1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bảo Khanh chưa vô giá trị đâu bác ạ. Chân trái của nó khéo hơn bất cứ thằng nào, kể cả Thành Lương. Chỉ cần luyện cho nó phối hợp ăn ý hơn với đồng đội nữa thôi, cái việc ko ăn ý này có lẽ do nó quá tài, nó xứng đáng được gọi với từ thiên tài đấy.
    Ông Dido đã từng nhận xét rằng nếu Nguyễn Hồng Sơn ( Sơn công chúa) mà được sinh ra ở Brazil thì sẽ trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới.
    Với em thì nếu Bảo Khanh không bị chấn thương hành hạ thì Hồng Sơn không là gì với nó cả. Ở thời điểm hiện nay, em nghĩ chân trái của nó khéo ngang ngửa với chân phải của Paul Schol, chỉ có điều chơi khác vị trí, với lại ở club và tuyển quốc gia chẳng có ai định hình lối chơi cho nó cả.
    Than ôi, tiếc cho một thiên tài.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bảo Khanh có kèo trái độc đáo, nhưng không có sự tinh tế về chiến thuật. Và từ khi bị chấn thương gân khoeo thì hắn chưa bao giờ đá được như năm xưa nữa.Lối chơi của Khanh vẫn lắt nhắt rườm rà, không hiện đại như Quốc Anh. Bóng đá đâu cần phải múa nhiều, mà cần sự phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả và chính xác.
    Nếu nói về tài năng của Sơn Sinh, mình chỉ thấy có 2 người suýt bằng là Vũ Minh Hiếu và Trương Việt Hoàng. Hiếu chơi hiện đại hơn, nhưng không có nét tài hoa bằng Sơn và cái chính là không gặp thời. Hoàng đá chân trái cực hay và tư duy tốt, nhưng không bao giờ có ý chí phấn đấu đủ để tới đỉnh cao mà vẫn mãi là người làm bóng cho Sơn.
  3. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho Quóc Anh, quả thực đây là tiền vệ cánh trái xuất sắc nhất của bóng đá Vn những năm gần đây, dáng thư sinh ẻo lả nhưng cái kèo trái điệu nghệ và lắt léo.
    Không hiểu sao em không thấy ấn tượng với lới chơi của Sơn công chúa lắm, em thấy nếu Quốc Vượng không dính phốt thì hắn sẽ trở thành tiền vệ số 1 Việt Nam cả về công thủ đều toàn diện, mẫu cầu thủ này ta thường gặp như Xavi hay Gerrảd... Hữu Thắng chỉ mỗi tội hơi chậm chạp, nếu được cải thiện thì cũng là 1 AMC cừ, nói chung Quốc Vượng mwói là tiền vệ xs nhất mà VN ta hiện có.
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đồng ý với ông này , theo tôi vẫn chưa thể trông cậy nhiều vào mấy đứa u-22 được , cứ đợi hết SG 25 xem giờ cẳng đã.
    Chỉ không đồng ý với bác ở đồng chí Minh Đức , theo tôi chú này chỉ được cái máu lửa , nhưng thể hình thể lực đều không thể đá tiền vệ trụ lẫn trung vệ , mà đá cánh cũng rất ngu. Nói chung nên thêm vào danh sách trả về địa phương.
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Thời đỉnh cao của Quốc Vượng cũng tắt điện khi gặp Thong Lao , sau 3 năm ngồi tù thì nhão hết rồi , không trông mong được. Xem thằng Quyến kia kìa , không phải ngồi tù , vẫn được tập chay mà 3 năm xong vào chạy y như thằng pêdê vậy. Nó nói cần 1 tháng để lấy lại phong độ , tôi xem chắc nó cần cỡ lượt đi của V lít.
    Hữu Thắng chấn thương liên miên , bây giờ nhát chân quá. Tiền vệ trụ mà toàn bỏ bóng cứu người ...
