay vòng nhỉ ? Có khác chỗ nào hông huynh ?
    Mà luật với tục là cái chi, huynh dùng bài đầu tiên để làm ví dụ giảng cho đệ nghe sơ kẻo không cứ vô một bài lại phải nốc ba ly thì Sói này thành hũ chìm mất, hà hà
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa vào 11/06/2002 11:33
  6. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh Sói ơi, giống y chang hè. Luật dzí tục gì gì là đệ bày trò để thỉnh thoảng phá lệ có lý nhậu vài ly cho đã thèm đó mà kakaka.
    *** Tới phiên anh ( ĐỘC ) học trò ALT đó hehe .. hai chữ NHÙN NHÙN có nghiệt hong dzị hã anh ĐỘC
    CH
  7. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    +++Không xong rồi anh CANH ui,
    Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm là ý tưởng hay
    Nhưng Xoay vòng kiểu này là không được
    Anh quên bác Bảy hồi đó nói kiểu thơ này "Kỵ số người chẵn" rồi sao, hoặc 3, hoặc 5 hoặc 7. Không thể 4 người được , vì sẽ bị Trùng Lặp
    Tính lại đi anh ui
    +++Về 2 chữ "Hàn sĩ", nên dành riêng cho đại ca. Không nên lẫn lộn Độc (=thư sinh) với "Hàn Sĩ" nghen anh. Anh sửa lại đi
    +++Hêhê ... Hát nói là ...Hát nói !. Không ai nói "Thơ hát nói" bao giờ đâu nghen.
    Và câu cuối cùng phải là câu lục (6 chữ).
    Hai lỗi này, đáng phạt mấy ly ??? Hí hí
    NguPhu
  8. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tứ đệ nè , được hay không là do mình bày ra thôi . trong khi chờ đợi có thêm người , mình cứ nhập cuộc đi rồi mới có thêm bạn thơ thấy hứng gia nhập , chớ cứ cù cưa để lâu nguội mất hứng . Ừ để huynh sửa lại không thui có sự lẫn lộn.
    Hát nói kiểu mới đó tứ đệ à kakaka . do CH chế đó đâu có ăn nhập gì với bên nầy mà đệ đòi phat gụ huynh chớ
    CH
  9. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chào các huynh! đệ xin có ý kiến:
    Liên ngâm 4 người nếu không thay đổi mà lại xoay vòng theo kiểu cũ sẽ bị trùng lặp như ý của NguPhu. Vì vậy, theo đệ chúng ta sẽ cải tiến như sau:
    Vì Chu huynh đã khởi xướng từ: Độc trong Ngư Tiều Canh Độc, do đó, đệ sẽ tiếp nối từ Ngư. Sau đó Ngu huynh sẽ tiếp từ Tiều và Đồng huynh sẽ là Canh.
    Hết vòng 4 người sẽ đổi phiên. Chu huynh sẽ bắt đầu từ chữ Ngư, đệ sẽ là Tiều ....
    Và bây giờ đệ sẽ tiếp nối bài của Chu huynh từ chữ Ngư nhé.
    (1) Chu Hà
    Bút chi dùi mãi nghiên chưa mòn
    Lưới nhá giăng hoài cá cỏn con
    Gậy ngắn, hố sâu, rừng rậm rịt
    Bừa đơ, đất nẻ, bước run run
    Nắng hoài Hàn sĩ đêm than cực
    Mưa mãi ngư ông tối bảo ròn
    Vác búa, búa trành, quơ thậm thụt
    Giương cày, cày gãy, ũi nhùn nhùn
    (2) ALT
    Nhùn nhũn cá ươn nấu mất ngon
    Vắng teo rừng lạnh thú không còn
    Bãi hoang độc thế lau trần trụi
    Phòng vắng đơn thân sách mỏi mòn
    Đá cứng ninh lâu bèo tưởng cá
    Gỗ mềm nhá mãi tróc môi son
    Lưng trâu tiếng sáo hồn ngây ngất
    Đối án thơ ngâm giọng véo von.
    (3) Mời tiếp tục
    ai_la_toi
  10. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Hêhêhê
    Tui đã nói ??okhông được??? là ... ??okhông được??? thiệt mà.
    Biết sao không : Nếu chơi xoay vòng 4 người theo thứ tự Ngư, Tiều, Canh, Độc thì bài nào cũng sẽ y hệt như bài nấy về bố cục : 8 câu sẽ là :Ngư-Tiều-Canh-Độc-Ngư-Tiều-Canh-Độc !, về đối cũng cứ mãi mãi cái trật tự ??oNgư/Tiều???, ??oCanh/Độc???, ??oNgư/Tiều???, ??oCanh/Độc???, sẽ không có đột biến nào hết.
    Kiểu đó qua một ??otua??? là ... nhàm liền !
    Mấy anh cứ nghĩ kỹ mà xem sẽ thấy lời bác Bảy dạy hồi nẳm là chí lý .
    Theo tui thì như vầy, mình 4 người thì cứ việc 4 người chơi thoải mái theo thứ tự. Nhưng ai viết phải chừa mình ra, chỉ được viết về 3 người kia thôi. Như vậy bố cục sẽ linh động, mà đối thì sẽ đối ... tá lả.
    Hai bài anh Canh và chú Độc viết kể như ??oKhúc dạo đầu??? đi nghen.
    Bây giờ mới nhập cuộc theo ??otiêu chuẩn mới??? tui vừa đề nghị.
    Hêhê ! Chịu, không chịu tui cũng cứ mần luôn đây nè :
    Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 01
    -by NguPhu-
    Đồng hoang chú tiểu hoá ... ông Tiều
    Ruộng cạn nhà quê mộng Đế Nghiêu
    Độc ở cô phòng vung nghiên bút
    Tiều nơi thảo dã múa búa rìu
    Con trâu hả họng, còn dzí thá
    Chú rận nhăn nanh, vẫn cợt trêu
    Búa sút cán rồi, rìu mẻ lưỡi
    Cày còn không nổi, cuốc chi nhiều ?
    NguPhu
    Hêhêhê
    Tới phiên anh Sói (ông Tiều) viết bài kế.
    -Nhớ bắt đầu bằng một trong 7 chữ cuối của bài trước để khởi đầu bài của mình.
    -Câu 1,3,5,7 vần trắc. câu 2,4,6,8 vần bằng
    -Vần bắt buộc : vần ??oiêu???
    -Mỗi 2 câu phải đối, thứ tự của bài kế là Độc-Ngư-Canh (rồi Độc-Ngư-Canh-Độc-Ngư) đó nghen anh Tiều (vì anh phải chừa anh ra). Cứ ... ??ophang??? thoải mái nghen anh
    Hêhê. Vần ??oiêu??? là ...???khó nhá lắm??? ! Khó nhá lắm. Hết 5 bài mới cho đổi qua vần khác nghen bà con. (Để bảo đảm có sự công bình, ai cũng được nếm trải qua cái vần đó í mà.)
    NguPhu

Chia sẻ trang này