1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ bóng đá Việt nam xưa và nay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi warhorses, 10/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Hiện diễn đàn ttvol chưa có Topic bàn luận về các cầu thủ hay của Việt Nam từ trước tới nay, trong khi đó có rất nhiều thành viên mong muốn phân tích, đánh giá các cầu thủ mình yêu thích, các cầu thủ đang thi đấu thành công ở cấp CLB và các đội Tuyển Quốc gia. Chính vì vậy, tôi mở Topic này để các thành viên có thêm đất để các thành viên đưa ra quan điểm của mình về các cầu thủ.
    Mọi ý kiến đánh giá khen, chê về các cầu thủ của các thành viên đều được tôn trọng miễn là các bác tranh luận đúng mực, tuân thủ các quy định của diễn đàn.

    Nội dung topic tập trung vào

    Đánh giá các thế hệ cầu thủ hay, có những cống hiến cho bóng đá Việt Nam
    Những cầu thủ đang thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB và các đội Tuyển quốc gia
    Các cầu thủ tiềm năng có khả năng phát triển thành các cầu thủ lớn trong tương lai

    Rất mong các bác có những bài viết hay, tính thuyết phục cao về các cầu thủ để chất lượng Topic được tốt.

    Thank All
    PhieuLinh thích bài này.
  2. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Để mở đầu tôi xin giới thiệu cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn, anh thuộc hế hệ cầu thủ vàng. Tuy chưa từng được HCV AFF hay Seagame nhưng người hâm mộ và các chuyên gia vẫn luôn đánh giá các anh là thế hệ cầu vàng của Việt Nam.

    CẦU THỦ NGUYỄN HỒNG SƠN : NGƯỜI NGHỆ SỸ VỚI TRÁI BÓNG

    Nguyễn Hồng Sơn sinh năm 1970 tại Hà Nội, là thành viên thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, tuy nhiên Hồng Sơn không phải con nhà nòi thể thao. Gia đình Hồng Sơn làm nghề cho thuê áo cưới, nên có giai thoại cho rằng biệt danh "Sơn công chúa" là do anh mặc thử đồ áo cưới cô dâu trông như công chúa. Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng biệt danh "Sơn công chúa" là do sự mềm dẻo, tính nghệ sỹ của Hồng Sơn trên sân cỏ.

    Nếu được sinh ra ở Brazin, Hồng Sơn sẽ là huyền thoại của bóng đá thế giới

    Có thể nói Hồng Sơn là tiền vệ có kỹ thuật khá đặc biệt, hiếm có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Dido đã từng có một nhận xét rất nổi tiếng về Hồng Sơn " Nếu được sinh ra ở Brazin thì Hồng Sơn sẽ là huyền thoại của bóng đá thế giới". Kỹ thuật của Hồng Sơn còn thể hiện rõ nét trong cuộc thi biểu diễn gồm có những ngôi sao hàng đầu thế giới do Pepsi tổ chức vào tháng 7/2001 tại Ai cập Nguyễn Hồng Sơn đã xuất sắc dành vị trí thứ 2 vượt trên những ngôi sao hàng đầu thế giới như David Beckham, Rivaldo, Veron, Rui Costa, Roberto Carlos…

    Kỹ thuật của Hồng Sơn cũng thể hiện tuyệt vời trên sân cỏ với những cú đảo người, qua người mềm mại, những đường chọc khe chết người cho đồng đội ghi bàn, hay bàn thắng để đời trong trận đấu thắng Thái Lan 3-0 trên sân Hàng Đẫy năm 1998. Chính vì thế, biệt danh "Người nghệ sỹ sân cỏ" được gán cho "nàng công chúa" của bóng đá Việt.

    Vẫn còn chút nuối tiếc vì chưa có chiếc HCV AFF cup

    Hồng Sơn đã đạt được hầu hết mọi thành tích mà một cầu thủ bóng đá Việt Nam hằng mơ ước. Ngay mùa đầu tiên chơi ở sân chơi cao nhất Việt Nam vào năm 1990, Hồng Sơn khi đó mới 20 tuổi đã đạt thành tích vua phá lưới góp phần đưa Thể Công vô địch giải hạng nhất A1 của Việt Nam. Năm 1998 với độ chín của sự nghiệp, anh cùng giàn cầu thủ nổi tiếng của Thể Công như Việt Hoàng, Quang Hà, Như Thuần, Đức Thắng ... đã giành cú đúp, vô địch quốc gia và siêu cup quốc gia. Hồng Sơn cũng vinh dự 2 lần nhận quả bóng vàng Việt Nam vào năm 1998 và năm 2000.

