1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu viện trợ giúp!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi locchoc17, 22/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. locchoc17

    locchoc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cầu viện trợ giúp!!!

    Hồi còn iu nhau, gia đình nó và gia đình em không phản đối mặc dù chỉ mới cấp 3 thui. Mẹ nó cũng rất thích em. Sau này em thi đậu ĐH, trước khi đi còn đưa $$ cho em, thỉng thoảng gì ý có gọi điện hỏi thăm, rồi nhờ em nói nó cố gắng v..vv( nó trật mà). Em cũng không quên hỏi thăm, lúc về cũng mua quà đến...Nhưng mà bây giờ em với nó chia tay rồi, gia đình nó thì chưa biết nhưng thật sự em thấy mình gắn bó với gia đình này rồi, em ko yêu nữa nhưng cũng không phải là người hết tình hết nghĩa. Em phải làm gì ạ để khỏi khó xử cho cả hai ạ????
  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng phải xem thái độ của " nó " của bạn đã . Nếu cô ấy cũng đồng ý chia tay 1 cách nhẹ nhàng , thì chuyện bạn vẫn tiếp tục thăm hỏi gia đình của cô ấy cũng vẫn bình thường nhưng chỉ nên dừng ở mức bạn bè ( hoặc xã giao ) ,để đến 1 thời điểm thích hợp thì cô ấy sẽ phải nói với gia đình chuyện 2 bạn chia tay , khi ấy chắc gia đình cô ấy cũng hiểu mình không phải loại qua cầu rút ván , chỉ đơn giản là không còn tình cảm , chứ có phải là không còn tình nghĩa đâu.
  3. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ko bình luận gì thêm ,kính bác 5*
  4. locchoc17

    locchoc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời khuyên, nghe hợp lý đó, nhưng nó là một " bạn trai ấy" không phải " cô ấy" đâu bạn ạ, con trai bây giờ khôn gyêu liệu còn có nghĩa không??
  5. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    hic nghĩ đến cảnh chỉ đến thăm mà mum''s wife trong khi mình với daughter đã nỗi nguời một nơi rồi cũng khó lém. Với mình sau khi bye bye bồ thì cũng không có nhiều dịp gặp lại bà mum''s wife nữa :((

Chia sẻ trang này