1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipcoredual

    chipcoredual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, chú Tuấn Giả Mẽo thì biết đek gì về bóng đá mà đòi ngồi cùng chiếu với bọn anh.
    Thằng Mou về Chelsea đúng lúc thằng Abramovic mua một loạt những hàng khủng về, thằng Mou có cần làm đek gì ngoài việc múa may, mân ku, giật lông.... ngoài đường pít đâu. Còn trong sân cứ vứt đó cho bọn nó tự đá là xong chứ gì. Hồi đó bọn nó còn máu, sau mới nhận ra là thằng Mou này ngu quá, thực ra trong đầu toàn đất với cám lợn nên bọn nó đâm ra ghét, thế là bọn nó hợp đồng đá lởm
    Và thế là chú Mou cuốn xéo khỏi chiếu trên dành cho Sir Alex và Sir Arsene Wenger đi tha phương cầu thực
    Nhớ lại mùa đầu Chelsea vô địch, nếu không có Sir Alex kết thúc chuỗi trận 49 unbeaten vĩ đại của Sir Arsene thì chú Mou cứ gọi là ngồi bóp bi đợi đến mùa suốt
    Sau khi ngồi mân ku, bóp bể cả hai hòn bi của chính mình mà chẳng có ma nào thèm mời về huấn luyện, chú Mou định chuyển sang nghề bình luận viên bóng đá gọi là kiếm ăn qua ngày
    Với những bình luận kiểu như " Sau khi mưa nhất định trời sẽ tạnh", hay " cái này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhìn chung là chuẩn" thì mấy thằng dở hơi Inter mới để ý đến, có ý mời về làm phát ngôn viên chính thức cho đội bóng.
    Tiện thể Inter đang thiếu HLV, thế là cho chú Mou làm HLV vài ngày cho đỡ buồn, ai ngờ khả năng nói phét của chú Mou ở vị trí HLV phát huy tốt quá, thế là đời chú Mou lên hương
    Âu cũng là xứng đáng cho chú Mou, bóp bể cả hai hòn bi rồi thì chẳng lẽ lại không được làm HLV.
    Nhớ lại hồi Chelsea của Mou bị Barca cưỡng hiếp tập thể cho, thế là chú Mou động kinh lên đưa cả chú Robert Hudd vào đá tiền đạo Ôi giời ơi là giời, câu khách đến thế là cùng. May mà chú Mou không diễn luôn cái trò cởi truồng chạy quanh sân Ơ, nhưng mà anh không đảm bảo là chú Mou không diễn trò ấy đâu đấy nhá
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cái câu cầm cu chẳng qua là đáp trả cho cái cách gọi Mou và đội ông ta là chỉ biết múa .
    Trước khi Porto đoạt vô địch C1 thì mùa trước đó nó cũng rinh C2 hay C3 gì rồi .
    Với tôi Ferguson là 1 HLV giỏi điều này tui đã nói rất lâu . Nhưng Mou còn có vẽ giỏi hơn . Bạn nào không tin thì tui không cản nhưng tui tin là như thế . Đây chỉ là khác biệt quan điểm và không nên vì thế mà khởi đầu cuộc chiến mạt sát người đối diện . Nêu dùng gươm đao sẽ nhận gươm đao .....và tui là thế .
    Trong lịch sử tui và chú đã nhiều lần có qua lại . Hơn ai hết chú hiểu tui là người dám bày tỏ quan điểm, có thể bảo vệ quan điểm, dám ăn trả, và không màn chuyện nổi tiếng hay chuyên gia gì sất . Như mọi người tui chỉ muốn quan điểm mình được người khác thừa nhận bao nhiêu % cũng được nghĩa là có thừa nhận là có đóng góp cho dân trí . Tui không thù dai và chờ dịp trả đủa ai cả . Những bài mà đc viết chỉ dựa trên chuyên môn và quan điểm tôi đều tôn trọng và trả lời rất là chừng mực . Nhưng mà không thể nói là trong quá khứ đc hay tôi có những lúc bởi vì con người ai cũng khó kiềm chế . Đó là chuyện không cần nghĩ bụng . Thời gian gần đây đc rất có kiềm chế và rất đi đúng về vấn đề bóng đá và tôi rất trân trọng . Ngoài ra thì tui không có gì mà nói thêm tui cũng không có ý định cố tranh biện là Mou và Ferguson ai giỏi hơn ai ...bởi vì lịch sử sẽ chứng minh và tui tin rằng sẽ có khi thắng khi thua cho cả 2 . Tuy nhiên tui bày tỏ quan điểm của riêng tôi là tui nghĩ Mou giỏi hơn Fer....đó không có nghĩa là sẽ đúng sau này hay đa số người yêu bóng đá là như vậy .
