1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu văn 304 chữ của một cậu tú đất SG

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 11/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Câu văn 304 chữ của một cậu tú đất SG

    Tôi xin chép (nguyên văn) ra đây một câu văn trích từ bài thu hoạch của một học viên lớp bồi dưỡng phát triển Đảng ở một quận đất Sài Gòn ( đã tốt nghiệp PTTH mới ngoài 20 tuổi):

    '' Qua lớp bồi dưởng kết nạp đảng cho ta thấy vai trò của người thanh niên đối với đất nước đối với nhân dân phải có trách nhiệm nghĩa vụ và quền hạn và xác định bản thân mình bằng nhiệm vụ được phân công bằng ý thức và quan hệ những người chung quanh, biếc trung thành với lợi ích của công nhân, và nhân dân lao động và phấn đấu cho mình vì đất nước VN độc lập dân chủ giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh và thực hiện những điều của một người dân đối với đất nước và đối với đảng và bản thân phải cố gắn tự giác nổ lực, rèn luyện cho mình một ý trí một lập trường đúng đắng và đầy đủ các điều kiện, để cho nhân dân tín nhiệm thấy được sự lảnh đạo của đảng để tạo nên một đất nước cho dân và vì dân và phấn đấu tự rèn luyện bản thân mình có được trình độ năng lực và có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ và hành động của mình và có đủ sức để thực hiện và nghĩa vụ của một đảng viên và phải có một ý thức giác ngộ về lý tưởng phẩm chất chính trị và kiến thức và năng lực của một người qua đó cho ta thấy sự phát triển của tương lai của đảng và đó chứng minh và cho ta những ý thức của mình là làm một con người đảng viên phải lảnh đạo nhân dân thực hiện đúng những đường lối chính trị và hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và muốn đáng phải có quan điểm lập trường chính trị mà đảng viên được nhân dân và nhà nước tính nhiệm?T?T.

    Câu trên có 304 chữ, với 23 liên từ ''và'', năm dấu phẩy(trong đó đặt sai vị trí hết 3 dấu) và đố bạn sai bao nhiêu lỗi chính tả?
    Nội dung thì lộn xộn, câu chữ ''lục cục lòn hòn'', không ai hiểu người viết muốn nói gì.

    Câu này tôi rinh từ ''Tuổi Trẻ'' - 1 tờ báo uy tín của thành phố ngày 10/5, mời các bạn phân tích , bình luận để mọi người cùng hiểu và học hỏi cái thâm thúy, cao siêu của câu văn trên.




    Được sửa chữa bởi - doan chi thuy vào 11/05/2002 22:29
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    em kị nhất là mấy vị đối tượng đảng chả phải nói gì , cũng không hề có ý vơ đũa cả nắm , toàn con vua thì lại làm vua mà thui , em biết một vị 20 chẵn chục như em , cùng học lớp luyện thi văn vào lớp 10 với em , điểm thì chưa đủ vào hệ bán công mà vẫn ngồi chễm chệ ở lớp A1 , sau do den nam lop 12 thì hoc luyện thi sinh cùng với em , phải lói một cái nà chỉ được cái giỏi khoe khoang , bố tớ làm ở ủy ban .......thế rồi anh ta vẫn đậu đại học y dược cho dù không có tên trong danh sach trúng tuyển , đời cha ăn mặn đời con đâu có khát nước!!!!!!!
    Mimi xinh đẹp của Susu
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    quên mất hồi đó tên này cũng đối tượng đảng như ai chứ có đùa đâu , hịhị , bổ túc vãn hóa trước khi vào lớp đối tượng đảng thì hơn
    Mimi xinh đẹp của Susu
  4. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chị Quick xem ra dị ứng với Đảng và Nhà Nước quá nhể , cái gì liên quan đến 2 cụm từ đấy là thấy chị nhảy nhổm lên ngay . Chị cũng nói chị chỉ mới hơn 20 cái xuân xanh thôi , Đảng và Nhà nước chắc cũng chưa rỗi hơi mà đụng đến nhà chị đâu , cần quái gì phải cay cú thế .
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hị hị ôi giời chân đất mắt toét như em thì tất nhiên chả là cái sất gì bác ạ , nhưng phải tội cái miệng em nó ngứa lắm khi nhìn thấy những cái chướng tai gai mắt , bác chỉ chỉ trích em mà sao không nhìn lại cái bối cảnh xã hội hiện nay , không lẽ cứ nhắm tịt mắt đi rồi nói nước ta là dân chủ lắm nhá .Có thể bác nói là em cãi cùn nhưng nếu mặt đối mặt bác có dám nói là nước việt nam có tự do ngôn luận , em thiết nghĩ bác phải là người rõ hơn ai cả , cái gọi là nền dân chủ ấy chứ , em biết la khi em nói sẽ động chạm .....đến máu nóng của bác , và có lần bác cũng nói là có những chuyện mà mình không thể làm theo ý mình được , thế thì thôi còn nói làm gì , tham nhũng thì đầy rẫy , 1 cửa 1 quyền , đến cả cái diễn đàn tí tẹo này cũng không thoát , thế thử hỏi có phải là dân chủ không , thằng dốt vẫn lên làm vua chỉ vì cha nó đã làm vua 1 đời , đểu nhỉ , bởi thế ........sau lưng ối thằng vẫn bị chửi như cái thằng em kể ở trên bác là người rõ hơn ai hết chúc bác cuối tuần vui vẻ nhá
    Mimi xinh đẹp của Susu
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    thôi thôi, em mời các bác về với chủ đề chính cái. Tập trung phân tích cái câu mà bác DCt đăng lên ấy. Chứ đừng có làm đến mức người ta phải khoá cả chủ đề này lại thì ko đẹp lắm nhá. Uống với em miếng nước hạ nhiệt này các bác.
    To Quick: thế ra ấy học Y hay Sinh học à?

