1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Một bài báo viết về Đinh Hoàng Max và Đinh Hoàng La
    Hai chàng "Tây" họ Đinh Hoàng và lời gọi Calisto
    30/04/2009 7h58 (GMT+7)
    (VTC News) - Sau thất vọng mang tên Phan Văn Santos, tưởng rằng HLV Calisto sẽ từ bỏ mối quan tâm với những ngoại binh mang quốc tịch Việt. Thế nhưng trong lần tập trung sắp tới, ông Tô có hẳn hai chàng "Tây" mang họ Đinh Hoàng trong ĐTVN.

    Calisto đã gạt cậu học trò cưng Dương Hồng Sơn trong khung gỗ để nhấc tên những thủ thành mới toanh là Đậu Ngọc Tân của QK4, Tấn Trường của Đồng Tháp và Đinh Hoàng La (Mikola) của V.Ninh Bình. Trong số ba thủ thành tân binh lên tuyển ấy vị trí số 1 gần như sẽ thuộc về thủ thành gốc Ukraina, Đinh Hoàng La.

    [​IMG]
    Thủ môn Đinh Hoàng La (Ảnh: Quang Minh).

    Quan điểm của ông Tô là rất rõ: "Để đấu với một Olympiakos có thể hình vượt trội, ông cần những mẫu cầu thủ có chiều cao". Và như vậy, Đinh Hoàng La còn vượt cả chỉ tiêu của ông Tô khi sở hữu chiều cao 1m94. Ngoài chiều cao vô cùng lý tưởng ấy, La còn tạo ấn tượng mạnh bởi một phong độ thi đấu rất xuất sắc. Trong tổng số 900 phút ra sân cùng V.Ninh Bình ở Hạng Nhất, La mới chỉ để lọt lưới 2 lần.

    Người ta bảo V.Ninh Bình của La quá mạnh nên anh ít phải trổ tài hay vào lưới nhặt bóng. Nhưng có xem La thi đấu mới thấy vì sao anh lọt vào mắt xanh ông Tô. Anh luôn cho thấy một sự chắc chắn và hợp lý trong những tình huống bắt bóng. Anh không màu mè như thủ thành Michal của SLNA, không vụng về như Phan Văn Santos của ĐTLA hay có dấu hiệu chậm chạm trong phản xạ vì tầm vóc quá khổ của mình. Ở Đinh Hoàng La là một sự tập trung trong bất cứ thế trận nào của V.Ninh Bình.

    Bên cạnh Đinh Hoàng La, một đồng đội khác của anh ở đội bóng cố đô Hoa Lư là Đinh Hoàng Max cũng là cái tên rất đáng chú ý trong lần lên tuyển này. Cầu thủ gốc Nigeria từng đầu quân cho Đồng Tháp và T&T Hà Nội được ông Tô kỳ vọng sẽ là điểm tựa mang đến sự khác biệt ở tuyến tiền vệ cho đội tuyển.

    Xét về độ càn lướt và sức mạnh trong những cú ra chân hay khả năng chơi bóng bổng, Đinh Hoàng Max không hề thua kém bất cứ ngoại binh chất lượng nào đang chơi tại V.League. Đinh Hoàng Max là một mẫu tiền đạo và tiền vệ công có lối chơi hiện đại, anh thi đấu khá đa năng khi có thể đá tốt ở cả hai cánh cùng những đường căng ngang sắc sảo. Ngoài ra, những pha đột phá hoặc chuyền bóng rọn cỗ ở trung lộ cũng là một ngón nghề khá thuần của Max.

    Nếu Max đá hộ công cho Công Vinh, Việt Thắng, sức mạnh ở hàng công của ĐTVN được dự báo còn mạnh hơn cả thời AFF Cúp 2008. Vấn đề quan trọng là ông Tô có kịp ghép nối và tận dụng tối đa sức mạnh của Max hay không.

