1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu truyện bắt đầu từ cuộc hẹn đầu tiên với nàng ở cổng chợ Mơ, rồi kết thúc "không có hậu".

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LuongQuangMinh, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LuongQuangMinh

    LuongQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện bắt đầu từ cuộc hẹn đầu tiên với nàng ở cổng chợ Mơ, rồi kết thúc "không có hậu".

    Tôi chát với nàng được hơn 1 tháng, sau đó nàng lên HN thi đại học. Vào một buổi chiều đẹp trời, tôi vui mừng khi nghe thấy tiếng điện thoại tôi linh cảm rằng đó la do nàng gọi và linh cảm của tôi đã đúng. Nàng hẹn gặp tôi ở cổng chợ Mơ, tôi vui mừng đén chỗ chị gái ở gần mượn xe, măc dù tôi ở tận trường Mỏ Địa Chất nhưng tôi vẫn muốn gặp nàng, và cuối cùng tôi cũng được gặp nàng đúng nơi hẹn. Tôi bất ngờ khi đén nơi tôi thấy hai người đứng đợi nhưng dù chưa gạp nàng lần nào tôi vẫn có thể đoán ra nàng, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn rất dễ thương. Tôi có thể biết ai là nàng nhưng tôi vẫn hỏi hai người "ai là H", tôi bất ngờ khi không ai nhận là H và tôi nghĩ họ đùa tôi, sau đó tôi đèo cả hai người đi chơi nhưng được một quãng thi bạn của H không đi vì ngại và D bảo muốn lên mạng để chúng tôi được tự do. Tôi và H đi được một quãng thì H nói "em không phải là H", luc đó tôi biết cô ấy nói dối nhưng tôi vẫn dừng xe lại và nói "người anh cần gặp là H", hình như cô ấy cũng ngại và nói "em chỉ đùa anh thôi". Tôi đi tiếp, vừa đi vừa cười tủm, rồi chúng tôi đến một quán cafe va đều uống cafe nói chuyện rất vui vẻ. Cuộc gặp này không được bao lâu vì H phải về nhà trọ trước 8h tối, tôi cũng không muốn nàng bị chủ nhà mắng và tôi đưa nàng về và đón cả người bạn gái của nàng cùng về. Thế là kết thúc một cuộc gặp mặt đàu tiên của tôi, sau vài lần gặp nhau nữa tât nhiên là có cả bạn của nàng va chúng tôi và bạn nàng đã trở thành những người bạn thân của nhau.
    .......................................................................................................
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ để đọc típ đây, post liền khi có thể nha
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. LuongQuangMinh

    LuongQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cũng như lần đầu tiên tôi phóng xe đến trường Bách Khoa, do tôi đến sớm vì sợ rằng sẽ lỡ hẹn với nàng. Tôi đã đợi nàng hơn một tiếng đồng hồ, đợi lâu như vậy tôi cũng chảng thấy bực mình chảng biết vì sao lại thế. Trong khi đợi tôi ngồi vào cẵng tin và hút vài điếu thuốc trong khi chờ đợi, không bao giờ tôi hút thuốc trước mặt nàng vì tôi biết các cô gái không bao giờ thích con trai hút thuốc. Khi giờ học đã hết tôi đèo nàng và D đi ăn cơm, hình như nàng rất ngại mỗi khi tôi mời nàng đi ăn nhưng may sao bạn của nàng thì không như thế, và cuối cùng chúng tôi cũng dùng bữa xong, sau đó là đi uống nước và cùng nhau noi chuyện về mọi thứ. Cuộc gặp mặt này 8h30 là nàng phải về và tôi đèo hai người về đúng giờ. Tôi về nhà với vẻ mặt vui suớng.
    Mấy hôm sau nàng gọi điện cho tôi và hen tôi đi chát, nàng đã kể với tôi tât cả mọi chuyện về nàng. nàng là một con người đầy cá tính và với vẻ lãng mạn mà tôi chưa từng thấy ở ai, thích đi dưới trời mưa, hay lam thơ tình, thích lam thiếp để tạng mọi người, thích vẽ...Nàng kể với tôi rằng cuộc sống của nàng ở nhà rất buồn, bố mẹ suốt ngày cãi nhau, còn chuyện tình cảm thi rác rối nàng yêu một anh chàng ở gàn nhà nhưng anh ấy phai đi làm xa (Đa Nẵng) bố mẹ hai bên không đồng ý nhưng không ngăn cản được hai người đén với nhau, thời gian và khoảng cách làm cho anh ấy thay đổi, sinh nhạt hay nhưng ngày quan trọng anh ấy không một lời hỏi thăm, cuối cùng cô ấy chia tay anh ấy, tôi hỏi vì sao lại chia tay thì cô ấy không nói....thôi lần sau nói tiếp bây giờ có việc bận.
  4. LuongQuangMinh

    LuongQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nói chỉ có cô ấy biết và anh ấy biết còn không ai được biết cả, tôi tôn trọng cô ấy và không gạn hỏi. Điều đó cũng không làm tôi bối rối, tôi đã thông cảm với cô ấy và chia sẽ nỗi buồn cùng nàng, tôi cảm thấy mình là một người bạn thực sự của cô ấy, một người mà nàng đã tin tưởng để có thể kể cho tôi biết về mọi chuyện của nàng, tôi cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Có thể tôi là chỗ dựa về mặt tinh thần cho cô ấy từ khi tôi biết nàng, bên ngoài H la một người tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng thì có bao nhiêu nỗi niềm cần chia sẻ, mềm yếu như bao người khác.

Chia sẻ trang này