1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU THƠ CUỘC RƯỢU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CHU_HA_new, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    NguPhu huynh nói đúng, liên ngâm kiểu đó dễ sinh nhàm chán, cách của huynh bày cũng hay, đệ theo đây.
    Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 02
    - Sói Đồng Hoang -
    Nhiều kinh lắm sử mà nên trạng
    Thủng lưới rách chài phận hẩm hiu
    Ruộng cả ao sâu mê cày cuốc
    Nghiên mòn bút vẹt ngán giáo điều
    Khi ghềnh khi thác thân tự tại
    Bữa cháo bữa rau trí phiêu diêu
    Kinh sách đã làu danh chửa rạng
    Sông hồ vùng vẫy vẫn cô liêu
    Vần ??oiêu??? đúng là đắt, nhưng vào tay Tiều này thì cũng tiêu thôi, khà khà. Tới anh Canh phải không ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa vào 13/06/2002 14:31
  2. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    NGƯ TIỀU CANH ĐỘC 3
    Cô liêu rừng núi một thân Tiều
    Quạnh quẽ trường thi chục tiểu yêu
    Lưới nhợ dùng dằng câu mất lưỡi
    Búa dao sứt mẻ đẵng quên rìu
    Sử kinh lảu thuộc còn chưa chín
    Con nước làu thông đợi xế chiều
    Khỉ vượn hầm hè theo níu áo
    Trò thương kéo cổ cợt trêu trêu
    CH
    bắt giò anh Sói câu 8 thất niêm chữ thứ 2 và chữ thư 4 . hehehe uống 3 ly rồi sửa lại đi anh Sói kakaka
    CH
    Được CHU HA sửa chữa vào 13/06/2002 11:41
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có phải ý Chu huynh nói chữ thứ 2 và 4 của các cặp (1,2) (3,4) (5,6) (7,8) trắc bằng phải đối nhau ? Nếu vậy hóa ra Sói này trước giờ làm thơ theo cảm tính cũng hay nhỉ, khà khà ! Để từ từ uống xong đệ sẽ sửa.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hêhêhê
    Có người già đầu rùi mà còn ..."khổ vì ... iêu" nè
    Độc thủ khổ vì ... yêu yếu yếu
    Ngu Phu chờ mỏi lửng lừng lưng
    Canh Điền lấp lửng nheo nhéo nhéo
    Tiều lão lăm le tửng từng tưng
    Hêhêhê
    Phạt 3 ly tội câu giờ đó nghen chú Độc
    +++Anh Canh ui, câu 1 của anh phạm quy. Anh tự xử đi thôi. Hihi
    NguPhu
  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 04
    ??" ALT -
    Trêu cá mất tăm ngư bỏ lưới
    Cợt rừng bốc lửa búa quên tiều
    Thảnh thơi cày cuốc chờ mưa móc
    Thư thái buông câu ngóng thuỷ triều
    Nướng thịt cậy rừng dăm củi mục
    Xào rau nhờ đất chẳng bao nhiêu
    Ao sâu gạn đục chăm lo nhé
    Rừng vắng khơi trong chớ thả liều.
    *** Hì hì, oan cho đệ quá - không có câu giờ đâu nhá - chỉ vì phải chờ đến phiên thôi mờ.
    ***
    Ngư Tiều Canh Độc khổ chữ iêu
    Đệ nói thật lòng... chẳng dám điêu
    Mỗi sáng vầng dương còn ngái ngủ
    Đã lo canh cánh... nỗi cô liêu
    ***
    ai_la_toi
  6. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Ngư Tiều Canh Độc 05-by NguPhu-
    Liều canh bạc lớn đời tiếu ngạo
    Thú độc thi thư hãm nhị kiều
    Cội liễu đông mưa du cực cực
    Lều hoang thu cúc dục phiêu phiêu
    Tam niên khu động thi bỏ thí
    Nhất nhật đại du tiểu hoá liều
    Hũ nếp chẳng sa, sa hũ ... mắm
    Chân nam chưa xỉn đá chân chiêu
    NguPhu
    Hêhêhê
    +Bài này tui phản ứng cấp thời, thiếu thời gian chuẩn bị, nên chắc cũng không được hay. Nhưng chơi chữ, nói lái cũng hơi nhiều đó. Híhí. Mấy anh thông cảm nghen. Tui online chỉ khoảng 15 phút là off liền, vì túi xẹp.
    +Sau 24 giờ mới đáp, mà còn nói là không câu giờ hả chú Độc ? phạt thêm 3 ly nữa bi chừ . Híhí .
    +Tới phiên anh Tiều viết bài 06, đổi sang vần AM đi anh ui. Vần AM cũng ngặt lắm đó. Nếu anh đổi vần thì câu 1 nhớ viết vần bằng nghen anh.
    Bye, all. Mai dzô tiếp
    NguPhu
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm phải về nhà dùng cơm với thân mẫu, làm ngắt quãng cuộc rượu, thất lễ.
    Đệ tiếp đây, vần AM đúng là khó nhai, mà NguPhu huynh cũng kỳ, biết khó nhai mà cứ mớm cho đệ, làm đệ nổi máu hiếu thắng liều thử, vừa làm vừa nhăn đây, hà hà
    Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 06
    - Sói Đồng Hoang -
    Ngư ông chân bắc đá chân nam
    Canh thiếu tay chơi lộng tay làm
    Anh Độc ngồi buồn ngâm thơ nhạt
    Lý Ngư dĩnh mỏ ngáp sái hàm
    Bác nông tủi phận cày không nổi
    Chú sĩ dở người đối chẳng kham
    Khoái lưới khoái chài chê phú quý
    Mê cày mê cuốc ghét tham lam
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  8. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Sói hoang vác đĩnh cười thê thảm
    Ngu Phu nâng chén nghiến quai hàm
    Alt chong tròng mắt tròn ly tám
    Chu ha vung ..đủa thấy mà ....ham...
    Jask ngồi tóp tép mồm nham nhám
    Ngư độc canh tiều tứ với tam
    Jask tui ké với .....tui ké với
    Ngũ tửu cờ tây đế Lý Nam
    Các huynh cho đệ ké dzới, luật ra sao? vần ra sao xin các huynh chỉ dẫn, đệ không rành lắm.

