1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    thằng có một sở thích, niem vui quái gở nhỉ , gà vào chuồng hộ cái
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái trang web bán vé bóng đá tên là gì các bác nhỉ.
  3. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Em ủng hộ chú Congvênh này lên tuyển ở vị trí dự bị
  4. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Hình như là www.olympiacos.com.vn bác ạ.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mỗi loại người thì có một sở thích khác nhau. Không ai giống ai . Thí dụ có loại người làm tất cả những chuyện lố lăng để bơm vá để mong cho người khác biết tới mình như bọn SLNA đấy bà loại tương tự .....không có nghĩa những nơi khác con người cũng dùng cái tôn chỉ đó mà sống . Chân trời vươn lên của các loại người này không phải là chân trời vươn lên của loại người khác . Đừng suy bụng ta ra bụng người rồi tự sướng . Háo danh thì dễ mua danh và bán tước ...đó không phải là con đường chính đạo của con người quân tử để đi chỉ là con đường đễ bọn tiểu nhân nó luồn lách hại đời .
    Những cầu thủ SLNA lên bằng bơm vá trên mặt báo ra rã mỗi ngày ....tạo dư luận và họ dùng chiêu này để phát triễn sự nghiệp . Như thế đi con đường tà đạo thì tất nhiên là chuyện như Vượng Quyến và Hồng Việt ....là chuyện tất nhiên phải xãy đến và sẽ không bao giờ chấm dứt.
    Dĩ nhiên cái lối sống bất bình thường này nó sẽ không bao giờ chấp nhận được với loại người khác như tôi chẳng hạn ....và khi thấy chuyện không đúng cần nói thì nói .
    Gần đây thì chúng nó tập chung bơm từ thằng Xuân Thắng đòi hỏi thằng này xứng đáng 1 chổ trong tuyển ! Hic. Tới mới đây sau bao mùa giải thằng Như Thuật mới làm 1 quả chúng nó cũng ca ngợi . Tất cả những thằng SLNA hay NA đều được ca ngợi trên mặt báo hết và đít bao giờ chúng tôi đọc được một điểm yếu của họ ...toàn những điểm mạnh hay ho trong thời điểm được ca ngợi . Không lẽ không chửi thề một tiếng chứ chúng mày mỵ dân cũng có giới hạn và lương tâm nghề nghiệp chứ không lẽ bản mặt đúc = bê tông cốt sắt nên ra đường không sợ người ta khinh cho .
    Trong khi chúng nó viết 1 bài về vị trí tiền đạo sỗ giửa Thanh Bình và Anh Đức trong tuyển cứ như là Việt Thắng. Công Vinh và Quang Hải là bố 2 thằng này nên chắc xuất rồi . Lại hết chê từ thằng Thanh Bình tới Anh Đức ....mỗi thằng mới ...2 bàn . Mịa nhà chúng nó vậy thằng ôn Công Vinh hay quá đã ghi được mấy bàn ? Khi theo dõi V lit ai cũng nhớ rằng Thanh Bình trong 4 vòng đầu thường xuyên ngồi dự bị không ra sân và đá rất ít . Thằng Anh Đức thì chấn thương mới trở lại V lit chừng 4 vòng sau này và chỉ mới đá chính chừng 3 trận gần đây thôi ....Chỉ vì cái mỵ dân mua danh mà chúng nó bơm vá người nhà và chà đạp tất cả những người khác ? Sống làm người như vậy thì sống với ai được trách sao thiên hạ không chửi cho . Tôi không phải là người duy nhất .
  6. gatrongcuong

    gatrongcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, chú Tuấn viết bài nghe hay nhỉ. Hay phết đấy chứ.
    Đọc thấy giống phim chưởng Tàu. " Có biết bao kẻ xa rời con đường chính đạo, bước theo con đường tà đạo. Tại hạ không phải là người như vậy".
  7. Dartagnan99

    Dartagnan99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    OMG!
    Uống cà phê mất ngủ nên vào topic này, tự nhiên thấy khét lẹt. Ùng ùng, oàng oàng...Hóa ra trong này chú Tuấn mẽo đang nổ! Đúng là đại lý bom mìn! Sao chú không ở trong chuồng mà gặm cỏ, lại phun trên net những bài như thế này, đúng là diễn đàn đến hồi mạt vận! Một kẻ hèn nhát và hay đâm sau lưng, nói xấu người quân tử nhất lại lên thuyết giảng về quân tử! Nếu một thằng khác viết, anh còn thấy có lý, chứ chú viết thì anh chỉ còn than một câu của các bạn Mẽo: "On the internet, nobody knows you are a dog!"
