1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ nào xứng đáng là tiền đạo hay nhất thế giới! (Mời các bác vào tranh luận)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Sự định kiến trong tranh luận là điều tối kị.
    A_A hãy cố tìm cho mình 1 cái nhìn khách quan nhất để xem xét vấn đề,đừng quá quan tâm đến sự hơn thua mà trình bày những lí lẽ rất củ chuối.Từ khi tranh luận với bạn,số lần trích dẫn những sai sót có lẽ đã lên đến hơn 1 chục
    em thấy thằng Maradona hồi nó thi đấu trong đội tuyển thì nó không được nhiều thằng giỏi hỗ trợ như Pele, gần như mình nó gánh cả đội. Mà nó lại còn thi đấu ở Italia(nhất là lại đưa cái đội dở hơi Napoli thành vô địch)
    Maradona là cầu thủ xuất chúng.Tôi không phủ nhận,nhưng anh chỉ thật sự chơi thứ bóng đá của người số1 từ năm 1985 đến 1990. Điều này không thể so sánh với Pele,người là vua trong suốt quãng thời gian từ khi 17 đến 30 tuổi.
    Napoli không phải là đội bóng dở hơi như bạn nói.Bên cạnh Diego không thể không nhắc tới Careca và Alemao. Tôi nói bạn hãy đọc kĩ bài viết về Pele và Diego của tôi rồi hãy tiếp tục tranh luận,tuy nhiên tôi có cảm giác bạn chưa làm điều đó.
    trong khi thằng Pele ...sợ không dám đến châu Âu
    ở bài viết của mình tôi đã nhắc đến vấn đề làn sóng chuyển nhượng và lòng trung thành. Pele là 1 cầu thủ có uy tín nhất về mặt đạo đức và việc ông ta cống hiến hết mình cho Santos không thể biến ông ta thành 1 thằng hèn.
    Cũng xin đựợc nói thêm là vào thời điển đó,bóng đá Châu Âu chưa có được sự chất lượng và tính khắc nghiệt cao như ngày nay. Với 3 chức vô địch trong 4 kì World Cup liên tiếp,dạy cho cả thế giới về bóng đá tấn công,nếu so sánh các giải vô địch nam Mĩ và Châu âu tại thời điểm đó,chắc chắn sẽ không có sự chênh lệch như ngày nay,mà nếu có thì sự chênh lệch sẽ phải ngược lại với ngày nay. Hãy xem lại kết quả các trận tranh cúp liên lục địa trong thời gian này,đó là 1 minh chứng.
    Em nghĩ thằng Mara hơn thằng Pele. Về mặt con người thằng Mara nó cũng "đời" hơn thằng Pele.
    Cậu định kiến nó vừa vừa thôi.Hãy biết nhìn cái sai và học hỏi cái đúng của người khác ! Tôi băn khoăn không hiểu vì sao khi không bắt bẻ lại được bất kì 1 luận điểm nào của tôi và hầu hết các luận điểm của cậu đều bị tôi bẻ gẫy cậu vẫn không chịu công nhận sự đúng đắn và liên tục cố sức hạ thấp Pele !?
    Câu kết của cậu thực sự làm tôi ....phát chán.Khi con người ta ngày càng hướng đến sự chân,thiện,mĩ và lấy đó làm tiêu chí cho cuộc sống thì cậu chỉ vì những định kiến và sự tự tôn cá nhân dẫn đến hạ thấp người vĩ đại bằng cách tôn sùng lối sống trác táng .
    A_A ạ,thật sự tôi rất thất vọng . Bất cứ bài viết nào của cậu cũng có những "mớ" kiến thức không thể chấp nhận nổi,bài viết này nối tiếp bài viết sau chỉ rặt những định kiến và sự tự tôn cá nhân. Nếu cậu chưa vứt bỏ nổi 2 thứ to đùng trên người cậu thì tôi sẽ không tranh luận với cậu nữa.
    Đừng băn khoăn khi tôi có thể sẽ không trả lời bài viết tiếp của cậu
    Thân ái !
    @luiz
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​

Chia sẻ trang này