1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cầu vồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deejayz-x, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    cầu vồng

    Hôm nay tớ được nhìn thấy cầu vồng trong khi bao nhiêu người chả nhìn thấy gì cả
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 bản dance cho đỡ buồn nào
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hic topic này buồn cười thật đấy nghe cái tên thì rõ hay. Thật đáng tiếc lúc bạn gọi bảo ra xem cầu vồng đi thì nhà mình chả thấy đâu, thấy mỗi trời đỏ rực...
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  4. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Rõ buồn cười , trời thì xầm xì thế này thì làm gì có cầu vồng mà đòi ? Mưa đến 8h tối thì lấy đâu ra ?
    Đến chán cái chữ kí !
    Imi place de tine foarte mult Mary !
  5. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Có thật mà, hôm nay lúc kohảng 6h hơn ấy, emnhìn thấy rõ ràng!

    ANTI-LOVE
  6. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thế cái chân cầu vồng nó ở đâu nhỉ . Chắc không phải ở chỗ mình .
    Quái lạ sao nhiều người nhìn thấy mà mình lại không nhìn thấy nhỉ ???
    Đến chán cái chữ kí !
    Imi place de tine foarte mult Mary !
  7. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi không khí tí cũng vui.
    Theo lý thuyết thì cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Vậy rất có thể cầu vồng xuất hiện vào khoảng 5h30 đến 6h chiều qua khi hết mưa. Tôi thì tôi không để ý, vì lúc đó đi đang đi ngoài đường nhưng còn mải tránh các phương tiện khác. Với lại sau đó nhiều mây quá, chớp linh tinh cả, thành ra có nhìn thấy cầu vồng thì cũng không còn tâm trí đâu mà ngắm..
    Dẫu sao cũng đã được nhìn thấy cầu vồng nhiều lần rồi, vì thế ngồi đây tưởng tượng cũng được.
    Mách riêng với bác nào thích ngắm cầu vồng, hôm nào thích thì cứ tìm nơi nào có đài phun nước, và tất nhiên trên trời phải có nắng nữa chứ, thế là có cầu vồng xem ngay.
    KTĐ
  8. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thế không được rồi bác ạ ... nắng thì đã không ra ngoài đường . Thế với ai thức đêm ngủ ngày thì làm thế nào biết được cầu vồng nhỉ , chắc bật film Rainbow lên xem quá !
    Dù sao thì mình vẫn chưa thấy cầu vồng .
    Đến chán cái chữ kí !
    Imi place de tine foarte mult Mary !
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cầu vồng là một hiện tượng ma quái, mà cho đến nay các nhà khoa học lẫy lừng vẫn chưa ai giải thích nổi. Chỉ biết rằng dưới chân cầu vồng là những núi vàng, ngoài ra còn có một nàng tiên xinh đẹp chờ ở đó. Hic, sao mình chưa được đến đó nhỉ ???

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bác gì nói cũng đúng, vào Tâm sự đọc bài nhiều khi đầu óc Brit cứ quay cuồng lên, vào đây chat chit tí cho vui, dù sao thì bài đầu tiên cũng chỉ có vỏn vẹn mỗi 1 câu nên em cũng chẳng sợ mang tiếng phá hoại topic người ta
    Cầu vồng thì em cũng có dịp được ngắm nghía nhiều lần rồi, nhưng ở VN thì đúng 1 lần là hồi em mới về nước năm 96. Em còn nhớ rõ hôm đấy là 2 cầu vồng hẳn hoi cơ, ko nhớ hiện tượng nó như thế nào nữa nhưng có 2 cái cầu vồng hẳn hỏi. Còn cầu vồng bên châu Phi thì em nhìn thấy nhiều lắm rồi. Nhà em lại ở ngay gần biển nữa chứ, từ nhà có thể nhìn ra biển được nên mỗi lần mưa xong là nhìn thấy cầu vồng trên biển đẹp kinh dị luôn Cái thời gian đấy cũng thật là đẹp, nhưng đến mùa mưa của nó thì cũng sợ lắm à, có những lần mưa cả tuần ko ngớt, đường thì ngập, mưa xong thì cũng chả thấy cầu vồng đâu, chỉ thấy trời xầm xì thôi. Cái lúc gần vào mùa mưa ý, nói chung là đầu mùa mưa, cuối mùa khô thì mưa xong lúc nào cũng có cầu vồng.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x

Chia sẻ trang này