1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU THƠ CUỘC RƯỢU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CHU_HA_new, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Lẳng lặng mà xem cuộc liên ngâm
    Ngâm lâu ngâm lắc, mánh ... câu dầm
    Dầm hoài dầm mãi e è cổ
    Cổ ngỏng như hươu, chiếu hoá ... thâm
    Hêhêhê
    Thơ này là thơ "liên ngâm" hay thơ "ngâm lâu" dzị mấy chú ?
    NQ vẫn khoẻ chớ ?
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  2. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 08
    ??" ALT ??"
    Nam bắc đìu hiu rừng tựa miếu
    Gió lùa tơi tả ruộng như am
    Thủng lờ cá trốn gầm mương cạn
    Gãy cật tiều bay lộn cái hàm
    Đào mãi phỉ thui dây sắn mốc
    Câu hoài xúi quẩy gánh quang lam
    Ngày mong củi mục im re tiếng
    Bữa đợi rau khô hết nói sàm
    *** Con chào Bác Bảy - dạo này Bác có khoẻ không?
    Thưa Bác, vì có đến 4 người, cho nên việc liên ngâm dễ bị gián đoạn. Không phải "câu dầm" đâu Bác ơi.
    ai_la_toi
  3. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    +++Anh Sói nè,
    Hêhê
    Sau 66 giờ mới post bài reply, thơ ??oliên ngâm??? biến thành thơ ??ongâm lâu??? rùi còn gì ...
    Phạt anh 6 ly tội câu giờ đó
    Câu đầu phạm quy, vì không nối với bài cũ : thêm 3 ly nữa ... Sửa lại giùm anh nè :
    Chân chiêu Ngư phủ đá chân nam
    Do yêu cầu về đối câu 2 cũng phải sửa theo... Ngon trớn tui ??omần??? tới tới luôn nghe :
    Tay nhám nhà quê lộn tay làm
    Hihi ! Chữ ??olộn??? hay hơn chữ ??olộng??? nhiều đó nghen anh
    Câu 5,6 gây ra lầm lẫn : Chữ Nông nên nhường độc quyền cho bác ChungLy lão nông, Chữ Sĩ tương tự dành cho đại ca. Nên sửa thành :
    Bác Canh tủi phận cày không nổi
    Chú Độc dở người đối chẳng kham
    Hai câu này chỉ gợi ý nên sửa, không phạt anh nữa đâu. Chín ly đủ rùi.
    Thụ phạt xong anh nhớ post bài đã ??oÊ-đít??? lại nghen anh.
    +++Anh Canh hôm trước phạm quy câu một, đã tự xử chưa ? Còn bào chữa dông dài nữa hả ???
    +++Bài của chú Độc hôm trước (bài 4) cũng thất niêm, không dính với bài 3, nhưng tui làm lơ, bỏ qua, không phạt, chỉ nhắc thôi. Nếu chú Độc thấy NguPhu nói đúng, sửa được thì cũng nên sửa, nhưng cái vụ ??osửa lại??? này ... khó lắm. Bứt dây e sẽ ... động rừng . Sửa không dễ đâu
    Bài mới nhất (bài 8) cũng dính lỗi đó. Híhí
    +++Nhắn chung :
    Mấy anh ??ongâm lâu??? quá, tui ??odông??? bi chừ á ... còn 3 người chơi dzí nhau đừng kêu réo nữa à nghen . Hihi.
    +++Chào bác Bảy. Mạnh giỏi hén bác
    Chà, mới vô đã mắng tui "Tham tép, bỏ tôm" rùi ...
    NguPhu
  4. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    NguPhu quick reply :
    Ngư Tiều Canh Độc 09
    -by NguPhu-
    Nói sàm lỡ bộ người đọc sách
    Đốn bậy mần chi để nhúng chàm
    Canh biếng cải canh, gò phải nẻ
    Độc ham đồ độc, gãy đành cam
    Hoảng tiều thơ tục ngâm xí xố
    Hôn ám ý thanh nghĩ tầm xàm
    Sách vở ngàn pho không đủ ... chụm
    Buá rìu trăm miệng kệ thai phàm
    NguPhu
    Hêhêhê
    +++Tới phiên anh Tiều, tiếp tục vần AM đó nghen anh
    Tới bài 11, anh Canh mới được đổi vần. Mấy winh sao để phạm quy wài dzị ???