    [​IMG]
    Tiền đạo Đinh Hoàng Max (áo đỏ) (Ảnh: Quang Minh)

    Cái lý của ông Tô

    Không ít người tỏ ra bất ngờ về việc Đinh La, Đinh Max lên tuyển, song ông Tô cho biết: ?oChúng ta không nên quan niệm ĐTQG chỉ là tập hợp của những tên tuổi quen thuộc, ĐTQG phải là nơi hội tụ của những cầu thủ có phong độ tốt nhất tại mỗi thời điểm được tập trung. Chính vì thế đây là cơ hội để các nhân tố mới, các cầu thủ trẻ kể cả các ngoại binh mang Quốc tịch Việt thể hiện khả năng của mình. Đó là điều tốt cho sự phát triển của đội tuyển?.

    "Trận gặp CLB Olympiakos cũng chỉ là một trận đấu giao hữu và mục tiêu của đội tuyển không phải là chiến thắng bằng mọi giá. Mục tiêu của đội tuyển là cùng với đại diện hùng mạnh của bóng đá Hy Lạp và châu Âu này trình diễn một trận cầu đẹp mắt cho khán giả hâm mộ. Tôi rất mong khán giả sẽ lấp đầy SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ và chứng kiến sự nỗ lực cống hiến hết mình của các tuyển thủ?.

    Cũng bởi vậy ông Tô không ngần ngại loại bỏ những cầu thủ tuy đã thành danh ở AFF Cúp nhưng không giữa được phong độ tốt để tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ khác lên tuyển, trong đó có hai "ông Tây" họ Đinh này.

    Dưới bàn tay "phù thuỷ" của ông Tô, họ sẽ là điểm nhấn cá nhân tích cực trong lối chơi vốn trọng tính tập thể của ĐT kể từ khi triều đại Calisto được thiết lập. Rất có thể chính họ sẽ mang đến cho đội tuyển những luồng sinh khí mới và biết đâu một lần nữa Calisto sẽ tạo ra giá trị đột biến, khó lường trong cách dùng người của mình. Hãy chờ xem!

