1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ bóng đá Việt nam xưa và nay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi warhorses, 10/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.967
    Đã được thích:
    2.507
    Đấy là thằng Strupar, đá cho Bỉ và Derby Couty, tôi cũng ấn tượng nên nhớ rất rõ. Hình như giải ấy là 2000, nó khởi động ở trước trận của Bỉ. Bóng cứ nẩy lên lại rơi xuống ống đồng, tuột xuống cổ chân nó lại vẩy bàn chân lên, lại đỡ ống đồng 5, 6 quả.. ko biết có cùng thằng bác nói ko :D
    https://en.wikipedia.org/wiki/Branko_Strupar
    ____Duc_No__________Duc_No___ thích bài này.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nghe cách bác kể thì chắc bác ở thời 7x rồi.
    Nhớ cái thời có bữa đi bộ lếch thếch cả gần chục km lên Nghi Tàm mua cá xong về tới hết dốc thanh niên bị bọn nó đi theo trấn lại, ức quá mà không làm gì được vì tụi nó đi mấy đứa và lớn hơn.

    Về sau thì tôi hay lên Ô Chợ Dừa mua cho tiện...

    Con sông Tô Lịch tắm được hay không thì tôi cũng không nhớ nhưng hồi đó trưa nào cũng đầu trần giữa hè trốn ngủ trưa đi lội cái khúc sông Tô Lịch từ Cát Linh tới chỗ giao Cát Linh-Hàng Đẫy, chỗ mà giờ thành đường ấy để mò bắt cá nên chắc vẫn còn sạch chán.

    Ngày xưa nhà tôi mặt đường đối diện cái Pullman Horison Cát Linh bây giờ ấy, nên suốt ngày thấy mặt ở ngoài đường từ sáng tới tối.

    Quay lại về cầu thủ, tôi cũng như nhiều người VN và fan Thể Công thích nhất Hồng Sơn, cầu thủ thứ 2 tôi thích là Như Thuần-1 hlv có lối chơi rất Ý và hiện đại, và còn 1 cầu thủ có lối chơi hiện đại nhưng có lẽ là không gặp thời là Thạch Bảo Khanh (khá lận đận).

    Baay giờ mà để viết về các cầu thủ này thì dùng trí nhớ thôi chắc chắn là không đủ, phải tìm lục lại tư liệu báo chí để tham khảo.
    --- Gộp bài viết: 14/05/2016, Bài cũ từ: 14/05/2016 ---
    TÔi quả thực không nhớ tên nó bác ạ, nhưng đại loại nó đến từ nền bóng đá Đông Âu và cũng không có tiếng tăm lắm.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.595
    Đã được thích:
    18.844
    Có 2 cầu thủ nữa ở Thể Công tui cũng rất thích là Đức Thắng và Đỗ Mạnh Dũng. Nguyễn Mạnh Dũng sau này thì chỉ được cái đẹp mã trym to chứ hậu vệ gì mà đá kiểu công tử quá!
  4. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Tôi thì ghét nhất là Thể Công/CLBQĐ.
    Đá thì lo đá đi, cứ mở miệng là "tôi là người lính", "chất lính", "kiên cường bộ đội *****"... Nói thẳng ra chả khác SLNA và dân NA bi giờ.
    Chắc tôi cũng hơi quá đà, 1 phần do ghét CS
    Gravityhoalongtrang thích bài này.
  5. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    CLB quân đội thích mấy thằng Hải Biên và Phương Nam và Quang Hà, Hải Biên chuyên gia cắm mặt chạy, Phương Nam chuyên đỡ bóng nảy ra 2 - 3 mét, Quang Hà đá cánh chuyên gia tạt bóng ra sau cầu gôn, được cái đeo người chặt và dai cho về đá tiền vệ phòng ngự thì tạm được, hồi đó ở Hà Nội mà ghét cả 2 CLB thủ đô là CAHN và CLB QĐ, CAHN thì ghét nhất thằng chọi con Tuấn Thành, Mai Tiến Dũng mắt trố, Minh Hiếu xí trai nhưng mặt cứ vênh ngược lên, chỉ thích Đồng Tháp vì hồi đó có Công Minh và Huỳnh Quốc Cường cả 2 vừa đẹp trai trông lại hiền hiền lại đá bóng hay mà hồi đó Đồng Tháp đá nhóm nhỏ kỹ thuật vê lờ xem khá sướng mắt, ah hồi đó Đồng Tháp còn Messi Công Nhậm nữa lưà bóng nhanh và dẻo vãi nhưng mà ông này còn bé hơn cả Thành Lương nữa nên chưa lần nào được gọi vào tuyển Việt Nam.
    Lần cập nhật cuối: 14/05/2016
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.595
    Đã được thích:
    18.844
    "Minh Hiếu xí trai nhưng mặt cứ vênh ngược lên" nghe ông Zen mô tả mà chết cười :)) nhớ hồi lên tuyển cứ phải ngồi dự bị cho Sơn công chúa MH ghét xin nghỉ ở nhà luôn éo thèm đá nữa :-D
    --- Gộp bài viết: 14/05/2016, Bài cũ từ: 14/05/2016 ---
    À... ấn tượng cả anh Tôn bắt bóng rất điệu nữa :-D
  7. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Bác này dân Nam, dân Nam có tuổi chủ yếu thích Cảng Sài Gòn vì CLB đó có truyền thống nhất miền Nam. Thời 1983, tôi vào nhà ông Chú ruột sống trong Nam, ở Nguyễn Văn Sỹ, Quận 3 đánh nhau với bọn trẻ con trong đó rất nhiều lần vì bọn nó gọi tôi là "Bắc kỳ ăn rau muống" hehe. Xích lô, xe ôm mời khách Bắc không đi nói ngay câu "lại gặp dân khu 4". Mấy câu đó là câu cửa miệng của dân Sài Gòn