    Lạy thánh Ala vĩ đại!
    Nghe chú viết cái *** gì mà tình yêu như pha lê, quân tử, chân trời, tiểu nhân, chính đạo, ma đạo, kỉ niệm thơ ngây, dâng hiến, vô giá, tình yêu Tổ Quốc, lẽ sống đi lên, bóng ma trên bầu trời bóng đá, tư tưởng sống, vì giá trị dân tộc.... blah blah.. mà anh buồn nôn và thấy mọi giá trị đã bị đảo lộn hết cả! Chú làm anh thực sự thấy kinh ngạc! :D. Anh tưởng mình đã vào nhầm tô bích. Không, đây là sự thật. Và chú Tuấn đã hóa thân thành người quân tử chỉ sau 2 bài viết. hichic
    Anh tin là khi chú viết, chú thấy mình lớn lao và vĩ đại lắm, như một ngôi sao sáng rực, sáng hơn những thằng như Công Vinh, Hồng Sơn, và các cầu thủ khác. Bọn nó chả làm được cái gì cho dân tộc, cho ông Tồ, còn chú thì là ngôi sao...chổi, vạch đường lối cho đất nước, bóng đá nước nhà, tiến tới đẳng cấp quốc tế, lời của chú là phát ngôn của ông Tồ, là giun trong bụng ông Tồ nên hiểu ông ta nghĩ gì, lúc nào thì đói. Chú là thuyền trưởng dìu dắt con tàu bóng đá VN đang nghiêng ********* ngả vượt qua sóng to gió cả đến bình minh của bóng đá thế giới.
    Lạy Chúa tôi, Jesus, Amen, Đức Phật tổ và các vị thánh thần! Các vị nhân từ xin hãy tha thứ cho thằng Tuấn mẽo ngu dốt, kẻ ngụy quân tử và tiểu nhân nhất mà con từng gặp. Mới cách đây 3 năm, nó bị diễn đàn SL chửi giờ nó thù đến giờ, đâu đâu nó cũng phun ra những lời thối hoắc. Lạy chúa lòng lành, tha thứ cho một tâm hồn què quặt!
    Chú nổ nó vừa vừa thôi chú ạ. Nếu anh là Mod anh sẽ ngay lập tức đưa 2 bài chú vừa viết sang tô píc Những bài viết bệnh hoạn! Hoặc nếu không thì chú cũng là bà con của chú Tạ Biên Cương mà bao nhiêu người đang sỉ vả bên kia topic. Bên kia Tạ Biên Cương bị cả topic chửi vì lên truyền hình bình luận như kak, còn chú thì lên chỗ public viết bài thối, ngu và bình luận cũng như kak. Cả hai nơi đều là chỗ công cộng nhiều người qua lại, chú ko đuợc ị bậy nghe chưa!
    Đúng là lâu lâu không vào vả vào mồm chú vài cái, y như rằng chú lại quên mất mình là ai, và phun ra hàng đống thứ thối đếch thể nào mà ngửi được!

  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bọn người các chú quanh năm suốt tháng thế giới bóng đá chỉ có gần thì SLNA + mấy thằng VN lùn lao ken ...xa hơn thì ...MU .
    Khi dạo này MU nó lên thì thằng TBC nó nổ vung vít lên cũng như dao xưa SLNA nó hoành hành trên tuyển thì các chú Bình Loạn Viên cũng bình loạn cả lên đá thế này thế kia trước Hàn Sẽn ...như thế nào rồi thì kết cục cũng là những sức ta có hạng, đẵng cấp, học hỏi .....đạo tạo trẻ ....mịa tự sướng và bánh vẽ quanh năm .
    Cái hồi ni thì thằng SLNA nó không còn tác oai quái trên tuyển các chú nó đở có bình loạn xắp xếp đội hình loạn xạ. Nghĩa là tịt ngòi ....cũng như hồi MU nó bị Chelsea nhà Mou nó đè từ trong nhà ra ngoài ngõ ...thì thặng TBC nhà các chú nó im thít . Đó là kiểu bọn hời hợt khoái ta đây hóng hớt a hùa ...rất hợp với loại người lối sống của một nơi nào đó .
    Tui chửi thằng Vượng Quyến từ trước khi nó bán độ đi tù ở đây ai cũng biết . Chửi thằng Công Vinh ngay khi nó đoạt quả bóng vàng . Thằng khốn này càng ngày càng nhiều trò bơm vá hơn đá bóng có khác gì thằng Quyến năm xưa ...cả lò nhà nó đều thế cả.
