1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bác sao biết không còn ai để dùng. Còn bao nhiêu chú đá tốt chán như Hoàng Đảm, Ngọc Hùng mà vẫn chưa được gọi vào mà toàn gọi mấy chú tí hon bất tài như cu Tấn Tài vào thì coi ngứa mắt quá. Mấy chú như Minh Phương và Công Vinh thì đá còn tạm được nhưng chưa phải là xuất sắc nhất. Kì này chú này oạnh oẹ không đá cũng là một cơ hội tốt để thử các cầu thủ trẻ.
    Về việc Công Vinh, Minh Phương xin rút lui tập trung ĐTQGThứ Ba,
    HLV Calisto phản ứng: Không phải khó, mà rất khó !
    (TT&VH) - Hôm qua, HLV trưởng ĐT Việt Nam Henrique Calisto đã có cuộc làm việc với VFF xung quanh đợt tập trung vào ngày 10/5 sắp tới của ĐT Việt Nam. Một trong những vấn đề khiến HLV Calisto hết sức quan tâm và lo lắng là thông tin về việc Công Vinh và Minh Phương xin không tham dự lần tập trung này.
    Trao đổi với báo chí tại trụ sở VFF sau buổi làm việc với VFF, HLV Calisto cho biết: ?oTôi chưa thể nói bất cứ cái gì vì chưa nhận được xác nhận chính thức từ phía các CLB cũng như cầu thủ. Nhưng bản thân tôi thấy chuyện này thật điên khùng và không thể tin nổi, vì năm ngoái khi ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 cũng xuất hiện trường hợp cầu thủ này xin rút, cầu thủ kia xin thôi không tập trung?.
    Khi được yêu cầu đánh giá về khả năng chuyên môn của ĐT Việt Nam nếu như quả thật Công Vinh và Minh Phương không lên ĐT Việt Nam tham dự lần tập trung này, HLV Calisto nhún vai và trả lời bằng một câu hỏi: ?oCác bạn nghĩ sao? Thấy khó khăn ư? Tôi nghĩ không phải chỉ khó khăn đâu mà là rất khó khăn kia đấy?. Cũng theo HLV Calisto, dù trước ngày tập trung ĐT Việt Nam vẫn còn 2 vòng đấu của V-League 2009 nhưng ông khẳng định đã khoá sổ danh sách cho trận gặp Kuwait vào cuối tháng 5 nên sẽ không bổ sung thêm bất cứ cầu thủ nào nữa.

    HLV Calisto không muốn ĐTVN vắng mặt tới hơn nửa đội hình trụ cột
    Hôm qua, ông Nguyễn Trọng Giáp, phó phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ VFF, cũng cho biết HLV Calisto tỏ ra vô cùng lo lắng về khả năng Minh Phương và Công Vinh muốn rút lui, còn Minh Châu cũng có khả năng vắng mặt vì chấn thương. Theo ông Giáp, HLV Calisto có đề nghị VFF cố gắng bảo đảm thành phần cầu thủ tốt nhất như đã đề xuất, vì nếu thiếu vắng bất cứ trụ cột nào cũng sẽ là thiệt thòi cho ĐT Việt Nam.
    Ông Giáp cho biết VFF đã nói với HLV Calisto chuẩn bị tinh thần cho cả những tình huống xấu nhất để sẵn sàng các giải pháp thay thế khi cần, và ông thầy người Bồ Đào Nha cho biết sẽ suy nghĩ rồi đưa ra đề xuất sau.
    Hiện tại, Tổng cục TDTT vẫn chưa ra quyết định triệu tập cầu thủ cho ĐT Việt Nam, nên về lý thuyết, các CLB không muốn nhả quân cho ĐT Việt Nam cũng chưa thể làm công văn chính thức để bày tỏ nguyện vọng của mình. Bởi vậy, cho tới cuối giờ chiều qua, VFF vẫn chưa nhận được công văn của T&T HN hay ĐT.LA về trường hợp của Công Vinh hoặc Minh Phương.
    Tuy nhiên, về phía T&T HN, CLB này vẫn khẳng định quyết tâm sẽ giữ chân Công Vinh bằng mọi giá, còn phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ VFF đã báo cáo thông tin này lên lãnh đạo VFF, và dự kiến TTK VFF Trần Quốc Tuấn sẽ trực tiếp làm việc với các CLB để đả thông tư tưởng.
