1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ hay nhất mọi thời đại của Việt Nam!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Sunflowerboy, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Cựu danh thủ Lê Thế Thọ "tái đắc cử"
    (LĐĐT) Sáng nay (19.3), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tổ chức công bố bầu chọn và tôn vinh các danh thủ bóng đá Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm FIFA và 50 năm AFC. Cựu danh thủ Lê Thế Thọ đã giành số phiếu tuyệt đối (76/125 phiếu hợp lệ), được chọn nhận danh hiệu "cầu thủ vàng" 50 năm bóng đá Việt Nam.

    Cựu danh thủ Lê Thế Thọ
    nhận giải thưởng.
    Chứng kiến lễ công bố có đại diện lãnh đạo Ban Tư tưởng Văn hoá TƯ, Ban Khoa giáo TƯ, Bộ Văn hoá Thông tin, UBTDTT? và đông đảo các nhà báo ở trung ương và Hà Nội.
    Toàn bộ 12 thành viên Ban thường vụ Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất đề cử cố danh thủ Trương Tấn Bửu đại diện cho bóng đá nước nhà nhận huân chương thế kỷ của FIFA.
    Về danh hiệu "Cầu thủ Vàng" 50 năm bóng đá Việt Nam, LĐBĐVN đã thành lập Ban Tổ chức cuộc bầu chọn. 158 phiếu bầu đã được gửi đến cho các cựu danh thủ, các HLV, các cơ quan báo chí và nhà báo thể thao ....
    Ông Vũ Hạ, Trưởng Ban kiểm phiếu, với sự chứng kiến của 3 nhà báo (trong đó có nhà báo thể thao Bùi Việt Sỹ - trưởng Ban Thể thao báo Lao Động), đã công bố kết quả cuộc bầu chọn.
    Có 128 phiếu gửi về trong đó có 1 phiếu không hợp lệ và 2 phiếu trắng.
    Như vậy, LĐBĐVN đã nhận được 125 phiếu hợp lệ / 158 phiếu gửi đi, với chiến thắng thuộc về cựu danh thủ Lê Thế Thọ (76/125 phiếu), bỏ xa người đứng thư hai là cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang (19 phiếu). Lê Huỳnh Đức chỉ được 1 phiếu bầu.
    Kết quả cụ thể:
    Lê Thế Thọ: 76 phiếu
    Phạm Huỳnh Tam Lang: 19
    Nguyễn Cao Cường: 12
    Nguyễn Thế Anh (Ba Đẻn): 6
    Trần Duy Long: 4
    Nguyễn Trọng Giáp: 4
    Nguyễn Hồng Sơn: 3
    Lê Huỳnh Đức: 1
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ khi ông Lê Thế Thọ lại đắc cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc trong 50 năm qua của BDVN. Với số phiếu áp đảo như vậy bản thân tôi có phần nghi ngờ đây lại là một trò dàn xếp của các quan LDBD, vì như vậy chứng tỏ trước đây LD đưa ông LTT ra nhận giải là không sai. Nếu như tôi nghĩ thì quả là LD khéo thật.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Ông Lê Thế Thọ - Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam 50 năm qua
    (VietNamNet) - Sáng nay, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tiến hành lễ bầu chọn và công bố danh hiệu ''''Cầu thủ vàng'''' của bóng đá Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập AFC. Kết quả, ông Lê Thế Thọ đã được bầu là ''''Cầu thủ xuất sắc nhất VN'''' 50 năm qua với số phiếu áp đảo: 76/125.

    Đây là cuộc bỏ phiếu chính thức và quy mô, được LĐBĐ VN tổ chức lại sau những điều tiếng về lần bình chọn đầu tiên. Trước khi buổi bầu chọn bắt đầu, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐ VN Trần Duy Ly chính thức công bố ông Trương Tấn Bửu được bầu chọn là Cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm FIFA. Tiếp đến, Ban kiểm phiếu cuộc bầu chọn ''''Cầu thủ vàng 50 năm'''' được thành lập, gồm các thành viên: ông Vũ Hạng, Trưởng ban Pháp chế, Thi đua - Khen thưởng VFF, Trưởng ban; các uỷ viên: ông Nguyễn Trọng Thảo, ông Vũ Mạnh Hải, 3 nhà báo Việt Sỹ (Lao Động), Lan Phương (Thanh Niên), Hữu Bình (Thể Thao TP.HCM).

    Kết quả kiểm phiếu như sau: Ban Tổ chức đã phát ra 158 phiếu và thu về được 128 phiếu, trong đó có 125 phiếu hợp lệ, 2 phiếu trắng hợp lệ và 1 phiếu không hợp lệ. Trong tổng số 125 phiếu bầu chọn, ông Lê Thế Thọ nhận được số phiếu cao nhất 76/125, chính thức trở thành ''''Cầu thủ vàng'''', đại diên cho Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập AFC. Ông Phạm Huỳnh Tam Lang xếp thứ hai với 19/125 phiếu, tiếp đến là cựu danh thủ Cao Cường được 13/125 phiếu.
    Phát biểu sau khi kết quả cuộc bầu chọn được công bố, ông Lê Thế Thọ xúc động nói: ''''Vinh dự này thuộc về cả nền bóng đá Việt Nam chứ không phải của riêng tôi. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ của anh em, bạn bè, quần chúng. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ để truyền lại cho thế hệ sau những kiến thức bóng đá''''.

    Đại diện cho 8 ứng viên có tên trong danh sách bình chọn, ông Phạm Huỳnh Tam Lang nói: ''''Trước hết, chúng tôi xin chúc mừng anh Lê Thế Thọ. Trong 8 người ở đây, người nào được bầu cũng xứng đáng cả. Về bản thân mình, tôi xin hứa luôn tiếp tục ủng hộ LĐBĐ VN. Hy vọng thế hệ cầu thủ sau sẽ làm tốt hơn những gì mà chúng tôi đã và đang làm được''''.
    Thay mặt cho LĐBĐ VN, Chủ tịch Mai Liêm Trực bày tỏ lòng cảm ơn và tri ân tới cố danh thủ Trương Tấn Bửu. Chủ tịch Trực khẳng định: ''''Sự kiện này có thể là khởi đầu cho một giai đoạn xây dựng nghiêm túc lịch sử bóng đá Việt Nam, để tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cầu thủ trong 1 thế kỷ qua. Cuộc bầu chọn này sẽ giúp thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay soi vào tấm gương của các bậc đàn anh để đưa bóng đá Việt Nam lên 1 tầm cao mới''''.
    Kết quả bầu chọn "Cầu thủ vàng''''
    STT Tên Số phiếu
    1 Lê Thế Thọ 76/125
    2 Phạm Huỳnh Tam Lang 19/125
    3 Nguyễn Cao Cường 13/125
    4 Nguyễn Thế Anh (Ba Đẻn) 6/125
    5 Nguyễn Trọng Giáp 4/125
    5 Trần Duy Long 4/125
    7 Nguyễn Hồng Sơn 3/125
    8 Lê Huỳnh Đức 1/125
  4. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Một giải an ủi cho ông Thọ,cũng là cách bào chữa cho sự tắc trách của LĐ trong việc tìm nhân vật tiêu biểu cho BĐVN 50 năm qua.Hãy xem lời phát biểu của các cựu cầu thủ trong buổi bầu chọn thì biết vì họ cho rằng ai cũng xứng đáng cả.Nhưng vì đã lỡ chọn ông Thọ lần trước rồi thì mọi người cũng không muốn làm tổn hại đến ông khi bầu lại cho người khác.Tội lớn nhất ở đây là mấy ông liên đoàn.