    Nói chung mấy bác thấy có em nào to đen hôi đá trụ ở V lít được thì nhập đại vào dùng tạm. VN hết người rồi.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tấn Tài, Tài Em, Minh Phương, Minh Châu, Bảo Khanh, Minh Đức, Thanh Giang, Quang Cường nên cho nghỉ. Mấy chú này giờ đá như hạch. Cứ bám vào mấy chú này mãi thì sẽ có ngày bị Sing nện cho 5 - 0 như thời lão Đần
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Chú này chẳng biết gì vể Quốc Anh rồi. Quốc Anh đa năng, đá 2 chân như một. QA thực ra là thuận chân phải, nhưng đá chân trái không kém bao nhiêu. Dưới thời Le Thuỵ Hải, QA đá tiến vệ phải của ĐN. Sau này Riedl mới đưa sang đá trái vì thằng Tấn Tài không biết đá cánh trái. Quốc Anh đá tuyển bàm biên tạt vào là do lối đá của Riedl nó thế. Xem QA đá cho ĐN mới thấy nó đa năng, cả bám biên tạt vào lẫn ngoặc bóng vào trung lộ sút chân phải lẫn chân trái. Không như Công Vinh chỉ biết ngoặc vào. Quốc Anh còn hơn Vinh ở chổ sút xa rất tốt.....rất hợp với ý đồ của Calisto....Chẳng qua la VFF vận chưa cho đá quốc tế vì sợ CV bị mất chỗ. Phước Vĩnh, Bật Hiếu hay Hải Lâm (chú này cao 1m83, đô con, hồi xưa Riedl đưa ra đá cánh phải không hợp, giờ về ĐN đá trung vệ cặp cùng Phước Vĩnh rất ngon) cũng vậy, VFF sợ Minh Đức không còn đường về đội tuyển nên vẫn cấm không cho đá QT.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhìn vào danh sách các cầu thủ Thể Công đá với Tít và Tít vừa rồi thì hình như Phước Tứ đá hậu vệ trái thì phải. Chú này trận gặp Tàu vừa rồi đá hậu vệ trái hay hơn Quang Thanh. Nếu Phước Tứ chuyển hẳn ra biên trái thì ĐTVN sẽ có một dàn hậu vệ khá khủng năm nay.
    Cả hai cùng tiếc
    08/02/2009 06:10
    Thể Công có đầy đủ các ưu thế để giành chiến thắng. Nhưng đáng tiếc, họ đã tự loại bỏ điều đó và ?otiếp tay? cho T&T HN ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối trận.
    Với lực lượng đồng đều và nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu, Thể Công nhập cuộc khá suôn sẻ. Họ làm chủ trận đấu trong 45 phút đầu tiên và tạo được nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn. Ngay ở phút 11, ưu thế của Thể Công đã được cụ thể hóa. Tân binh Nyom Nyom chớp thời cơ hàng thủ T&T HN sơ hở, thoát xuống tung cú sút chân trái, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
    Bàn thắng này giúp thời gian còn lại của hiệp đầu tiếp tục thuộc về thầy trò HLV Vương Tiến Dũng. Phần lớn những CĐV áo Đỏ có mặt trên SVĐ Hàng Đẫy còn hy vọng, cách biệt sẽ gia tăng nếu Thể Công vẫn chơi hứng khởi như vậy.
    [​IMG]
    Tiền đạo Công Vinh (9, T&T HN) đi bóng trước sự truy cản của trung vệ Phước Tứ - Ảnh: Minh Tuấn
    Thế nhưng, hiệp 2 của trận đấu diễn ra theo kịch bản ngược lại và nó nằm ngoài suy luận của số đông. Thể Công chơi co cụm, thiếu tự tin và kéo đội hình rất thấp về phần sân nhà. Họ tự triệt tiêu tuyến giữa của mình bằng nhiều đường chuyền dài cho bộ đôi Francois-Nyom Nyom nơi tuyến đầu. Điển hình cho những cú chuyền kiểu này là hậu vệ trái Mai Xuân Hợp. Cách đá vượt tuyến vô tình giúp hàng thủ T&T HN thêm tự tin vì họ thường ?ođược? ở thế chủ động khi cản phá. Trái lại, nó khiến việc khống chế bóng của các cầu thủ Thể Công trở nên nan giải. Hệ quả kéo theo là đội bóng áo lính chỉ chơi với 2 tuyến và luôn rơi vào tình trạng thiếu người trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Vì khi bóng được nhồi lên tuyến trên, tuyến hai chưa kịp băng lên hỗ trợ thì đã phải cắm đầu chạy về lo phòng thủ do đối phương ?ophản pháo?. Nếu Thể Công chơi như hiệp 1, chú trọng vào những đường bóng ngắn-trung bình và tận dụng tối đa sự cơ động của tuyến tiền vệ, có thể họ đã đè bẹp T&T HN!