    Về việc các CLB cho rằng trận đấu với Olympiakos chỉ là thi đấu giao hữu nên có thể từ chối cung cấp cầu thủ cho ĐT Việt Nam, ông Giáp nói: ?oCứ có quyết định triệu tập cầu thủ làm nhiệm vụ quốc gia là CLB phải chấp hành, đúng như Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp, còn ĐT Việt Nam thi đấu chính thức hay giao hữu thì là nhiệm vụ của ĐT?.
    Ông Giáp cho biết, sớm nhất là vào giữa tuần mới có quyết định triệu tập cầu thủ của Tổng cục TDTT, nhưng nếu bắt buộc phải có sự thay thế thì VFF cũng không bị động, bởi trong trường hợp cần thiết Tổng cục TDTT cũng sẵn sàng cho phép để cầu thủ lên tập trung ĐT Việt Nam trước rồi sau đó mới ra quyết định triệu tập bổ sung. Thế nhưng, quan điểm của VFF vẫn là gọi đúng và gọi đủ thành phần cầu thủ theo như yêu cầu của HLV trưởng.

    Hôm qua, VFF ra thông báo đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp tại giải hạng Nhất 2009 và phạt 5 triệu đồng với tiền vệ Phạm Thành Lương vì ?ođã có lời lẽ thô tục, lăng mạ trọng tài chính trong trận đấu giữa CLB XM Fico Tây Ninh và CLB Hà Nội ACB tại lượt trận thứ 10 ngày 25/4/2009?. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí vào chiều qua, ông Nguyễn Trọng Giáp, phó phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ VFF, cho biết VFF vẫn bảo lưu kế hoạch không gọi Thành Lương cho trận đấu với Olympiakos, còn HLV Calisto thì nói sẽ bổ sung các cầu thủ từ Bình Dương sau trận với Olympiakos chứ tuyệt nhiên không đề cập gì tới trường hợp của Thành Lương.
    Hoàng Anh
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ông Tồ phát biểu bài này được lắm. Tui ủng hộ ông Tồ gọi các cầu thủ khác. Cỡ CV, MP và MC chỉ lẹt đẹt trong cái ao làng ĐNA thôi. Gọi các cầu thủ khác để kiếm thêm tài năng mới. Ông Tồ mà đuổi thêm chú Tấn Tài nữa là tui ăn chay 1 bữa
    HLV Calisto nói về sự vắng mặt của ba trụ cột: ?oTôi sẽ gọi người khác!?
    Trưa hôm qua, HLV Calisto tỏ vẻ tức giận với việc các tuyển thủ từ chối lên đội tuyển và nói: ?oTôi sẽ gọi người khác thế họ!?.
    . Sau khi ông công bố danh sách đội tuyển, ba trụ cột Công Vinh, Minh Phương và Minh Châu có ý không muốn tập trung, ông nghĩ sao điều này?
    + HLV Calisto: Tôi để chuyện này cho các quan chức VFF giải quyết. Nhưng riêng bản thân tôi, tôi thấy thất vọng về những cầu thủ trên. Họ phải biết mình là ai, họ là những cầu thủ lớn, là những trụ cột của đội tuyển quốc gia, là người của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, họ không nên có cách ứng xử như thế. Vì như thế không chỉ gây thất vọng cho tôi mà trước tiên là cho người hâm mộ Việt Nam. Các cầu thủ này phải biết rằng từ đâu họ trở nên những cầu thủ lớn.
    . Ông có lời khuyên gì cho những cầu thủ này?
    + Có cần phải như thế không? Ở thời điểm hiện nay, bất kỳ cầu thủ nào cũng đang chiến đấu trong màu áo CLB của mình một cách cật lực chứ không riêng gì ba cầu thủ này. Vấn đề chính là Vinh, Phương, Châu biết mình là ai. Họ không lên tuyển lần này thì ai sẽ đá cho đội tuyển trong khi tôi đã quyết định không gọi những tuyển thủ đang khoác áo Bình Dương, Hà Nội ACB. Họ phải nhìn rộng ra hơn chứ không phải vin vào cớ CLB đang gặp những khó khăn thì không lên. Nhiệm vụ quốc gia là phải thực thi trước tiên với tinh thần trách nhiệm, còn sau đó là mới nói đến vinh dự...
