1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu văn hay vừa đọc ....

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi never_return, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. never_return

    never_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Câu văn hay vừa đọc ....

    ....
    Hãy quan sát những người cùng tầm với bạn, rồi tự hỏi :"Liệu sẽ đến đâu trong 10 năm hay 20 năm tới ?Chất lượng cuộc sống và những mối quan hệ của họ rồi sẽ ra sao ?" Sau đó tự hỏi tiếp : "Mình có thích những gì mình trông thấy, vì mình đang nhìn mình ?". Ta không bao giờ nhìn rõ mình, thậm chí cả khi ta đứng trước gương và chăm chú nhìn xóay vào thứ ta đang nghĩ về mình lúc đó- bởi vì hình ảnh phản chiếu đã bị những ý nghĩ trong đầu ta bóp méo hoặc trau chuốt mất rồi. Một cách hữu hiệu hơn để biết rõ chính mình là hãy nhìn vào thế giới mà ta đang trải nghiệm, xem chúng như những phản ánh ý nghĩ và cảm gíac của ta. Trong "tấm gương" đó, thế giới cung cấp cho ta phản hồi có giá trị nhất ta từng có để biết rõ ta là ai. ....
    (Robert Kyosaki -Giàu có và hạnh phúc không chỉ qua trường học page 188-189)
  2. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết phát triển của NIIT chỉ bao gồm bốn chữ: ước mơ (inspiration), truyền cảm hứng (aspiration), sáng tạo (respiration) và hành động (perspiration). Ước mơ phải xuất phát từ cái tâm của người lãnh đạo, chúng tôi truyền nó cho nhân viên, cho họ tự do sáng tạo cách thực hiện ý tưởng và chung tay biến ước mơ thành hiện thực.
    ...
    Đây có thể ví như trò khúc côn cầu: khi chơi bạn cần tập trung nhìn bóng chứ đừng nhìn bảng điểm. Trong thực tế, tôi biết nhiều người chỉ quan tâm xem mình kiếm được bao nhiêu tiền (nhìn bảng điểm) chứ ít dồn toàn tâm cho công việc (nhìn bóng).

    (Người sáng lập Tập đoàn công nghệ thông tin (CNTT) NIIT tại Ấn Độ - ông Rajendra S.Pawar )

  3. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ một câu: Nhồi Sọ là căn bệnh đem lại nhiều tai hoạ nhất cho nhân loài trong lịch sử .
  4. candy.meo

    candy.meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chân bước trên rơm thơm, khó ai định liệu được mình còn ao ước cuộc sống nào hơn thế nữa. Mặc dù hạnh phúc ấy mong manh như chính số người nhận ra cảm xúc ấy là hạnh phúc của cuộc đời.
    (Trích Nhật ký Nguyễn Văn Thạc).
  5. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Có một hôm, Khổng Tử đứng lặng bên bờ sông, đắm nhìn dòng nước mênh mông cuồn cuộn đổ về đông mà không chịu rời chân. Lúc này Tử Cống buột mồm hỏi :
    -Thưa thầy, tại sao mỗi lần nước dâng cao là thầy lại đến xem ?
    Khổng Tử trả lời :
    - Con xem, dòng nước tưới mát cho muôn lòai, muôn lòai mới được sinh trưởng. Thế nhưng, nó đâu có vì mình một chút nào, điều này thật giống như đức. Nó vẫn chảy theo 1 dòng sông, xuống chỗ thấp, cam ở chỗ thấp, thật giống như nghĩa. Nó mênh mông, cuồn cuộn không bao giờ dứt, thật giống như đạo. Dù phía trước là vực sâu vạn trượng, nó vẫn xông lên, nghĩa là không bao giờ quay lại, thật giống như dũng. Nó ở trong chậu thì phẳng lặng như gương, thật giống như pháp. Dù là 1 khe nhỏ đến mấy nó cũng thấm vào, thật giống như sát. Dòng sông cuồn cuộn về đông, không hề ngơi nghỉ, chảy vào Đông Hải, thật giống như chí. Vạn vật ra ào trong nước thì trở nên tinh khiết, thật giống như giáo hóa. Nước có phẩm đức cao thượng như vậy, tại sao ta lại không đến xem ?
    Khổng Tử đã từ dòng sông trước mặt mà phát triển đề tài, liên tưởng, mà thấy đựơc cái người khác không trông thất, nghĩ tới cái người khác không nghĩ tới đựơc, đã biểu hiện sự đeo đuổi với lý tưởng cao đẹp.
  6. trotan

    trotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    "Học để sau đó biết là không bao giờ đủ, dạy để sau đó biết còn nhiều khó khăn. Biết không đủ để sau đó tự mình cố gắng, biết khó khăn sau đó tự mình kiên cường lên. Do đó nói rằng dạy và học là việc suôt đời."
    (văn lễ sử ký) - Khổng tử
  7. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Niềm an ủi lớn nhất của kẻ bị thất tình là trong thấy người mình yêu không giống như mình.
    ( được dịch từ trái tim tui )
  8. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Công thức chọn việc
    Không phải tất cả những người bị "săn" hay "đi săn" đều cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi, họ thấy mệt nhoài với những cuộc đuổi bắt này. Và câu hỏi được đặt ra cứ quẩn quanh trong đầu họ: Tìm đâu một công thức chọn việc chính xác để những nhân tài đừng bị nhấp nhổm trước những lời đề nghị béo bở. Tìm đâu ra công thức để lao động và người sử dụng lao động có thể cùng nhau đi trên con đường dài hơn trong cuộc hành trình đến thành công?
    Và đây chính là công thức cơ bản nhất mà tác giả bài viết này tìm thấy được từ kinh nghiệm của nhiều bạn trẻ thành đạt: "Có ba yếu tố quyết định chọn việc. Đầu tiên là môi trường làm việc hấp dẫn, phù hợp và nhiều thách thức. Thứ hai là khả năng phát triển nghề nghiệp cao, đặc biệt là sự trưởng thành hơn trong chuyên môn. Và điều cuối cùng, là thu nhập và các chế độ đãi ngộ xứng đáng".
  9. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    - Người giầu có ư, chẳng có gì là đặc biệt cả ngoài việc họ là những người không nghèo.
  10. binhthuongkhach

    binhthuongkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khai sáng là sự thoát ly của con người ra khỏi tình trạng vị thành niên do chính con người gây ra. Vị thành niên là sự bất lực không thể vận dụng trí tuệ của mình một cách độc lập mà không cần sự chỉ đạo của người khác. Tình trạng vị thành niên này là do TỰ MÌNH GÂY RA, một khi nguyên nhân của nó không phải do sự thiếu sót trí tuệ, mà do sự thiếu sót tính cương quyết và lòng can đảm, dám tự mình dùng trí tuệ phục vụ cho mình mà không cần đến sự chỉ đạo của người khác.
    Sapere aude! Hãy có can đảm tự sử dụng trí tuệ của chính mình! Đó là câu phương châm của Khai Sáng.
    Immanuel Kant
    ( Từ x-cafevn.org)

Chia sẻ trang này