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    LĐ đã lỡ bầu ông Thọ rồi thì cũng làm sao định hướng cho các phiếu bầu để khỏi ''ọc dơ'' với kết quả như trước. Tất nhiên mình không tiêu cực mà phủ nhận tài năng của ông Thọ cũng những đóng góp của ông cho bóng đá nước nhà mà chỉ nói được cái chưa được thực sự ''dân chủ'' của cách làm bóng đá nước nhà. Thêm nữa đôi lúc con người VN cũng hay ''cả nể'', các phiếu bầu cũng chả dám đối đầu thực sự với các chưa hay trong cách làm của LĐ. Đành rằng qua lời phát biểu của các cựu danh thủ có trong danh sách đề cử là ''ai cũng xứng đáng cả'', nhưng cũng thể hiện 1 khía cạnh là tâm lý ''sợ đối đầu với LĐ'' vẫn còn tồn tại đâu đây. Thử hỏi thế này thì đến bao giờ mới cải tổ được suy nghĩ và cách làm của bộ máy LĐ đây ??
    Người hâm mộ như chúng ta cũng chỉ trông chờ vào lứa các đội tuyển mà thôi, vì dù sao ở mức độ màu cờ sắc áo thì cũng chưa đến nỗi tệ nào. Được quan tâm, được đầu tư dài hơi vì dù sao cũng được sự quan tâm của toàn thể người hâm mộ, được mọi người nhìn vào liên tục những bước tiến nên các ông LĐ cũng chú trọng đầu tư hơn. Và rồi cũng chỉ hy vọng những thay đổi trong cách nghĩ và cách làm của vẫn mấy ông LĐ này thôi, chứ thay đổi nhân sự thì chắc quá khó rồi (cho dù đã có quá nhiều cú phốt này nọ mà rồi cũng chỉ nhận lỗi khách quan, hoặc lại chỉ có vài chú chuột nhắt chết mà thui)
    Đội tuyển VN cố lênnnnnnnnnnnnnnn..............
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lễ công bố đại diện tiêu biểu VN nhân kỷ niệm 100 năm
    FIFA và cuộc bầu chọn "Cầu thủ vàng 50 năm bóng đá VN":
    Ý nghĩa lớn hơn một danh hiệu
    Ngọc Bích
    Một phần khiêm tốn của buổi lễ sáng hôm qua (19.3) tại LĐBĐVN được dành để Phó Chủ tịch LĐ Trần Duy Ly chính thức công bố vinh dự: Đại diện tiêu biểu của VN nhận huân chương kỷ niệm thế kỷ của FIFA thuộc về cố danh thủ Trương Tấn Bửu. Toàn bộ thời gian còn lại dành cho cuộc bầu chọn được công chúng hâm mộ chờ đợi nhất: Ai là "Cầu thủ vàng của 50 năm bóng đá VN"?

