1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ nào xứng đáng là tiền đạo hay nhất thế giới! (Mời các bác vào tranh luận)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haibk

    haibk Guest

    Đọc những dòng như trên bạn có tưởng tượng được Luiz lại là 1 Mod của BrasilFC ko? Quả là đáng buồn cho TTVN. Tôi cũng rất thích tranh luận, nhưng mà là tranh luận với những người nói năng có văn hoá kia.Chứ còn ngày nào cũng lên mạng mà đọc mấy cái dòng như thế này thì hết nói nổi.
    Tôi đã đọc nhiều, đi nhiều nhưng ngoa ngoắt đến thế này thì tôi chưa từng gặp, kể cả đàn bà cũng chưa gặp chứ đừng nói là 1 thằng đàn ông lại mồm loa mép dãi thế này.
    Sang Box Thảo luận hay Cùng đọc và suy ngẫm, thấy người ta cũng bất đồng quan điểm với nhau nhưng mà sao người ta nói mình thấy phục thế. Đúng là những người có học có khác, nghe họ nói khác hẳn.
    Nói thật nhé,tốt nhất với 1 trình độ văn hoá như thế thì cậu nên tránh xa những nơi có 2 chữ "tranh luận" ra
    Thôi về thôi, các bạn lại chuẩn bị nghe Luiz gào ầm lên trả thù tôi đây này, chuẩn bị nghe nhé, mà đúng là mình cũng ngu thật tựi nhiên chọc ra mà ngửi làm cái gì kia chứ! Về thôi, chào cái Topic này thôi, người ta ngoa ngoắt lắm, mình chửi lại thế nào được!
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hề phủ nhận thậm chí luôn nhận rằng mình rất "đanh đá"
    Liệu như thế thì có sao không nhỉ!? Vấn đề cuối cùng vẫn là cái đúng và cái sai khi tranh luận ! Nếu tôi nói sai vấn đề chính mời các bác cứ mổ và xẻ, như tôi đang xẻ và mổ các bác. Vấn đề sư dụng ngôn ngữ nào không phải là vấn đề quá quan trọng cái chính là phải vạch ra được cáu đúng cái sai,sự ngu ,khôn để đi đến được chân lí cuối cùng !
    các bạn lại chuẩn bị nghe Luiz gào ầm lên trả thù tôi đây này, chuẩn bị nghe nhé
    ha ha,bác này hiểu ý em quá.
    Bác ạ, bài viết của bác làm em suy nghĩ khá nhiều về sự văn hoá.Em xin mạn phép được hỏi bác 1chút.Có những người có văn hoá thật nhưng lại sử dụng cái có văn hoá ấy vào việc bảo tồn sự ngu dốt thì hình như em thấy loại người đó hơi thiếu học thức,thì phải !? Sống có văn hoá nhưng luôn được kèm cặp bởi sự ngu dốt,liệu đó có phải là cái đích vươn tới của 1 số người không ?
    kính bác !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com [/b]​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 16/06/2003
  3. haibk