    Nhưng khi người ta yêu và đánh giá cao 1 việc gì người ta phải biết mình đang yêu cái gì và bảo vệ cái gì , khi bảo vệ thì anh phải bảo vệ cho đúng và có tính thuyết phục thì mới giử được giá trị đó .
    Không phủ nhận fan Mu trên TG là rất đông . Không phủ nhận đa số nhm Vn yêu MU và đa số fan SLNA cũng yêu MU.
    Nhưng sự yêu mến và nổi tiếng của MU là do việc quảng bá của nó tốt bên cạnh chuyên môn chứ không chỉ nhờ chuyên môn kiểu hữu xạ tự nhiên hương .
    Do đó thiên hạ cả TG không chỉ có những người yêu MU thật và rất nhiều người trong số họ yêu vì muốn ăn theo thời thượng .
    Có rất nhiều người khi vui thì vổ tay vào khi buồn thì bỏ đi ....đó không thuộc diện yêu chân chính .
    Một fan MU chân chính có hiễu biết sẽ đứng lên bảo vệ MU khi đội này bị tơi tả nhiều fan lặng lẽ bỏ đi . Và cũng không bao giờ có lời lẽ linh tinh khi Mu trên đỉnh cao bởi vì nếu yêu thích thật sự người ta cùng trãi qua lúc thăng và trầm thì lúc thăng người ta cũng nhớ tới sẽ có lúc trầm .
    Gọi là fan thì cũng là không đúng lắm nhưng nếu nói fan- hay người hâm mộ chẳng qua là những người có đam mê sở thích lâu dài một cái gì đó và người ta luôn luôn quan tâm và vui buồn với nó bên cạnh cuộc sống . Không đồng nghĩa với việc mua những cái áo hay những băng rôn hay luôn luôn cao giọng với tôi đội ABC là vĩ đại và không chấp nhận phần còn lại ...vvv và vvv...những thể loại như thế trong cuộc sống và quá khứ rất nhiều và không phải là nhm mộ chân chính và có hiểu biết .
    Khi thời điểm khó khăn những người yêu- hay fan/ nhm chân chính sẽ được thấy ...còn trong thời điểm huy hoàng đám xôi thịt luôn to còi nhất . Trở thành 1 người như thế nào là ở các bạn .
    Nó cũng giống như tuyển VN trong lúc thua trận thì yếm thế, quay lưng nói đẳng cấp linh tin. Khi chúng ta thất bại không phải chúng ta cắn rứt và nhụt chí mà là lúc chúng ta phải nhìn ra lý do thất bại và thay đổi và vươn lên . Khi chúng ta còn lội bì bỏm đâu đâu 4-5 năm trước tui đã nói và đã có nhửng quan điểm về lối chơi như thế nào để VN không chỉ hc bạc mà là vượt Thái và vào bóng đá Á Châu . Khi VN thua TQ 1-6 tui đã nói về ngày chúng ta sẽ thắng TQ và tin vào chuyện này chứ không chỉ bay cao trước trận và thua thì nói chuyện đẳng cấp theo kiểu chúng ta mãi không thể nào làm khác được . Tình yêu và một fan chân chính là phải vậy . Trung thành hiễu biết cùng thăng trầm .
