1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây chuối quê tôi

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi alktumat, 06/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alktumat

    alktumat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chuối là một loại cây dễ trồng và khá phổ biến ở quê tôi. Chỉ cần lấy một cây con mà những cây mẹ đẻ ra là có thể trồng.
    Thời gian rảnh bố tôi lại vác cuốc đi tách những cây chuối con ra trồng. Bố nói chuối dễ trồng, chăm sóc đơn giản quả lại ngon và bổ dưỡng tốt cho sức khỏe. Trồng chuối không chỉ lấy quả, lá, củ, thân mà nó còn góp phần bảo vệ môi trường nữa. Gia đình tôi đông người ai cũng thích ăn chuối mỗi lần mẹ tôi mua cũng mất một khoản tiền, chuối người ta bán nhưng lại dấm thuốc nên ăn không ngon mà lại có hại cho sức khỏe.

    Vậy là bố mẹ tôi quyết định tận dụng những chỗ đất ngoài ruộng bỏ không để trồng. Dạo đầu bố tôi trồng ít men theo bờ ruộng, rồi bố đi khắp cánh đồng chỗ nào có đất trống bố tôi đều trồng.

    >> Nội dụng tương tư Chuối hột rừng

    Bố bảo rằng chuối không cần phải chăm bón, tưới nước thường xuyên chỉ cần thỉnh thoảng bón một ít phân và cho một ít trấu vào gốc cây. Nhà tôi làm ruộng nên khi sát gạo có rất nhiều trấu, trấu đổ vào gốc cây khi hoai mục tạo ra chất hữu cơ cho cây phát triển và tạo độ xốp cho đất.


    [​IMG]


    Chuối là loại cây có thể trồng quanh năm và thích nghi với mọi điều kiện nắng nóng, lạnh hay mưa nhiều. Nó không cần phải phun thuốc trừ sâu hay bất cứ thứ gì mà phát triển tự nhiên không làm hại đất và các sinh vật xung quanh. Ở gốc cây có phần đất trống mẹ tôi tận dụng để trồng rau khoai lang, lá nốt, xương sông, và các loại rau thơm, vừa có chuối vừa có rau sạch ăn hàng ngày.

    Bây giờ, tất cả chuối bố tôi trồng được phải tới hơn một trăm cây chưa kể những cây con. Mấy tháng trước nhà tôi thu hoạch được mấy buồng chuối quả to bằng cổ tay không ăn hết nên mẹ đem ra chợ bán cũng được ít tiền mua rau. Chuối nhà tôi chín tự nhiên chứ không phải là chín ép nên quả chuối đẹp, thơm và rất ngon. Nhiều người còn dặn mẹ tôi khi nào có chuối để cho người ta.

    Cây chuối nhà tôi không chỉ để lấy quả mà mẹ tôi thường xuyên cắt những tàu lá bánh tẻ không quá già, không bị rách đem phơi rồi bán cho những người làm bánh. Những cọng lá thì mẹ đem phơi khô rồi khi gặt lúa đem ra buộc. Thân cây thì lấy làm thức ăn cho lũ vịt, củ của nó đem cho những nhà có việc trong làng.

    >> Tìm hiểu về Rượu chuối hột

    Cây chuối nhà tôi

    Quê tôi nổi tiếng với món củ chuối hầm xương nên mỗi khi nhà nào có việc, bố tôi lại cho người ta củ của những cây đã chặt quả vì nó không còn khả năng sinh cây con và quả mới. Nhờ trồng chuối mà nhà tôi cũng có thêm thu nhập, gia đình cũng đỡ vất vả hơn trước, các em của tôi cũng có tiền đóng học hàng tháng. Không chỉ đem lại lại ích về kinh tế mà nó còn đem lại bóng mát.

    [​IMG]

    Chuối trồng xung quanh bờ ruộng nên mỗi khi đi cấy hay gặt trời nắng to thì mọi người thường lên gốc ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Nhà tôi ở quê nên không có quà gì ngoài “hoa quả cây nhà lá vườn”. Ai ở xa đến chơi khi ra về mẹ thường biếu một nải chuối và không bao giờ quên câu “quà quê chỉ có thế này thôi nhưng ngon và bổ dưỡng”.

    Trồng cây đem lại môi trường trong sạch hơn. Đất thừa không bị bỏ phí mà tận dụng từng tí để trồng cây. Nếu ai cũng có suy nghĩ giống bố mẹ tôi thì có lẽ cuộc sống này luôn tràn đầy màu xanh sức sống. Mẹ tôi thường nói với bố là “người phủ xanh đất trống”.

Chia sẻ trang này