1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cầu vồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deejayz-x, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    , sau cơn mưa, không khí ẩm, trong đó có nhiều hạt nước nhỏ, và chúng đã trở thành một lăng kính khổng lồ để làm khuyếch tán ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất. Từ đó luồng ánh sáng trắng bị tách rõ thành 7 màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
    Còn tại sao chúng ta lại nhìn thấy các đường màu sắc đó cong, tại vì mặt đất của chúng ta tròn, vì thế ở một khoảng cách xa thì ta mới thấy rõ được các đường cong của các dải màu sắc. Từ đó mọi người gọi đó là cầu vồng.
    Theo em nghĩ thì nó là như thế..
    KTĐ
  2. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cầu vồng không có chân nhỉ . Bay đến cầu vồng chắc cũng chỉ đến giữa cầu vồng chứ không bao giờ có chân .
    Thực chất cầu vồng không có 7 màu , người ta thêm 1 màu vào để cho đúng với con số 7 kì bí thôi ( 7 ngày 1 tuần , hệ mặt trời 7 hành tinh ( xa xưa là thế ) ...) . Thường thì ít khi người ta thấy được cầu vồng có đủ 7 màu mà thường là 3 màu , xanh đỏ và xanh lục thôi , chỉ ở nơi nào rộng rộng thì mới nhìn thấy hết cầu vồng với đủ màu sắc rực rỡ của nó .
    Có một câu chuyện rất cảm động về cầu vồng . 1 cậu bé ở thành phố và chưa bao giờ cậu được đi đâu xa , nhà của cậu nằm dưới chân những căn nhà chọc trời và từ cửa sổ nhà cậu thì nhìn ra toà nhà bên cạnh chứ không thấy gì hết . Bố mẹ cậu đi làm suốt ngày để nuôi cậu và chị của cậu ta , cậu bé thì thích đọc truyện và mong ước của cậu cũng như bao cậu bé khác , cậu ước sẽ được đến chân của cầu vồng và ở đó sẽ giúp cậu trở nên giàu có và có 1 nàng tiên xinh đẹp chờ cậu . Nhưng ở cái thành phố đó , quanh năm ẩm ướt và cậu lại ít khi ra khỏi nhà nên dường như cầu vồng chỉ mãi là trong trí tưởng tượng của cậu bé . Đến một ngày cậu bé ốm , cậu nằm bẹp trong giường và cảm thấy hết sức yếu ớt . Trong lúc ốm , cậu vẫn luôn miệng nhắc đến cầu vồng khi mê sảng . Chị của cậu vẫn phải trông em hàng đêm nên biết rõ điều đó . Chị bàn với bố mẹ làm 1 cái rào hính bán nguyệt ngay tại ban công và hàng ngày chị của cậu ngoài việc chăm sóc cậu bé đã có thêm 1 công việc là chăm sóc những cây hoa của chị , 7 loại hoa với 7 màu sắc , đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím được trồng theo hàng lối . Lúc đó đã là cuối mùa đông , thời tiết rất khắc nghiệt nhưng nhờ sự chăm bón của người chị , các hạt giống đều đã nảy mầm và lên cây . Thế nhưng sức khoẻ của người em ngày càng tồi tệ , chú bé còn sống được là nhờ người chị hết lòng chăm lo và ngày nào chị cũng tìm 1 câu chuyện có nói về cầu vồng và hứa với chú bé 1 ngày nào đó sẽ đưa chú đi tìm chân cầu vồng . Thời gian cũng dần trôi .. và mùa hè đã tới . Cho đến 1 ngày , cậu bé rất ngạc nhiên khi chị của cậu bảo hôm nay là ngày có cầu vồng và cậu sẽ được chị đưa đi xem . Chú bé được đưa ra ngoài phòng khách là nơi có cửa sổ nhìn ra ban công , mọi khi chú bé phải ở trong phòng nghỉ che kín mọi thứ để giữ sức khoẻ . Rèm cửa được kéo ra và cậu được nhìn thấy 1 quang cảnh mà cậu chưa được nhìn thấy bao giờ . 1 dải cầu vồng 7 màu sắc rực rỡ hiện lên trước mắt cậu . Và dưới chân cầu vồng là người chị thân thương của cậu , người đã trông nom cậu biết bao ngày qua với cái bánh sinh nhật trên tay , toàn 1 màu vàng và người chị cũng đang mặc 1 bộ quần áo vàng , màu ưa thích của cậu . Hoá ra hôm nay là ngày SN của cậu , cậu đã ốm rất lâu và thậm chí không còn biết mình đã nằm trên giường mất bao nhiêu thời gian . Cậu rất xúc động vì chị của cậu mặc dù còn phải đi học hàng ngày , phải chăm sóc cho cậu mà vẫn cố dành thời gian chăm sóc những cây hoa để nở thật đẹp thành 1 dải cầu vồng cho riêng cậu . Và cậu bé đã lấy lại niềm tin để chiến thắng bệnh tật ....
    Tớ cũng chẳng nhớ rõ câu chuyện lắm nên có hơi modify nó một chút ... ai thấy sai so với cốt truyện đừng trách tớ nhé .
    Đến chán cái chữ kí !
    Imi place de tine foarte mult Mary !
  3. gemini_hn

