1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Tuỳ trận mà bác, Quang Hải vẫn còn phải kiểm nghiệm xem ku này tung vào ngay từ đầu hay dự bị tốt hơn
    Còn Tấn Tài vẫn còn kiểm nghiệm xem đá giữa hay cánh
    hồi đó thằng em cũng như các bác, cứ phải muốn cặp trung vệ to cao, cùng cặp tiền vệ trụ to cao, thêm 1 tiền đạo làm tường nữa, riết rồi thấy mấy chú nhỏ nhỏ đá tốt và khỏe quá, nhất là Minh Châu, lỳ lợm, thằng em bây jo thấy chỉ nên để cặp trung vệ to cao thôi, các vị trí còn lại tùy vào năng lực và phong độ mỗi cầu thủ, ko nhất thiết phải to cao đâu, nhưng phải tranh cướp bóng quyết liệt, nỗ lực và kỹ thuật
    Được hanyu46 sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 29/10/2009
  2. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Sao bi quan vậy bác http://vleague.vn/index.php?view=article&catid=18&id=5386
    Bóng đá Việt suýt nữa có một "tháng 10 điên rồ" khi từ đội U16, U19 đến U23, từ các cầu thủ ở CLB đến các tuyển thủ thi nhau mang chiến công về cho "vùng trũng".
    Phan Thanh Hưng, điểm nhấn mới ở U23 Việt Nam
    1. Tháng 10 trên đất Thái, thầy trò Hoàng Văn Phúc đã khiến người hâm mộ xứ chùa Vàng ngả mũ thán phục khi lần lượt vượt qua đội U16 chủ nhà và U16 Hàn Quốc để giành vé đi dự VCK U16 châu Á.
    U16 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với Thái Lan, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Myanmar và Campuchia. Ngay trong ngày ra trận (9/10), U16 Việt Nam đã khiến U16 CHDCND Triều Tiên phải "toát mồ hôi hột", và Triều Tiên chỉ có thể giành phần thắng sát nút 2-1 ở những phút cuối cùng của trận đấu. Kỳ tích của U16 Việt Nam được thiết lập từ lượt trận thứ 2 (11/10) khi chúng ta đánh bại đội chủ nhà U16 Thái Lan với tỷ số sát nút 1-0.
    Sau đó, ngày 14/10, U16 Việt Nam thắng đậm U16 Campuchia 7-1 và tiếp tục làm nên chuyện khi buộc U16 Hàn Quốc phải chia điểm hôm 16/10. Đó cũng là trận đấu mà U16 Việt Nam chơi xuất thần và hoàn toàn lấn lướt U16 Hàn Quốc. Thầy trò Hoàng Văn Phúc chỉ chấp nhập hòa vào những phút cuối sau khi đã dẫn trước đội bóng Kim Chi 3-1.
    Ở lượt đấu cuối cùng, chỉ cần 1 điểm trước Myanmar cũng đủ để Việt Nam có vé đi dự vòng chung kết U16 châu Á cùng với đội nhất bảng là CHDCND Triều Tiên, nhưng chúng ta đã làm được hơn thế, với 3 điểm trọn vẹn.
    Thêm một lứa cầu thủ để chúng ta hy vọng!
    2. Chúng tôi có bài viết U19 Việt Nam thất bại... oai hùng để nói về trận thua 2-4 của U19 Việt Nam trước U19 Trung Quốc ở vòng bảng giải bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2009. Thất bại ấy đúng là "oai hùng" thật khi đoàn quân của Triệu Quang Hà đã không hề lép vế trước đội bóng mạnh đến từ mặt bằng cao hơn của bóng đá châu Á.
    Câu chuyện "oai hùng" còn lặp lại một lần nữa khi U19 Việt Nam gặp lại U19 Trung Quốc trong trận chung kết của giải. Và cũng như lần đối đấu trước đó, U19 Việt Nam đã có những phút thi đấu như lên đồng khiến U19 Trung Quốc phải bối rối. Hai bàn thắng gỡ hòa như hai "tuyệt phẩm" của Hoàng Thịnh và Hải Huy đã chứng minh cho trình độ của U19 Việt Nam.