    Trong bối cảnh được đối phương nhường thế trận và không tạo được sức ép lên khung thành Dương Hồng Sơn, bàn gỡ đến với T&T HN là kết quả lô-gích. Tiền đạo 19 tuổi Vy Đức Anh là người đem lại niềm vui cho đội bóng của HLV Triệu Quang Hà (86?T), nhưng người có công lớn nhất trong bàn thắng đó là chân sút đắt giá Lê Công Vinh. Pha thoát đi và cú tạt đầy nỗ lực của anh bên góc trái đã tạo cơ hội cho đồng hương trẻ lập công. Ngoài bàn thắng này, T&T HN còn bỏ lỡ không dưới 3 tình huống ngon ăn khác.
    Chia điểm trong trận ra quân không phải là kết quả tồi với Thể Công và T&T HN. Nhưng nếu xét lại, cả hai có thể sẽ phải nuối tiếc. Vì thực tế, họ đều có điều kiện để giành điểm tối đa nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội ở những thời điểm quyết định.
    Bàn thắng: Thể Công: Nyom Nyom (11?T). T&T HN: Đức Anh (86?T).
    Thẻ vàng: Thể Công: Xuân Hợp (35?T). T&T HN: Trọng Hải (75?T)

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Thể Công: Mạnh Dũng, Quốc Long (Minh Đức 65?T), Anh Tuấn, Xuân Hợp, Phước Tứ, Công Huy, Raphael, Ngọc Duy, Bảo Khanh (Xuân Thành 77?T), Francois Endene (Oliveira 82?T), Nyom Nyom.
    T&T HN: Hồng Sơn, Tiến Dũng, Minh Đức, Junior, Trọng Hải, Sỹ Cường (Đức Anh 72?T), Hồng Minh, Valdinei, Tuấn Anh (Văn Quân 29?T), Alex, Công Vinh.

  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ở đây tui muốn các bạn để ý 1 chuyện . Trình độ xem đánh giá thưởng ngoạn của cđv các cây bút đều rất khác nhau . Đa số cũng a hùa giống cuộc sống . Nhưng hãy nhìn cuộc sống cũng như bóng đá kẻ thành công không nhiều cứ cho 20%...họ vẫn cứ thành công mặc cho số đông có ý éo .
    Chuyện cái nhìn bóng đá méo lệch và hơi bịnh không chỉ riêng VN, NA mà trên thế giới cũng không ít . Đơn cử với Mourinho và Inter ...sau khi AC thu ngắn cách biệt từ 6 đ xuống 3 đ ...thì bọn bồi bút nước ngoài và bồi bút thợ dịch VN cũng tung lên những bài báo ss Mou với HLV trước rồi tỏ ý nghi ngờ tài năng ông ấy thế nào ...họ mặc kệ thành tích trong quá khứ không dễ đạt của Mou ...họ vẫn nghi ngờ ...bời vì họ ngu muội và ghen tị nên không thích ông ta ...họ chỉ chờ dịp chứng minh họ đúng để thoả mãn cái thua thiệt thấp kém trong cuộc sống cái nhìn và thành đạt của họ dầu chỉ khoảng khắc .
    Nhưng khi Inter gia tăng cách biệt 8đ tất cả đều im bặt như họ bị cậm và chựa từng biết và bàn về bóng đá .
    Tương tự cho VN thua TQ . Họ cũng bắt đầu nghi ngờ tuyển VN, Tồ....
    Nhưng họ không hiểu hay không chịu hiểu sự khác biệt giửa người giỏi và kẻ dở . Người giỏi không bao giờ đổ thừa cho thất bại nhưng họ sẽ thay đổi để thành công từ thất bại ...kẻ dở họ biết viện dẫn và đổ thừa nhưng sẽ không có sự thay đổi sau đó . Đó là sự khác biệt giửa Muo, Tồ, Arvmovic....và cầu thủ cđv NA, Đần ....
