1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Uruguay bị chỉ trích vì đã khóc mặc dù chưa hết trận đấu

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi toanokm, 12/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toanokm

    toanokm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Gary Neville đã bảo vệ tiền vệ Jose Gimenez trong hơn năm phút sau khi thất bại ở Pháp trong trận tứ kết World Cup.

    Hãy cùng nhà cái m88 tìm hiểu kĩ hơn thông tin thông qua nội dung chia sẻ tại đây nhé!

    Chứng kiến động thái này, Neville nói với ITV: "Tôi hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Gimenez, nhưng hành động này thật đáng xấu hổ."

    Gimenez đã khóc trước khi kết thúc trận đấu. Ảnh: AP.
    [​IMG]

    Cựu hậu vệ của Anh, Gimenez, phải tập trung vào trận đấu, thay vì thể hiện thái độ của sự đầu hàng. Xem nước mắt của Gimenez, đồng đội có thể mất ý chí chiến đấu. Cầu thủ 23 tuổi bắt đầu khóc ở phút 89, ghi 2-0 cho Pháp.

    Nhưng trên Twitter, nhiều người hâm mộ đã trả lời Neville. Tài khoản @ tmf15 viết: "Neville nói rằng Gimenez rất xấu hổ, có lẽ anh ấy ủng hộ ý tưởng rằng đàn ông không nên khóc, đó là bài học cho các chàng trai xem trò chơi này ... rằng trận đấu chưa hoàn thành, nhưng Gimenez cảm thấy kiệt sức và cảm thấy lạc lõng.

    Gimenez đã xúc động bởi cơ hội để tiếp tục một lần nữa và một lần nữa. Hình ảnh: ITV.

    @txnahoss khó hơn: "Tại sao Neville dám nói điều đó, đừng thiếu tôn trọng Gimenez, anh ấy không thể theo kịp cảm xúc, và thời gian sắp hết." @ Miketheepanda thậm chí đã quay sang phê bình của Neville: "Gimenez được coi là tiền yếu để khóc cho đất nước của mình, vì vậy chỉ cần hiểu cảm giác của Neville khi anh ấy cũng mặc áo Anh, Neville là một kẻ ngốc "

    Uruguay đã thua 0-2 trước Pháp tại Nijni, với những bàn thắng của Raphaël Varane và Antoine Griezmann.

    >>> Xem thêm: Yêu bóng đá, yêu cả tính mạng của mình

Chia sẻ trang này