    . Nhưng Công Vinh, Minh Phương và Minh Châu dường như quá mệt mỏi vì quá tải nên sẽ không có phong độ tốt khi lên tuyển?
    + Tôi không nghĩ như thế, những cầu thủ này đang có phong độ rất tốt tại CLB nên không có lý do gì họ không lên. Mặt khác, họ là tuyển thủ quốc gia nên phong độ, đẳng cấp của họ phải cao hơn chứ. Tôi khẳng định rằng không phải quá tải chỉ vì tập trung và thi đấu cho trận đấu này.
    . Bản thân ba cầu thủ này đã có cuộc điện đàm nào trao đổi với ông để có một lời giải thích cho việc không muốn lên tuyển của mình?
    + Chưa, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ cú điện thoại nào của họ... Và nếu có nhận được thì tôi cũng hy vọng đó không phải bất kỳ lời giải thích nào cho việc từ chối lên tuyển của mình.
    . Việc ba tuyển thủ trên không muốn lên tuyển dường như có cả áp lực của cả lãnh đạo CLB với ý rằng CLB trả lương cho cầu thủ thì cái chính là phục vụ CLB?
    + Phải như thế không? Đó là họ suy nghĩ chỉ hạn hẹp trong CLB. Còn bây giờ tôi muốn hỏi trách nhiệm quốc gia của họ ở đâu khi suy nghĩ như thế? Bản thân tôi từng nhiều năm làm CLB nên tôi thừa hiểu thế nào là quyền lợi, thế nào là quá tải và thế nào là mệt mỏi. Tôi chẳng bao giờ khai thác họ quá mức khi họ đã thực sự cạn kiệt và mệt mỏi. Mọi người hãy biết rằng tôi không gọi nhiều tuyển thủ đang khoác áo Bình Dương thì tôi đã gặp khó khăn như thế nào cho trận giao hữu tới. Còn nếu như Công Vinh, Minh Phương, Minh Châu hay ai đó không lên tuyển lần này là không chuyên nghiệp.
    . ...Và nếu sự thật ba tuyển thủ này và cả những tuyển thủ khác không lên tuyển thì ông sẽ giải quyết sao?
    + Tôi sẽ gọi những cầu thủ khác, có thể năng lực kém hơn nhưng khát khao hơn.
    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
    TẤN PHƯỚC (Pháp luật TPHCM)
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khi Bình Dương ra sân tỏ ra có thể hình nhỉnh hơn Điên Thái ....lần đầu tiên có cảm giác nôn nao khó tả . Vui sướng lẫn tự hào, it ra với Bình Dương thì bọn nó không thể gọi cầu thủ VN là ĐNA bịnh phu .
    Lối chơi Bình Dương chiến thắng Home United và Điện Thái, 2 CLB đang dẫn dầu 2 nền bóng đá Sing và Thái lại tái khẳng định trình độ bóng đá VN vô địch AFF Cup không phải là ăn may dù chiến thắng có phần may mắn cấp đội tuyển . Cái cách mà Bình Dương đã thể hiện trong 2 lần đối đầu trước 2 dại diện clb của 2 nước trên đó mới là thuyết phục . Mặc dù với Thái thì BD là một thắng và hoà nhưng trận thắng thể hiện khả năng chiệu dựng và phản đòn và trận hoà thể hiện sức mạnh kỹ thuật và khả năng áp đặt tỷ số cục diện nếu có khởi đầu không may. Trận hoà mới quan trọng cho thấy thực lực Bình Dương mạnh hơn các CLB ĐNA khác . Nó cũng tương tự như một clb Hàn nhìn một clb VN...trong một ngày kém may mắn và đối phương cố thủ thành công ít ra cũng vẫn có 1 điểm. Với Home United của Sing hai lần đối đầu cho thấy tuy kết quả hoà nhưng có giá trị tâm lý tinh thần rất lớn . CLB Sing nặng về sức hơn kỹ thuật và Bình Dương đã khẳng định bất kể về sức hay kỹ thuật họ đều hơn clb láng giềng . Nếu trận thua đầu có phần do HLV chọn lối chơi quá ọ ẹ và có phần kém may mắn trong dứt điểm thực tế Bình Dương mới là đội tấn công....thì trận thắng sân nhà cho thấy khi có 1 lối chơi đúng Bình Dương thừa thực lực đễ áp đặt và giải quyết trận đấu theo ý mình .
