1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu trả lời nào thích hợp khi cáo cứ mở mồm ra là tự chê cáo xấu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born_to_rule, 03/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời nào thích hợp khi cáo cứ mở mồm ra là tự chê cáo xấu

    Bé rất hay thích tự chê mình , nào là "em xấu lắm, vừa lùn vừa xấu". Rồi "trông như con dở hơi í" ...v.v.v

    Theo mọi người, câu trả lời nào là thích hợp cho những lời than vãn kia.
  2. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Em nhận ra vấn đề rồi đấy :D
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trả lời rằng :" Em mà đẹp, cao ráo, thông minh..." thì chắc anh chẳng còn được ngồi đây với em.
  4. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với Bé rằng :"Chẳng lẽ em không tin vào tình yêu anh dành cho em ?"
  5. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý lúc đó là thích được khen. Em này có vẻ khoái nịnh đây. Chả lẽ em lại nói thẳng tưng với câu: anh khen em đi, bảo em là em xinh đẹp lắm đi à ?
    Câu trả lời thì phải tự suy nghĩ, cái gì cũng lên hỏi thì bao giờ mới khá được.
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    vậy chú thư? diêfn y kịch ba?n em nó đang diêfn xem na?o
    cuyfng : ..." anh cufng xấu trai lắm, vư?a lu?n vư?a xấu vư?a thô ............"
    " rô?i : anh như thă?ng điên ý , có hơn gi? em đâu .. "
    he he
    biết đâu độc trị độc
    Tôi đến tìm em,em lặng im
    Mắt em lẩn trốn mắt tôi tìm
    Em ơi!Tôi hiểu em từ chối
    Tôi lặng ra về,mưa trong tim
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    o0mat_troi_ha_noi0o​
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    I''m so ugly, it''s ok ''cause so are you, we broke our mirror
    Cứ nói thẳng "em thích được khen thì huỵch toẹt ra, không cần vờ vĩnh thế"
    (heheh đùa tí, chỉ tại tớ cực kỳ dị ứng thể loại con gái õng ẹo như thế >_< )
    Tớ nghĩ là chống chỉ định khen nịnh em tới tấp, kịch bản nó sẽ thế này:
    - Eo, anh biết không, em xấu cực kỳ, xấu kinh dị, xấu đau xấu đớn ấy, vừa lùn vừa béo vừa đen blah blah blah......
    - Trời, em mà xấu thì còn ai xinh nữa. Anh thấy em dễ thương lắm, tóc mượt này, mắt to này, abc xyz này...
    - Đâu mà, anh chỉ nịnh em thôi.
    - Không, anh nói thật đấy, anh lúc nào cũng thấy em xinh nhất
    - hí hí thật hả anh
    ...........
    Chả biết mọi người nghĩ sao chứ riêng việc type ra thế này tớ đã thấy ghê tay lợm hết cả não rồi
    Tóm lại nói gì thì nói, đừng có khen ngược lại nghe nó tầm thường lắm í. Ví dụ "Em có biết đôi lứa xứng đôi là thế nào không?"
  8. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Uh công nhận em lúc nào nói cũng đúng.
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Thật sao? Thế em có vẻ đẹp gì nào?
  10. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    em chỉ lacoste thui chứ đâu có xấu , em nhẩy

Chia sẻ trang này