1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ nào xứng đáng là tiền đạo hay nhất thế giới! (Mời các bác vào tranh luận)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Haha các bác có vẻ đi sai so với nội dung topíc này roài đó ! Tại sao lại có Nistelrooy và Pippo vào đây nhỉ ?
    Thôi luiz, cãi nhau với MUFC fans thì rốt cục chẳng đi đến đâu cả đâu ! Kết cục bao giờ cũng là bọn nó kéo nhau chửi bậy !!
    Chú hiểu quy luật này hơn bất cứ ai khác chứ nhỉ ? Tốt nhất là stop đi !!
  3. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều to khoẻ, như "bò mộng", cũng có kha khá tốc độ, tranh bóng tốt, đánh đầu tốt, sút xa tốt.
    Con bò mộng mà bác nói chỉ có 1 m 73 thôi ạ. Còn bé hơn anh Huỳnh Đức nhà mình cơ ạ ! Thời đó những bác Châu Âu cũng bự con lắm rồi ạ.Bác đừng nói thời đó toàn dân suy dinh dưỡng ra nhé,tranh luận gì thì cũng phải có cơ sở 1 chút
    Về việc em bảo Pele đá không ngẫu hứng, đó hoàn toàn là quan điểm riêng của em, không bắt ép ai phải theo quan điểm đó cả, mỗi người cảm nhận bóng đá một cách khác nhau
    Đúng là quan điểm của mỗi người không thể giống nhau,tuy nhiên bao giờ cũng có những điểm chung nhất định.Ví dụ: Cơm để ăn,nước để uống v v........Nếu người nào đó có những quan điểm quá khác lạ thì sẽ được cộng đồng đặc cách cho vào trại tâm thần.
    Ví pele' với bò mộng thì từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ em chửa gặp ai như thế cả . Em thì nói chuyện với bác nhiều rồi nên em biết bác cũng hơi hơi bình thường.Nhưng cái chính là người khác kia.Bác ăn nói vung vít như thế thì người khác người ta có khi không suy nghĩ như em đâu !
    Đá rất hiệu quả, nhưng người xem sẽ thấy ngấy vì chẳng có trận nào "xuất thần" cả.
    Thế nào là xuất thần!? Việc lập 1 hattrick có thể coi là xuất thần chứ ạ !?Khi chứng kiến 1 trận đấu,xem 1 cầu thủ lập hattrick,mỗi khán giả đều có những cảm giác đặc biệt. Với hầu hết những người bình thường thì việc lập hatrrick luôn là xuất thần ( tất nhiên là trừ những người thiếu bình thường ra)
    Bác làm ơn xem hộ em xem ai là cầu thủ lập nhiều hatrick hơn Pele' ạ!? Đấy là em chỉ lấy cái xuất thần đơn giản nhất dễ hiểu nhất để tâm tình cùng người có nhiều quan điểm không giống (khác) người như bác A_A.
    Ặc ặc, he he he, nãy giờ đọc mấy trang của các bác làm em cười vỡ cả bụng, sặc sùi cả bọp mét, ngất ngây đung đưa tí gẫy cả cái ghế xoay.
    Bác cẩn thận đấy,như bác tả bác kết hợp với những thứ mà bác tranh luận,nhiều người có thể kết luận bác đã ....bệnh rồi đấy !
    ---------------------------------------​
    Nói cùng bác Haibk 1 tí:
    Đọc đến đây thì đúng là chán chẳng buồn chết, có nói mấy nữa thì cũng như nước đổ đầu vịt.
    Luiz này, anh em MUFC người ta có kém cỏi thì cứ kệ họ đi, cậu tài giỏi sao cậu ko về xây dựng cái Box Brasil của cậu nó đang mốc meo ra kia kìa? Tôi có đảo qua mấy lần, hình như chỉ có 1,2 Topic là có bài mới thôi thì phải, còn đâu là mốc meo toàn bài cũ từ cách đây 6, 7 ngày. Mà hình như cậu là Mod thì ở đấy thì phải, tôi chưa từng thấy có Mod nào mà toàn chui sang chỗ người khác phát ngôn lung tung như thế này cả. Nhà mình lo chưa ấm đã đòi lo cho hàng xóm.
    Còn chuyện nhà tôi,tôi lực bất tòng tâm....... phấn đấu hết mình,cố gắng hết mình,lôi kéo hết mình nhưng vẫn chỉ có những người xưa cũ với nhau.Đến chán.Hơi bị tiếc là chúng tôi không được ô hợp như MUFC này. Tranh luận được vài câu thì bác nào bác ấy rụt hết vào vỏ ốc. Há mồm ra là lại nhai xương,lúc nào cũng thửa đi thửa lại "chó cứ sủa........". Con dog nhà em ấy,nó gặm xương mãi 1 lúc cũng chán,ấy thế mà các bác gặm hoài gặm mãi chả thấy chán sao !?
    Thôi nhé, có cãi nhau với tay này mấy cũng bằng thừa, tôi đề nghi tất cả các thành viên của MUFC từ nay đừng có dại mà chọc ra ngửi làm gì, nó nói gì kệ nó, Chó vẫn sủa và đoàn người vẫn đi
    Khà khà,các thứ bác thắc mắc em trả lời hết,em cũng đã xin phép thắc mắc lại bác vài câu,ấy thế mà bác lại chơi cái trò cùn không thèm chơi với em nữa. Ấy thế thì từ nay với riêng bác em cũng coi như ...chó cứ sủa còn ông cứ đi !
    Đã yếu thì đừng thích ra gió bày đặt tranh với chả luận.Thử sang BrFC chọc vài câu xem,sẽ có ngay quần long phó yến để đàm đạo với các bác.
    Khi đã tranh luận,nếu mình không sai ở cái chốt của vấn đề thì chả việc gì phải sợ cả.Dù cho đối phương nó có cùn đến bao nhiêu đi nữa nhưng đã nắm được những cái không sai thì ....chấp hết.Tiếc là các bác MU` FC không có được thứ đó ! Thôi,chui hết vào vỏ ốc đi các bác.Em không tiễn !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 17/06/2003
  5. chua_an_com