    Những danh thủ của 50 năm bóng
    đá Việt Nam.

    Tuy nhiên kết quả kiểm phiếu không có gì bất ngờ: Ông Lê Thế Thọ, người được LĐBĐVN chọn ở lần bầu thứ nhất "tái đắc cử" với số phiếu khá cao.
    Quy trình kiểm phiếu khá... ly kỳ, hấp dẫn, đúng như lời hứa của LĐBĐVN: Sau khi đếm công khai số phiếu nhận được trước mặt các quan khách, ban kiểm phiếu (có đại diện của 3 báo) mới rọc phách, đọc tên người được bầu trong từng lá phiếu. Mới 1/2 số phiếu được kiểm, ông Thọ đã được gần 50 phiếu, một chiến thắng khá rõ ràng. Và kết thúc cuộc kiểm phiếu, ông Thọ có số phiếu: 76/125, lần lượt các vị trí còn lại: Phạm Huỳnh Tam Lang (19 phiếu), Nguyễn Cao Cường (12), Nguyễn Thế Anh (6), Nguyễn Trọng Giáp (4), Trần Duy Long (4), Nguyễn Hồng Sơn (3), Lê Huỳnh Đức (1).
    Khó tìm thấy nét thất vọng trên khuôn mặt 7 danh thủ còn lại khi trưởng ban kiểm phiếu Vũ Hạng công bố kết quả. Tất cả đều chúc mừng ông Lê Thế Thọ. Còn người được nhận vinh dự "lần 2" Lê Thế Thọ cũng khiêm tốn: "Niềm vui của tôi cũng là niềm vui chung của bóng đá VN".
    "Anh có buồn vì mình không được chọn?", danh thủ Nguyễn Cao Cường trả lời câu hỏi của PV: "Tôi không nghĩ thế.
    Cả 8 người có tên trong cuộc bầu chọn hôm nay ai cũng xứng đáng nhận danh hiệu này vì mỗi người có một thời kỳ của mình, họ đều có khả năng, có chỗ đứng trong thế hệ của mình, đều là trụ cột trong từng giai đoạn lịch sử của bóng đá VN. 50 năm lịch sử bóng đá VN có rất nhiều thế hệ, ai cũng đáng được chọn cả. Nhưng ý nghĩa quan trọng nhất mà lễ tôn vinh này mang lại là nó sẽ là động lực thúc đẩy lớp cầu thủ trẻ noi gương các thế hệ đi trước luyện tập, phấn đấu, và giữ gìn, phát triển truyền thống của bóng đá VN".
    Danh thủ Nguyễn Trọng Giáp: "Hôm nay là ngày vui của tất cả mọi người vì bóng đá VN đã chọn được một đại diện cho thế hệ vàng của bóng đá VN. Có tên trong danh sách đề cử đã là một vinh dự lớn với tôi và những người khác".
    Danh thủ Thế Anh (Ba Đẻn) nói ngắn gọn: "Xin chúc mừng anh Lê Thế Thọ. Tôi thấy chẳng có lý do gì để buồn. Tôi nghĩ tôi vẫn có một chỗ đứng trong trái tim những người hâm mộ. Nhưng những người dân thích tôi họ đâu có được đi bầu đâu".
    Cuộc bầu chọn danh hiệu vàng lần đầu tiên và nhiều sóng gió của bóng đá VN cuối cùng rồi cũng xong xuôi, nhưng những bài học thì vẫn còn. Chủ tịch LĐBĐVN Mai Liêm Trực một lần nữa thẳng thắn nhận lỗi về những sai sót khiến dư luận phản ứng: "LĐBĐVN xin nhận trách nhiệm về những trục trặc trong thời gian qua. Cũng như những cuộc bình chọn của FIFA, AFC, kết quả bình chọn lần này có lẽ không làm hài lòng hết tất cả mọi người, do hoàn cảnh lịch sử, do chiến tranh chúng ta chưa xây dựng được một bộ lịch sử bóng đá VN, cũng như những mốc lịch sử 10 - 20 năm để dễ lựa chọn".
    Cũng như danh thủ Cao Cường, ông Mai Liêm Trực nhấn mạnh ý nghĩa lớn hơn một danh hiệu của cuộc bình chọn này: "Đây là mốc quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, ý chí phấn đấu vươn đến những vinh quang cho các VĐV trẻ".

  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Cuộc bầu chọn dành riêng cho bạn đọc báo Sài Gòn Giải Phóng: Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang giành số phiếu cao nhất

    Bên cạnh cuộc bầu chọn do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, báo Sài Gòn Giải Phóng tiến hành cuộc bầu chọn ?oCầu thủ vàng Việt Nam 50 năm? dành riêng cho bạn đọc của báo chủ yếu nằm ở khu vực phía Nam. Sức hút của cuộc bầu chọn đối với người hâm mộ làm Ban tổ chức bất ngờ. Chỉ sau 5 ngày đăng phiếu dự thi (từ 15-3 đến 19-3), BTC đã nhận được 18.680 phiếu của bạn đọc từ khắp nơi gửi về. Có bạn đọc ở tận Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Vũng Tàu... nhưng đông nhất vẫn là bạn đọc tại TPHCM. Một số bạn đọc gửi kèm theo thư giải thích lý do vì sao lựa chọn cầu thủ này hay cầu thủ nọ, cũng như đóng góp ý kiến với BTC nên duy trì những cuộc bầu chọn tương tự dành riêng cho người hâm mộ.