    haibk Guest

    Về chuyện ai đúng, ai sai thì tôi khoan chưa bàn đến, nhưng phải nhìn nhận 1 điều là : Chưa ai chắc chắn mình đúng hoàn toàn cả. Mỗi khi tranh luận 1 vấn đề, cậu luôn bảo thủ, cho mình là đúng, và những người ko cùng quan điểm của cậu thì cậu dùng những từ ngữ ko được hay lắm để miêu tả về họ. Cậu nghĩ cậu là ai? là giáo sư hay là tiến sĩ mà lúc nào cậu cũng cho mình cái quyền nhận xét người khác ngu dốt ?. Về mức độ hiểu biết bóng đá, chắc gì cậu đã hơn họ?
    Đọc câu này của cậu tôi ko khỏi buồn cười, tranh luận là để tìm cái đúng cái sai thôi chứ ko cần quan tâm đến từ ngữ, lời lẽ sao? Vậy thì người ta đi học làm gì? Người ta đẻ ra các môn học Văn, Tiếng Việt làm gì? Cũng là 1 vấn đề, cũng là tìm ra cái đúng cái sai nhưng những người có học họ sẽ làm tốt hơn nhiều những kẻ vô học ko quan tâm đến ngôn từ. Một người làm sai , mình nói :"Ông ngu như con lợn!" thì đánh nhau là điều tất yếu, nhưng nếu mình nói :"Ông sai rồi, đáng lẽ phải thế này..." thì có phải là người ta biết sai mà người ta vẫn thấy vui lòng ko?
    Có nhiều cách để bộc lộ mình ko có cùng quan điểm với đối phương, nhưng cách chửi đối phương ngu ngốc, nhục mạ đối phương bằng những lời lẽ ko hay đó là cách làm hạ sách nhất trong đối nhân xử thế.
    Tôi ko có ý định xúc phạm ai cả, nhưng tôi là 1 thành viên của Box này nên tôi ko muốn mỗi khi lên đây lại phải đọc những dòng ko hay thôi, nó chẳng mang tính xây dựng gì cả mà nó chỉ làm xấu đi hình ảnh MUFC trong mắt mọi người.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thằng Luiz công nhận là "Đanh đá" quá.... mặc dù ko phải chửi anh nhưng anh cũng ko thể chịu nổi cái cách post bài của chú.....
    Post cái gì có tính xây dựng hơn đê....
    Đọc bài của chú mày xong toàn thấy chửi nhau, chả rút ra được cái đếck gì....

    Hết nợ thi rồi đến nợ thi
    Than ôi khổ quá học làm gì
    Những chồng sách nặng khô như đá
    Ruộng gió đồng trăng anh cứ đi?