    Về thành tích thì quả thật BD chưa nhỉnh hơn 2 CLB trên trong 2 lần đối mặt nhưng 2 clb trên không đủ trình đá với BD theo ý đồ của họ ...ở đây thể hiện sự khác biệt đẳng cấp hơi rõ 7.5/10.
    Ở tầm V lit chúng ta thường nói chúng ta có 1 giải và các clb tốt nhất ĐNA nhưng đó chỉ mới là nói . Nhưng hiện nay Bình Dương khiến các nước ĐNA sẽ tin như vậy . Chúng ta còn HAGL và Gạch đủ khả năng tái lập chiến tích Bình Dương tại ĐNA . Ngoải ra còn Thể Công và Hải Phòng có thể đá sòng phẳng 5 năm 5 thua với họ .
    Nhưng HP và TC phải xây dựng lại lực lượng . Với HP là 1 HLV tốt + một vài vị trí thiếu là thủ môn giỏi (như Myola hat Mikhai...) và một trung vệ như Helio hay John Wool , hơn là 2 chú dở hơi Tuấn Điệp + Minh Đức ...nếu HP làm đúng như vậy họ sẽ có 1 tương lai tốt . Với TC không cần phải tăng cượng lực lượng chỉ cần thay đổi lối chơi và tự tin cũng như giải toả ức chế tự nhiên thằng ông nội bán nước Đười Ươi ở đâu chui ra chiếm 1 xuất trọng tâm của đội trong khi bao cầu thủ trẻ phấn đấu chết bỏ không có cơ hội . Với Thuỵ Hải anh nào tập hăng phong độ tốt vô đá tao chịu trách nhiệm thì Xuân Hợp Minh Đức TC sẽ có chổ và thằng ho hen QV sẽ tiêu ma sẽ mang lại sinh khí cho thể công .
    Ngoài những CLB này ra ...ĐT với sân ruộng tá điền + ngoại binh trâu điên ...đá 7-3 cũng tạm không mất mặt .
    QK4 và SLNA chẳng may đá giải C thì chỉ tổt mang nhục đá du đảng gặp quốc tế 30 phút nó đuổi ngay 2 thằng thì chỉ có thua mà nhục cái mặt ...lối đá ruộng rẫy này chỉ loanh quanh cái ao đình làng biển chứa éo ra khơi nổi . Hy vọng HP không đi vào con đường bóng đá bạo lực trên cả TG chẳng có nước nào phát triển bóng đá ruộng rẫy lục lâm như vậy . Thể Lực Quyết Chiến không phải Bạo Lực và Tiểu Xão.
    Cuối cùng thì Bình Dương có tây đấy nhập tịch đấy Kesley mang chiến thắng cho VN đấy ...tui chỉ thấy tự hào và sướng éo thấy nhục đâu ...mà chẳng thấy fan cuồng nào nói BD thắng nhờ nhập tịch Kesley ...già cả ....đó là thực tế .
    Hãy làm giống mọi người và tốt hơn họ đừng chế biến khác mọi người . Bờ Biển Ngà 11 cầu thủ chỉ có 1 cầu thủ trong nước còn bao nhiêu tụi đá các nước khác cả ....Sing nhập tịch mạnh mẽ thể thao Sing và thành tích có bóng đá có bước nhẩy đáng kể . VN cũng nên tận dụng bọn ngoại nhập + bọn vịt kiều nước ngoài ...tận dụng mọi nguồn lực chính thức hợp pháp làm nên cú hích cho thể thao và bóng đá VN.
    Vừa rồi giải vô địch bóng bàn TG diễn ra tại Nhật, Sing là nước duy nhất của ĐNA có vđv (gốc TQ) nó lọt vô sâu vòng 1/16 và 1/4 ....Ít ra trên bản đồ thể thao cấp Á Châu chúng nó còn biết tới ĐNA ....mịa như Nam Á, và các đảo Thái Bình Dương chúng nó tồn tại cũng như không quanh năm chẳng ai nghe tới tên ở Thế Giới . Đừng sống như là chưa từng sống . Hãy sống cho người biết mặt và nhớ tên ...đó mới là cách VN đi vào thế giới tự hào VN bay lên ...hãy tận hưỡng sự sung sướng của cộng đồng và mặt trời hơn là tự ti vô một xó rồi tự dùng nội lực và bản thân để làm cho mình tự sướng trong chốc lát âm thầm và dấu diếm và cho đó là hạnh phúc cuộc sống . Sống với tư tưởng đó không bao giờ khá .