    Chiều thứ bảy 20-3, BTC tiến hành kiểm phiếu với kết quả: cựu trung vệ Phạm Huỳnh Tam Lang, người từng nâng cao chiếc cúp vô địch Merdeka năm 1966 tại Malaysia (thắng Myanmar 1-0 trong trận chung kết) đã giành số phiếu bầu cao nhất của người hâm mộ với 14.100 phiếu. Các danh thủ có số phiếu bầu kế tiếp gồm Lê Thế Thọ 1.100 phiếu, Phạm Văn Rạng 900 phiếu, Nguyễn Hồng Sơn 890 phiếu, Lê Huỳnh Đức 600 phiếu, Nguyễn Cao Cường 500 phiếu, Nguyễn Thế Anh 300 phiếu, Đỗ Thới Vinh 190 phiếu, Trần Duy Long 100 phiếu.

    Mặc dù đây là cuộc bầu chọn ?obỏ túi?, chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và dành riêng cho bạn đọc của báo SGGP, nhưng BTC đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của người hâm mộ. Được biết, Công ty quà tặng Vita và Công ty Kinh doanh Ý Tưởng đã nhận tài trợ tặng phẩm cho cầu thủ đoạt danh hiệu vàng của báo SGGP cũng như bạn đọc có lời đáp câu hỏi phụ gần đúng nhất. Đó là bạn đọc Trương Ngọc Diệu, số 63 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TPHCM, đoán 18.500 phiếu.

    Ban tổ chức sẽ tiến hành trao tặng phẩm lưu niệm cho danh thủ được trao tặng danh hiệu và bạn đọc đoán gần trúng câu hỏi phụ vào cuối tuần này tại tòa soạn báo SGGP (số 432 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM).

    Ngay sau cuộc bầu chọn ?oCầu thủ vàng Việt Nam 50 năm?, báo SGGP tiếp tục đăng phiếu bầu chọn ?oCầu thủ tiêu biểu Việt Nam 100 năm? và ?oSự kiện số 1 của bóng đá Việt Nam 100 năm? nơi trang 5 chuyên mục Thể thao trong số báo ngày mai 23-3-2004.

    BAN TỔ CHỨC
    báo sggp

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Công bằng trong thể thao
    Chánh Trinh
    Cuộc bầu "Cầu thủ vàng 50 năm" đã qua nhưng bài học về lề lối làm việc mà Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mai Liêm Trực đặt ra thành mục tiêu cải cách vẫn còn đó. Lẽ nào khoảng cách giữa ông Lê Thế Thọ (76 phiếu) với các ông Tam Lang (19 phiếu) và người cùng thời xuất sắc (Duy Long 4 phiếu) lại... khủng khiếp thế!