  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    xin thưa với luiz là cậu đã sai lầm:
    - Thứ nhất tôi không phải là red chicken như cậu ví mà là một
    Red Devils Manchester
    -Thứ hai cậu đã quá nhiều lời (như đàn bà) vì chính cậu đã bảo là chỉ một lời cũng đủ làm tôi shut up.Và nguời ta bảo kẻ ngu hay nói nhiều oke.
    -Thứ ba tôi chưa hề công nhận Pele là cầu thủ xuất sắc nhất vì số bàn thắng ông ta ghi được do vậy tôi cũng không nói là Pippo hay Nis xuất sắc hơn Pele nếu ghi được số bàn thắng gấp đôi vậy. Và còn nữa tôi cũng không nói là Romario không xuất sắc .Anh ấy thực sự là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà Selecao có được.Còn về trường hợp của Ronaldo thì tôi cũng công nhận là anh rất xuất sẵc và là số một hiện nay nhưng cũng như cậu tôi phải bảo vệ và đứng về phía Nis ,hơn nữa vào thời điểm hiện nay thì Nis xứng đáng với tất cả các danh hiệu dành cho một tiền đạo .
    Và cuối cùng với một crazy fan của Ronaldo bảo thủ như cậu thì tôi cũng chả có gì phải tranh cãi nữa nhưng xin cậu hãy tôn trọng ý kiến của từng người nhé bye!
  6. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Bây giờ mới có một người dùng những từ đúng nhất nói về chú cún con Luis " Như đàn bà " Chỉ 3 từ như thế này cũng đủ nói về bản chất của con Lu này .
    Hôm nọ ở Box làm đẹp tớ cũng chủi một thằng Gay nói nhiều như con Luis này . Thế là bị Mod treo User . nhưng chỉ một ngày là được giải oan ngay ... he he các bác lại cứ nghĩ tớ là thằng hay chửi bậy lắm sao ?
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi tranh luận 1 vấn đề, cậu luôn bảo thủ, cho mình là đúng, và những người ko cùng quan điểm của cậu thì cậu dùng những từ ngữ ko được hay lắm để miêu tả về họ. Cậu nghĩ cậu là ai? là giáo sư hay là tiến sĩ mà lúc nào cậu cũng cho mình cái quyền nhận xét người khác ngu dốt ?. Về mức độ hiểu biết bóng đá, chắc gì cậu đã hơn họ?
    Tôi không tự nhận mình là GS hay TS,nhưng nếu bác đọc lại kĩ những bài mà tôi chỉ trích thì chắc chắn đó là những cái mà người đọc bất cứ ai cũng thấy được những lỗi sai toe toét của nó.
    Ví dụ nhé:
    Nếu sinh ra vào thời đó(với đội hình có đến 4 tiền đạo) thì có lẽ những cầu thủ như Nistelrooy hay Inzaghi còn ghi đuợc số bàn thắng gấp đôi vậy .Xem ông ta thi đấu quá bình thường chỉ như Romario không hơn .Hãy nhìn những gì mà Maradona đã làm được cho AChen thời điểm đó .Có lẽ điểm tối duy nhất của "Cậu bé vàng" là việc anh đã không giữ đuợc minh khi vập vào ma tuý .
    Bác thử đọc xem liệu nói như thế có phải bảo In hay Nis hơn cả Pele và Romario không !? Điều đó đúng hay sai!?Xin bác 1 câu trả lời !?
    Thứ nhất em nghĩ Ronaldo hơn Pele là vì anh ta có một thứ được gọi là "đột biến", "ngẫu hứng" mà Pele dường như không có
    Đây cũng là 1 câu tương tự.Bác có ý kiến gì không ạ !?Nói về 1 người đứng đầu của nền bóng đá rê dắt như thế thì có chấp nhận được không !?
    Haibk thân mến,nếu bác nói họ đúng ,tôi sai,tôi xin ngả giáo qui hàng ngay. Bác nói tôi bảo thủ,tôi không đồng ý điểm đó .Bảo thủ là giữ cái sai .Đằng này tôi muốn giữ cái đúng bác cũng không cho.Vậy là ra cái cớ làm sao !? Hỏi chí không phải bác thích ôm ấp sự ngu dốt và bảo tồn chúng nó hay sao !?
    Về mức độ hiểu biết bóng đá, chắc gì cậu đã hơn họ?
    Câu này bác hỏi hơi bị thừa đấy.Em tự biết vị trí của mình,dù có hơi tự hãnh 1 chút nhưng cũng chả phải là không có cơ sở !
    Đọc câu này của cậu tôi ko khỏi buồn cười, tranh luận là để tìm cái đúng cái sai thôi chứ ko cần quan tâm đến từ ngữ, lời lẽ sao? Vậy thì người ta đi học làm gì? Người ta đẻ ra các môn học Văn, Tiếng Việt làm gì? Cũng là 1 vấn đề, cũng là tìm ra cái đúng cái sai nhưng những người có học họ sẽ làm tốt hơn nhiều những kẻ vô học ko quan tâm đến ngôn từ. Một người làm sai , mình nói :"Ông ngu như con lợn!" thì đánh nhau là điều tất yếu, nhưng nếu mình nói :"Ông sai rồi, đáng lẽ phải thế này..." thì có phải là người ta biết sai mà người ta vẫn thấy vui lòng ko?
    Bác ạ,các cụ có câu như thế này:
    Đi với bụt mặc áo cà sa,đi với ma thì mặc áo giấy
    BG:
    Hơ hơ ! lần đầu tiên tớ nghe một thằng hâm nói Raul Gonzalez Blanco và chú Pippo Inzaghi có lối chơi giống Henry ặc ặc !! Nhưng câu phát biểu như thế chắc chắn là Made in Luiz cún .
    So_khanh:
    ???.. thằng khốn nạn ăn nói mất dạy làm hỏng cả cái Topic hay, thích chửi nhau thì chửi đi. tao sẵn sàng tiếp mày ngay...tao ngoa ngoắt không kém gì mày đâu???
    Redman
    he he chả gì thì Red van the Man cũng ghi được nhiều bàn thắng hơn hẳn thằng Ronaldo dở hơi trong mùa này và với một tiền đạo điều đó nói lên tất cả
    Lại BG:
    Bây giờ mới có một người dùng những từ đúng nhất nói về chú cún con Luis " Như đàn bà " Chỉ 3 từ như thế này cũng đủ nói về bản chất của con Lu này .
    Hôm nọ ở Box làm đẹp tớ cũng chủi một thằng Gay nói nhiều như con Luis này . Thế là bị Mod treo User . nhưng chỉ một ngày là được giải oan ngay ... he he các bác lại cứ nghĩ tớ là thằng hay chửi bậy lắm sao ?
    Thưa bác,cho em xin phép được hỏi những người như thế này ăn nói có nhiều văn hoá hơn em không ạ !?Có câu tề gia trị quốc bình thiên hạ mong bác hãy xem lại nhà mình trước khi nói chuyện với hàng xóm nhé.
    Tất nhiên,em cũng không phủ định việc em nói với tất cả mọi người ở đây như thế là sai.Với những người đạo mạo và trang nghiêm như bác mà em có trót lỡ chửi vào mặt nhầm phát nào thì cho phép em được xin lỗi ,cho phép em được kính cẩn lấy thêm cho mình 1 chút văn hoá nho nhỏ !
    -------------------------------------------​
    Xin tâm tình cũng người đàn ông đỏ hỏn 1 chút !