    Jask

  9. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Jask , rất hoan nghênh được bạn tham gia . Luật theo thể TNBC nhưng chữ thứ 6 bất luận và liên ngâm . Chúng tôi bốn người đã có bốn nicks Ngư, Tiều, Canh, Độc. Vậy bạn hãy chọn cho bạn một nick Mục ( Mục đồng) hay gì đó tùy bạn thích. Tránh hai nicks Hàn Sĩ và Khất Cái là của anh HSN và bác Bảy . Bạn đọc lại mấy bài trước là rõ luật chơi hè . Bạn hãy trình làng Nick của bạn để Ngư Phủ sắp xếp lại là tham gia LIÊN VẬN liền hè .
    ***Tứ đệ uuiii câu một của huynh trùng vần với câu chẵn nên huynh gieo vần bằng đó mà , đúng y chang luật TNBC , sao đệ bắt giò chớ hehehe ... lần nầy huynh chuyển sang vần trắc cho đệ hết nói hehehehe ....
    **** Bi giờ huynh bắt giò đệ và anh Sói nè kakakaa ....
    1, Đã giao tục giảng thanh các từ phải cách mà đệ hai lần phạm quy vậy mau chịu phạt 6 ly đi rồi nói hehehe .....
    2, giờ tới phiên anh Sói . Chữ đầu của câu một không liên kết với bài trước . Phạt ba ly và nhớ sửa lại hehehe ....
    **** Chu Hà kính mời bác Bảy, bác Mười, và Nguyên huynh vào làm chủ xị cho dzui , đừng có lặng hơi buồn lắm
    NGƯ TIỀU CANH ĐỘC liên ngâm 7
    Lam kiều mãi ghé đơ chày ngọc
    Hắc khẩu ưa qua mới nát ngàm
    Búa mãi phơi khô bà ỏm tỏi
    Quạt hoài phơi mốc chị càm ràm
    Bưồm không căng nổi tay chèo cực
    Củi chửa oằn vai đá cẳng tam
    Thi phú đầy bồ cơm đạm bạc
    Cá cua thả biển ngược bắc nam
    CH
  10. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    CH

Chia sẻ trang này