    Hà Thành
  2. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bác nói rất trúng suy nghĩ của em. Để ý CV, từ ngày anh đá phạt như Ronaldo, vỗ tay như Henry thì các trận mà tuyển ta chắc thua anh đều không có mặt. (gặp TQ và gặp Olympiakos tới đây). Lần gặp TQ, để thoát CV đã khéo làm 2 quả thẻ vàng không thể tin nổi. Chi tiết này nhiều người đã để ý nhưng rồi cho qua. Lần này thì CV lại thoái thác. Khôn lắm, biết đi thì lợi ít hại nhiều ma thua thì vẫn thua, chẳng may đi đá thì sẽ bị chửi đá kém, chi bằng nghỉ ở nhà để sau đó một loạt các phóng tinh viên lên luyên tiếc đổ cho nguyên nhân thất bại là thiếu siêu tiền đạo CV (và cả siêu thủ môn HS nữa). Đã vậy hôm vừa rồi đọc bài trên dân trí thì thấy CV còn rất kẻ cả nói răngf việc xin nghỉ như thế là còn tạo điều kiện cho các anh em trẻ tích luỹ rèn luyện! Thật là hợm hĩnh.
    Nói Vê Cu ngày xưa bệnh sao, khệnh thì thằng CVinh này đâu có kém đâu, nhưng nó giống con virus cúm, đã đột biến và khôn khéo hơn nhiều. Chưa kể hệ thống Phóng (tinh) viên hoặc do trình độ kém hoặc cố tình nâng bi đồng hương.
    Được romeas sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 02/05/2009
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nếu Đinh Hoàng La giúp VN lọt vào vòng chung kết Asian Cup thì câu "đất lành chim đậu" đúng thật
    Đường đến khung thành ĐTVN
    01/05/2009 06:49
    HLV Calisto đã gọi cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam là Đinh Hoàng La (tên Ukraine của anh là Mykola) vào ĐTVN. Sau Santos, đây là thủ môn nhập quốc tịch Việt Nam thứ 2 được gọi vào ĐTVN. Anh hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy của ông Calisto, nhưng mấy ai biết rằng, cách đây 3 năm, anh chỉ là một ?oông Tây-ba-lô?, từng lê la ở các sân ?ophủi? của TPHCM để kiếm việc làm mà không ai đoái hoài đến.
    Cựu HLV Công An Hà Nội và là cựu GĐKT đội Halida Thanh Hóa năm 2005 Trần Đình Đức kể lại rằng: ?oNăm ấy, đội hạng Nhất H.TH ?olên bờ xuống ruộng? vì thủ môn Mạnh Hà quá non kém. Cậu ta để thua những quả hết sức ngớ ngẩn, hoạt động trong khu 16m50 rất vụng, gây hoang mang cho toàn đội. Tôi đã nói với HLV trưởng Đàm Văn Hải là nếu muốn trụ hạng thì phải tìm 1 thủ môn ngoại nhân chuyến du đấu với Tiền Giang. HLV Đàm Văn Hải nhất trí. Đội chúng tôi đóng quân ở TT Thành Long. Một buổi ngồi uống nước với 2 HLV Trần Duy Long và Phạm Huỳnh Tam Lang, tôi đem băn khoăn của mình ra nói và nhờ hai anh giới thiệu hộ 1 thủ môn ngoại. Ngay lập tức, hai anh đều xướng danh Mykola, thủ môn người Ukraine đang tìm việc. Lần đầu tiên gặp Mykola, tôi đã có cảm tình. Tôi vốn tín nhiệm trường phái thủ môn Liên Xô. Họ chơi đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt rất nghiêm túc trong tập luyện và sinh hoạt, nói tóm lại là rất? ?obôn?. Điều khiến tôi lo lắng nhất là vấn đề tiền lương. Tôi nói với Mykola là đội H.TH rất nghèo, họ chỉ có thể trả cho anh 500-600USD/tháng. Nào ngờ, anh đồng ý ngay. Thế nhưng do phải về Thanh Hoá ngay, nên chúng tôi không có thời gian để thử tay nghề của Mykola, đành hẹn anh khi có điều kiện sẽ gọi.