    chua_an_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy Alessandro Del Piero nhỉ.Trong số trên thì NISS và VIERI đồng hạng nhất.SHEVA nhì. Bét lai PIPPO và OWEN
    I'LL KILL YOU ALL
  6. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về tiền đạo hay nhất thế giới thì không thể khẳng định một ai là hoàn hảo cả bởi vì mỗi một tiền đạo đều có những ưu điểm cũng như những khuyết điểm của mình .
    Nisstelrooy :
    Có ưu điểm với vóc dáng to con , những pha bức phá , những pha đè người lấy bóng (đè người một cách hợp lệ) và những pha dứt điểm lạnh lùng . Nhưng nhược điểm của anhlại là những pha dê dắt bóng .
    Ronaldo :
    Sở trường của anh là những pha bứt phá tốc độ cộng với một trình độ kỹ thuật cá nhân tuyệt hảo có thể phá vỡ bất cứ hàng phòng thủ nào vào bất cứ lúc nào . Có thể nói đối với Ronaldo những nhược điểm của anh là rất ít tuy có những lúc phong độ của anh không được tốt.
    Owen :
    Cũng là ngườu có tốc độ và kỹ thuật . Anh có thể ghi bàn bất cứ lúc nào ===> Anh cũng là một trong những cầu thủ quan trọng vào bậc nhất của Liverpol . Nhưng Owen lại không có được thân hình "lực sỹ" như của Ronaldo hay Nisstelrooy chính vì vậy những pha tranh chấp bóng không phải là điểm mạnh của anh .
    Mình chỉ đưa ra 3 tiền đạo mà mình thấy là hay thôi mong các bạn chỉ giáo thêm !

    Nguyen Thanh Bich​
    ThanhBich​
  7. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù Pele không cao, nhưng ông ta có bé không, ông ta tranh bóng trên không và tranh bóng dưới đất có tốt không. Pele, không cao nhưng ông không bé. Còn việc ghi nhiều Hat-trick, như thế có gì là đột biến. Thử hỏi một người ghi ba bàn trong một trận đấu nhưng bàn nào cũng kiểu đá bồi, hay được kiến thiết tốt thì người xem sẽ cảm thấy "xung" hơn, hay khi xem một cầu thủ dù chỉ ghi một bàn nhưng bàn thắng đó do anh làm tất cả, đột phá, sử dụng kỹ thuật và tốc độ, hay bất ngờ sút xa.
    Và nên nhớ thêm, tất cả các bàn thắng Pele ghi được đều chỉ ở giải QG Brazil và cho đội tuyển Brazil. Em không nói là giải QG Brazil chán, nhưng nó không có tính cọ xát và khắc nghiệt như các giải châu Âu, nên tại sao có thể lý giải số bàn thắng của Pele cao đến thế.