  4. gatrongcuong

    gatrongcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    E hèm, không sao cả, các chú cứ viết tiếp đi.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Kesley lại ghi bàn. Tiếc là phải đợi mấy tháng nữa mới được coi chú này đá trong màu áo TVN.
    [​IMG]
    Chí Công nhìn cao thật. Chú Đức Thiện đứng có tới vai
    [​IMG]
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bình Dương lần đầu lọt vào vòng 2 AFC Cup
    Kesley và Đức Thiện giúp Bình Dương hạ CLB Home United (Singapore) hai bàn trắng trên trên sân Gò Đậu chiều thứ sáu, qua đó trở thành đội bóng Việt Nam thứ hai trong lịch sử lọt vào vòng 2 giải đấu ở cấp châu lục (sau Đồng Tháp tại Cup C1 châu Á trước đây).
    Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008, giờ đây ở cấp CLB, bóng đá của chúng ta tiếp tục ghi danh với việc Bình Dương lần đầu lọt vào vòng 2 AFC Cup, dù đây chỉ là giải đấu C2 của châu lục. Bình Dương đã vượt qua các đội bóng của Singapore và Thái Lan để trở thành đội đầu tiên ở bảng H lọt vào vòng 16 đội.

    Niềm vui của Đức Thiện cùng Kesley với việc ghi bàn giúp Bình Dương đánh bại Home Untied 2-0 để giành vé vào vòng 2 AFC Cup. Ảnh: An Nhơn.
    Sau khởi đầu thua Home United 1-2 trên đất Singapore, Bình Dương dù chơi không tốt ở đấu trường nội địa đã gây ấn tượng khi có hai trận thắng đậm liên tiếp trước CLB Valencia (Mandives, 3-0) trên sân nhà, và hạ Điện Lực Thái Lan tại đất Thái với tỷ số 3-1. Dù để Điện Lực Thái Lan cầm chân 1-1 ở lượt trận thứ 4, nhưng với chiến thắng trước Home United 2-0 chiều thứ ba này, Bình Dương đã ghi tên vào vòng hai, bất chấp kết quả lượt cuối.
    "Tôi hài lòng về kết quả và lối chơi của đội ngày hôm nay. Nếu tiếp tục gặp những đội bóng ở khu vực Đông Nam Á chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để đi sâu vào giải", HLV Minh Dũng, người vừa thay Vital và có hai trận thắng liên tiếp (trước đó thắng Thanh Hóa 3-1 ở vòng 11 V-League), hạnh phúc nói.
    Kết thúc trận đấu, HLV Minh Dũng cùng toàn thể BHL đã vui mừng tột độ, ôm chầm lấy từng cầu thủ như là một sự hãnh diện lớn. Gần 30.000 cổ động viên có mặt chật kín khán đài sân Gò Đậu cũng nán lại chúc mừng chiến thắng của đội nhà. Trong khi đó, HLV Calisto có mặt trên khán đài cũng hết lời khen ngợi các cầu thủ Bình Dương. Trong đó, Kesley nhận cái bắt tay trước trận đấu và lời hỏi thăm "anh có muốn lên tuyển thi đấu với Olympiakos sắp tới không?" từ Calisto. Sau đó, chính cầu thủ gốc Brazil mới nhập tịch này đã ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 61. Nhưng không chỉ Kesley, pha ghi bàn ấn định kết quả 2-0 của tiền đạo trẻ Đức Thiện cũng nhận tràng pháo tay của ông Calisto.
