1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ nào xứng đáng là tiền đạo hay nhất thế giới! (Mời các bác vào tranh luận)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Đừng khoá anh Mạnh, topic này đang hay, nếu vi phạm quá thì sửa bài thôi.
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  2. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì khó để mà phân định rạch ròi trung phong hay nhất năm vừa qua.Vì mỗi người mỗi nét,lại nổi bật trong những thời điểm khác nhau.Khó để tôi bình chọn quá !
    Nhưng tôi củng mạn phép xin xếp hạnh vậy :
    1.Van Nistelrooy 2.Ronaldo 3.Raul 4.Henry 5.Vieri
    To bác Beckgiss@ : bác đi đâu cũng chửi được nhỡ,em phục bác quá.ngay cả Box Làm Đẹp mà bác còn bị trao nick vì tội thoá mạ người khác.Em nhớ đã có lần em nói : MU mà có những fan cỡ như bác thì hình ảnh fan MU càng ngày càng thấp hơn đấy bác ạ ! Kính bác...
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  3. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em đã post hẳn vài dòng ngay bài đầu tiên đề nghị các bác không "cà khịa" nhau, thế mà bác BG vẫn làm ngơ hay không đọc thì phải. Bác nào mà bị đụng chạm thì cứ theo chiến thuật "chó cứ sủa, người cứ đi" là hay nhất, he he, đừng có nóng lên nha.
    Hic, lại lạc đề rồi, bây giờ quay lại.
    Thứ nhất em nghĩ Ronaldo hơn Pele là vì anh ta có một thứ được gọi là "đột biến", "ngẫu hứng" mà Pele dường như không có. Em cũng xem khá nhiều băng tư liệu, nhưng không hiểu vì chất lượng băng hay là gì, mà khi xem Pele đá khán giả ko có cảm giác sôi nổi, như chính mình đang ở trên sân, di chuyển theo từng đường bóng như khi xem Ronaldo đá từ thời còn ở Barca. Còn về chuyện xếp được Ronaldo vào Dream Team của Brazil thời bấy giờ thì em không rõ, mà cũng không quan tâm lắm vì mỗi thời đại có từng cầu thủ và đội hình riêng. Đội hình của Brazil thời những năm 70 rất mạnh, nhưng đó là cả một tập thể chứ không phải riêng cá nhân ai. Cũng như đội Brazil bây giờ, cũng toàn những anh tài như Carlos, Rivaldo, Cafu, Edilson, Denilson...
    Còn với Maradona, thì em nghĩ Maradona là mặc dù là một cầu thủ "vĩ đại" hơn, nhưng xét về quan điểm "trung phong săn bàn" thì em đánh giá Ronaldo cao hơn. Maradona không những mà một huyền thoại, mà cái tên anh còn gắn liền với Argentina hùng mạnh của thập niên 80. Anh không phải là một cầu thủ bình thường thời bấy giờ, mà là một đội trưởng có ảnh hưởng rất lớn đến đội hình Argentina thời ấy. Và muốn được như vậy thì anh đã phải lùi xuống đá hộ công, và anh đã thực sự khởi sắc ở vị trí này hơn là một tiền đạo săn bàn. Với vị trí tiền vệ, anh có thể di chuyển nhiều hơn và bao quát sân nhiều hơn, đúng với công việc của một đội trưởng. Còn Ronaldo thì anh là một người sinh ra để ghi bàn, không gì khác ngoài ghi bàn.