    Mịa thằng T&T ấy bây giờ thế nào ...tui chẳng bao giờ đánh giá cao những chú từ SLNA cả . Ngay SLNA chưa phải đã là thoát khỏi trụ hạng . Vừa rồi là mấy trận sân nhà với các dội làng nhàng và có chút may mắn thôi .
    Đề nghị T&T đã thờ nghệ thì thờ cho triệt để đi. Mùa tới đổi mấy thằng Thanh Hoá như Hồng Minh cho Ninh Bình để lấy thằng Sỹ Mạnh về chung ổ với Hồng Sơn và Công Vinh lập thằng bộ ba đại bàng du đảng ...tăng cường thêm chục tỷ mà mua vài chú nghệ nửa như Huy Hoàng, Xuân Thắng, Như Thuật, Văn Quyến ơm quá lợi hại chắc mỗi chú cũng 5 tỷ....rồi đạt chỉ tiêu vô địch cúp Á Châu với dàn sao nghệ chứ V lit đã bõ bèn gì .
    Khi đó hàng hậu vệ thép + tiền vệ tam giác huyền ảo + hàng công bén như dao cạo ai chống nổi.
    Sách bơm vá nhà các chú mịa kinh vãi hài vượt khỏi mọi giới hạn thực tế, tự trọng, danh dự và thậm chí cả viễn tưởng .

  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tại sao lại có những tay yêu bóng đá MU lại có thể ủng hộ và bảo vệ SLNA và bóng đá NA (NA và QK4) .
    Anh đã tự cho mình là biết thưởng thức bóng đá đẹp, tấn công, chê những anh lực điền như Chelsea, Inter ....tại sao khi làm bóng đá cho NA thì các anh lại chọn một lối chơi tiều phu đốn củi chặt chém và phòng thủ thụ động còn thối tha hơn loại bóng đá các anh chê cả chục lần ? Những độ như Chelsea và Inter lại rất ít gây chấn thương cho đối phương còn các anh lại là đồ tể bóng đá ?
    Các anh lại phải đối thành tích trước mắt không muốn ngoại binh đá tuyển ...nhưng vì thành tích trước mắt sự sống còn các anh có thể từ bỏ bóng đá đẹp như MU và chấp nhận loại bóng đá tiều phu phá rừng ngược thể thao ? Tại sao từ chổ nói và làm nó khác....từ trái tim (yêu) và khối óc (làm) nó không có 1 dây thần kinh kết nối nào . Nói rất đẹp làm lại rất xấu ...chẳng phải loại đạo đức giả sao ?
    Các anh lại chống lại to cây tốt củ mà cho rằng nhỏ nhưng kỹ thuật vẫn tốt hơn ...nhưng 80% các chú NA nhỏ nhưng có kỹ thuật gì ghê gớm đâu toàn tiều phu chặt chém ....tại sao đề cao kỹ thuật nhưng khi thi đấu lại chặt và chém ?
    Các anh nói bóng đá phải nhìn xa và hy sinh gần ...hy sinh gần đã quá nhiều với những chú ốm đói dở hơi rồi nhưng nhìn xa đào tạo trẽ ...thì các em ấy vẫn còi và lại thêm nghiện hút ...vậy thì nhìn xa làm sao ?
    Không có hôm nay chẳng bao giờ có ngày mai . Đã ủng hộ bóng đá thể thao trên nguyên tắc tìm thắng người ta = hay hơn nhanh hơn khoẻ hơn thì không bao giờ có vấn đề với to cây tốt củ, ngoại binh, việt kiều và ...tỷ lệ thuận với thành tích . Dĩ nhiên chuyện đào tạo trẽ là cần cho tương lai và đó là nguồn bổ sung rất cần coi trọng nhưng không phải là trông cậy hoàn toàn tương lai vào đấy bởi vì những lò đào tạo bóng đá siêu việt cũng không thể hứa bao năm bao nhiêu $ để cho ra bao nhiêu cầu thủ tốt trong bao nhiêu năm . Thì huống hồ VN. Trung Quốc đã từng cho lứa U15 qua Brasil mấy năm cũng chẳng ra vao đâu ....cho nên dùng tương lai để bào chửa cho hiện tại là không hợp lý và ngu xuẩn . Dù hôm nay hay 30 năm sau tuyển VN muốn mạnh chỉ có con đường tập hợp 22 chú hay nhất to nhất khoẻ nhất về chuyên môn các thứ bằng đường hợp pháp không bơm vá bất kể trong đó bao nhiêu % là vịt kiều, ngoại nhập hay nội nhà trồng ...chỉ bắt người theo chuyên môn mà thôi ....như thế còn chưa chắc chơi lại anh tài các nước huống hồ lý luận cục bộ linh tinh beng để gởi gắm bà con làng xã .