    Ở trận đấu chiều thứ ba, hai đội ra sân đều quyết tâm thắng trận để giành chiếc vé đầu tiên của bảng H. Thi đấu sân nhà nhưng Bình Dương gặp bất lợi khi thiếu vắng 3 gương mặt trụ cột hàng thủ là Helio, Hoàng Vương và Quang Thanh. Lắp vào chỗ hụt này, HLV Minh Dũng đưa Văn Hải, Phong Hòa và Minh Trung vào trám ở hàng thủ cặp với chốt chặn Như Thành. Tuyến giữa là Trường Giang, Anh Đức, Vũ Phong và Công Minh. Hai tiền đạo quen thuộc là Philani và Kesley.
    Chọn lối chơi tấn công ngay từ đầu trận, nhưng trong 45 phút đầu tiên, chủ nhà Bình Dương vướng sự chống trả quyết liệt từ đội khách. Sau khi Vũ Phong, Anh Đức thăm dò khung thành thủ môn tuyển quốc gia Singapore - Lionel Lewis, các cầu thủ Home United dần lấy lại thế trận. Họ đẩy các cầu thủ chủ nhà nhiều lúc phải vất vả trước khung thành Thế Anh. Chính các cầu thủ đến từ Singapore có cơ hội rõ rệt ăn bàn đầu tiên khi tiền vệ gốc Trung Quốc Jiayi bắt vôlê căng đưa bóng đi chạm chân hậu vệ nhà và sạt cột dọc.
    Sau giờ nghỉ, HLV Minh Dũng quyết định tăng cường sức tấn công khi chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-4-2 sang 3-4-3. Nhưng ngay phút đầu của hiệp hai, hậu vệ cánh phải Minh Trung làm thót tim cổ động viên nhà khi để Ishak qua mặt, lướt luôn cả Thế Anh, may là pha dứt điểm góc hẹp nên bóng đi cắt ngang khung thành. Nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được ở thời gian nửa sau trận đấu.
    Phút 61, Vũ Phong nỗ lực tạt bóng bên cánh phải, hậu vệ Home United phá hụt bóng. Bóng tìm đến chân Kesley ngay trước vạch 5m50. Sau cú ngoặt bóng loại hậu vệ đối phương, tiền đạo mang áo số 7 chủ nhà tung cú dứt điểm căng và trực diện làm bó tay thủ thành Lewis. Bình Dương mở tỷ số 1-0 trong niềm vui sướng của cổ động viên nhà.

    Kesley đã thi đấu ấn tượng làm HLV Calisto trên khán đài liên tục khen ngợi. Ảnh: An Nhơn.
    Sau bàn thắng giải tỏa tâm lý, đội chủ nhà thi đấu hết sức chủ động. Bất chấp đội khách có gia tăng sức ép, nhưng hàng thủ với sự chỉ huy của đội trưởng Như Thành đã làm khá tốt nhiệm vụ. Phút 75, cầu thủ vừa vào thay cho Công Minh là Đức Thiện đã chấm dứt nỗ lực của đội khách với bàn ấn định kết quả 2-0, cũng bằng pha dứt điểm trực diện ở vạch 11 mét, sau tình huống lộn xộn. Với bàn thắng này, tiền đạo trẻ triển vọng của U23 Việt Nam cho SEA Games tại Lào tiếp tục ghi điểm trong mắt Calisto. Đây là pha lập công thứ 3, đều là những bàn ấn định kết quả cho Bình Dương, mà tiền đạo 20 tuổi này có được sau khi được tung vào sân chỉ ít phút, trước đó là trận gặp Nam Định ở khai mạc V-League (3-0) và SLNA (2-0).
    Với kết quả thắng 2-0, Bình Dương đã lọt vào vòng 16 đội khi được 10 điểm, bất chấp kết quả trận cuối với Valencia. Trong khi đó, chiếc vé thứ hai là cuộc tranh chấp giữa Home United (9 điểm) và Điện Lực Thái Lan (10 điểm - thắng Valencia 4-1 ở lượt trận thứ 5 ).
    An Nhơn

    ============================
    Bác Tồ có lý do chính đáng thay Vinh õng ẹo = Kesley rồi . Thật là trời cũng giúp VN . Có khi Tồ gọi luôn Như Thành + Quang Thanh ấy chứ .
    Bình Dương đã lọt vào vòng sao trận tới chỉ là thủ tục .
    Chí Công đá thế Như Thành trận cuối . Phong Hoà thế Quang Thanh + Helio nữa thì Bình Dương đi đá với Valencia cũng không hề chi .