    Từ một "kẻ" đóng thế, U19 Việt Nam đã mang đến những cảm xúc ngỡ ngàng trên đất Bình Dương và làm nên kỳ tích tại giải. Kỳ tích của việc vào chơi trận chung kết là một lẽ, nhưng đáng nói hơn chính là kỳ tích của một lối chơi hòa quyện hai tố chất: Sự kỹ thuật, khéo léo của bóng đá Việt những năm 90 và sức mạnh, sự quyết đoán của bóng đá hiện đại.
    Thêm một lứa cầu thủ để chúng ta hy vọng!
    3. Hai trận giao hữu với Hòa Phát Hà Nội và M.Nam Định sau hơn 1 tháng tập trung của U23 Việt Nam cho thấy những bất ổn trong lối chơi, trong nhiều vị trí. Thế nhưng, chỉ hai ngày sau đó (20/10) khi U23 Việt Nam tiếp đội bóng mạnh Chunnam Dragon đến từ Hàn Quốc, họ đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Lối chơi phòng ngự phản công bắt đầu nên hình nên cốt và đi vào hoàn chỉnh.
    Không quá phụ thuộc vào các bàn tấn công biên, trước một đối thủ cao to, chúng ta đã chơi bài trung lộ khá hay. Bàn thắng rất đẳng cấp của tiền vệ Thanh Hưng chính là chuẩn mực cho miếng đánh đó. Hơn tất cả, ông Tô - một HLV rất trọng tính tập thể - đã tạo ra trong suy nghĩ của những học trò về một khả năng tiềm ẩn vốn có của các cầu thủ Việt, khả năng đột phát cá nhân. Chính ông đã khơi lại những kỹ năng ấy để rồi trong một trận giao hữu, Thanh Hưng đã kịp chứng minh bằng một tuyệt phẩm đầy quyết đoán.
    Dù cuối cùng chúng ta vẫn để thua Chunnam Dragon 2-1 song điều đáng nói hơn cả là từ trận giao hữu này, người hâm một Việt có thể lạc quan nghĩ về màu Vàng cho môn bóng đá Nam ở đấu trường SEA Games 25 sắp tới.
    Lại thêm một lứa cầu thủ để chúng ta hy vọng!
    4. Dù thất bại 0-3 trước Al Kamarah trên đất Syria thì việc B.Bình Dương lọt vào bán kết AFC Cup 2009 và cuộc đánh bại chính đối thủ này 2-1 ở sân Gò Đậu cũng đủ dội vào lòng người trong nước một niềm tự hào. Hơn tất cả, nó bay ra tầm châu lục để quảng bá thương hiệu bóng đá Việt.
    Tối 4/10 theo giờ Việt Nam, cách 5 múi giờ, một người cũng mang trọng trách quảng bá bóng đá Việt khác là tiền đạo Lê Công Vinh đã in dấu giầy lịch sử khi đạp cỏ giải vô địch Bồ Đào Nha trọn vẹn 90 phút trong màu áo CLB Liexeos. Đêm 18/10 Công Vinh chính thức "nổ súng" góp phần giúp Liexoes giành chiến thắng 2-1 và lọt tiếp vào vòng sau của Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Trong vòng nửa tháng, Công Vinh đã vượt qua hai thời khắc lịch sử để ghi danh tên tuổi mình với bóng đá Việt nói riêng và bóng đá khu vực Đông Nam Á nói chung.
    Lại thêm những con người, những đội bóng để chúng ta đặt niềm tin vào sứ mệnh quảng bá hình ảnh bóng đá Việt!
    5. Tháng 10, FIFA xếp bóng đá Việt Nam ở vị trí 134 thế giới, tăng 12 bậc so với tháng 9. Đó là một bước tiến nhanh, đồng thời phản ánh sự vận động ngầm của một nền bóng đá vốn mang danh ngự nơi vùng trũng.
    Tháng 10, chúng ta đã tiệm cận nhiều đỉnh vinh quang, đó là những niềm vui chưa được trọn vẹn và cũng như chính cái bảng xếp hạng của FIFA (bóng đá Việt tăng 12 bậc nhưng vẫn cách người đứng thứ 3 trong khu vực là Indonesia 5 bậc, cách người đứng thứ 2 Singapore 15 bậc và cách Thái Lan tới 24 bậc).
    Vậy thì sao không biến tháng 11 (đá vòng loại Asian Cup với Syria, VFF Cup), tháng 12 (SEA Games) thành những tháng "điên rồ" thực sự, thay vì thêm hai chữ "suýt nữa" đầy tiếc nuối?