    Sự nghiệp quốc tế của Hồng Sơn cũng đạt nhiều thành tích với 3 ngôi á quân ở Seagme 1995, 1997 và Tiger Cup năm 1998 (tên gọi theo nhà tài trợ của AFF cup). Anh cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Tiger cup 1998, cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á tháng 8 năm 1998. Chỉ duy nhất một điều đáng tiếc cho Hồng Sơn và thế hệ vàng của Việt Nam khi đó là các anh có chút thiếu may mắn trong trận chung kết Tiger cup 1998 khi không dành được tấm HCV trên sân nhà trước Singapore.

    Chưa có vàng nhưng vẫn là thế hệ vàng

    Thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh ... vẫn luôn được coi là thế hệ vàng của Việt Nam dù các anh mới chỉ mang những tấm huy chương bạc cho Tổ quốc. Tại sao ư? Bởi vì thế hệ đó đã giúp Việt Nam, một quốc gia mới hội nhập, tân binh của sân chơi bóng đá Đông Nam Á đạt được những tấm HCB, điều mà ít quốc gia khác trong khu vực nghĩ Việt Nam có thể làm được điều đó. Các anh đã mang lại cho người hâm mộ Việt Nam những niềm vui vô bờ. Chính vì vậy, giới chuyên môn và giới cổ động viên vẫn gọi các anh là "Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam".

    Bài viết bởi Warhorses đăng trên ttvol ngày 10/5/2016 trong mục "Cầu thủ bóng đá xưa và nay".
    Lần cập nhật cuối: 10/05/2016
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Sự nghiệp của Nguyễn Hồng Sơn (cùng 3 "anh em" họ Nguyễn (HT, HĐ, CB)) có vết gợn đáng tiếc năm 1996 dù mới chỉ dừng lại ở mức nghi án/không truy xét thêm.
    Bên cạnh đó, Pepsi World Challenge 1999 cũng là kỷ niệm vui với HS khi được chọn đi so tài với các danh thủ thế giới như Beckham, R.Carlos, Rui Costa, v.v. Và HS thậm chí đã về thứ nhì sau Dwight Yorke. Với người hâm mộ VN thì đó còn là "Bạn sẽ khát khao hơn" với Lam Trường và nhóm Mây Trắng (??) :D
  4. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Cầu thủ tiếp theo tôi muốn giới thiệu không phải là Huỳnh Đức, Công Vinh ... mà là một hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất. Trần Công Minh, một cầu thủ máu lửa trong thi đấu, trung thực, giản dị trong đời sống, luôn được người hâm mộ, cầu thủ và giới chuyên môn yêu mến.

    CẦU THỦ TRẦN CÔNG MINH : CHÀNG SINH VIÊN TRỞ THÀNH HẬU VỆ CÁNH XUẤT SẮC NHẤT CỦA VIỆT NAM


    Trần Công Minh sinh năm 1970 tại Sa đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp). Khác với hầu hết các cầu thủ cùng thời, Trần Công Minh không được đào tạo chuyên nghiệp mà theo nghiệp bóng đá khi đang là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp. Sau thời gian thi đấu ở các giải trẻ của tỉnh và tuyển “trường”, sinh viên Trần Công Minh đã được tuyển trạch viên của Đồng Tháp mời tham gia CLB Đồng Tháp. Thật may mắn Công Minh đã quyết định theo nghiệp quần đùi áo số để đến hôm nay chúng ta có một hậu vệ xuất sắc và một HLV đáng kính.


    Công, thủ toàn diện với những quả xuống biên, tạt cánh tốc độ cao.


    Cho tới nay, Trần Công Minh vẫn được đánh giá là hậu vệ cánh hay nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trong phòng thủ Trần Công Minh với lối chơi máu lửa, vào bóng chính xác, tốc độ tốt luôn là chướng ngại với bất kỳ tiền vệ cánh của đối thủ. Thời Công Minh tuyển Việt Nam thường đá với sơ đồ 5-3-2, và Công Minh trấn giữ cánh phải. Tại Seagame 20, hàng thủ thép của Việt Nam gồm Đỗ Khải (đá thòng), Tiến Dũng, Như Thuần (trung vệ), Đức Thắng (cánh trái), Công Minh (cánh phải) là hàng thủ hay nhất giải khi không để lọt lưới bàn nào cho tới trận chung kết.


