1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ bóng đá Việt nam xưa và nay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi warhorses, 10/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Quán xôi chè đó ngon, các bác HN nghe chắc tưởng là chè mà cho xôi vào :)) thực ra là xôi riêng, chè riêng không liên quan đến nhau, ở SG không có món xôi chè như ở HN đâu. Riêng chè Thái thì ở đó thua xa chè Thái Ý Phương bên Ng. Tri Phương.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    giờ chè Thái nguyễn tri phương bớt đông rồi, tầm 10 năm trc tối đến là đông nghẹt :D, ra đứng đợi 1 chút mới có bàn ngồi, bác người Bắc mà ăn đc chè Thái thì giỏi thiệt, tại có vị sầu riêng trong đó :D
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Bác nhầm nhé! Người HN tỉ lệ biết ăn sầu riêng không nhỏ đâu! Sầu riêng chỉ có 1-2 lần đầu ăn không quen thôi, quen rồi thì nghiện lắm á!
  4. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.609
    Đã được thích:
    4.587
    BTX có cái xe bánh mì đông khách lắm, giờ không biết còn không

    Ngoài Cao Thắng buổi tối thì có quán cháo lòng với cái xe xôi.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    còn :D, giờ bán thêm nước bưởi ép với sữa bắp nửa
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Tui thì thích ăn bánh mì kẹp Huỳnh Hoa ở Lê Thị Riêng, nhân ú hụ ăn đã đời luôn :)) có nhiều người thì không thích vì kêu là nhân nhiều quá ăn hơi ngán, nhưng tui lại khoái vậy ăn mới đã!
  8. Suunhi123

    Suunhi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2016
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    17
    mình vẫn thích nhất là cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn, một cầu thủ đầy tài năng và nhiệt huyết sau đó là Lê Công Vinh
  9. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Tôi vào Sài Gòn nhiều, năm 1983 thì có phân biệt, nhưng sau 2000 dân Hà Nội vào sống rất thoải mái. Nhận xét chung anh em Sài Gòn chơi rất được, rất nhiệt, uống bia đến 11h đêm không ông nào nhổ rễ về. Nhìn rộng chút, bạn bè, họ hàng tôi qua chơi thấy sống rất ổn, thậm chí nhiều ông gốc Bắc vào tầm 1990 - 1995 còn làm trưởng cụm, trưởng xóm và được quý mến.

    Mức độ phân biệt vùng miền đã giảm nhiều ở các đô thị lớn, có thể nói dân các vùng sống khá hòa nhập. Không còn như thời 1981 - 1990 nữa. Từ 1975 đến 1980 thế nào thì tôi không được biết. Còn thời buổi thị trường, thằng nào nhiều tiền, có trình độ thì dễ hòa nhập hơn. Giờ này phân biệt giàu nghèo đã khá rõ và sẽ mạnh dần kiểu con nhà giàu chơi với nhau, nhà nghèo chơi với nhau, con nhà giàu ít chơi với con nhà nghèo.

Chia sẻ trang này