1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cậu, Tớ & Chúng ta ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi emyeuvn, 13/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    cau_to_chung ta

    Khi tớ viết những dòng này là khi tớ với cậu đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Buồn lắm
    Tớ thích cậu từ khi tớ học lớp 7, đó là tình cảm sâu sắc nhất mà tớ từng biết. Cho đến cuối năm lớp 8 mới nhờ bạn nói hộ tình cảm với cậu. Cậu chỉ ngại, rồi từ hôm ấy cậu cũng ngại luôn nói chuyện với tớ. Năm lớp 9, tớ với cậu đã thân nhau hơn rồi, và cuôi năm lớp 9, tớ đã hỏi cậu rằng cậu thích ai, và cậu đã nói là tớ. Lúc đó, tớ hạnh phúc vô cùng, tưởng nhu hạnh phúc nhất trên đời. Vì tình cảm 2 năm trời ấy đã được đáp lại. Tớ vui sướng lắm chứ
    Khi gặp nhau tại trg cấp 3, tớ mới thấy lạ rằng, tại sao nhìn tớ chẳng bao giờ cậu gọi tớ? Thích nhau là vậy sao? Có tình cảm với nhau mà như thế sao? Và bây giờ lên đại học,năm đầu cậu kon hay sang chỗ tớ chơi bây giờ thi...cậu biết k mỗi khi đèo cậu về trong lòng tớ cảm thấy rất hanh phúc hai đứa cứ cười đùa suốt ma k biết mệt măc dù đoạn đường từ trường tớ về công đoàn cũng hơi dài.và rồi một hôm cậu bảo tớ là co' người yêuĐó là lúc tơ đau lòng nhất, cảm xúc trong tớ dâng trào,tớ đã vứt bỏ tất cả,tớ chán hôm đấy tớ đã uống rất nhiều rượu.cậu, Tớ rất nhớ cậu Tớ phải làm sao đây???
  2. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm gì để thể hiện tình cảm của mình? Có khi nào bạn ý chờ bạn lâu quá nên như vậy không?

Chia sẻ trang này