    Sau 2000 vào công tác thì tính kỳ thị bắc giảm dần, từ 2008 đến nay tôi vào Sài Gòn liên tục thì thấy Sài Gòn quá nhiều dân Bắc, hiện nay dân Nam và dân Bắc sống hòa nhập, bình thường. Chỉ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh còn bị dân Nam kỳ thị chút.

    Bác ghét Thể Công cũng như tôi không thích HAGL, chuyện đó là bình thường như "cân đường hộp sữa".
    Lần cập nhật cuối: 14/05/2016
  8. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Nhà bác ở đối diện cái ống Khói Cát Linh thì ngay gần Hàng Đẫy, 7x thì cũng chơi cá chọi. Hồi đó phong trào trấn cá chọi khá nhiều. Bọn tôi đi mua toàn đi cùng hội 5-10 thằng mặc quần áo quân khu vì bố mẹ toàn làm quân đội. Đi đông thế mà cũng có thằng bị giật cá ở Đồng Xuân, đuổi theo rượt đánh, đòi lại khắp chợ. Nó vứt lại túi cá, lấy được cá đã gần chết.

    Riêng Thạch Bảo Khanh lúc đầu dân hâm mộ Thể Công ai cũng thích, nhưng sau này ai cũng thất vọng vì thằng này. Như Thuần dân Thanh Hóa không phải là cầu thủ Thể Công đào tạo ở HN nhưng đá hậu vệ hay có thể nói là cầu thủ lớn ở Thể Công một thời.

    Dũng Giáp được cái mẽ, sau giải U19 báo thanh niên của Thể Công vô địch, thể hình tốt tưởng trở thành cầu thủ lớn. Cuối cùng cũng chỉ trung bình vì xoay xở chậm, tính tinh vi nên CĐV cũng ghét. Tuy nhiên, đá ở VL cũng tạm đánh giá mức trung bình khá.
    --- Gộp bài viết: 14/05/2016 ---
    Minh Hiếu là cầu thủ hay, có đẳng cấp, sống ngoài đời khá được nên CĐV CAHN cũng quý. Tuyển thời Hồng Sơn là băng CLBQĐ với Hồng Sơn làm trùm nên Minh Hiếu không có cửa đá chính. Thành Tôn bắt hay phết nhưng chết sớm cũng do cá độ. Thời đó CAHN lên tuyển có Mai Tiến Dũng là được đá chính nhiều.

    Đời thằng cầu thủ mà dính vào cá độ bị giảm giá nhiều, đá ở giải đội mạnh hầu như chẳng ông nào thoát khỏi vòng tay giới cá độ, không ít thì nhiều có liên quan. Dân xem nhiều biết không? Biết bị lừa nhưng vẫn xem vì nghiện bóng đá là khó bỏ.
    Malogs thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.595
    Đã được thích:
    18.844
    Quả sút thẳng vào gôn nhà của Lã Xuân Thắng thể hiện rõ sự thô thiển của bán độ thời đó!
    --- Gộp bài viết: 14/05/2016, Bài cũ từ: 14/05/2016 ---
    Ông ngựa chiến đừng tưởng bở nhé, SG vẫn còn rất nhiều người kỳ thị dân Bắc đấy, có cái là họ ko công khai như trước đây thôi. Ông phải sống mới biết được!
  10. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Không, tôi người Đà Nẵng. Mặc dù vào SG đã lâu.

Chia sẻ trang này