    H.TH gặp Khánh Hoà trên sân nhà ngay sau đó. Thủ môn Mạnh Hà đã để thua 1 bàn dở hết chỗ nói, ngoài ra còn vài tình huống chơi như ?ogà mắc tóc?. Tôi hội ý với HLV trưởng và quyết định gọi Mykola. Sau khi thử việc, chúng tôi quyết định ký hợp đồng. Giai đoạn 2 của giải hạng Nhất, Mạnh Hà là thủ môn số 1 nhưng sang đến mùa giải 2006, vị trí số 1 đã thuộc về Mykola. Chính anh là nhân tố tối quan trọng giúp đội H.TH thăng hạng?.
    [​IMG]
    Ước mơ đứng trong khung gỗ ĐTVN của Mykola đã thành sự thật - Anh: Minh Tuấn
    Giữa mùa giải 2006, vì lý do sức khoẻ nên ông Trần Đình Đức thôi làm GĐKT cho H.TH nhưng ông vẫn theo dõi đội bóng này và vui mừng vì Mykola càng chơi càng hiệu quả. Đặc biệt, sau 11 vòng đấu của V.League 2007, Mykola đã lập kỷ lục chỉ để thủng lưới 11 bàn (đúng ra là 8 vì trận gặp Đà Nẵng, đội H.TH bị xử thua 0-3). Nhờ tài nghệ của anh mà đội H.Thanh Hoá đã xếp thứ 3 trong BXH. V.League 2008, Mykola vẫn chơi ổn định, đặc biệt ở giai đoạn cuối, khi nhà tài trợ Xi măng Công Thanh rót quá ít tiền cho lương thưởng. Trong khi các cầu thủ khác chán nản và thi đấu dưới khả năng, Mykola lại là cứu tinh giúp đội trụ hạng.
    Sau mùa giải 2008, nhiều cầu thủ trụ cột của đội như Mai Xuân Hợp, Đồng Huy Thái, Hà Hoàng Đảm? vì không đạt được thỏa thuận về tiền lương nên đã lần lượt ra đi. Mykola cũng đề nghị tăng lương nhưng không được chấp nhận nên đã chuyển sang thi đấu cho đội hạng Nhất V.NB. Tại đây, anh lại là nhân tố cực kỳ quan trọng giúp V.NB dẫn đầu BXH và nhiều khả năng sẽ giành 1 suất thăng hạng. Đội bóng này đã làm thủ tục nhập tịch cho anh với tên mới là Đinh Hoàng La. Ông Calisto từng theo dõi Mykola ở giải VĐQG 2007, 2008 khi ông còn là HLV của ĐT.LA, và cả ở giải hạng Nhất năm nay. Vị HLV trưởng ĐTVN đã quyết định ?ochấm? anh vào 1 trong 3 suất thủ môn của đội tuyển.
    Cựu HLV Trần Đình Đức nói: ?oMykola rất xứng đáng được đứng trước khung thành của ĐTVN. Năm 2008, anh ấy là 1 trong những thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG?.
    Gia Bảo
  4. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Em cũng chĩ sợ như các bác đã từng sợ và muốn ói truớc tụi phóng tinh viên và nâng bi!
    Neu trận 12/5 mà tuyển VN mà thua thì lại tiếp tục điệp khúc thiếu Công Vinh và Hồng Sơn...
    Mịa nó trong trận TQ cả 2 thằng này đều ỡ nhà,danh dự đất nuớc mà nó còn tinh tóan,chẵng qua đá TQ nhạy cãm nến nhiều nhà báo chân chính muốn nói về vấn đề này đều chọn cách im im,còn phóng tinh viên thì nâng bi thì cứ bla blo.....
    Em vẫn nghĩ thủ môn sẽ là Tấn Truờng sẽ bác hiệp 1,do tác động của BHL nguời việt,nhưng Truờng cũng đã hơn thằng Sơn rồi,còn hiệp 2 sẽ là LA,đễ nuớc Việt còn mang tiếng là cỡi mở ,giao lưu bên ngòai,bạn bè năm châu , bla bla như ai đó mong muốn :)
    Mà theo em nghĩ 99% Công Vinh sẽ có mặt trong trận Vn-Olym Vì dù sao Mấy ông VFF cần phải bán vé đễ tăng lợi nhuận và bỏ túi riêng nữa chứ, Hiện giờ trận VN-Olym vé ít nguời đặt lắm,nên mấy ông VFF lo sot vó,mà không biết Money bán vé mấy ông VFF làm vào việc gì,chẵng bao giờ làm 1 cái FILE EXCEL rồi upload lên trang VFF cho tất cả nguời hâm mộ biết,pó tay.......
