1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây đàn Cello và tâm hồn thanh niên bơ vơ mê c(g)ái đẹp Zimbabwe

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 14/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cây đàn Cello và tâm hồn thanh niên bơ vơ mê c(g)ái đẹp Zimbabwe

    Bạn ơi, xin hãy để tâm hồn mình được chìm đắm trong âm hưởng trầm ấm, hài hoà, thanh khiết và si mê của cây đàn Cello được cất lên từ trái tim nồng nàn khao khát c(g)ái đẹp Yo Yo Ma.
    Khi tiếng đàn anh cất lên, không gian như chìm đắm, như nhợt nhạt rồi bỗng lả lướt tựa như một vũ công Ba-lê say mê theo những âm hưởng âm thầm và huyền bí của vũ trụ.
    Bởi tự nhiên có những âm thanh của riêng nó, tiếng cá voi kêu ré hàanng hàanng đục đục, tiếng gió lùa vào những rặng cây vi vu rì rào, tiếng biển động ồmmm ồmmmm hay tiếng những ngọn thác đổ ràoooo ràooooo trong buổi bình minh chứa chan ánh sáng. Và lạ lùng thay, những âm thanh ấy chỉ hiện lên độc đáo với tiếng đàn Cello .
    Khi Yo Yo Ma chơi đàn, đôi mắt anh nhắm lại, tinh thần anh lắng đọng. Và đặc trưng thay, đôi chân anh nhún nhẩy theo giai điệu, mũi giầy anh dựng lên, nó loay hoay với cảm xúc khó tả, một góc quẹt, một góc quay; rồi cơ thể anh như co duỗi theo giai điệu của những bản So-lo đặc sắc ấy. Đó là niềm say mê của đời anh, anh tâm sự :
    Với anh Cello là cả cuộc sống, là niềm đam mê cháy bỏng của tâm hồn. Anh không biết có thể sống thế nào nếu không có Cello hay một ngày kia cây đàn Cello vĩnh biệt anh ra đi.
    Anh với cây đàn Cello là một đôi tình nhân vĩnh cửu, anh yêu đàn và may mắn thay đàn cũng yêu anh, đàn chọn anh làm người tình lý tưởng của mình. Vượt thời gian và không gian, vượt mọi trở lực của xã hội vật chất đang ngày càng tha hoá suy đồi, vẫn anh và đàn, đàn và anh. Những âm hưởng kỳ lạ ấy vẫn cất lên, và khi thế giới vẫn còn những âm thanh ấy, cuộc sống vẫn còn, tình yêu thiên nhiên, tình yêu muôn loài, tình yêu con người vẫn còn.
    Đó là nét độc đáo của cây đàn Cello huyền diệu với tâm hồn Yo Yo Ma.
    ---

    Thưa các bạn thanh niên lang thang bơ vơ mê c(g)ái đẹp Zimbabwe, xin các bạn hãy luôn là những âm hưởng của tự nhiên, của mục đồng. Xin các bạn hãy là những chàng Yo Yo Ma tài hoa, suốt đời lang thang , yêu tự nhiên và say mê c(g)ái đẹp , đem tất cả tình yêu của mình cống hiến cho cuộc sống, sự tự do và c(g)ái đẹp.

    Cellist viết.
    Một buổi tối trời không sao, không có trăng
    Chỉ có tiếng đàn Yo Yo Ma.

    The Cellist



    Được sửa chữa bởi - Robot X on 14/02/2002 08:06
  2. Violinist

    Violinist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cellist bạn hỡi, sao bạn rời bỏ tôi đến bây giờ mới trở lại, tôi đã đợi bạn lâu lắm rồi bạn ơi.
    Hai chúng ta đã là một đôi bạn của tâm hồn yêu cái đẹp nồng cháy, tôi lang thang trên những triền cát Sahara bất tận nóng cháy đi tìm tình yêu của đời mình, còn anh với những bước chân nặng nề vượt miền hoang vắng, vượt qua thị thành mang tiếng đàn Cello huyền diệu đến cho con người. Tôi như một bản độc tấu lẻ loi cao vút của tình yêu, của tuổi trẻ còn anh như một bản giao hưởng đơn độc của thiên nhiên, của tình yêu nhân loại. Hai chúng ta cần có nhau phải không anh ?.
    ...
    lang thang trên sa mạc nắng cháy
    chờ mùa xuân gọi bóng em về
    My soul's the Violinist, not myself
    Được sửa chữa bởi - Violinist vào 14/02/2002 06:11
  3. Violinist

    Violinist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi sao anh không trả lời tôi ? Có phải tôi đã có lỗi khi bỏ rơi anh một mình trên con đường chúng ta đã cùng lựa chọn từ buổi đầu gặp gỡ?
    ...
    lang thang trên sa mạc nắng cháy
    chờ mùa xuân gọi bóng em về
    My soul's the Violinist, not myself
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xe ơi, còn đây không?
    Tao chẳng có duyên với mày, nhưng cứ gọi mày một câu.
  5. Miregal

    Miregal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ...Chít ơi, Xe còn đang thay lốp...
    Không xuống đường nên chẳng biết gì đâu
    Chưa biết chừng đang hỏng máy hoặc thay dầu
    Thôi duyên ấy Chit đem về nhà mà cất
  6. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Em chào bác Chit,
    thỉnh thoảng em cũng có ngó vào đây. Dạo này bận nhiều việc với lại hứng thú viết lách của em đã giảm thậm tệ. Nhưng lý do lớn nhất làm em không thích viết trong TTVN là vì nó không cho phép người ta xoá những gì người ta đã viết. Em hơi giống con mèo, bác thông cảm.
    Thôi chúc mọi người vui. Nếu các em gái thấy box Zim hay, thấy anh hấp dẫn thì xin cứ gửi PM cho anh. Anh đảm bảo sẽ trả lời từng em một, khi về VN sẽ đưa các em đi uống rượu.
  7. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều năm vu vơ thì sở thích của tớ là uống bia và chơi chess ( chỉ diễn ra vào tối thứ 6 và 7 ) . Bu nhớ Ngô Xuân Huy Budapest không nhỉ . Huy bây giờ là bạn nhậu thân thiết nhất của tớ , gã uống bia như nước lã ( chỉ thích bia , không thích rượu ) . Hồi ở VN chưa biết guitar là gì nhưng bây giờ lão đánh cực hay . Người phê phê ngồi nghe gã đánh là tuyệt
  8. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Thế là mấy anh em chúng mình lại gặp nhau ở đây nhỉ. Nhớ ngày nào xa xưa, bác chăn cừu Gallivant viết tuyên bố thành lập hội thanh niên Zim lang thang bơ vơ mê c(g)ái đẹp! Mấy ngày đầu có cả chú Username nữa. Nhớ lại mà buồn cười và vui thật. Bao nhiêu là kỉ niệm...
    Mấy anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc bây giờ mỗi người một phương, tan tác hết.
    Nâng ly cùng Bu và BVKK nào!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ? thế thì uống bia với bác chắc cũng tốn như uống với em, em thì không thích bia lắm, vì uống bia vào tức bụng lém, khi nào uống rượu mà hơi quay quay , uống thêm chai bia vào là tỉnh. thế mới chít. còn uống bia không thì....chả say được mà tí lại phải đứng lên. mất công!
    hum nào tổ chức nhậu nhể

Chia sẻ trang này