    Tui chẳng bao giờ lý giải việc Inter thua MU cả ...đơn giản lúc này Inter chưa mạnh bằng Mu nhưng tui tin là nếu Mou tiếp tục dẫn Inter thì sẽ có lúc Inter thắng Mu . Tôi thích ông ta, Mou bởi cái triết lý bóng đá, nguyên tắc vận hành dẫn dắt đối xử trong đội bóng ....tôi không gặp không nói chuyện không giao tiếp nên tui không thể nào thích con người Mou . Nhưng tính cách con người được biểu hiện = việc làm . Những gì Mou làm tôi tin ông ta là người tài năng, thẳng thắn và tự tin . Một người hlv tốt công bằng và có tình cảm chắc chắn sẽ là người bạn tốt và một người chồng tốt chung thuỷ có trước và sau. Một con người tốt thì chúng ta phải yêu mến thôi .
    Còn một con người không tốt thì dù tài năng tới mấy tui không thích là không thích . ** các bác biết tui đã chửi thằng CV9 cái tật đứng dạng háng ễn cu trước khi sút phạt thế nào thì tui cũng ghét thằng CR7 như vậy . Trong các cầu thủ tiền đạo/ tiền vệ mà tôi yêu thích không bao giờ có tên thằng này . Đây cũng là một thằng hề đạo đức giả trên sân cỏ mà tui chúa ghét tui ít coi MU dạo này cũng vì không muốn nhìn bản mặt nó . Nhưng về tài năng thì tui công nhận nó tài thực (tui đã nói từ lúc nó còn dự bị cho thằng Park kia) ....chứ không nhờ bơm vá như thằng CV 9 .
    Điều này không có nghĩa là tôi đánh giá/ yêu ghét trên quan điểm đạo đức hay tác phong . Có những thằng nó có những hành động trên sân vì bản tính tự nhiên nó màu mè như vậy ...có những thằng nó không vậy nhưng lại a hùa và làm cho trội . Thằng CR7 khi đá bên Bồ nó không nhiều trò thế . Thằng CV9 khi nó dự bị cho VQ nó không nhiều trò thế .
    Còn những thằng như Rô Hô tức ngoài hành tinh thì bản chất nó gái gú thì từ thời cu nó biết cứng rồi và nó cũng chẳng cố tình đạo đức giả. Thằng Etto nó chẳng cần làm trò nhưng nó cứ ghi bàn đều và là 2 trong số những cầu thủ tôi yêu thích . Người ta không thể lý giải được chuyện yêu và ghét nếu nó đến = tự nhiên . Nhưng khi anh thể hiện nó tự nhiên không gò ép thì tình yêu này mới đích thực và lâu bền . Tui không thể ngửi Fer, Mu và CR7 không phải vì tôi muốn khác người mà bởi tự nhiên là thế . Tôi yêu Real và Barca vì Real có lối chơi mà tui yêu và Barca từng có Johan Cuiff đơn giản vậy. Tôi yêu Chelsea và nay là Inter ...vì là từng dưới trướng Mou . Nếu nhưng Mou ra đi Inter với tôi chỉ là một đội có cảm tình nhưng không còn tình yêu giống như Chelsea hiện nay . Nếu như một chú nào đó có ném đá Chelsea hôm nay thì tui cũng rất là bình thường không đồng ý nhưng sẽ không tỏ quan điểm .
    Nói thật mỗi lần Real đụng Barca tui cứ mong Real thắng cho dù nó cứ thua ....nhưng tình yêu thì không vì thế mà đổi thay . Tôi không nghĩ Hiddink sẽ làm được gì lớn lao tại Chelsea khi Solari đã phải ra đi ....bởi vì khi Mou đã chào ra đi thì đây không thể là 1 môi trường mà một kiến trúc sư giỏi có thể xây được một kim tự tháp . Tai chủ Chelsea chỉ là một tên hợm hỉnh và dốt nát bóng đá không hơn .