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    ông ta tranh bóng trên không và tranh bóng dưới đất có tốt không. Pele, không cao nhưng ông không bé
    Đấy,sự vĩ đại nó là ở đấy đấy. Pele_1 cầu thủ toàn diện trên mọi phương diện.
    Mà bạn thân mến này,Pele còn thấp hơn Owen 2 cm đấy. Cao và to lắm !
    Thử hỏi một người ghi ba bàn trong một trận đấu nhưng bàn nào cũng kiểu đá bồi, hay được kiến thiết tốt thì người xem sẽ cảm thấy "xung" hơn, hay khi xem một cầu thủ dù chỉ ghi một bàn nhưng bàn thắng đó do anh làm tất cả, đột phá, sử dụng kỹ thuật và tốc độ, hay bất ngờ sút xa.
    ha ha,đến chán.Dựa vào đâu mà A_A nói Pele chỉ là vua đá bồi !? Nếu Pele là mẫu cầu thủ như vậy thì ông ta đã không thể là VUA. Nếu nói như vậy khác nào bảo những người xem Pele đá bóng là những người mù !? Nhân loại không mù đâu ông bạn ạ,bảo thủ nó vừa vừa thôi !
    Vấn đề đã kéo dài ra đến đây thì lại mất thời gian mà ngồi nói cho hết ý vậy......
    -------------------------------------​
    Trước hết cậu hãy thử tìm hiểu xem Santos lúc đó là 1 đội bóng như thế nào rồi hãy nói về những gì Pele đã làm ở đây. Trong đội hình Santos lúc đó chỉ có duy nhất 2 ngôi sao là Pele và thủ môn Gilmar.(muốn tìm biết Gilmar là ai thì mời vào đây http://www.ttvnol.com/forum/t_122400/?0.5275228) . Cả đội hình Santos lúc đó không có lấy 1 tên tuổi ra hồn ở hàng hậu vệ và tiền vệ,thậm chí đến những người chơi cặp cùng Pele trên hàng công cũng không ai biết đấy là ai. Chơi bóng ở 1 đội như thế mà lúc nào cũng hi vọng vào sự giúp đỡ của đồng đội,hi vọng những bữa ăn chực được sao !?
    Với 1 Santos như vậy, Pele đã đưa đội bóng này dành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác .Không chỉ là những chiến tích liên tục ở trong nước( nơi cả 1 thế hệ vàng son của Selecao đang toả sáng hết mình) mà còn có 2 cúp Liên lục địa( có 1 trận thắng trước Real của Di Stephano,Puskas ). Với 1 đội bóng yếu về mọi mặt,từ tài chính cho đến vấn đề nhân sự,vậy mà Pele vẫn ghi bàn chăm chỉ như gà đẻ trứng.Liệu có 1 người thứ 2 làm được những điều tương tự như Pele !?
    Nhắc đến Santos,tất cả những người yêu bóng đá luôn có cảm giác kính nể.Nhưng hãy thử nhìn vào lịch sử CLB này xem họ có những gì !? Từ năm 1969 đến năm 2001,Santos không dành được bất kì 1 danh hiệu đáng kể nào.Toàn bộ những thứ họ có gần như chỉ do Pele mang về(ngoài chức vô địch năm ngoái với 2 thiên tài Robinho và Diego). Có Pele tức là chiến thắng,Pele ra đi đồng nghĩa với lụn bại. Biến 1 đội bóng không có bất cứ yếu tố nào để chiến thắng thành 1 đội bóng thống trị.
    Liệu còn gì khác ngoài cụm từ "vĩ đại" để nói về Pele - người sinh ra để là vua bóng đá
    Và nên nhớ thêm, tất cả các bàn thắng Pele ghi được đều chỉ ở giải QG Brazil và cho đội tuyển Brazil.
    Sau khi từ giã bóng đá lần thứ nhất với hơn 1000 bàn thắng,Pele có chuyển sang chơi tại giải nhà nghề Mĩ 1thời gian. Kiến thức bóng đá của cậu chỉ hạn hẹp thế thôi sao!?
    Em không nói là giải QG Brazil chán, nhưng nó không có tính cọ xát và khắc nghiệt như các giải châu Âu, nên tại sao có thể lý giải số bàn thắng của Pele cao đến thế
    Tài năng của Pele không phải chỉ là thứ được phô diễn ở trong nước. Toàn thế giới được chứng kiến và phải kính phục tài năng đó. Đừng nói ngược lại những thứ mà cả nhân loại đã phải ghi nhận.
    Thân ái! @luiz
    PS: Tôi khẳng định với các bạn,Pele là vua bóng đá.Chỉ có ông mới đủ các yếu tố và phẩm chất để mang danh hiệu đó. Nếu còn muốn phản bác bất cứ điều gì,mời đọc kĩ bài viết của tôi ở topic dưới đây và chúng ta sẽ cùng tranh luận !
    http://www.ttvnol.com/forum/t_193442/3a?0.3600662
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 17/06/2003
  9. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    He he, đồng ý, sang kia có gì xem sau, bây giờ thử bình chọn cái

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  10. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà các bác ah, em thấy thằng Maradona hồi nó thi đấu trong đội tuyển thì nó không được nhiều thằng giỏi hỗ trợ như Pele, gần như mình nó gánh cả đội. Mà nó lại còn thi đấu ở Italia(nhất là lại đưa cái đội dở hơi Napoli thành vô địch) trong khi thằng Pele ...sợ không dám đến châu Âu. Em nghĩ thằng Mara hơn thằng Pele. Về mặt con người thằng Mara nó cũng "đời" hơn thằng Pele.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.

Chia sẻ trang này