1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu xin các bạn cho mình lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jenny85, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny85

    jenny85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cầu xin các bạn cho mình lời khuyên!

    Cũng có nhiều bạn nhìn nick mình sẽ thấy quen thuộc, vì câu chuyện của nick mình luôn liên tục nhưng có một vài bạn mới không hiểu hết câu chuyện của mình, thì mình xin được tỏ bày mong được sự đóng góp của các bạn, vì bây giờ tinh thần mình rất suy sụp và có thể nói là mất lý trí và rất mệt mõi.
    Người ấy tên P, tụi mình quen nhau lúc đi học kế toán. P nhỏ hơn mình 2 tuổi, thoạt đầu mình làm cô lớp trưởng nên chẵng để ý gì đến bọn con trai mặt dù lớp kế toán chỉ có 6 ông con trai. học chung được hơn 1 tháng vì chuyện học hành mình mới bắt đầu xã giao với P và biết P hiện hữu trong lớp, rồi tụi mình bắt đầu có những buổi uống càphê kể nhau nghe chuyện tình cảm riêng tư. Mình thấy mối tình đầu của P quen 5 năm mà cắm sừng trước mặt P nhưng P vẫn để vậy, vì P quá nặng tình cảm hay chăng. Rồi dần dần P hiện hữu trong mình và có những lúc nhìn cậu ấy nói về cô ấy, đọc tin nhắn của cô ấy viết mà tim mình đau lắm, lúc đó mình biết mình yêu cậu ấy. Rồi qua bao nhiêu chuyện cậu ấy chọn mình và tụi mình chính thức yêu nhau. Nhưng được vài tuần lại vì bạn bè cậu ấy chia tay mình, rồi sau đó quay lại và mình dần cảm thấy tình cảm của cậu ấy không còn như xưa, và lần nữa cậu ấy đòi chia tay mình với lý do gia đình cậu ấy không chấp nhận mình. Mình đăng bài lên các bạn bảo mình hãy vượt qua rồi mọi chuyện sẽ đến chứ gia đình ko chấp nhận sẽ ko có hạnh phúc. Mình chịu đựng, được 10 ngày mình thấy mình trễ và mình phát hiện có... mình nói cậu ấy và cậu ấy bắt mình phá, mình đi siêu âm Bác sĩ nói mình được làm mẹ hãy ăn úong nhiều vào. Cảm giác mình ko còn muốn phá nữa, lần đầu tiên mình nghe, đứa con đầu tiên, nó đã hiện hữu trong mình, mình không đành phá, về nhắn tin cho cậu ấy thì cậu ấy nói sẽ chở mình đi và trước khi đi thì mẹ mình phát hiện ra chuyện mình, và mẹ kiên quyết ko cho phá vì dòng họ nhà mình cũng có người phá rồi bị điên mà lỡ không may chảy máu nhiều sắp đến tết ai cứu vì mình cũng nhỏ con và yếu ớt. Thế là mẹ thức 1 đêm và quyết đinh mai dẫn mình lên nhà P nói chuyện. Ba mẹ P thì tưởng P quậy phá gì ở nhà Cha mẹ lên nói này nói nọ, không nghĩ là chuyện như vậy, mẹ mình là giáo viên nên ăn nói cũng đàng hoàng và cũng chỉ xin cho mình kết hôn trên giấy tờ để đứa bé mang họ cha rồi sinh xong sẽ làm giấy lý hôn để P tự do. Nhà đó nói sẽ có trách nhiệm với cháu của họ chỉ cần hỏi P có thương mới cuới vì người đàn ông ko thương vợ con sẽ khổ cho mình. Rồi Mẹ mình chờ hoài cũng ko thấy điện, hôm 29 tết mình chờ ko đuọc mình mới hỏi P thì sáng hôm sau P đthoại cho mẹ để mẹ P nói chuyện với mẹ mình, mẹ P nói lâu nay ko điện vì P nói cưới vợ thì cưới cho mẹ, mình nghe mà đau nhói. Rồi tụi mình đi đón giao thừa, P uống thuốc lắc nhưng mình ko biết sáng hôm sau mình mới biết người cậu ấy cứ mệt mệt nhưng vẫn đi tháp hương cho bên cậu ấy và chiều cũng về quê ngoại mình, vì đêm đó mình đón giao thừa về trẽ nên ngủ khách sạn ba hỏi mẹ mới khai ra, tối mùng 1 về ba nói nếu nhà đó ko cưới thì phá thai không để con hoang như vậy được, sáng mùng 2 mình cũng nói lại như vậy và cậu ấy cũng vẫn tối trốn đi nhảy đi uống thuốc lắc, mình ko còn gì để nói, đến mùng ba cũng uống, ba mình phát hiện bảo mình phải bên cạnh để ko cho uống nữa ko sẽ nghiện, mình đã cố gắng chiều hết mọi thứ cả sĩ nhục mặt mũi để lên nhà P ở với P để P ko đi, giữ được 3 ngày thì tối hôm qua mùng 7 tết,mình điện thoại ko bắt máy, mình điện quanh bạn bè cũng ko đc, mình biết chắc là đi úông nữa, mình buồn lắm vì P đã hứa vớimình ko uống nữa rồi. thế mà giờ điện ko bắt và tắt máy luôn, nữakhuya trời lạnh mình chạy đi tìm khắp các sàn nhảy như con khùng đến khi tìm đuợc rồi thì các bạn biết sao ko? Người ấy đang ôm một người con gái khác và đang lắc, hai người ngồi ôm nhau mà mình mất hết bình tĩnh mình đến và bảo về nhưng ko về mìnhq quay lưng bỏ chạy nhưng ko có một bóng dáng đuổi theo mặc dù mìnhđang mang thai con người ấy. Mình dến cầu định nhảy sông tự tử vì bao nhiêu lời hứa vẫn còn đó, bao lời yêu thương mình ko bên người khác vẫn còn mà giờ phản bội mình trắng trợn và trơ tráo đến thế, mình khóc quá rồi lại quay lại truóc cổng sàn nhảy ngay chỗ xe cậu ấy để chờ, mình chờ đuợc nữa tiếng ba điện hỏi đi đâu mình khai ra là đi tìm P thế là ba mình điện cho ba P, ba P điện hỏi còn ở đó ko để ba P xuống lối về, được nữa tiếng nữa mà vẫn chưa thấy ba P xuống rồi P ôm cô ấy bước ra, bảo cô ấy lấy xe để chở về. Mình chịu ko nỗi đến ngày trước mặt P hỏi vì sao như vậy, và bảo cô ấy đi tacxi về đi, ko có tiền mình cho, cố ấy nói P chở đi thì chở về ko chịu đi tacxi về, mình điên quá nói cô ko có tư cách gì hết gia đình hai bên nhà tui đã đồng ý ăn tết xong cưới tui mới đủ tư cách để đưa anh ấy về, cô ấy nói vì cô có thai nên P mới cuới chứ đừng hòng, thế mà P chỉ biết nhìn tụi tui cải nhau, đến lúc người con gái đó nói vậy tui mới biết cô ấy là mối tình đầu của P, mình đứng chết đứng vì nghẹn họng, không ngờ P như vậy, vậy mà P còn nói đừng làm mất mặt cậu ấy như vậy và đuổi mình về, may lúc đó ba má P lên kịp, má P bảo mối tình đầu về bằng tacxi mới chịu về, còn Ba P thì la P chứ ko dám nói lớn vì P là con trai duynhất nhà đó, mình chán ngán vô cùng. Mình đi về khóc như mưa, chẵng bieét làm sao cả. Sáng nay ba mình nói cứ nhịn nhục vì nhà mình thua thế rồi, phải dỗ ngọt không được làm to chuyện, để cưới xong rồi tính, mình thấy hận P quá, bao lời yêu thương chỉ riêng mình, hứa ko chơi bời mà giờ toàn bộ phủi tay trắng trợn như vậy. Mình phải làm sao bây giờ, phá đứa con này hay là cố gắng nhịn nhục như ba nói, mình phải làm sao, làm sao đây các bạn, không lẽ mình là cô gái chơi qua đường của P, còn lý do vì gia đình chia tay chỉ là giả tạo vì đang quay lại với cô ấy, trong khi cố cắm sừng ko thuỷ chung sao sứng đáng P đối xử như vậy. Mình phải làm sao các bạn.
    Cưới chồng 1 con nghiện lắc, 1 người ko thương yêu mình mà trách nhiệm sao, phải làm sao cho phải cả hai bên, hy sinh hạnh phúc để ba má ko buồnnữa con cái mình có cha sao?
  2. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ko nên cưới, đừng cố lao xe vào vũng bùn,sa lầy đấy.Con có thể đẻ,giờ ngta cũng nuôi con 1 mình chả sao hết
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    chep.. mình chắc cũng bằng tuổi bạn thôi, mình ko có đủ kinh nghiệm cuộc sống để khuyên bạn được
    Nhưng mà mình thấy P ko đáng để bạn yêu bạn ạ
    Cưới ko phải là xong, bạn còn cả một cuộc sống rất dài, rất dài để sống chung vói người bạn cưới
    Bạn thử suy nghĩ xem, bạn cưới 1 người như vậy, cuộc sống của bạn sau này sẽ như thế nào
    Hạnh phúc hay đau khổ hơn đây
    Mình chứng kiến nên mình ko hiểu hết mọi chuyện, chỉ có một vài ý kiến thế thôi,
    Mong bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện
    Luôn vui nhé.
  4. 2stylept