    Thứ hai cậu đã quá nhiều lời (như đàn bà) vì chính cậu đã bảo là chỉ một lời cũng đủ làm tôi shut up.Và nguời ta bảo kẻ ngu hay nói nhiều oke.
    Thứ ba tôi chưa hề công nhận Pele là cầu thủ xuất sắc nhất vì số bàn thắng ông ta ghi được do vậy tôi cũng không nói là Pippo hay Nis xuất sắc hơn Pele nếu ghi được số bàn thắng gấp đôi vậy. Và còn nữa tôi cũng không nói là Romario không xuất sắc .Anh ấy thực sự là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà Selecao có được.Còn về trường hợp của Ronaldo thì tôi cũng công nhận là anh rất xuất sẵc và là số một hiện nay nhưng cũng như cậu tôi phải bảo vệ và đứng về phía Nis ,hơn nữa vào thời điểm hiện nay thì Nis xứng đáng với tất cả các danh hiệu dành cho một tiền đạo .
    Cậu nói đến từ ngu vậy tôi cũng xin nói tiếp từ ngu.Có đi có lại nó mới toại cái tấm lòng của nhau.Cậu hãy nhìn lại cái mà tôi đăng trích ở phần đầu bài viết này đi ! Cậu nói thế có khác nào cậu bảo Romario kém hơn inzaghi và Nis!? Hay là....cậu không hiểu nổi những gì mà mình nói !? Nếu cậu thông minh .........đến mức như thế thì tôi cũng xin phép thôi tranh luận với cậu !

    Thứ hai cậu đã quá nhiều lời (như đàn bà) vì chính cậu đã bảo là chỉ một lời cũng đủ làm tôi shut up.Và nguời ta bảo kẻ ngu hay nói nhiều oke.
    Đúng là thường thì những thằng ngu nó hay nói nhiều,tuy nhiên với người khôn,khi cần thì người ta nói còn nhiều hơn gấp 10.
    Ngoạ Long Khổng Minh(****,gọi là GCL thì hoá ra đi khen thằng cha Batí81 à !?) vừa thuyết vừa chửi làm lũ hủ nho Giang Đông vỡ mày vỡ mặt ,Lạn Tương Như 1 mình gào thét ,đập phá trước toàn thể vua tôi nhà Tần như chốn không người,Đặng Chi đứng trước vạc dầu mà vẫn nói cười ung dung .............
    Đó là 1 số ít ví dụ về những người "nhiều lời".Ở đây luiz tôi hoàn toàn không có ý muốn ví mình với các anh hùng cái thế như vậy,tôi chỉ muốn hỏi xem cậu đỏ đỏ gì đó qui chụp cho những người như vậy là cái gì? Thằng ngu ,hay thằng gì đây !?
    Bảo nhỏ trước nhé.Trả lời cho cẩn thận 1 tí,nếu cậu trả lời theo kiểu đã nói về những người nhiều lời trên kia thì đến cả bác haibk cũng phải nói cậu là thèng ngu đấy !
    --------------------------------------------------​
    Mấy dòng cuối dành cho BG:
    Nói ba que xỏ lá thì ít ra cũng nên thể hiện 1 tí ti kiến thức nào đó,còn ăn nói như chú mày thì anh đây không thèm chấp.Lần nào gặp anh,nói 2,3 câu cũng bị anh bóp cho khóc toe toe rồi chửi nhặng lên ! Loại như chú anh cứ để cho người ta chửi cũng cũng đủ rồi !
    Thân ái !
    @luiz
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 16/06/2003
  8. Le_Hoai_Nam