    Với Inter thì lại khác nó là 1 clb có truyền thống và chủ nó là thằng làm bóng đá biết bóng đá . Một clb có truyền thống là sự đỉnh cao và liên tục chứng tỏ sức mạnh của nó có tính lâu dài và tầm nhìn . Hơn ai hết chủ Inter hiểu rằng kim tự tháp không xây trong 1 ngày và xây kim tự tháp vĩ đại cần 1 kiến trúc sư giỏi nhất nhưng không có nghĩa là kim tự tháp sẽ mọc sáng hôm sau . Họ có đủ kiến thức bản lĩnh và quyết tâm làm chuyện này . Tôi nghĩ Mou sẽ có 1 tương lai tốt tại Inter và ngược lại .
    Thập niên 70-80s khi những CLB Ý thống trị trên đấu trường châu lục các clb Anh chỉ là oắc con . Trước đó là Real và Barca của TBN. Tuy là không là đỉnh cao nhưng họ cũng vẩn ngự trên khu vực cao nhất và vẫn chiến thắng nhưng đã không thống trị như trước kia . Cần có những người như Mou tìm lại thời hoàng kim cho các clb Ý hơn ai hết người Ý họ hiểu điều này ....chúng nó không đầu đất như VFF.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bài cuối của tớ trong topic này dành cho TuanUSA
    1) Bác có "bệnh" hay ko thì do cách thức bác viết bài nó thể hiện ra rành rành. Tôi đã chứng minh cho bác thấy bác sai như thế nào, thế mà bác vẫn ko hiểu? Bác thích Mourinho - người bác bảo là Cương Trực & Quân Tử. Okie, tôi không bàn đến Mourinho như thế nào. Cái tôi và tất cả ai cũng thấy là từ ngày rời nước Anh, Mourinho và Alex Ferguson đã phát triển 1 mối quan hệ vừa đối thủ vừa là bạn bè như thế nào. Alex Ferguson từng thua Chelsea của Mourinho 2 năm, nhưng cũng đã thắng Chelsea của Mourinho 1.5 năm. Porto của Mourinho loại MU khỏi tứ kết C1 thì Ferguson của MU cũng đã loại Inter của Mourinho ra khỏi C1. Vậy là huề. Có câu "địch thủ chân chính cũng là tri kỷ chân chính", tôi thấy áp dụng vào 2 người Ferguson và Mourinho rất chính xác. Ngày Mourinho rời Anh, Ferguson là người đầu tiên bày tỏ sự tiếc nuối. Ngạc nhiên? Ferguson sao lại tiếc? Chẳng lẽ ông ta đạo đức giả? Okie, chả ai rõ cả. Nhưng 1 điều rõ ràng, nếu Ferguson tồi tệ như những gì bác TuanUSA viết ở 2-3 bài trước, thì 1 người Cương Trực & Quân Tử như Mourinho sao lại có thể uống rượu luận chuyện với Ferguson thế hử? Bác ko thấy bác đang tự vả mồm mình hay sao bác Tuan?
    2) Bác giỏi kiến thức bóng đá VN, chuyện đó ai cũng công nhận. Nhưng kiến thức bóng đá TG của bác thì chỉ là thằng con nít. Có mỗi bác mới ko biết đến MU trước 70s, chứ thiên hạ họ đều rõ MU của Sir Bobby Charlton vô địch TG đã vô địch CL mùa 67-68. Mà đó là thế hệ vàng của MU năm 58 đã tử nạn máy bay đấy nhé. Còn cái giọng điệu MU là CLB "trọc phú" thì chắc giận quá mất khôn nên bác Tuan mới phát biểu được.
    3) Lối nói "chắc gì ông ta đã thành công khi chuyển sang CLB khác" thì rõ là lối nói của con nít. Tại sao? Trước hết là Alex Ferguson đã từng thành công với Aberdeen ở Scotland, cúp C2 châu Âu, mà C2 thời đó còn danh giá lắm chứ chả phải đùa. Lý do t2 khiến câu nói đó chỉ đáng để con nít phát ngôn vì đặt ra 1 nghi vấn trời ơi đất hỡi chẳng bao h xảy ra - AF kô bao giờ rời MU - để support cho quan điểm kiểu AF cũng tầm thường thôi.