    NguPhu
  5. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Bảy, bác vẫn phẻ luôn hén . Hoan hô bác tham gia làm trọng tài I . Còn hai trọng tài biên bác Mười và Nguyên huynh chờ gì lâu dzị .
    *** anh Sói uuiii .. thức dzậy đi .. knock ... knock .. knock .. bang .. bang ... bang
    CH
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hầy, biết ngay NguPhu huynh sẽ bắt giò, chưa kịp đính chính lại thêm vài người đòi phạt rượu, cái này không ổn, hà hà
    Vốn vì biết phải lấy mấy chữ cuối, nhưng đệ đây muốn đảo lộn chút cho khác lạ, vả chăng đảo lại thấy ngộ ngộ nên không sử đâu, hì hì
    Kính Hồng lão tiền bối, vãn sinh vì lâu nay không vào net được nên không góp vui đó thôi, đâu phải ngâm mừ ...
    Có bạn nào hứng làm giúp bài cuối, Sói tôi có lời cảm ơn, các huynh, đệ có việc không tiếp được, hẹn sẽ quay lại sớm, uống 3 ly phạt tạ đây, hà hú
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hehehe ... chiều thứ Sáu rùi, thảnh thơi chán bà con ơi .
    *** Ngư Phủ ơi, thai phàm nghĩa là gì vậy ?
    *** Anh Sói nè tui giúp anh lần nầy, lần kế tiếp tự lo đó nha
    NGƯ TIỀU CANH ĐỘC 10
    Phàm trần vác cuốc nghêu ngao hát
    Tục thế mở nghiên đợi chức hàm
    Buồm đã giương rồi còn đợi gió
    Bừa chưa chạm đất đã long ngàm
    Một mai bảng hổ không tên tớ
    Cá vượt ngũ môn té lọi càm
    Mấy mẫu ruộng vườn giao mụ nó
    Chõng lều phú trẻ, cậu hết ham
    CH
    CH
  8. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    NGƯ TIỀU CANH ĐỘC 11
    Ham chi đó lủng bỏ lờ teo
    Để ẽm nắm rìu giọng dẻo đeo
    Sách vở bỏ đâu, mần dở ẹc
    Cột buồm nhủn nhẳn cũng mè nheo
    Vào rừng , leo núi, sao leo giỏi
    Xơ mít quỳ lâu, quỳ quá bèo
    Xuống biển mò cua , rờ chi hến
    Cọp rằn giỡn mặt, thấy nghêu khèo
    Hehehe ... được hong dzị bác Bảy
    Đã hong bà con , có đã thì hô to một tiếng ủng hộ em đi bà con kakaka
    CH
  9. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ngư Tiều Canh Độc 12
    ??" ALT ??"
    Nghêu khèo cuốc mẻ bừa không thấu
    Hến ngậm lờ quăn lưới mắc bèo
    Cụp búa ai nằm trơ mặt đực
    Rơi cày kẻ đứng ngỏng lưng kheo
    Thảnh thơi lái thả vòng duyên hải
    Tưng tửng rìu buông xoáy mút kèo
    Đồng cạn đìu hiu phơi lúa mốc
    Sạch mồi trơ trẽn lộ câu meo.
    *** Nâng ly mừng Chu huynh nào
    ai_la_toi
  10. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Trong BDHT, đại ca có nói :
    Làm thơ , đặc biệt là khi liên ngâm, xướng hoạ, đòi hỏi cái ... ngẫu hứng. Khi cái nguồn cảm hứng nó đã trôi qua mất rồi thì khó mà viết tiếp thêm được nữa.
    Quả là đúng vậy thay
    Tui cụt hứng rùi. Tui bye bye thôi
    12 bài cũng kể là ... được rồi
    Anh Canh đừng buồn tui nhé
    Hẹn anh dịp khác vậy
    Híhí
    NguPhu

Chia sẻ trang này