1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu xin các bạn cho mình lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jenny85, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chào Jenny
    Em có nghĩ, tại sao thằng nhóc em yêu lại đi nhẩy điên cuồng như thế ko ? Câu trả lời là nó yêu cuộc sống tự do, thích chơi bời của 1 công tử, và tự biết lấy vợ nó sẽ bị trói, phải lo cho vợ con. Và nó biết, nó không đủ trưởng thành để trở thành 1 người chồng. Vậy là vùng vẫy, điên cuồng để thoát ra.
    Normally, Đc thăng chức làm bố, các anh đều rất tự hào, chăm vợ nhiều hơn, và bản thân cũng tự chỉnh chu, già dặn hơn.
    Thằng nhóc _1 người ko còn yêu em, 1 người bản thân mình còn ko tự lo đc & ham chơi đến thế. Chị tin, em thừa biết, người như thế không the? chăm sóc mẹ con em, và không đủ xứng đáng để làm chồng em.
    Em là cô gái mạnh mẽ và cương quyết, em tuyệt vời lắm đấy. Người ta không sợ cái chết, người ta chỉ sợ không đủ quyết tâm để đối mặt với khó khăn mà thôi. Em thẳng thắn đối diện với nó rồi, còn j để mà lo lắng nữa. Em đừng giữ bào thai đó, vì còn nó, em sẽ không thể lành đc vết thương lòng của mình đâu. Sinh con, mà không cho con 1 gia đình hoàn chỉnh có ba yêu thương, dậy dỗ, con em rất thiệt thòi đấy.
    Em là cô gái tuyệt vời, mạnh mẽ lên em. Em sẽ gặp người xứng đáng được làm chồng yêu của em. Có mẹ đi cùng, và gặp bác sĩ giỏi, em sẽ không sao hết, vì thai của em còn nhỏ, tuỳ độ tuổi, người ta sẽ tư vấn cách tốt nhất cho em.
    Không được buồn, đừng có lo, cô bé dũng cảm, em đã chọn con đường tốt nhất cho mình, và gia đình. Em có quyền được hưởng hạnh phúc bền lâu. Chúc em may mắn.
  2. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đừng cưới.
    Còn đứa con thì phải tùy vào điều kiện kinh tế của chị và nhất là chị có muốn giữ lại nó hay không. Nhưng chắc chắn không được cưới.
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    A DI ĐÀ PHẬT THIỆN TAI THIỆN TAI!
    HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ?
  4. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này quá đầy đủ rồi vì phân tích được mọi khía cạnh của vấn đề . Tôi đoán rằng dưới sức ép của gia đình , của xã hội bạn đang nghiêng về phần cố nhịn nhục rồi cưới . Nhưng với loại người như vậy cuộc sống của bạn có hạnh phúc không ? Tôi cũng chẳng biết khuyên bạn như thế nào nữa vì trong cuộc sống 3 khả năng : nhẫn nhịn để cưới , bỏ hắn + bỏ thai ,bỏ hắn nhưng không bỏ thai đều có nhiều người chọn lựa . Bởi có quá nhiều thứ khiến người ta phải phân vân : vì danh dự của gia đình , vì hạnh phúc của bản thân , vì sinh linh bé nhỏ .
    Nhưng tôi thấy thế này đối với gia đình bạn - với xã hội ngày nay cũng không hẳn bị mất mặt đâu , chả ai coi thường bạn cả (mà chỉ coi thường nhà hắn thôi ) ,mọi người sẽ đồng cảm . Hãy suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân bạn và cho cả cái mầm sống bé nhỏ trong bụng bạn nữa . Một người mẹ mất đi đứa con dù đầu lòng lay cuối cũng đau khổ , dằn vặt như nhau thôi .
    Thời nay cũng không còn nhiều trường hợp nhẫn nhịn để cưới như thời xưa nữa . Mong bạn hãy bình tĩnh , sáng suốt , trong trường hợp này mẹ bạn sẽ là người đồng cảm với bạn nhất hay cố gắng tâm sự và xin ý kiến mẹ bạn xem sao . Còn bố bạn cũng sẽ như nhiều người đàn ông khác thôi trọng thể diện và khó có thể làm theo lý trí .
    Thân ái
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    oài, tội nghiệp cô bé.. cắt bỏ mọi thứ đi em.. vào bệnh viện uy tín cùng mẹ dẫn đi thì cũng yên tâm mà.. chúc em mau lành..
  6. missyou2t

    missyou2t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Mình hy vọng bạn đừng cưới anh ta, thực chất chưa bao giờ anh ta yêu bạn. Nếu cái thai còn nhỏ thì hãy phá đi, rồi bắt đầu lại từ đầu, nếu bạn ở Hà Nội thì hãy đến phụ sản và bỏ cái thai đó đi.
    Đừng bao giờ cưới anh ta dù bạn yêu anh ta đến mấy, nếu cưới thì bạn sẽ càng ngày càng đau khổ hơn thôi.
    Chúc bạn may mắn và có những quyết định sáng suốt cho tương lai
  7. nhoc7938

    nhoc7938 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chac chan mot dieu ban se kho? Toi khong biet ban bao nhieu tuoi. Neu ban sinh nam 85 thi ban se kem toi 6 tuoi. Cau chuyen cua ban rat buon va xem ra rat be tac.
    Toi hy vong ban co the gat bo tat ca de dung len lam lai cuoc doi. Chung ta la nhung nguoi con, chung ta khng the lam kho cha me mai. ban thay dung khong? bo me chac cung dang rat buon kho? ban hay dung len bang doi chan cua minh va khong can den cau P do nua. Cau do khong xung dang voi Tinh yeu cua ban. ve van de dua con. Neu ban vuot qua duoc ban than thi toi khuyen ban nen giu lai va lam lai cuoc doi
    ban co the goi DT cho toi neu thay buon
    0916398668
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    phá, thấy ghê ghê
  9. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Phá rùi à mà thấy?
  10. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    cậu nên nghĩ đến cái đời cậu - đành phải phá thôi

Chia sẻ trang này