    ====================================================
    Lão Tồ đang xây dựng 1 đội hình mà ko cầu thủ nào là ko thay thế đưọc mà bác, thế mới lạc quan mới phải chứ, chứ 1 đội hình 11 người như lão Đần mới đáng lo
    Riêng các bác chê thế nào, chứ em thấy tín hiệu tích cực từ các cầu thủ trẻ và các trận của ĐTVN tại TPHCM, vì em xem trên sân nên thấy rõ mà
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    @hanyu46:
    1. Cách đây 7-8 năm, lứa U16 của Văn Quyến đả bại Trung Quốc, chơi ngang ngửa với nhật, suýt nữa thì đi dự vòng chung kết U16 thế giới. Bây giờ lứa đó còn ai? Duy nhất chú Minh Đức tạm gọi là còn được vào tuyển --> không có lí do để hi vọng.
    2. U19 Việtnam thất bại trước Trung Quốc. Oai hùng thật, sau khi bị dẫn trước, các anh vùng dậy ghi 2 bàn vào lưới đội bạn. Nhưng đó là cái oai hùng muôn thủa của tuyển việt nam. Tung hết sức ra, ào lên tấn công để rồi sang hiệp 2 đi bộ. Kết quả thua không thay đổi, có chăng HLV vớt vát chút tiếng tăm trên mặt báo mà thôi. Riedl ngày xưa lúc nào thua chả nói vậy. --> không có lí do để hi vọng.
    3. Cả một lứa U23 mà chỉ có một phát hiện Thanh Hưng -->có đáng để hi vọng?
    4. Bình Dương vào đến bán kết AFC cup 2009, dựa vào 7 cầu thủ ngoại binh + nội binh cao từ 1m78 - 1m86, cho thấy thể hình thể lực quan trọng thế nào. Trong khi đó, tuyển việt nam vẫn những con người đấy, chỉ già yếu đi thôi --> hi vọng hay thất vọng.
    Công Vinh 2 tháng sang Bồ, ghi 3 bàn trong những trận giao hữu, 1 bàn vào lưới đội hạng 3 bồ, liệu anh đã thành ngôi sao châu Á, ngôi sao hi vọng cho tuyển việt nam?
    5. Tháng 10, việt nam tăng 12 bậc trên bảng xép hạng Fifa, dù tuyển và U đá thua nhiều hơn thắng. Bảng xếp hạng có đúng? Dù bảng xếp hạng có đúng thì 4, 5 năm nay Việt nam luôn quanh quẩn trong vị trí từ 100-130, liệu có sự thăng tiến nào trong đó không? --> hi vọng hão huyền.
    Calisto tài giỏi, nhưng không phải là thánh. Trình độ cầu thủ như thế làm sao ra châu Á. Hơn nữa, VFF lại đặt lo cốt trên đường đi của ông ấy, không cho gọi ngoại binh. Vậy nên đáng lo hay đáng mừng?
  4. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chưa đá đã phán như xong rồi thế thì khỏi cần xem nữa!
    đội hình j mà đưa HQuãng, Anh Duc, QUang Hải vô thấy thua đậm rồi,
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    990
    Dạo này báo chí đưa tin ông Calisto cũng không còn mặn mà lắm với ĐTVN. Ông thừa biết nếu nếu VFF không chấp nhận cho ngoại binh nhập tịch thi đấu thì VN không có cửa ra ngoài biển lớn, có lẽ vậy nên ông mới dịch việc gia hạn hợp đồng ra sau trận gặp Syria để kiểm chứng.
    Tôi đã nói từ đầu, nếu xét về kĩ thuật cơ bản, khả năng phối hợp nhóm và tư duy chiến thuật thì VN còn kém Thái 1 bậc. Không phải chúng ta thắng Thái , Sin được 1 trận là nhảy ngay lên đầu lên cổ chúng nó như 20 năm nó ngồi trên mình được đâu. Thế hệ vàng Thái với Kiatisak , Dusit , Taiwan ... mà cũng chỉ lọt vào VCK Asian Cup chứ chưa bao giờ đi xa hơn được. VN nếu đi theo con đường Thái đang đi thì giỏi lắm cũng chỉ vào được VCK Asian cup, chứ việc lọt vào top 8 đội mạnh nhất Châu Á xem ra hơi xa vời.