    Hồng Sơn không thì 100% rùi,nhưng Công Vẹo nhà ta vẫn 99% có mặt ,đễ xem mình nói dóc có đúng không hehheh.....
  5. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em không biết chính xác chú minh châu cao bao nhiêu nhưng nhìn hình thì thấp hơn PT đến tầm 7-10 cm vậy thì khoảng 1m68 đến 1m70 không hơn. Có điều đây là tiền vệ phòng ngự. Khi bác phòng ngự điều wan trọng là chân phải khuỵ thấp hạ thấp trọng tâm. Bác coi trân chelsea thấy Messi lùn vậy nhưng khi drilled bóng thì thấy mấy chú hậu vệ 1m8,1m9 chelsea cũng ngang tầm messii hoặc nhỉnh hơn một chút. Nó làm vậy bởi vì khi phòng ngự đa phần là bị động. Hành động của một người phòng ngự lúc nào cũng đợi cho đối phương ra trước mới bắt đầu bắt nhịp sau. Nó cuối người thấp một là để trọng tâm thấp, dễ xoay xở và khó ngã hai là để phòng khi Messi mở tốc độ thì nó có thể bắt kịp sau 3-4 nhịp chân. Đó là lí do tại sao chạy 100 m la xuất phát thấp còn chạy 1500 m là xuất phát cao.Trận chelsea và Barca là thấy rõ nhất. Messi mở tốc độ vượt wa được 2 bước chân, đến bước thứ 3 thì gần như bị bắt kịp rồi đó là nhờ một phần các hậu vệ hay tiền vệ phòng ngự cao to hơn nen sải chân dài hơn. messi chay 3 bước chân thì bằng người ta chay 2 bước. Way lại chú Minh châu. nếu chú 1m68 phòng ngự thì chiều cao gioi lắm còn 1m58 hoặc thấp hơn nữa. H bên đối phương có một chú tầm 1m75 thôi.( tầm DNA) nó lừa bóng ( hoặc chỉ đẩy ra xa rồi mở tốc độ) Minh châu xuất phát sau, sai chân ngắn vậy làm sao đuổi kịp? Chúng ta thấy khi đá với Sing MC không có ý nghĩa khác biệt so với đá với Thái. Một phần hai kiểu chơi bóng khác nhau một phần là thái thấp hơn Sing nhiều. Nhưng đá với trung wốc là MC tát điện toàn phần. Bác nghĩ coi tiên vê TQ tầm 1m8-1m9 tiêu chuẩn so với lúc phòng ngự của MC la 1m58 thì bác thấy sự khác biệt lớn. Em cho 1m58 là khiêm tốn chứ thông thường phải thấp hơn trung binh tầm 15cm thấp hơn bình thường. Nếu bác coi bóng rổ hay chơi bóng rổ sẽ thấy. Em tầm 1m68 thôi nhưng chơi với thằng 1m9 không sợ lắm. Dứng gần vòng 3 điểm lừa wa lừa lại một hồi mở tốc độ hai bưóc lên rổ là loại nó liền. em khong dám chơi xa vì chi cần thêm 1 bước chân nữa là no gần sát mình vày tay nó phủ mình hết rồi. ý kiến em là vậy, các bác thấy sao.?
  6. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hai ?oông Hoàng? ở tuyển VN
    02/05/2009 0:41
    Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max - Ảnh: Ngô Nguyễn
    Đó là hai cầu thủ ngoại nhập tịch VN: thủ môn gốc Ukraine Đinh Hoàng La và tiền đạo gốc Nigeria Đinh Hoàng Max, vừa được HLV Calisto gọi vào đội tuyển bóng đá quốc gia chuẩn bị cho trận gặp Olympiakos. Hai cầu thủ này đã dành cho Thanh Niên cuộc trao đổi nhân sự kiện đáng nhớ này.
    - Hoàng La: Tôi biết sự cạnh tranh ở đội tuyển sẽ rất khốc liệt, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Hai thủ môn còn lại cũng có trình độ rất khá. Nếu tôi không chứng tỏ được năng lực thì rất khó kiếm được một suất chính thức. Hơn nữa, tâm lý của nhiều người hâm mộ thích nhìn thấy một cầu thủ Việt chơi cho đội tuyển nên sự cố gắng của một cầu thủ nước ngoài nhập tịch như tôi còn phải lớn hơn gấp bội.