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn tranh luận về pele hay Maradona ở đây.Nếu muốn bạn có thể đến topic này.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_193442/?4.429305E-02
    Thứ nhất em nghĩ Ronaldo hơn Pele là vì anh ta có một thứ được gọi là "đột biến", "ngẫu hứng" mà Pele dường như không có
    Không hiểu sao luiz rất nhiều lần có cảm giác A_A nói mà suy nghĩ chưa kĩ.
    1 cầu thủ đã ghi hơn 1000 bàn thắng trong sự nghiệp của mình và 3 bàn thắng trong 2 trận Ck World Cup mà lại không có khả năng tạo đột biến là sao? Với 1000 bàn thắng rải đều cho các trận,khó có cầu thủ nào trên thế giới tạo được đột biến như Pele. Không hiểu quan điểm về sự đột biến của A_A thế nào mà lại phát biểu như thế nhỉ !?
    Còn vệ sự ngẫu hứng thì lại càng sai lầm hơn nữa.Bất cứ 1 cầu thủ chơi ở hàng công của đội bóng vàng xanh mà gây dựng được đội chút tiếng tăm thì cũng đều có "máu" ngẫu hứng hơn người. Nếu anh ta không có được sự ngẫu hứng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của những CĐV nhiệt thành thì anh ta khó lòng tồn tại ở ĐTQG cho dù anh ta có làm mưa làm gió ở bất kì nơi đâu.
    Nói về nguời vĩ đại nhất của 1 nền bóng đá rê dắt mà A_A lại cho 1 kết luận là không có tính ngẫu hứng thì quả thật là cực kì khó hiểu.Đỡ bóng bằng ngực,tâng bóng lách qua 2 hậu vệ rồi sút khi bóng chưa kịp chạm đất để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 1 trận Ck World Cup,nổi tiếng với phát đại pháo từ cự li 70m trong trận gặp Tiệp Khắc ,được cả thế giới trầm trồ với pha lách bóng qua thủ môn đầy ma thuật rồi....sút ra ngoài(ở 1 góc hẹp và rất khó) trong trận CK 1970 v v..........đó những ví dụ tiêu biểu nhất,dễ thấy nhất để nói về sự ngẫu hứng của Pele trong đống tư liệu ít ỏi mà tôi có về ông.
    Nhưng cho dù có được xem những pha bóng đó hay không thì việc nhận xét về người đã được những cổ động viên khó tính nhất thế giới_những cổ động viên chỉ chấp nhận thứ bóng đá vị nghệ thuật "cho điểm" rồi cuối cùng kết luận ông là "vua" là cầu thủ không có tính ngẫu hứng thì thật không thể nhai nổi ....Nực cười !
    Từ khi nói chuyện với A_A đến giờ không ít lần gặp những quả trớ trêu kiểu này rồi...
    Mà nhắc lại 1 lần nữa nhé.Tôi sẽ không tranh luận về Pele và Maradona ở topic này nữa.
    Thân ái !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  5. haibk

    haibk Guest

    Không thể vì câu nói đó mà nói A_A suy nghĩ chưa kĩ được, mỗi người nhìn nhận sự việc theo 1 hướng khác nhau. Pêlê ghi được 1000 bàn thắng thật đấy nhưng có được bao nhiêu bàn ngẫu hứng như Ronaldo hay Maradona? Đơn giản vì bóng đá ngày xưa người ta quá chú trọng tấn công nên ghi bàn quá dễ, bây giờ thì lấy đâu ra trận chung kết nào có tỉ số 5-2. 8 bàn thắng của Ronaldo ở World Cup 2002 theo tôi khó khăn hơn kỉ lục13 bàn mà J.Fontaine ghi được ngày trước nhiều.Tôi ko nói 1 cách toàn diện thì ai hơn ai, nhưng riêng về khoản rê dắt thì Pêlê còn thua xa Ronaldo và Maradona.
    Chúng ta đang tranh luận nhưng ko nên nói như luiz_nazirodelima , dù cho có ai nói gì đi nữa thì cũng ko nên phán xét người ta 1 câu như :Không hiểu sao luiz rất nhiều lần có cảm giác A_A nói mà suy nghĩ chưa kĩ,cậu tưởng tượng cậu bị aiđó nói như vậy thì có chịu nổi ko?
    Có rất nhiều cách nói "Không" với người khác, nói làm sao cho người ta biết người ta sai và người ta phục mình chứ cái kiểu xơi xơi thế này thì ko sớm thì muộn cũng cãi nhau to thôi.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi Ronaldo luôn là số 1....
    Cũng chẳng thèm quan tâm tới mấy chú khác làm gì....


