1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cầu trời được yêu mãi nhau người ơi!đừng mang trái ngang chia lìa chúng ta!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bong_hong_trang, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    cầu trời được yêu mãi nhau người ơi!đừng mang trái ngang chia lìa chúng ta!

    TextText
    nếu là tình yêu song phương!giới hạn của nó là gì?...........

    c@
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    "Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn"
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    ai chả biết vậy nh­ưngđiều quan trọng là đây là tình yêu song phương thì sẽ đi đến đâu thì nên dừng lại!điều đó mới quan trọng và đáng hỏi!hiểu ko?
    c@
  4. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ... hứt hứt..........Ôi cuộc đời tai sao bao ngang trái chia lìa đôi tình nhân chúng ta, khi đôi ta đang yêu đắm say........
    LET LOVE LEAD YOUR WAY.......
    **************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    chia lìa à do ai vậy chắc cũng là do cả2 chứ đúng ko vậy/size=4]

    [​IMG]

    hãy đón nhận tình cảm đẹp mà mình có
    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  6. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đã là tình yêu thì không có giới hạn. Có ai nói giới hạn trong tình yêu là gì đâu cơ chứ?
    Tình yêu là chuyện nhỏ nhưng hôn nhân mới là chuyện lớn. VÌ thế ta không phải nói nhiều. Đúng không?
    Nếu ai nhất thì tôi nhì,
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba.
  7. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    ko có giới hạn!ko có đn,và ko có cả sự bắt đầu!nhưng tại sao nó lại có sụu kết thúc????????????????....
    Ẩn trong bóng tối...Trong suốt như pha lê...Ngủ say trong màn đêm...Với quyền lực tối thượng...Thi hành luật riêng....!
    C@.
  8. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    ở đây bán thịt dê hay bán thịt chó hay bán định nghĩa không giới hạn ?
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  9. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm gì có sự kết thúc. Đó chẳng qua là sự chia tay giữa hao con người thôi.
    Tình yêu không có sự băt đầu thì làm sao có sự kết thúc được cơ chứ?
    ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu.
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau.

    Nếu ai nhất thì tôi nhì,
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba.
  10. langtudatinhvn

    langtudatinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe....theo tui thì giới hạn của tình yêu là hôn nhân, tình yêu chỉ đẹp trước hôn nhân mà thôi hihii....
    Hong Ha

Chia sẻ trang này