    - Hoàng Max: Tôi rất bất ngờ và quá đỗi hạnh phúc khi có tên trong đội tuyển. Đá ở vị trí tiền đạo, tôi sẽ phải chứng tỏ rất nhiều vì các chân sút khác đều đã khẳng định và được người hâm mộ yêu mến qua AFF Cup. Nhưng tôi không ngại mà sẽ cố gắng để giành được một chỗ bằng chính khả năng của mình.
    * Hai anh có cho rằng HLV Calisto đã đưa ra quyết định đúng đắn?
    - Hoàng La: Câu đầu tiên khi gặp HLV Calisto, tôi sẽ cảm ơn ông vì đã chú ý đến tôi. Chúng tôi sẽ thuyết phục dư luận rằng, ông Calisto đã không sai lầm khi gọi hơn 1 cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển. Tôi đồng ý với HLV Calisto rằng việc nhiều cầu thủ ngoại ra sân không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bóng đá VN vì sẽ chỉ khiến cầu thủ nội càng phải nỗ lực hơn mà thôi. Tôi còn nhớ ông Calisto đã dẫn chứng một vài CLB hạng nhất không dùng cầu thủ ngoại nhưng chất lượng cầu thủ nội đâu có khá hơn vì họ không có môi trường cạnh tranh. Ở đội tuyển VN cũng vậy, sự có mặt của chúng tôi sẽ khiến đội tuyển mạnh hơn. Tôi dám chắc HLV Calisto đã nghĩ như vậy và mong muốn này của ông hoàn toàn có cơ sở để thành hiện thực.
    - Hoàng Max: Không phải ngẫu nhiên mà HLV Calisto lại chọn tôi và Hoàng La vào tuyển VN. Chúng tôi không nói rằng mình chơi tốt hơn những cầu thủ khác, nhưng chắc chắn sự đóng góp của chúng tôi sẽ mang đến làn gió mới cho đội tuyển. Hơn nữa, HLV Calisto có tầm nhìn xa. Bây giờ không phải chỉ suy nghĩ giành giật thành tích ở Đông Nam Á thôi mà phải nhắm đến một suất dự Asian Cup 2011 cũng như nâng tầm đội tuyển VN lên cao hơn. Vì vậy nếu có thêm những gương mặt như chúng tôi và Huỳnh Kesley rõ ràng là tốt lên rất nhiều cho đội tuyển.
    * Năm ngoái, thủ môn Phan Văn Santos là cầu thủ nhập tịch VN đầu tiên được gọi vào đội tuyển, nhưng chơi không thành công. Sau đó đã có ý kiến cho rằng cầu thủ nhập tịch không có ý thức vì màu cờ sắc áo VN. Các anh nghĩ sao về chuyện này?
    - Hoàng La: Tôi không thích bị đem ra so sánh với Santos. Và càng không thích bị đánh giá này nọ khi tôi chưa thực sự bước chân vào đội tuyển. Tôi mong rằng mình sẽ được nhìn nhận bình đẳng như bất kỳ cầu thủ Việt nào khác. Khi hay tin tôi có tên trong danh sách đội tuyển VN, bạn bè và những người thân của tôi đã gọi điện chúc mừng tới tấp và hầu hết đều tin tưởng tôi có thể hòa nhập tốt với đồng đội mới. Số ít tỏ ra hoài nghi vì họ cho rằng, môi trường mà tôi sẽ thi đấu khác rất nhiều so với môi trường ở CLB. Họ lo lắng cho tôi vì áp lực trên đội tuyển sẽ rất lớn và mọi động thái nhỏ của từng tuyển thủ, đặc biệt những cầu thủ ngoại nhập tịch sẽ được ?ochăm sóc? rất kỹ. Bản thân tôi cũng rất hiểu sức ép đó. Nhưng tôi lại rất phấn chấn vì cuộc đời mình có thêm nhiều thử thách.
    - Hoàng Max: Mỗi cầu thủ ngoại nhập tịch đều có một hoàn cảnh và điều đó tùy từng thời điểm khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ. Chuyện Santos tôi nghĩ có thể là do sự chuẩn bị và tâm lý của anh vào thời điểm đó chưa tốt, chứ không phải Santos không muốn xả thân. Một khi đã là người Việt đâu có cầu thủ nhập tịch nào lại không muốn cống hiến tốt cho tuyển VN. Riêng tôi, với sự động viên của vợ mình là Như Mai, tôi sẽ luôn chơi hết mình cho đội tuyển.