  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hơn nữa , những người tham gia bầu chọn trên mạng chủ yếu là lớp trẻ , lớp này chỉ được xem Ma biểu diễn thôi còn Pele thi đấu ở thời điểm truyền hình chưa phát triển nên phần thua cũng dễ hiểu thôi . thế mà là công bằng à ?--------------------------------------------------------------------------------
    Cái gì cũng có hai mặt của nó.Thời Pele đá bóng ,truyền hình còn chưa phát triển ,đó là một điều quá may mắn cho ông ta ,khi những mặt hạn chế của ông ta không phô bày ra hết .Mọi người biết đến Pele phần lớn là qua truyền mồm,còn thực chất kĩ năng đá bóng của ông ta thế nào thì có giời mà biết,trừ mấy chú sống ở Brazin trong những thập niên đó.VCK 58,Pele vào sân từ ghế dự bị,chỉ là cầu thủ ở dạng tiềm năng.VCK62 ,Garrincha,Vava mới là những người xuất sắc nhất của Selecao.VCK 70 ,Pele chỉ là một ngôi sao trong chùm sao của Brazin,chứ không quá nổi bật hơn tất cả.Tóm lại người ta nhớ đến sự nghiệp có thể coi là lẫy lừng của Pele phần lớn là do những thành quả ở VCK đem lại(thành tích cũng chỉ hơn chú Cafu chút ít),nhưng thành quả những VCK đó là của chung cả đội Brazin ,trong đó có phần đóng góp của Pele.Vì thế người ta coi Pele là vĩ đại vì ông ta chỉ là đại diện cho một thế hệ vàng son và thành công nhất của tuyển Brazin.Pele không quá xuất sắc như người ta tưởng đâu,người ta nói ông xuất sắc bởi ông là đại diện cho một thế hệ tài năng nói riêng và một làng cầu lớn nói chung mà thôi.Điều đó khiến cái danh của Pele được nâng lên rất nhiều.Còn chuyện hơn 1000 bàn thắng của ông thì cũng chẳng có gì đáng bàn nhiều cả ,Romario cũng có thể đạt mức đó nếu không "kiếm cơm" quá lâu ở lục địa già.
    Mọi người được chiêm ngưỡng Maradona nhiều hơn không thể là lợi thế của Maradona trước Pele được.Cái hư danh của Pele được nâng lên quá nhiều trong khi tài năng của Maradona được cả thế giới xăm xoi từng tí một.Nếu anh ta không vĩ đại thì mọi người không thể ca tụng anh ta như thế được.Nên nhớ rằng thành tích VCK của Pele hơn Maradona rất nhiều,Diego bắt đầu sự nghiệp của anh khi phía sau là một tượng đài lớn như vậy ,nhưng anh -bằng tài năng đích thực đã vượt qua biểu tượng vĩ đại người Brazin kia,và được toàn thế giới công nhận.Xét về phương diện tài năng cá nhân , Maradona vượt hơn Pele.Vì sao ư?Tài năng của Diego là tài năng đích thực của chính anh ta.Còn Pele ,tài năng của ông một phần rất lớn lại là đại diện cho cả làng bóng đá Brazin .Người Brazin hun đúc ra ông ,thế hệ vàng son chọn ông là đại diện cho họ.Ông xuất sắc, ông có tài nhưng ông còn may mắn vô cùng khi được chọn là biểu tượng cho một làng cầu thành công nhất VCK.Vì thế ,người ta sẽ nhớ đến ông như một cầu thủ thành đạt nhất của cúp thế giới ,còn về tài năng ,ông chưa thể là tượng đài xuất chúng số một của thế kỉ XX được.

    "Không có kẻ thù vĩnh viễn ,chỉ có lợi ích là vĩnh cửu."
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    To haibk:
    Mỗi người tranh luận theo 1 kiểu cách riêng của riêng mình.Đó là kiểu của tôi và tôi không muốn thay đổi "kiểu" của mình.
    To all:
    Chán rồi,cái gì cần nói ở đây có lẽ cũng đã nói hết ý.
    To Gia cat:
    Thi xong chưa? Thích táng nhau thì thì BrFC luôn sẵn sàng.Đánh ông anh vỡ mặt trước bàn dân thiên hạ thì e rằng ...quá ác
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 14/06/2003
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ,BrFC của Luiz chỉ toàn là một lũ hủ nho,đâu đáng khiến anh phải quan tâm.Qua topic này thấy có những quả chuối to quá nên anh phẩy vào vài chữ thôi ,chứ anh hiện cũng chẳng có nhiều thời gian mà sủa bậy như chú.