    Tuy nhiên, điều đặc biết nhất tôi thấy ở Công Minh không phải là kỹ năng phòng thủ mà là khả năng leo biên hỗ trợ tấn công. Có lẽ ở vị trí của Công Minh chỉ có đàn em Quang Thanh (vô địch AFF 2008) là có thể so sánh được phần nào. Tuy nhiên, khả năng phối hợp chồng cánh, leo biên, tạt bóng với tốc độ cao “sở trường” thì cho tới nay dân xem bóng đá vẫn coi Công Minh là số 1. Công Minh có lối leo biên dũng mãnh, tốc độ cao nhưng điều đặc biệt nhất là quả tạt bóng với độ chuẩn xác đến từng cm. Kỹ năng tạt bóng ở tốc độ cao khi leo biên là “độc chiêu” của Công Minh mà tới nay chưa có hậu vệ biên Việt Nam nào đạt được đẳng cấp đó ngay cả đàn em Quang Thanh, hậu bối được đánh giá hay nhất ở vị trí của Công Minh.


    Thành tích thi đấu


    Công Minh cùng với Đồng Tháp đã 2 lần lên ngôi cao nhất ở giải quốc nội năm 1989 và 1996. Mặc dù Công Minh thi đấu ở vị trí rất khó có thể cạnh tranh với tiền đạo, tiền vệ, thủ môn trong các cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhưng anh vẫn luôn nằm trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất từ 1996 đến 1999. Công Minh đã trở thành hậu vệ cánh duy nhất (cho đến nay, năm 2016) đạt quả bóng vàng Việt Nam (năm 1999), quả bóng bạc năm 1996, quả bóng đồng năm 1997 và 1998. Việc thường xuyên được bình chọn trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam cho thấy giới chuyên môn đánh giá Công Minh cao thế nào.

    Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Công Minh cũng có nhiều thành tích đáng nể. Với tuyển quốc gia anh đạt hạng nhì Tiger Cup 1998; hạng ba năm 1996, tuyển Seagame anh đạt hạng nhì năm 1995, 1999 và hạng ba năm 1997. Cũng tiếc cho Công Minh và thế hệ vàng bóng đá Việt nam, Anh cũng chưa từng bước lên ngôi cao nhất ở giải khu vực Đông Nam Á.

    Cẩu thủ máu lửa nhưng là người thầy giản dị, đáng kính


    Sau khi giã từ sân cỏ trong sự nghiệp cầu thủ, Công Minh vẫn gắn bó với bóng đá khi trở thành HLV cho Đồng Tháp, Đồng Tâm Long An, trợ lý cho Miura. Mùa bóng 2016, Công Minh lại quay lại đội bóng quê hương khi Đồng Tháp đang trong tình cảnh khó khăn, cần sự trợ giúp của Công Minh.


    Với người hâm mộ Việt nam, Công Minh không những là hậu vệ cánh số 1 của Việt Nam mà còn là tấm gương sáng về đạo đức với lối sống giản dị, chân thành không vướng vào bất cứ Scandal nào của bóng đá trong thời kỳ bóng đá đang chuyển sang cơ chế thị trường. Chính với lối chơi đầy kỹ thuật, máu lửa với quyết tâm cao độ, lối sống chân thành của Công Minh nên anh luôn dành được sự tin yêu của đồng đội, người hâm mộ cũng như giới chuyên môn ở Việt Nam.

    Chúc anh sức khỏe và thành công.

    Bài viết bởi Warhorses đăng trên ttvol ngày 10/5/2016 trong mục "Cầu thủ bóng đá xưa và nay".
    --- Gộp bài viết: 10/05/2016, Bài cũ từ: 10/05/2016 ---
    Để thấy được tầm quan trọng của Công Minh trong Tuyển Việt Nam, các bác xem Video này. Thời đó cánh phải của Công Minh luôn là hướng tấn công chính của Việt Nam. Xem video này mới thấy những quả tạt từ cánh phải của Công Minh đẳng cấp thế nào. Video hơi mờ.