    * Giả sử không được chọn vào một vị trí chính thức trong trận gặp Olympiakos, các anh có quá buồn?
    - Hoàng La: Tôi không biết trả lời thế nào trước câu hỏi này. Chắc tôi sẽ không thể vui rồi. Không vui chứ không ganh tỵ. Tôi không được chọn nghĩa là người khác xứng đáng hơn tôi. Nhưng tôi hy vọng tôi sẽ gặp may. Tôi đang đạt phong độ rất tốt tại CLB. Và tôi cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để lên tuyển.
    - Hoàng Max: Không được lần này tôi sẽ phấn đấu lần sau. Nhưng tôi tin mình sẽ nhanh chóng thích nghi với sơ đồ chiến thuật của HLV Calisto.
    Đọc bài này thấy suy nghĩ của Hoàng La tự dưng lại nhớ đến cộng đồng người Việt, da đen ngày xưa bị kì thị ntn. Chúng ta đã từng cười xã hội mĩ phân biệt chủng tộc nhưng chúng ta chẳng bao h nhìn lại chúng ta. Hi vọng Hoàng La, Hoàng Max không bỏ cuộc sao này các cầu thủ việt goc nuoc ngoai khac
    Được buffalowing sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 02/05/2009
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    VÌ sao Hoàng Max được gọi?
    02/05/2009 06:56
    Maxwell đã rất vui sau bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này (vòng 10, trận thắng Bình Định 2-0). Thế nhưng, không phải vì phong độ hiện tại hay yếu tố thể hình tốt, và tất nhiên cũng chẳng phải vì bàn thắng đó mà ông Calisto gọi anh lên Tuyển. Vậy nguyên nhân là gì?
    1. Phải chờ đến 10 vòng đấu, Đinh Hoàng Max (cầu thủ được Vissai Ninh Bình nhập quốc tịch Việt Nam hồi đầu mùa) mới ?onổ súng?. Thế nhưng, những nỗ lực của cầu thủ gốc Brazil này vẫn được ông thầy người Bồ ghi nhận. Sau bàn thắng đầu tiên, Max tâm sự: ?oĐây là điều tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Bàn thắng này sẽ giúp tôi chơi ?othanh thoát? hơn ở chặng đường còn lại?. Sau khi hay tin được lên Tuyển, Max bộc bạch: ?oTôi biết, HLV Calisto gọi tôi không phải vì phong độ hiện tại, mà ông ấy muốn tôi là chính mình. Tôi sẽ nỗ lực để không phụ lòng ông ấy?.
    2. HLV Calisto, khi chứng kiến trận đấu giữa V.NB và Huda Huế, tâm sự: ?oTrước đây, tôi thấy ở Đồng Tháp có một cầu thủ đẳng cấp. Đó chính là Maxwell. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, tôi chẳng thấy cậu ấy đâu nữa??.
    Hoàng Max đã được HLV Calisto để ý từ rất lâu - Ảnh: Đức Anh
    HLV Calisto luôn có cái nhìn phát hiện. Rất nhiều ?oviên ngọc thô? như Minh Phương, Tài Em, Việt Cường, Ngọc Anh đã và đang được ông mài giũa thành những ?oviên ngọc sáng?, đóng góp rất nhiều cho bóng đá nước nhà.
    Trong danh sách triệu tập mới đây, xuất hiện rất nhiều cái tên được coi là ?omới toanh?. Hoàng Max là trường hợp đặc biệt. Bởi với ông ?oTô?, Max là một cầu thủ tiềm năng, đẳng cấp, song chưa được phát triển đúng tầm.
    Hoàng Max vừa bước sang tuổi 22, anh còn rất nhiều cơ hội ở Sea Game, cũng như các giải đấu tới đây trong màu áo ĐTVN. Có lẽ vì lý do này, mà HLV Calisto đặt niềm tin vào anh?