    "Không có kẻ thù vĩnh viễn ,chỉ có lợi ích là vĩnh cửu."
  10. NHATLY27383

    NHATLY27383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mô phật !
    Gần 1 tháng trước bần tăng mới có dịp quay lạy TTVN sơn trang....Cảnh vật không khác xưa là mấy nhưng con người quả là có nhiều thay đổi........... Trước đây trong vốn kiến thức hạn hẹp của bần tăng thì chỉ có Thảo luận đường mới là nơi rồng nằm cọp ẩn,nhưng nay quay lại thì thấy mình đã thành con người xưa cũ mất rồi....... Nhìn các vị ở các thể thao hội quán triết giải cao chiêu, thi thố tuyệt học,bần tăng thực lấy làm kinh phục lắm lắm.
    Đã bước vào kiếp tu hành,thêm nữa bạn bè thân hữu xưa kia cũng người nam kẻ bắc.....bần tăng quả thực cũng muốn lánh xa hồng trần để "Vô vi trong cõi rộng,tiêu dao một tấm thân".....Tuy nhiên,trời không chiều lòng người,bước vào chốn tu nhưng bụi trần ai chưa rũ sạch, nhìn thấy có người ngày càng lấn sâu vào con đường bá đạo....đứng yên nhìn trong lòng bần tăng không thể giữ nổi sự tĩnh tâm.............
    .........Trước khi viết những dòng này bần tăng cũng đã vài lần quá bộ tới sơn trang của luiz thí chủ,dành nhiều thời gian xem thí chủ đăng đàn thi thố tuyệt học......
    Bần tăng quả thật không dám dấu sự ngưỡng mộ trước nội công thâm hậu đã đạt tới mức thượng thừa của thí chủ. Nhìn cách mà thí chủ giao đấu cùng anh hùng trong thiên hạ,bần tăng quả là thấy mình còn thua kém nhiều ...nhiều lắm.......Tuy nhiên,hiềm một nỗi tài cao nhưng bần tăng cảm thấy cách ra chiêu của thí chủ có quá nhiều "sát khí".
    Trong giang hồ võ lâm, "tình" luôn là thứ quan trọng hơn "tài". Giao đấu hơn thua làm sao bằng cùng nhau triết giải để tiến đến sự chân lí sau cùng !? Mỗi lần thấy luiz thí chủ ra chiêu,bần tăng thật là rợn hết các lỗ chân tóc trên đầu ! Đòn chiêu của thí chủ không chỉ là thể hiện sự hơn thua mà còn mang đầy tính hằn học....mỗi lần chiêu ra như ngay lập tức muốn đẩy đối phương đến chỗ tiêu vong.......
    Mỗi user cũng như con người trên giang hồ vậy. Làm mất danh dự của họ khác nào đẩy họ thành kẻ liều lĩnh cùng đường,mục đích bắt đầu cuộc giao đấu của chỉ là thử sức,cùng nhau rèn luyện,nhưng khi tàn cuộc cùng thí chủ thì giữa 2 bên có lẽ không còn được chút tình nào........Thật đáng tiếc.........
    ..............Một người muốn xây dựng TTVNONLINE tốt đẹp hơn............
    Với nội công thâm hậu của mình,thí chủ cũng đã góp không ít công sức vào việc gây dựng cho sơn trang,tuy nhiên,nếu cách tranh tài của thí chủ mang sự "nhẫn" và "nhân" hơn nữa thì mới thực là sự phúc đức cho giang hồ võ lâm.
    Còn nếu không ........ có lẽ thí chủ cũng đã biết đến sự nhân quả.Trồng cây nào ăn quả đấy..........tàn ác nhiều rồi cũng sẽ đến lúc được hưởng "quả" của nó...........
    Vài lời mê muội mong thí chủ cùng đồng đạo giang hồ đừng chấp nhặt ! Hỡi ôi,kẻ hèn này đến tên tuổi còn không nhớ nổi nữa là..............
    Huyễn Pháp đều là huyền
    Huyễn tu đều là huyễn
    Hai huyễn đều lìa xa
    Tức là trừ các huyễn
    Mô phật !
    Được NHATLY27383 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 15/06/2003

Chia sẻ trang này