    gemini_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Giá như bây giờ có cái cầu vồng xuất hiện nhỉ, vào cái lúc gần 9h tối thế này thì chắc là cái sự đau khổ của mình sẽ bớt đi được một chút.
    BOONG
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ơ ngủ ngày chứ có ngủ chiều đâu , hôm đấy cầu vồng có lúc 6h cơ mà , bật phim rainbow xem xong rồi thì đến lượt nghe Rainbow của Mariah xem hương vị của cầu vồng nó như thế nào nhé! Nếu từ trước đến nay mà chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cầu vồng thì cũng đáng tiếc thật đấy!
    mà bạn gì ơi, bạn kể chuyện hay lắm! hì Brit vốn thích đọc những chuyện như thế, đơn giản nhưng mà cảm động ghê Để xem nick bạn là gì nhỉ? hichic sellsoulforthedevil à? nghe có vẻ .... nhỉ.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  5. arnie

    arnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cầu vồng hôm ấy đẹp thật. Mình gần về đến nhà rồi nhìn thấy cầu vồng lạiquay xe trở lại, giương mắt lên trời cho đến khi mây đen ầm ầm kéo tới.
  6. kat_kat

    kat_kat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    lúc đấy tớ cũng nhìn thấy cầu vồng, mà đang o trong nhà cơ, chẳng qua là hôm đấy đang thích đi bơi lội tung tăng thì lại mưa ầm ầm, nên cứ một lúc lại chạy ra ban công ngó nghiêng xem mưa có ít đi ko thì sẽ cố đi. thế là khoảng lúc 6h chiều hơn hơn 1 ít tự nhiên nắng vàng rực rỡ, nhìn sang bên phải thấy cầu vồng kì diệu kinh hoàng, lúc đấy chẳng có ai để khoe, ah có mỗi bố hình như đang nghiên cứu báo chí vốn dĩ ko quan tâm gì mấy tới cầu vồng và cũng không thèm chia sẻ niềm vui với con, lạnh lùng ''uh'' mỗi 1 câu, biết thế chẳng thèm khoe!!! kể ra 2 bố con ngắm cầu vồng có phải mê không?!
    cầu vồng hôm đấy khá lâu, nhưng chỉ rực rỡ được 1 lúc còn ngay sau đấy pale chẳng đẹp nữa, còn mưa tiếp, chứ mà đẹp nữa thì tớ sẽ leo lên đấy đi đi lại lại một lúc cho mọi người nhìn chóng mặt, về sau ko dám nhìn cầu vồng nữa, mà chỉ nhìn tớ
     
    -kat-
    UTurnAwayWhenICaptureUrGlance
  7. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    To :brit
    hì, lớp tui ở giữa hồ và thư viện, nhưng mà chưa bao giờ nhìn kỹ đài phun nước để thấy cầu vồng,, cũng tại chưa có bạn cùng tìm cầu vồng.
    KTĐ

Chia sẻ trang này