    --- Gộp bài viết: 10/05/2016 ---
    Và Video này
  5. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Công Minh bên cánh phải, Lê Đức Anh Tuấn trái sau đó là Đức Thắng, từ trước đến giờ ĐTVN luôn có những hậu vệ cánh trứ danh leo biên xuât sắc, về sau này có Lê Văn Trương, Huỳnh Quang Thanh, Đoàn Việt Cường,... chỉ đến thời Maura là những hậu vệ cánh xuất sắc của VN tự dưng bốc hơi nhường chỗ cho những trung vệ ra đá cánh chỉ biết phá bóng chứ không biết tạt bóng kiểu như Thanh Hiền, Minh Tùng, Hùng xà ngang,...
    Lần cập nhật cuối: 10/05/2016
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Nếu để ý thế hệ vàng vô địch 2008 sẽ thấy tiền vệ Vịt ông nào cũng bé tí hoặc lùn tịt :)) Mình Châu, Vũ Phong, Tấn Tài, Thành Lương, Tài Em, Mình Phương.
  7. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Dạo này bận nhưng lúc rảnh sẽ dần dần viết về các cầu thủ hay của bóng đá Việt Nam post lên đây trước khi bàn đến các cầu thủ hiện tại. Series về thế hệ AFF 2008 sẽ sau series về thế hệ từ 1996 - 2000. Dự kiến tiêu đề các cầu thủ tiếp theo sau 2 cầu thủ Hồng Sơn và Công Minh :

    1- Cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn : Người nghệ sỹ với trái bóng
    2- Cầu thủ Trần Công Minh : Chàng sinh viên trở thành hậu vệ cánh xuất sắc nhất Việt nam
    3- Lê Huỳnh Đức : Tiền đạo với lối chơi càn lướt
    4- Võ Hoàng Bửu : Tiền vệ phòng ngự không bao giờ đá hỏng penalty
    5- Nguyễn Hữu Thắng : Trung vệ dập dũng mãnh, HLV ĐTQG duy nhất trên thế giới từng ngồi tù vì mua độ

    Thế hệ AFF 2008
    6- Lê Công Vinh : Tiền đạo nội có lối chơi hiện đại, ghi nhiều bàn thắng nhất V - League
    7- Phan Văn Tài Em : Tiền vệ xuất sắc nói không với tiêu cực.
    8- Nguyễn Minh Phương : Nhạc trưởng tài hoa, người thủ lĩnh gương mẫu
    9- Vũ Như Thành : Trung vệ có lối chơi tinh quái nhưng sự nghiệp long đong vì cá độ
    10- Lê Phước Tứ : Chuyên gia kèm tây
    11- Nguyễn Huy Hoàng : Chốt chặn tin cậy của HLV Readl
    12- Vũ Phong : Đứa con của Thần gió
    13- Huỳnh Quang Thanh : Hậu vệ cánh xuất sắc vô địch AFF 2008
    14- Dương Hồng Sơn : Thủ môn xuất sắc của AFF 2008
    15- Nguyễn Anh Đức : Gừng càng già càng cay

    Các cầu thủ dính vụ bán độ nổi tiếng
    16 - Phạm Văn Quyến : Thần đồng sa ngã vì bán độ
    17 - Nguyễn Quốc Anh : Đứa con tội lỗi trở lại
    18- Lê Quốc Vượng : Tiền vệ thi đấu máu lửa, chủ mưu vụ bán độ ở Seagame 23

    Tầm dưới chút nữa còn nhiều cầu thủ : Minh Chiến, Phạm Như Thuần, Nguyễn Đức Thắng, Việt Hoàng, Việt Thắng, Quang Hải ...
  8. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Toàn lấy tài liệu của báo cũ copy tổng hợp lại mà nhận làm bài mình tự viết của mình mới vãi lều :))
  9. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Ông nhận xét rất vớ vẩn chứng tỏ trình độ thấp, ông tra Google xem tôi có copy của bất cứ ai đoạn văn nào không. Còn lấy tư liệu, tự tổng hợp viết lại và đứng tên là chuyện đương nhiên của người viết báo, làm khoa học. Tất cả các bài viết tôi dám đứng tên vì tra google không vướng vào bài của bất kỳ ai.

    Ông phát biểu câu cho thấy trình độ của ông quá tệ.
  10. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Thế thì ông bạn phải trích nguồn chứ ông bạn lấy tài liệu, số liệu của người ta mà ông bạn không trích nguồn thì ông bạn là đạo văn rồi, chắc là ông bạn chưa đạt đến trình độ đại học nên chưa biết làm báo cáo khoa học hay làm luận văn là như thế nào nhỉ, trình độ thấp mà cứ thích đú, cú mà cứ thích làm công =))

Chia sẻ trang này