    Tóm lại, bác thích bình luận bóng đá VN thì cứ việc, còn chuyển sang international thì chưa được như trong mảng bóng đá VN đâu.
    Ngoài ra, mấy chữ "chú" bác dành cho tôi, xin gói ghém tất cả (nếu có lần sau) nhét trở lại vào mồm bác giùm. Đừng trách tôi thiếu lịch sự vì bác cũng chẳng lịch sự gì với tôi!
    À, last but not least, bác chưa đủ tư cách chỉ bảo tôi phải tranh luận thế nào đâu, vì những gì bác đang rao giảng bác vẫn phạm rành rành đấy thôi mà.
    Xin lỗi các bạn khác vì đã làm phiền mấy bữa nay!
  4. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hehe , tôi phục ông rồi đấy.
    Nói thật với ông, bóng đá trong nước thì do đã lâu không còn ở VN nên tôi không được cập nhật lắm, chứ bóng đá quốc tế thì cũng có biết đôi chút, thế nên khi nghe cái gì không đúng ... cảm thấy hơi bức xúc tý thôi.
    Sorry các đồng chí khác, trả topic lại theo đúng chủ đề.
  5. chipcoredual

    chipcoredual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chú Tuấn Giả Mẽo im mồm đi, chú thì biết gì mà nói, chú cũng chỉ giỏi múa như thằng Mou của chú thôi.
    Nhớ lại ngày trước, khi chưa xảy ra vụ ăn bẩn kinh thiên động địa kia ở Seri A là cho Juve với AC Milan tơi tả, thì Inter chỉ chuyên đi sau đớp đít cho 2 thằng đó thôi
    Sau vụ đó, thằng Mancini chả cần huấn luyện gì, cứ kệ cho mấy thằng Inter đá thì nó cũng tự vô địch được Nên thằng Mou lắm mồm, giỏi mân ku, giỏi múa kia chỉ ăn theo cái thằng Mancini để lại thôi, đớp được cái Scudetto lần này chắc là lần cuối
    Năm sau khi AC trở lại thì thằng Mou của chú cứ gọi là vỡ mồm
    Thôi, con người chú thế thì hâm mộ cái thằng lắm mồm đó là đúng rồi
    À, mà dạo này thằng ThangUS đâu rồi ấy nhẩy, vào đây xem nào, anh nhớ chú quá. Hay là chú Tuấn Giả Mẽo với chú ThangUS là một
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Tham thì thâm, Mỹ Đình tiếp Olympiakos vắng như chùa bà Đanh
  7. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Phải công nhận cú sút/ chuyển của CVinh phút 12 thật là vãi đái
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Thêm 1 lần nữa xin được ngã mũ chào ông,Mr.CASLISTO...Chiến thắng hôm nay dù chỉ là trận giao hữu và đối thủ đến từ trời Âu cũng không "máu" cho lắm,Nhưng chỉ với 3 ngày và với những nhân tố mới mà thắng được đội bóng thường xuyên tham dự UEFA Champions League là điều đáng trân trọng và giá trị...Cái cách mà TVN của ông thắng hôm nay y hệt như cách mà TVN từng thắng Sing hay Thái vừa qua ở AFF...không cho đối thủ có cơ hội sửa sai vì thời gian không còn.Điều đó đã nói lên bản lĩnh của ông,dám xua quân tiến lên vào thời khắc mà ngay cả đối thủ cũng phải ngỡ ngàng....
  9. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Thấy các bác chê Max vụng cũng hãi. Thế mà thấy đá ngon phết. Nhưng quan trọng là máu, là khao khát (và khoẻ nữa). Phục bác Tồ quá, hehe
  10. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng có vài chú nghệ vô chém nước....
    A -lếch phe -gu -xơn và Mô -nhi- nhô mà còn chê thì chắc ca- lít-tô chắc chả thấm vào đâu với mấy chú này nhỉ.
    A -lếch phe -gu -xơn ,Mô -nhi- nhô ,ca- lít-tô ... là cái đinh

Chia sẻ trang này