    Mọi người thử giải thích xem, tại sao ĐNÁ có dân số rất đông , dân ĐNÁ cũng hâm mộ bóng đá , kinh tế ĐNÁ so với nhiều khu vực khác trên TG còn phát triển hơn, nhưng ĐNÁ luôn luôn là vùng trũng của BĐTG trong mấy chục năm qua?
  6. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ Vn khéo? Thua Futsal ê chề, Bóng đá 11 ngưòi thì thua thể lực. Có cách nào bào chữa không? hay là đổi lại cho bóng đá 11 người đá futsal còn futsal đá 11 người? ĐNA yếu là vì, VN 83 triệu dân ham kĩ thuật ngoái đít, Malay éo cho cầu thủ ngoại đá giải nó. Indo 100 trieu cũng ngoái đít. Bởi vậy chú Thái đi trước một bước nên phát triển hơn cả. Sing cũng bắt đầu đi lên
  7. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    169
    Hết hi vọng vào 2 trân Syri và China, thấy đuờng thua nhiều quá, chưa đá mình có cảm giác chú Hồng Sơn sẽ vào nhặt 2-3 quả đánh đầu
    Ai có quốc tich vn đều có quyền khác lên mình chiếc áo đõ,
    Nãn cho trận Syri sắp đến
  8. leecode

    leecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    4
    ông Calisto đã cùng VN vô địch ĐNA rồi nên chẳng còn hứng thú với mấy giải ao làng như aff cup hay sea games nữa. cái ông muốn lúc này là thử thách ở tầm châu lục. muốn vậy thì phải có cầu thủ nhập tịch mới hy vọng dc. nếu k về t&t đá vleague còn hơn.
    đang xem HAGL đá với thái lan. HAGL cho toàn mấy chú tây thử việc vào đá mà dẫn tuyển QG thái lan 2-0 rồi các bác ợ.
  9. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Mình phải lạc quan ủng hộ các em nó chứ
    CV thì nỗ lực rồi, đợt này em nó đi về thì khả năng sút tung lưới Syria và Tàu tốt hơn hồi chưa đi chứ
    Lứa U23 thì em vẫn chưa xem dạo này thế nào, nhưng xem bàn thắng của Thanh Hưng là quá chuẩn quá hiện đại
    Ko biết ChunNam Dragon có thả ko chứ dựa vào thế trận và tỷ số (Thế trận là theo như các báo đưa tin đấy nhé - em ko xem trận đó) thì như thêd là đáng mừng trước 1 đội K-League với 2 ngoại binh, mà ngoại binh của bọn HQ toàn thứ dữ ko đấy (Sau nó cũng rút 2 tên này giữ sức)
    Bác nhìn U23 có mỗi Thanh Hưng, bác ko thấy có những Minh Đức, Xuân Hợp, Tấn Trường, Danh Ngọc , Nhật Nam sao ? Bọn này lỳ lợm thời Merrdeka thế nào? Bác cũng biết nhể, ngoài ra còn có Tiến Thành, vv cũng nhiều đấy, Hoàng Đình Tùng cũng đâu phải kém
    KKH nhà em tiếc ko có Từ Hữu Phước với Nguyễn Ngọc Điểu
    U19 thì có Hà Minh Tuấn, Nguyễn Đình Bảo, Hà Minh Tuấn, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Anh Quang, 1 thằng số 9 đá trung vệ
    U21 thì em ko xem được vì lạ 1 điêù những lúc U21 đá là bận nên em ko xem đc nhiều
    U16 thì như thế là đáng mừng
    U16 VN ngày xưa vì nhiều lý do khác nhau nên cầu thủ bây jo chẳng sử dụng được ai cả, nhưng ko phủ nhận lứa cầu thủ đó là 1 lứa chất lượng
    Cuối cùng ở tầm CLB thì Bình Dương là đáng khen ấy chứ
  10. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Định không nói chú 46 nữa nhưng thấy chú này ngày càng giống Nghệ. Chắc lây nhiểm bên em vợ chú ấy. Thế này nhá, nói về Như Thành chú ấy nói nhà tôi ở sát Gò Dậu xem nó hằng ngày h lại nói ở Sài Gòn. Chú ấy người khánh Hoà nhưng đặc biệt ghét ai nói về tình hình em vợ chú ấy. Còn nhiều thứ bữa trưóc đã liệt kê. Hỏi nhanh vậy nhà chú ở BD hằng ngày lái xe lên sài gon làm viêc đúgn không?

Chia sẻ trang này