    Bởi vì thực tế không thể chối cải là so với các dân tộc khác ...thì dân tộc VN thuộc loại đèo không nhất cũng nhì ...và đèo như vậy có cũng phân bổ nặng nhất từ trong ra ngoài ....cho nên muốn thành công thì không thể không khắc phục trong khả năng có thể vấn đề này .
    Ngay trong bóng bàn môn thể thao mà thể hình không có nhiều ảnh hưỡng = kỹ thuật . Wang Hao vô địch TG nó cũng 1.75m người miền bắc gốc Mãn Châu...và so với Ma Long, Ma Ling và Wan Liqin là những đứa trong 5 thứ hạng đầu thì Wang Hao cũng tẹo nhất ...và chúng nó còn cao hơn bọn Hàn và Nhật nhiều ...và bọn này tập trung toàn dân miền bắc đa số là bọn có lai Thổ và Mông, Mãn rất nhiều đời . Bài học này sự thành công đó hẳn phải làm nhiều bộ óc được sống để suy nghĩ phải suy nghĩ . Ít nhất trong bóng đá ...chừng nào hết có lý luận lăng nhăng bơm vá thì bóng đá VN mới có mảng sáng lâu dài .
  10. Dartagnan99

    Dartagnan99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cu Tún mẽo này sau khi ăn vài cái bạt tai đã tỉnh người ra hẳn. Không đến nỗi thối như mấy bài trước theo phong cách văn sĩ nửa mùa tay cầm lựu đạn ném lung tung như chí Phèo lại vô cùng bệnh hoạn. Tuy nhiên cái ngu và hèn thì vẫn còn rất nhiều, cần ăn tát vào mõm liên tục may ra còn đỡ!
    Anh lúc nào viết bài cũng hình dung chú như một con bò tót ở Tây Ban Nha, trên lưng ko ghi số hiệu, mà chỉ có chữ TuanUSA màu trắng, thấy vải đỏ ở đâu là cứ lao vào húc lấy húc để. Cái tấm vải đỏ đó là bất cứ thứ gì dính đến cầu thủ SLNA. Con bò đó húc mà không biết nó hoàn toàn mù màu, cũng như chú cứ chửi cầu thủ SL thôi, trong khi anh ở ngoài nhìn vào thì thấy chú không phân biệt được các màu nữa. Rất đáng thương!
    Đây là topic bàn về đội tuyển quốc gia, sao bài đếch nào chú cũng lôi SLNA vào là thế nào, ngoài mục đích hạ thấp và bôi nhọ họ nhiều nhất có thể? Chú vơ cu Biên Cương, MU vào nhà anh làm gì? Đây là chiêu bẩn nhất của chú, vì cu Biên Cương đếch liên quan gì đến SL, nhưng chú cứ lôi vào, bảo nó người nhà anh! Thật là bẩn thỉu hết chỗ nói chú Tún mẽo ạ! Bọn anh cũng ko phản đối cầu thủ nhập tịch, sao chú lại vu khống bảo bọn anh phản đối? Anh đây nhiệt liệt ủng hộ điều này là khác! Kể cả có người phản đối, thì họ cũng có lý của họ, và trong hàng triệu người VN, anh tin có nhiều quan điểm khác nhau! Một trò vu khống bẩn thỉu thứ 2 của chú! Anh mà ko nói ra, thế là chú suốt ngày ra rả cái này trên mạng, thế là ai cũng nghĩ bọn anh như vậy! Chú thật là kẻ đáng khinh!
    Giờ anh đi làm ly cà phê đã, lúc nào rỗi anh vào dạy dỗ thêm chú về các vấn đề của tuyển VN. Dù các cầu thủ ngoại vào tuyển là xu hướng được ủng hộ, nhưng đếch phải cứ thích là cứ mời Tây vào ào ào đâu con ạ, còn nhiều vấn đề mà tầm con chưa nhận thức được hết. Trong thời gian này chú nên ở trong chuồng vừa nhai cỏ vừa nghiền ngẫm lời anh đi!

Chia sẻ trang này