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  7. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Cái câu "super long" trên (không biết có nên đề cử vào sách Guiness không nhỉ ) không chỉ sai chính tả mà còn sai cả ngữ pháp:
    Về chính tả:
    "quền" => quyền
    "chung" =>xung (quanh) : dùng "chung" không chỉnh lắm.
    "biếc" => biết
    "đảng" => Đảng (ở đây có vai trò như một danh từ riêng)
    "gắn" => gắng
    "nổ" => nỗ (lực)
    "trí" => chí (ý chí)
    "đắng"=> "đắn" (đúng đắn)
    "lảnh" => lãnh (đạo)
    "đáng"=> Đảng
    "tính" => "tín" (nhiệm)
    Về văn phạm:
    Đây là một câu vi phạm "nghiêm trọng" các nguyên tắc ngữ pháp cơ bản , dù là câu ghép đi nữa. Người đọc không thể phân biệt được đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ...
    Dẫn chứng ra thì khá nhiều, xin được thử "gà" lại bài này cho thí sinh trên (theo đúng "tinh thần" của bài thu hoạch trên ):

    Lớp bồi dưởng kết nạp Đảng vừa qua đã cho ta thấy vai trò của người thanh niên đối với đất nước, đối với nhân dân: phải có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn (?), (phải) xác định bản thân mình (?) bằng nhiệm vụ được phân công, bằng ý thức và quan hệ với những người xung quanh, (phải) biết trung thành với lợi ích của công nhân, nhân dân lao động, (phải) phấn đấu cho mình (?) vì đất nước VN độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh, (phải) thực hiện những điều của một người dân đối với đất nước và đối với đảng; bản thân phải cố gắng tự giác nỗ lực, rèn luyện cho mình một ý chí, một lập trường đúng đắn và đầy đủ các điều kiện (gì ?) để cho nhân dân tín nhiệm (và) thấy được sự lãnh đạo của Đảng, để tạo nên một đất nước cho dân và vì dân, (phải) phấn đấu tự rèn luyện bản thân mình (để) có được trình độ, năng lực và ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ và hành động của mình (để) có đủ sức thực hiện nghĩa vụ của một đảng viên , phải có một ý thức giác ngộ (?) về lý tưởng, phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực của một người (đảng viên ?) (để) qua đó, ta thấy (được) sự phát triển của tương lai của đảng và (do) đó chứng minh cho ta những ý thức của mình là làm một người đảng viên (thì) phải lãnh đạo nhân dân thực hiện đúng những đường lối chính trị , hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và (phải ?)muốn Đảng (?) phải có quan điểm lập trường chính trị mà (dựa trên đó ?) đảng viên được nhân dân và nhà nước tín nhiệm??T??T
    Bình:
    Những lỗi sai về ngữ pháp (hơi khó) đối với một người mới ngoài 20 tuổi, vừa tốt nghiệp PTTH, thì còn có thể chấp nhận được nhưng nếu phạm phải những lỗi chính tả "cơ bản" như trên thì thật khó ....Vị đảng viên tương lai này nếu sau này thành ông này bà kia thì e rằng phải kiếm gấp một anh (cô) thư ký để "gà sẵn" cho những bản báo cáo, quyết định , nếu không thì có mà ....
    Cũng cần nói thêm là cái kiểu viết một câu mà thiếu chủ ngữ, ví dụ "qua lớp bồi dưỡng vừa rồi đã giúp tôi..." là khá phổ biến, thậm chí còn xuất hiện cả trên các tờ báo (lớn) (?). Không biết đã đến lúc phải xem lại công tác đào tạo về cách viết văn chưa nhỉ ? Hay là để đến lúc các chú Tây ba lô qua chỉ hộ các "bác" ấy .

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được sửa chữa bởi - doan chi thuy vào 12/05/2002 12:41
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    qua lớp bồi dưõng vừa rồi đã giúp tôi ........
    Câu này thiếu chủ ngữ , cũng như cán bộ mà thiếu cái đầu :D
    Mimi xinh đẹp của Susu

  9. Còn thiếu:
    bồi dưởng ==> dưỡng
    lảnh đạo ==> lãnh: CÓ 2 CHỮ ''lảnh''
    ĐIỂM MÔN CHÍNH TẢ: 1

Chia sẻ trang này