    Tuấn Dương
    =====================
    Gọi Hoàng Max chúng ta mất gì ? 1 trận giao hữu là tối đa.
    Được gì ? Một tiền vệ 1.78m trẻ khoẽ và ...tiềm năng .
    Một lần tuyển thủ VN một đời tuyển thủ VN. Nó không sợ thiệt thò ...ta lại sợ.
    Chúng ta không thể gọi Lee Nguyễn vào tuyển vì anh ấy đã khoác áo tuyển Mỹ cho dù chuyện tiếp tục khoác áo tuyển Mỹ với Lee Nguyễn hiện nay là dưới 25%. Nhưng mà nếu Lee Nguyễn lại toả sáng thì chỉ tuyển Mỹ mới dùng được Lee Nguyễn . Ở thế giới người ta thì nhìn xa và dự trữ như thế .
    Còn VN thì rất nhiều con người tự cho mình rất am tường bóng đá nhưng mà tư duy thì chỉ cở cuốc và xẽng mà thôi . Ruộng rẫy thì dù lên thành phố e rằng cũng vẫn suy nghĩ kiểu ruộng rẫy . Sao khá được đây ?
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Với những gì tuyên bố gần đây của Lão Tồ thì chúng ta rất nhiều hy vọng được mãn nhãn bởi lối chơi cống hiến của TVN trước CLB Olympiakos.Đây chỉ là trận giao hữu nên tỷ số không quan trọng mà điều quan trọng nhất đã là trận giao hữu thì ít khi nào có cách biệt lớn lắm...
    Tại sao các bác không nghĩ đến trường hợp Lão Tồ thử nghiệm Đ.Max đá tiền vệ trụ,bởi với Tồ thì không có gì là không thể như CV kéo về tiền vệ trái,TT kéo vô giữa đá trung tâm hay QT sang đá hậu vệ trái.Max với thể lực và kỹ thuật tranh chấp tay đôi + không khoang nhượng đối thủ thì Max đủ điều kiện và hơn nữa tiền vệ MC hiện nay về thể lực cũng như phong độ không nói ai cũng biết không còn được như thời AFF CUP, với chiều cao 1m77 thì tiền vệ trụ là quá lý tưởng rồi (ở cả tầm châu lục).Với những vệ tinh xung quanh không được mạnh lắm mà Max vẫn có thể cán đáng được "công việc" trước CLB Olympiakos thì thử nghiệm sẽ thành công như thế lão Tồ có thể yên tâm hơn ở vòng loại Asian cuối năm nay.Thử nghiệm thì có thành công và thất bại...
    Đây chỉ là ý kiến và cách nhìn của cá nhân tôi hy vọng đóng góp để các bác tham khảo....
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Không nghĩ là MChâu chỉ 1m62 vì nhớ có lần nó đứng cạnh Tấn Tài vẫn cao hơn 1 tí mà.Mà TT thì cũng phải 1m65 chứ nhỉ ???
    Trong một đội tuyển quốc gia, không có gì là chắc chắn hết. Hãy nhớ lại những thằng bẹt não đã ca đi ca lại điệp khúc "Không có Văn Quyến thì tuyển VN không thể chiến thắng" cách đây mấy năm. Nhưng thiếu Văn Quyến, đã có Công Vinh, đã có Việt Thắng, Thanh Bình. Và bây giờ cũng vậy, nếu CV,VT,TB lên cơn cúm lợn thì sẽ có hàng loạt những Quang Vinh, Đình Hiệp, Quang Hải, và giả sử cả 3 chú vừa rồi có chửa, thì đất nước VN với 86 triệu dân thừa sức đẻ ra hàng chục thằng tiền đạo tầm cỡ khác.
    Vấn đề là cơ hội, Tôi tin rằng có rất nhiều cầu thủ có trình độ tương đương hoặc giỏi hơn những tiền đạo hiện nay, chỉ có điều họ không có cơ hội thể hiện mà thôi. Bóng đá VN làm gì chênh lệch trình độ tới mức một nơi đào tạo vượt trội tất cả các địa danh còn lại. Giỏi lắm thì ông chạy đủ 90p, tôi yếu hơn thì chạy 70p. Thế thôi.
    Tiền đạo không bao giờ là vấn đề đau đầu của một đội tuyển cả.Những mất mát ở tuyến phòng ngự và tiền vệ rắc rối hơn nhiều. Nên xin nghỉ ? Cứ tự nhiên, vắng cô thì chợ vẫn đông. Những suy nghĩ ếch ngồi đáy giếng như vậy không bao giờ khá được.
  10. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Mình cũng đồng ý với bác,mình mong là ông Tồ thử nghiệm cho Max đá tiền vệ trụ vì anh ta có chiều cao quá lý tuởng,với lại sức khỏe của Voi Châu phi,thứ 2 nữa tuổi đời anh còn quá trẻ 22 tuổi vẫn còn cống hiến cho tuyển Vn 6-8 năm,chứ như CV mới 24 tuổi mà đòi nhường lớp trẽ,hơm quá
    Hi vọng Tồ nhà mình dám làm,thử nghiệm cho Max,mong là vậy

Chia sẻ trang này