    2stylept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn hok nên cưới cưới những người như vậy ....
    ko chịu đựng được đâu cưới người phải có trách nhiệm và yêu thương mình yêu loại người như vậy ko đáng đâu
    còn .. bạn nên đến bệnh viện có uy tín mà phá đi
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì ko nên cưới. Bạn phải nghĩ đến tương lai của bạn và đứa con của bạn chứ. Chẳng ai sống hộ cho bạn cả, ko nên vì ai mà cứ cố cưới lấy con người vô trách nhiệm đó chứ.
    Bạn biết ko, hạnh phúc của người phụ nữ chính là người chồng mà cô ấy chọn lựa, bạn có thể sống cả đời đau khổ vật vã như thế này được ko?
    bạn hãy đứng lên đi nhé. Nếu em bé còn rất nhỏ, bạn hãy bỏ nó đi để có thể làm lại từ đầu. Nếu em bé đã lớn, và phá thai là rất nguy hiểm, bạn hãy tự liệu trước cuộc sống của 1 người mẹ độc thân đi nhé.
    Hãy sống vì con bạn ah.
  6. vali83

    vali83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không nên cưới bạn ah, cưới xong rồi bạn sẽ càng đau khổ hơn khi người ta vẫn tiếp tục sống như thế???. Bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Bạn hãy đến 1 bệnh viện có uy tín và nhớ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúc bạn vựot qua khó khăn này
  7. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung nếu đứng từ khía cạnh của người ngoài cuộc thì ai cũng khuyên là không nên làm đám cưới , nhưng nếu là người trong cuộc thì bất cứ sự lựa chọn nào cũng đều mang lại đau khổ vấn đề là bây giờ bạn chọn cách đau khổ nào thôi .
    - Nếu bạn chọn làm đám cưới với '' con người " đó thì kết quả chắc ai cũng biết ... môt cuộc sống chẳng khác gì địa ngục đang chờ đón bạn và vô tình đứa con chẳng có tội tình gì sẽ là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhiều nhất .
    - Bạn không làm đám cưới ... và vẫn giữ đứa con ... bạn sẽ đối mặt với dư luận của xã hội ... không chồng mà có con , nhưng dù sao cũng sẽ tốt hơn khi phải sống với một người chồng như vậy . Rồi đứa con sẽ là nguồn động viên cho bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này .
    Tuy nhiên cũng có một thực tế mà bạn phải đối mặt đó là làm gì để nuôi đứa con đó và đây cũng là một vấn đề không nhỏ ... trong cuộc sống hiện nay nếu bạn muốn có một tương lai tốt cho đứa con của mình ... nhưng vẫn còn có thể giải quyết được .
    -Nếu bạn không làm đám cưới và bỏ đứa con đó làm cách này thì bạn vẫn là người đau khổ nhất ... Lương tâm cắn rứt , xã hội lên án . Nhưng cuộc sống của bạn sau này sẽ có cơ hội mà làm lại , vì khi có một đứa con rồi thì việc bạn bắt đầu làm lại từ đầu là rất khó .
    Bạn phải tự đối mặt với những gì bạn đã gây ra thôi .... vững vàng lên bạn ạ ...
  8. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    phải phá thôi bạn à, nếu như cái thai còn nhỏ
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý phải phá thai nếu còn có thể , đừng để muộn hơn nữa .
    còn chuyện cưới xin thì 100% là không thể , cưới làm gì khi người ta không yêu bạn , và khi không ra cái hình người nữa .
    để cho kẻ đó làm bố của con bạn , bạn nghĩ nó sẽ hạnh phúc sao ?
    hãy dũng cảm cắt đứt cái đau khổ đó đi bạn ạ , níu kéo thêm chỉ kéo dài đau thương mà thôi .
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Người con trai như vậy thì bạn không nên hi vọng và bấu víu vào. Bạn cương quyết giữa lại đứa bé. Mình rất ủng hộ. Nhưng liệu bạn có co cho con bạn một cuộc sống đầy đủ cả vật chất hay tinh thần không?

Chia sẻ trang này