    Cựu danh thủ Lê Thế Thọ nhận
    danh hiệu "Cầu thủ vàng"
    Nói về lề lối làm việc của LĐBĐVN mà ông Chủ tịch Mai Liêm Trực đặt ra như một trong những mục tiêu cải cách của LĐ, người hâm mộ không thể không đặt ra vấn đề dân chủ trong cung cách điều hành. Trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, dân chủ đều là yếu tố của đoàn kết và phát triển.
    Bài học của cuộc tổ chức bầu "Cầu thủ vàng 50 năm" vừa qua cho thấy LĐBĐVN chưa quan tâm đến vấn đề dân chủ trong điều hành các công việc của mình. Đầu tiên là thiếu tính công khai: Việc liên quan đến uy tín của cả làng bóng nhưng cách làm coi như việc riêng của một số người, làm sao cũng được, rồi buộc dư luận phải chấp nhận.
    Khi bị dư luận phản ứng, phải huỷ bỏ cuộc bầu "mini" không dân chủ, LĐBĐ mở rộng ra diện người tham gia cuộc bầu nhưng vẫn không tiến hành với tinh thần dân chủ. Trong bất cứ cuộc bầu nào của FIFA hay của các tờ báo thể thao lớn như France Football đều công khai hoá thành phần người bỏ phiếu. Người bỏ phiếu có uy tín, được chọn lựa khách quan và cho thấy công bằng đối với các ứng cử viên thì cuộc bầu mới có giá trị cao.
    Cuộc bầu lần thứ hai "Cầu thủ vàng 50 năm" không được Ban tổ chức nêu rõ trước gồm những ai tham dự cuộc bỏ phiếu. Đó là một trong những lý do mà ông cựu Tổng Thư ký LĐBĐ Trần Bảy nêu lên để từ chối tham gia cuộc bầu. Trong thư ngỏ của ông Trần Bảy gửi cho ông Chủ tịch LĐBĐVN có viết: "Thực sự tôi chưa biết những ai nữa cùng đi bầu...". Đây là một đòi hỏi chính đáng. Bởi 1 lá phiếu sẽ quá nhỏ bé, chẳng có tác dụng gì, nếu đa số phiếu áp đảo còn lại được trao cho những người thuộc về một phe nào đó hoặc chịu ảnh hưởng một ứng cử viên nào đó!
    Thí dụ, chúng ta tuyên truyền rằng ở đại hội này, LĐBĐVN muốn có một ban chấp hành và một ban thường vụ xã hội hoá, có tinh thần làm việc mới nhưng thành phần đại biểu dự đại hội vẫn chọn lựa chủ yếu những cán bộ thuộc khu vực nhà nước, hơn thế nữa lại là những cán bộ làm bóng đá bao cấp thì làm sao Đại hội đó "đẻ" ra được một ban thường vụ mang tính xã hội hoá và có những nhân sự mới mẻ, có đầu óc đột phá!
    Thành phần cử tri thế nào thì nó ra kết quả đó. Hình thức thì dân chủ nhưng thực chất thì cuộc bầu được lèo lái theo ý đồ của Ban tổ chức. Cuộc bầu "Cầu thủ vàng 50 năm" được nhiều báo và dư luận bình luận rằng: Với thành phần cử tri mà Ban tổ chức mời - lên đến 158 người - kỳ thực gồm tuyệt đại đa số là các thành viên Ban Thường vụ, Hội đồng HLV, các giám đốc sở TDTT, các HLV các đội V.League và hạng Nhất. Còn các cựu danh thủ và nhà báo không hơn 30 người, tức 1/5 của tổng số phiếu bầu.
    Do đó kết quả làm "bàng hoàng" dư luận: Ông Lê Thế Thọ, hiện là trợ lý Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT, được 76 phiếu, còn Phạm Huỳnh Tam Lang, từng đoạt danh vô địch Merdeka (tiền thân Tiger Cup) và được chọn vào đội tuyển Châu AÁ chỉ được 19 phiếu! Người cùng thời với ông Thọ mà có nhiều người cho rằng xuất sắc hơn ông Thọ - chỉ nhận được 4 phiếu. Tôi muốn nói đến trường hợp cựu danh thủ Trần Duy Long. Lẽ nào một thành phần bỏ phiếu khách quan, hiểu biết lại cho ra một kết quả cách biệt khủng khiếp như thế giữa ông Thọ với ông Tam Lang và nhất là với ông Long? Những con số này tự nó nói lên sự thiếu dân chủ trong tiến trình tổ chức bầu của LĐ, LĐ tự đánh mất vai trò trọng tài và đại diện cho cả làng bóng. Trên Báo Lao Động (ngày 19.3.2004) đúng ngày LĐBĐ công bố kết quả cuộc bầu chọn "Cầu thủ 50 năm", cựu TTK LĐBĐVN Trần Bảy đã cảnh báo trong thư ngỏ gửi Chủ tịch LĐ rằng: "... Trong điều hành tôi thấy các đồng chí để cho sự ngộ nhận phát triển dẫn đến những quyết định sai lệch, làm giảm uy tín của cơ quan lãnh đạo, điều hành".
    Muốn điều hành dân chủ và công bằng thì cái tâm của người điều hành phải trong sáng và dân chủ. Rất mong ông Chủ tịch LĐ - mà nhiều người đặt hy vọng - sẽ cho mổ xẻ công việc tổ chức bầu "Cầu thủ vàng 50 năm" để Ban Thường vụ thấy ra cách làm hời hợt và thiếu dân chủ (và cả công bằng) của mình.
  9. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì CAO CƯỜNG mới là cầu thủ xuất sắc nhất
     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     
  10. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Tôi ko đồng ý với sự lựa chọn Lê Thế Thọ,làm gì có chuyện bầu lại mà Lê Thế Thọ lại trúng

Chia sẻ trang này