    Le_Hoai_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gia Cát tiên sinh nói đúng lắm .Phải đấm
  9. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, he he he, nãy giờ đọc mấy trang của các bác làm em cười vỡ cả bụng, sặc sùi cả bọp mét, ngất ngây đung đưa tí gẫy cả cái ghế xoay. Mà hình như nãy giờ em chưa chửi ai câu nào thì phải, muốn vào lắm rồi đấy nha, he he, thôi em mà vào bây giờ thì không khéo bị treo nick cái chít, hic, bị admin cảnh cáo ở Thảo Luận đủ rùi, em chỉ đứng ra bảo vệ mình thôi.
    Về việc em bảo Pele đá không ngẫu hứng, đó hoàn toàn là quan điểm riêng của em, không bắt ép ai phải theo quan điểm đó cả, mỗi người cảm nhận bóng đá một cách khác nhau, như có người thích lối chơi phòng thủ của Ý, có người lại thích kiểu hào hoa của Anh, kỹ thuật kiểu Nam Mỹ, hay khô khốc nhưng hiệu quả của Đức. Thứ nhất, kiểu đá của Pele ngày xưa nên so với Vieri bây giờ. Cả hai đều to khoẻ, như "bò mộng", cũng có kha khá tốc độ, tranh bóng tốt, đánh đầu tốt, sút xa tốt. Nhưng nếu nhìn kỹ, tất cả mọi thứ của hai anh này đều chỉ dừng lại ở mức "tốt", hay nói hơn là "khá" mà thôi, chứ không có cái nào đạt được "xuất sắc", lối đá không đặc sắc lắm (chứ không phải là không đặc sắc chút nào) nhưng rất hiệu quả.
    Còn Ronaldo, tốc độ và kỹ thuật thì không ai có thể sánh nổi, tuy có hạn chế là khả năng chơi đầu chỉ trung bình, tuy vậy xem những pha làm bàn của Ronaldo có "ngẫu hứng" hơn hẳn Pele. Anh có khả năng tạo "đột biến" bằng tốc độ và kỹ thuật của mình, còn Pele thì có lối chơi đồng đội hơn.
    Nói tóm lại, nếu Ronaldo đá 5 trận mà cho điểm (thang điểm trên 10) thì sẽ kiểu như sau: 6/10, 10/10, 10/10, 10/10, 5/10 - tức không ổn định lắm, nhưng những trận nào mà đá hay thì tuyệt mỹ. Còn với Pele: 8/10,9/10,8/10,7/10,8/10 - Đá rất hiệu quả, nhưng người xem sẽ thấy ngấy vì chẳng có trận nào "xuất thần" cả.

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  10. haibk

    haibk Guest

    Đọc đến đây thì đúng là chán chẳng buồn chết, có nói mấy nữa thì cũng như nước đổ đầu vịt.
    Luiz này, anh em MUFC người ta có kém cỏi thì cứ kệ họ đi, cậu tài giỏi sao cậu ko về xây dựng cái Box Brasil của cậu nó đang mốc meo ra kia kìa? Tôi có đảo qua mấy lần, hình như chỉ có 1,2 Topic là có bài mới thôi thì phải, còn đâu là mốc meo toàn bài cũ từ cách đây 6, 7 ngày. Mà hình như cậu là Mod thì ở đấy thì phải, tôi chưa từng thấy có Mod nào mà toàn chui sang chỗ người khác phát ngôn lung tung như thế này cả. Nhà mình lo chưa ấm đã đòi lo cho hàng xóm.
    Thôi nhé, có cãi nhau với tay này mấy cũng bằng thừa, tôi đề nghi tất cả các thành viên của MUFC từ nay đừng có dại mà chọc ra ngửi làm gì, nó nói gì kệ nó, Chó vẫn sủa và đoàn người vẫn đi
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm

Chia sẻ trang này