1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây cầu khỉ

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi boysaigon, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cây cầu khỉ

    Bảo đảm đây là 1 hình ảnh không thể quên khi về miền Tây. Có khi nó là 1 đặc sản miền Tây khi mọi người ở miền khác hay ở đất nước khác đến với đồng bằng Sông Cửu Long là nghĩ ngya đến cây cầu khỉ. Có cả câu ca dao rồi thành lời ru của các bà Mẹ khắp Việt Nam như:

    Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi


    Hình ảnh cây cầu tre, có khi là cây cầu dừa, hoặc nhiều khi có cây nào làm cây ấy, chông chênh 1 thanh sào làm tay vịn đã in sâu vào trong trí não của người dân miệt vườn, và cả những ai đã từng về đây. Có người đi không quen, thế là không những qua cầu bằng 2 chân, mà cả 2 tay nữa, nên mới có cái tên cầu khỉ thì phải?

    [​IMG]

    Bây giờ cầu khỉ vẫn còn, và cầu bê tông đang được thay thế. Hình ảnh nên thơ của cây cầu khỉ, như các em nhỏ lắc lẻo qua cầu để đến trường, đôi trai gái dắt nhau qua cầu, hay hình ảnh người nông dân vác chiếc xe đạp,... sẽ dần mất đi.

    Nhưng cầu khỉ phải được thế chỗ bằng cầu bê tông thì kinh tế miền Tây mới khởi sắc hơn nữa. Mất cái này, ta được cái kia...

    Tôi nhớ cái hồi ăn dầm nằm dề ở Trà Vinh, biết bao lần tôi hẹn hò cùng đám bạn ra ngồi vắt vẻo trên cây cầu dừa bắt ngang con mương rộng chừng 5 mét. Đêm trăng sáng vằng vặc của miền quê, văng vẳng tiếng vọng cổ từ ngôi nhà gần đấy, cả đám đong đưa thả chân xuống nước, đá những dề lục bình hờ hững trôi ngang. Gió thổi hiu hiu, trăng thanh vằng vặc... Có đứa cao hứng hát to bài Cây Cầu Dừa. Khung cảnh thanh bình không thể nào quên!

    Và có 1 lần, tôi từng ngồi trên cây cầu dừa ấy với 1 người con gái, toan tính chuyện tương lai, có ánh trăng rằm soi sáng cả... 6 con mắt long lanh (tui 4 mắt lận). Nhưng rồi chỉ là chút tình cảm xa nhà, và khi về SG thì đường ai nấy bước.

    Bây giờ, thỉnh thoảng xem TV hay phim có cảnh về cây cầu dừa, tôi vẫn thấy vui vui trong lòng và lẩm nhẩm hát "... Cầu dừa trơn trợt lắm em ơi, đi mà không khéo té như chơi..."
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé chuyên gia trốn ngủ trưa , ngồi vắt vẻo cầm mía xước ... rủ thêm mấy đứa nhóc ngồi 8 chuyện trên trời dưới đất or bày trò chơi , bắt sâu câu cá...
    Đúng là .. chuyện ngày xưa ... xưa lắm roa`i... bi giờ bói cũng ko ra dc cây cầu khỉ nào cả
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    chỉ dám đi chân không qua cầu hà, vừa đi vừa run vì cầu nó cứ nhún nhún, muốn gãy tới nơi mà mình thì không biết bơi. Đọc bài này tự nhiên thèm nghe bài "Cây cầu Dừa"
    Mà sao gọi là cầu khỉ nhỉ? Người đi trên cây cầu đó giống Khỉ à?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Uyendinh@: Chỗ vàng đó nhỏ!
  5. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chắc là theo seri này: Khỉ cùi, khỉ đột, khỉ khô, khỉ khọn, khỉ mốc, rõ khỉ, thằng khỉ, nơi khỉ ho cò gáy, rung cây nhát khỉ, cây cầu khỉ.
    Nếu không gọi cầu bò mới đúng . Bác nào ở xì phố về đi cây cầu khỉ là xanh mặt. .
    Mấy cô này đi khéo thật
    [​IMG]
    Được thtr321 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 14/05/2007
  6. tuan13a1

    tuan13a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn nhỏ, chúng tôi vẫn thường thi nhau xem ai chạy qua cầu nhanh hơn, mỗi người đứng ở một bên cầu và chạy xem ai đến được giữa cầu trước thì thắng. Rồi chiều chiều ra tắm sông, leo lên cầu rồi nhảy xuống sông .... vui thiệt.
    Bây giờ, ở quê em tìm mãi không ra một cây cầu khỉ nào cả. Không biết kinh tế phát triển thế nào, nhưng e cảm thấy nó mất đi một cái gì đặc trưng của Miền Tây, và thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó.......
  7. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bộ pác muốn Miền Tây mãi mãi nghèo nàn lạc hậu sao????
    Phải tiến bộ chớ....
    Hồi xưa đi học, đi qua cầu khỉ rất nguy hiểm, bây giờ đường, cầu được xây dựng là quá tốt rồi.....
    Được rickynvd sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 14/05/2007
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái hình đó chỉ làm cảnh để chụp hình thôi. Chớ mấy cô ở miền Tây đi từ nhỏ tới lớn, qua cầu cái rẹt chớ có lụm cụm vịnh tay cầm vậy đâu.
    P.S: Đi bằng 2 tay, 2 chân là giống khỉ nhất. Vì con bò không có họ hàng với người nhá.
  9. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Em thấy topic này nên sưu tầm những hình ảnh đặc trưng của Miền Tây mình. Vd: Cầu khỉ, nhà lá, hàng dừa nước - con đò.. (ngoài Bắc thì có cây đa - bến nước - con đò)...
    [​IMG]
  10. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    théc méc hơi ngố chút: Đò miền Bắc khác Đò miền Nam không hơ?

Chia sẻ trang này