1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại. Tại sao không?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 15/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Đúng rồi, nếu đá cho hạng 2 thì đi làm chó gì. Hạng 2 Nhật hơn thế đếch nào được giải chuyên nghiệp Việt Nam.
  2. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bọn Phóng viên VN ngu nhỉ, thằng PV nhật đấy nó nói đểu thế mà chúng nó cũng cửng thượng lên vì sướng với nhau. Ý nó nói là siêu sao bóng đá hạng chuyên nghiệp VN chỉ đáng đi đá hạng 2 nhà nó. Mẹ nó chứ, nói đểu thô thế mà bọn phóng viên ko biết còn cứ bốc thơm mãi.
    Đợi vài năm nữa bóng đá VN thắng Nhật vài trận cho mấy thằng Nhật hết tinh tướng
  3. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Siêu sao Việt Nam!!!! Khà...công tâm mà nói đấy là mình cảm thấy vậy,thực tế so sang nước khác có nền bóng đá mạnh hơn hẳn thì vẫn là 1 chú tò te.Các chú chỉ được vài trận cọ xát với những đội mạnh,đá tàm tạm thì đã cho là ổn?Phục...!!Siêu sao Nhật-Hàn-Tàu...sang nền bóng đá mạnh hơn( Châu Âu)hỏi được mấy chú có tên trong đội hình chính,10 chú thì đến 9 1/2 chú mang tính chất thương mại.Cứ ngồi đấy mà tính lương như kiểu Việt nam.Vâng 10 ngàn $ nhưng chỉ là số người ta chi vào lương,các bác không tính nó trừ thuế rồi trăm khoản lằng ngoằng rồi tiền nhà .... bóp mồm thót bụng 1 tháng chỉ còn lơ phơ cầm tay vài tờ.Xem như Châu Âu ấy mấy chú Ru-Bun-Hung-Balan...đá tuyển hẳn hoi nhưng khói chú vẫn phải cày thuê hạng 2 cho mấy ông lớn khác như Italia-Đức-Anh-Tây ban nha đấy thôi.Cứ đá hay đi,chả cần đến 2 tháng sẽ có đội hạng 1 nó mua lại ngay.Trình chỉ đến thế thì phải lo rèn luyện đã.Nhiều thằng Nhật-Tàu sao ở giải nội địa chúng nó thèm nhỏ dãi đc đội hạng 2 ở giải mạnh Châu âu để ý đấy.Tại sao chúng không thấy nhục nhỉ???!!
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Theo tôi tất cả đều là tin bơm đểu từ SLNA. Khả năng cầu thủ VN đá cho nước ngoài như Nhật Hàn là =0 với trình độ và thể hình thể lực hiện nay .
    Bọn nước ngoài trình độ bóng đá nó cao hơn hẳn VN nó không mù loà . Nếu có bắt thì có lẽ Vũ Phong sẽ được mua vì có sức, có dũng mưu và những cú sút rất quái gỡ ...là một cái gì rất lạ với bđ Châu Á ....có lẽ tui nó cần 1 cầu thủ như vậy tạo đột biến . Với thành phần cầu thủ tiền đạo và hậu vệ 1.8m + trở lên thì đủ thấy tư duy cơ bản chọn lựa cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp của tụi chúng nó thế nào rồi . Nếu Công Vinh sút và đá bóng xuất xắc được như Takahara thì hoạ hằn còn có hy vọng .
    Cần phân biệt giửa tin bơm đểu từ những nguồn không xác định như là tin nghe nói từ nội bộ SLNA (Man Xanh), hay tin nghe thằng pv Nhật nó nói ....không biết nói trong lúc nào chẳng hạn đang nhậu phê cao hứng, chứ không phải trả lời phỏng vấn trên báo, hoặc nói theo tính cách ngoại giao ...vvv, và vvvv.
    Cho dù đá hạng 1, 2 ...không chỉ CV mà bất kỳ ai được chọn chúng ta cũng vui mừng cho họ . Nhưng tui nghĩ không có chuyện này .
    Một báo thể thao TQ đã ca ngợi Vũ Phong khi xem 1 trận chú ấy đá trong OVN.
    Khi mà người ta không biết bóng đá VN ra sao, thằng nào hay hay dở nhưng có kiến thức , bổng nhiên nhìn VN đá thốt lên ồ chú này đá tốt ...giống trường hợp Vũ Phong và Quang Thanh ....đó mới là những lời đánh giá có giá trị thật sự .
    Còn khách tới nhà ăn cơm rồi các bác cứ mang ba cái thứ mây tre đan ra khoe gia bảo đây đẹp không tốt không ....chẳng ai nói không , ừ thì ừ cho chủ nhà nó vui ....sau đó là hít hà tự sướng tự đánh giá cao hàng mình linh tinh ...nó rất là trẻ con .
    Đã có quá nhiều danh hiệu bơm đểu quá rồi .
    Quang Thanh, Vũ Phong, Bảo Khanh ....chẳng có những danh hiệu nào.
    Huy Hoàng = Trung vệ hay 1 VN....ngang tầm Ngoại hạng Anh.
    Minh Đức = Trung vệ tỉnh táo 1 VN
    Quốc Vượng = tiền vệ xuât xắc nhất VN.
    Văn Quyến = Quái kiệt bóng đá VN
    Công Vinh= hết tiểu tướng, ngôi sao nhỏ, quả bóng vàng, ....bây giờ là trung phong hay 1 VN, linh hồn bóng đá VN- ngang tầm Nhật Bản.
    xắp tới còn ai nửa ?
    .....................................................
    Công Minh, Hồng Việt, Trọng Hoàng, Như Thuật ................
    Toàn những cái tên từ SLNA mang ra cho cả nước ca ngợi và chiêm nghưỡng . (Trong khi chích choác, bán độ, chơi bời cờ bạc, đĩ điếm ....thì dấu như mèo dấu .... ý).
  5. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cái anh bạn USA này cũng hơi cực đoan.Thực sự bọn có nền bóng đá tốt đội nào chúng nó cũng có 1 ban săn người.Công nhận thể lực của VN quá tệ,thứ 2 kỉ luật+ hiểu chiến thuật cũng tương đối lờ mờ.1 câu hỏi nghiêm túc: Nếu bâyh 1 cầu thủ nhà mình 1 năm riêng đá cho câu lạc bộ đã hòm hòm 50 trận+ 15-20 trận cho tuyển hỏi có mấy chú đủ sức đi bộ?Cái dở hơi nhất của nhà mình là mong HLV với cầu thủ phải thân mật như tình cha con.1 lý luận& cách nhìn vô cùng thiển cận ấu trĩ.Bố bảo ở những nước bđá mạnh thằng cầu thủ siêu sao nào dám cười cười gọi gọi HLV kiểu bố bố -con con!!Nguyên tắc đầu tiên của tướng(HLV) là phải có uy+khoảng cách nhất định với cầu thủ,chứ thân mật quá kiểu gì cũng sinh ra lờn+ cợt nhả .. Nên trong cách xưng hô: 1 Ông-Ngài,hoặc HLV đợi đấy mà bỗ bã cúng cơm mang ra mà gọi.Ra nước ngoài đá thuê xem,ốm hả?Giấy chứng nhận bác sĩ đưa ra nhé,không chơi kiểu báo mồm suông suông.Đi tập muộn hả?Tính phút mà phạt.Qui ra xiền hết.Tướng bảo thứ 7 đá thứ 5,thứ 6 phải nghỉ ngơi không chơi bời,thằng nào lớ ngớ đi sàn đi nhậu xem,nó mà biết +có tang chứng phạt cho rã d´ ra ấy chứ.Cho nên hạng 1 hay 2 cũng vậy.Muốn bay lên các vì sao thì phải làm cái bệ phóng dưới đất đã.Nhân tiện đây cũng phải làm câu:TSB mấy đứa nhà báo câu cơm kiểu vớ vẩn làm cho con người ta lên thớt vành mặt ra cho thiên hạ vừa cười vừa băm!!
  6. hizhizhizhiz

    hizhizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    vài năm nữa Lào có giải chuyên nghiệp, cầu thủ Vn tha hồ xuất ngoại
  7. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ta nên tập trung xây dựng cái móng nhà trước khi xây cái ngói.
  8. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ...Sang Nhật tốt, lương cao.
    Trước hết nói về lương, Ở nhà lương, thưởng, ...mỗi mùa nếu thi đấu ở V-lit mỗi cầu thủ có thu nhập khoảng trên dưới 500 tr,
    cộng thêm thi đấu cho Tuyển, OVN ..chú Công VInh cũng kiếm khá khá. KHoản thu nhập như thế sống ở Việt Nam...sướng như ông Hoàng. Sang Nhật, lương gấp 10, lần nhưng mức sống và..chi phí lại gấp ..100 lần, hehheh cong nhà cửa, xa vợ lại..acb...lấy đâu tiền mà mang về cho vợ
    Sang đó, không đủ sức đá ngoại hạng lại đì đẹt ở hạng nhất, hạng hai, như thế//...bao giờ mới phát được. Bản thân ông VInh ở V- lit cũng đá đấm đâu có ra sao ?...
    mà chú Công Vinh sang đó, là mất chỗ ở tuyển ngay.hehhe. thiệt đơn thiệt kép. thôi ở nhà với vợ đi. nhỉ
  9. hizhizhizhiz

    hizhizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    bác này fân tích đúng 100%
    thế nên từ thời Huỳnh Đức, H Sơn , Công Minh ..có ai dám xuất ngoại đâu-dù đc rất nhiều clb trong khu vực ĐNÁ khi đó mời.
    ở Vn đá đấm làng nhàng như đi chơi mà vẫn rủng rỉnh sung sướng, còn ra nc ngoài thì fải căng trym ra cày , tương lai ko ổn định , .
    ( trường hợp H Đức và Li Fan trc kia là chú Đức đi theo kiểu biệt fái ngoại giao nên ko tính )
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    theo tình hình bây giờ ,rất có thể cầu thủ VN đầu tiên xuất ngoại ....chưa ra đời ...he..he...

Chia sẻ trang này