    Hàng trung tuyến Bình Dương được xử dụng cân bằng với Công Minh và Anh Đức trâu bò buôn húc và Trường Giang Vũ Phong làm bóng . Nếu vắng Minh Châu thì Tồ cần gọi 1 cầu thủ đá tương tự mà hiện giờ thì Duy Nam Khánh Hoà là phù hợp 1 .
    Cầu trời tuyển VN có 1 trận hay và La Max xuất thần ...cầm hoà chú Olympiakos với tỷ số 2-2 Việt Thắng + Kesley ghi bàn đễ chính thức dẹp luôn thằng CV dở hơi đi cho được việc .

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuy Home United Sing có thể hình loại tốt nhứt ĐNA nhưng các cầu thủ Bình Dương cũng không kém (đỏ) 9/10. Thế Anh được cho là 1.80m cũng không phải là cầu thủ có thể hình tốt 1 ...chỉ là thứ 3-4-5 gì đó thôi .
    Minh Trung em Trung Tuấn 1.75m tạm được cho vai trò thế vai cầu thủ chấn thương dự bị mà còn hơn chán anh Huy Hoàng dở hơi .
    Nhìn SVĐ Gò Đậu Bình Dương như cái Đình thấy sân Vinh như cái Miễu rách không biết các fan NA SLNA tự hào cái gì .
    Ngày xưa khi bỏ bao cấp Bình Dương là con số 0 . Không Nông Nghiệp (cao su rẽ gần chết bán không được cằn cổi) ....công nghiệp = 0 dân nghèo tươm bươm .....NA tự hào vừa công nông + có cảng biển . 15 năm sau nhìn sân Gò Đậu thì biết Bình Dương nhìn bãi tha ma SVĐ Vinh thì biết NA. Cảng Vũng Áng, Biển Cửa Lò, sắt Hoàng Thạch, khu công nghiệp dệt Vinh ...chẳng có cái nào ra hồn ra vía ...toàn nghe sẽ và sẽ và mãi mãi sẽ . Tự hào cái gì sao không tự kiểm mà làm cho dân vừa sướng vừa mở mặt ?
    Không nói thì các ông không biết cứ khoe khoang danh hão . Nói thì tự ái . Mãi chẳng khá .
    Thằng Lilama nó cũng cóc thèm cái thương hiệu SLNA . Nó thèm đất $$$ thôi ...mà đất $$$ chứ có biết đẻ ra $$$$ đâu nhưng thằng khác làm ông đít cho ông đòi trên trời dưới bể . Mịa tui cầu cho thằng Lilama no xong cái vụ mua SLNA ....nuôi báo cô thằng SLNA này 2 năm xong cho giải thể lấy được đất thì cũng rẽ chán vạn chứ nó chẳng thiết tha gì đám mả SLNA .
    Thế đấy đất phụ người người phụ đất . Đất yêu người người yêu đất . Các tỉnh khác người tỉnh khá giả về thì muốn giúp xứ sở nở mày mặt ...riêng tỉnh ta về thì táp được 1 miếng thì về không em cũng bõ thèm . Trước đất táp ta giờ ta táp đất .
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 06/05/2009
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 06/05/2009
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Ku Phóng Viên này tai thính thật. Không biết lúc ông Calisto nói chuyện với Kesley, ku ở đâu mà nghe lén được :D... Hơn nữa, ku Phóng Viên này lại rất giỏi tiếng Bồ Đào Nha, điều rất hiếm ở Việt Nam. Vì chẳng dại gì mà khi Calisto trao đổi với Kesley lại không dùng tiếng mẹ đẻ của mình cả :).....Chắc lại thêm mắm thêm muối vào rồi :)
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tuy vậy nhưng khả năng này cũng là hơi bị cao đấy . Tồ thừa hiểu VFF chỉ chờ cơ hội lật ông ấy . Không thể có kết quả quá tệ trận tới . Hiện nay cầu thủ có phong độ cao 1 trên hàng công là:
    1) Kesley
    2) Việt Thắng .
  9. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận sân Gò Dậu wá đẹp. Khán đài sữa chữa một tí là ăn đức Mĩ Đình/
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Việc ông Tồ có mặt trên khán đài chắc cũng không phải là không có lí do. Chú PV kia chắc đoán mò thôi.

Chia sẻ trang này