    Với tôi ngay cả MU hay Inter cũng có những trận thua vở mặt và tất cả chỉ là 1 trận thua ...sau đó sẽ khác . Một thua một thắng cũng giá trị hơn 2 hoà đó là sau Inter thua 1-3 và tan tác 3-0 nhưng 5 trận thắng 2 thua 2 hoà 1 họ gia tăng cách biệt thêm 2 điểm nửa sau kỳ nghĩ đông .
    Hãy nói về tuyển VN. Chúng ta không quen với thời tiết lạnh 5 độ và mưa, chúng ta mệt mõi, chúng ta sai lầm chiến thuật chúng ta thảm bại ....nhưng đó không phải là mãi mãi ...đó chỉ là suy nghĩ của số bất tài bên kia.
    Chúng ta không tìm đường hiệu quả chọc thũng lưới TQ ...nhưng TQ cũng cơ bản lộ tất cả các miếng đánh mà vì không quen thuộc chúng ta lúng túng trong việc chống lại và thua .
    Nhưng với Tồ chúng ta sẽ tập trung và khắc phục sự sai lầm đó và chúng ta sẽ khác lược về . Mưa lạnh và cóng chân (nếu các chú đã từng chịu mưa rét 5 độ trong áo quần phong phanh run lẩy bẩy khó chạy nhanh) thì lượt về đá sân TPHCM 12 giờ trưa 38 độ cho dù bắc Âu Thuỵ Điển chạy 20 phút cũng hốc và choáng chứ TQ cũng không hơn ...lúc đó thế trận là khác và tui đảm bảo với quí vị VN sẽ từ hoà tới thắng trận này .
    Quí vị ca ngợi Thái hoà Iran sân nhà hay chê Sing trên sân Iran...Thái qua Iran đi tui chấp Thái 2 trái đấy bác nào thích thì bắt .
    Cũng như là báo chí vẫn thi nhau bơm CV và VQ nhưng chúng nó có gì nổi bật đâu ...bàn thắng Đức Thiện đẳng cấp hơn VQ vừa rồi 10 lần lừa qua Trung Vệ Đẻn + Thủ Môn ...có ai bơm đâu? Nếu Quyến làm 1 quả vậy đám NA chắc nhảy lên bàn thờ mà sướng rồi . Đó là thứ bóng đá ngu muội mà thôi .
    Hay như nói HAGL thua ĐT các chú viết chê linh tinh ....mịa cả Hải Lơ cũng hùa vào . Lực lượng HAGL rất dầy và mạnh...nó sẽ thay đổi và sẽ thắng liên tiếp ...vô địch hay không tui không biết ....nhưng nó là 1 trong 3 đội mạnh nhất V lít ..tui không nghĩ Đà Nẵng có thể mạnh hơn. Ngay hậu phương nguồn $$$$ Đà Nẵng còn bấp bênh đây .
    Hay như HPhòng ...đá Hoà Phát không thắng nổi, thua, đá với Đà Nẵng cũng thua ...vì Đà Nẵng mạnh ....mịa HP có mạnh không nó cũng chỉ vừa hoà ACB hạng 1 thôi .
    Rồi SLNA ...các chú thắng QK4 các chú gáy ...muốn trụ hạng mà các chú không thắng được QK4 thì các chú trụ hạng ở đâu ? Đụng đội mạnh hơn tý xem VQ của các chú có xiên táo hàng thủ người ta không . Trình VQ phải được thử thách trước cặp Như Thành Chí Công, hay Phước Tứ Tuấn Anh (T&T gỡ 1 bàn vì ông Dũng cho Đức 88 vào h2 để mà trưởng thành thôi nhé), hay Văn Pho Nirut (sẽ ngon sau vài trận nửa)....chú mới lượm 1 quả từ QK4 vô danh báo đã um lên Quyến muốn vào tuyển, Quyến tặng mẹ Niềm ...nó tục như rắm đấy các chú ạ .
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Kết mỗi quả dàn hậu vệ 1m8 đạt chuẩn quốc tế của thể công.

Chia sẻ trang này