1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ hư

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi crazy_fans, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ hư

    14 triệu đồng/tháng là tiền lương của cầu thủ loại A ở Pjico SL Nghệ An so với 700.000- 1 triệu đồng/tháng lương của người lao động bình thường tại TP Vinh. Người ta trả lương cho cầu thủ để đá bóng chứ không phải để đóng kịch. Càng không phải để đình công hay ra yêu sách với lãnh đạo đề nghị thầy này, chống thầy kia. Thế nên bắt đầu từ lượt đấu hôm nay (vòng 8, V-League) lãnh đạo Pjico SLNA đã đưa ra tối hậu thư: Cầu thủ không hết mình, không làm tròn nhiệm vụ và chức năng của mình sẽ bị cắt lương đưa xuống đội trẻ.

    Ở Sông Lam mỗi giai đoạn là một triệu chứng. Trước đây, khi lãnh đạo đội bóng còn thuận buồm, thì mỗi khi xem Sông Lam đá người ta vẫn tự hỏi nhau rằng họ đá thật hay họ đi làm kinh tế. Thế nên mới có băngrôn đón đội ở ga Vinh với câu thơ lục bát đầy châm biếm: "Hoan hô đội bóng tỉnh nhà/ đi làm kinh tế ở xa mới về". Bây giờ thì xem Sông Lam đá, người hâm mộ lại băn khoăn hỏi: "Hôm nay họ có chịu đá không?".

    Đau chứ! Trong bất kỳ ngành nghề nào, điều tệ hại nhất là chối bỏ cái quyền hành nghề của chính mình bởi đó là sự vi phạm về đạo đức nghề nghiệp mà cầu thủ không ý thức được.

    Đã có lần tôi trao đổi với HLV Nguyễn Văn Thịnh về sự cố các học trò tẩy chay anh. Thịnh "đen" ngậm ngùi tâm sự: "Tôi buồn các cầu thủ của tôi, nhưng xét cho cùng họ mới là người đáng thương. Họ không ý thức được việc họ làm. Họ nghĩ ngắn quá và hành động dại quá. Có ai chịu nghĩ rằng mình là cầu thủ, mình đá vì cái gì và cho cái gì không? Đừng nghĩ mình đá vì ông này hay không đá vì ông kia. Tôi buộc họ đá và đưa ra kỷ luật nặng không phải vì muốn họ đá cho ông Thịnh. Đáng thương vì họ phá nát những cái gì là truyền thống. Phá chỉ vì suy nghĩ nông cạn...".

    Giật mình với những cái gì mà người ta vẫn trân trọng về lò đào tạo số 1 quốc gia. Họ cứ cắm đầu vào đào tạo những đôi chân. Hình như chẳng ai trang bị hành trang vào đời cho các cầu thủ nên từ cái đầu xuống đôi chân nó xa quá.

Chia sẻ trang này