1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cay đắng và suy sụp, liệu tôi còn có thể làm gì được thêm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codocbenem, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là cách nói của người lương thiện thôi, kẻ bản chất tàn nhẫn nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Z cũng ko nói gì thêm vì bản chất là không thể thay đổi được. Đấy chỉ là cách nói của người lương thiện thôi, kẻ bản chất tàn nhẫn nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Z cũng ko nói gì thêm vì bản chất là không thể thay đổi được. (để rõ ràng, Z khẳng định là ko hề có ý khuyên bác "dai như đỉa". Thôi, Z thấy bác cũng hay tư vấn cho người, bây giờ tự bác tư vấn cho mình đi, như Z nè, bây giờ chỉ đi tư vấn thôi chứ có đi hỏi ai đâu, he he, tự quyết, tự xử, tự làm, tự chịu, tình yêu chứ có phải điều hành cty quái đâu mà cần brain storming)
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc toét hết cả mắt mà vẫn chưa thủng lắm.
    1. Chú mày sống ở phương Tây cưa con bé Leena là người Việt hay lai Việt ?.
    2. Trước tưởng chú ngộ ra được điều gì rồi mà sao hôm nay lại vã thế này.
    3. Chắc chú biết trai Ý nó ngon như thế nào rồi đúng không, Tụi nó cưa mấy con bé làm cùng chỗ làm anh, con nào con nấy đổ roàm roặp. Tụi bồ người Việt Nam đứng ngoài chỉ có khóc hu hu. Thì biết làm sao được, ai bảo năng lực cạnh tranh yếu, thua trên sân nhà là điều đương nhiên. Thứ đến là mấy con ranh đó lại ưu phong cách Châu Âu, biết tụi nó thế rồi thì cũng bon chen làm gì nữa cho nhọc xác ra.
    4. Chú cứ nghĩ là con bé đó bị chết chẹt ô tô, ừ thôi thì thương tiếc nó lắm nhưng mà nó ử rồi, thắp vài nén nhang tưởng nhớ là hết.
  3. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tớ đóng H.T.H đây,
    Chọn ĐSQ cũng hơi dở vì ko chơi được khuya quá 12h. Mais on a pas de choix. Nhạc disco thì hơi đơn điệu. Nhưng mà, hôm đấy cũng nhiều kiều nữ lắm mà, bác ko chấm được em nào à?
    Mà lạ nhỉ, tớ vẫn chưa biết mặt cậu.
  4. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở đúng tâm trạng của bạn, nhớ thương, dày vò... nhiều lúc tưởng phát điên... thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm nhưng để tới lúc hiệu nghiệm thì con bệnh cũng tơi bời hoa lá
  5. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Anh cô độc, lâu rồi k gặp anh, k nghĩ anh cũng có nhiều chuyện mệt mỏi như thế. Hôm nào anh em gặp nhau truyền cho ít kinh nghiệm nhỉ
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể buồn thật, đúng là con gái, chẳng biết tại sao mình yêu rồi tự mình đau khổ. Biết thế chẳng quan tâm đến nó có phải là vẫn sống vui vẻ thoải mái
  7. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhục, Đi chết đi, không thì tim thuphuong20 mà hỏi kinh nghiệm đá trai nhé. Cáo già đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    @Zmt : Đúng đấy bác ạ ! Tôi viết lên cũng để cho lòng nhẹ nhõm bớt đi, không hẳn là để tư vấn mà đúng là nặng về phần tự vấn nhiều hơn, 1 phần nào qua đó nhìn lại cái quá khứ và những việc làm của mình, liệu đã làm đúng hay sai thì không rõ, nhưng đó là sự lựa chọn của tôi, giả sử nếu có thể quay lại đựoc thời gian, tôi nghĩ chưa chắc mình đã làm được cái gì khác được mấy đơn giản những hành động đó là tính cách của bản thân rồi, đâu phải do ai khác quyết định cho mình đâu.
    @3WWW : bác thắc mắc tại sao tên nàng lại lạ thế, nghe như 1 con bé người Nga nào đó nhưng không, cô ta là người Việt 100%, tôi đã nói rồi, « hàng VN chất lượng cao mà » ! Tất nhiên, cái tên đó chỉ là tên ghép của thần tượng nàng năm xưa và tên viết tắt của nàng ! Các bạn đừng cười, nhiều người sang bên này lấy mấy cái tên Tây để gọi cho nó dễ ấy ! Tôi thì thấy cái tên dó cũng hyper-mignon! bác 3www nói cũng đúng, cô nàng « hướng ngoại », 1 người như thế kiếm người yêu là Tây cũng dễ. Tuy nhiên nếu thấy thế mà nản lòng ngại « nhọc xác » thì đó là chưa đánh đánh thua rồi, sao lại chịu thua bọn nước ngoài quơ hết gái VN được !!! Nói về năng lực cạnh tranh thì tôi chấp nhận là đã thua là chính xác mà thôi ! Còn « giả sự kiểu chết chẹt » hoặc « con cáo và chùm nho » thì nhục quá, cần đếch gì phải làm thế ?? Còn chuyện vật vã có lẽ bởi vì dù được các bác và anh em tận tình khuyên bảo, hồi trước tôi cũng đã ngỡ vỡ ra được gì rồi những đến khi gặp lại « người cũ » thì « trí khôn của ta đâu » hết sạch !
    @Ing : thảo nào trông HTH « kháu dzai » thế ?
    @Chiot : Truyền KN gì cơ chứ hả em ? Anh đang cần truyền « đạm » (anh sẽ là người truyền), nếu tiện thì gặp !! Nói thế thôi chứ em là ai thế, sao hồi trước mấy chuyện của anh, em đều biết ?? Mà có vấn đề gì đâu, đến lúc này anh vẫn đùa được mà !
    @HP: thưa em rằng thuphuong là ai thế?
    Nhưng nhìn chung, khi ngẫm nghĩ lại thêm kỹ, dù hồi trước không có những hoàn cảnh trớ trêu hay có những lý do ngoại cảnh nào khác, tôi cũng vẫn hiểu thực chất vấn đề của tôi không thể giải quyết được, ít nhất trong tình hình này ! 23 tuổi, nàng không phải là đứa trẻ con dễ dụ. Tôi biết trong mọi hành động của nàng, tất cả đều có những cái lý của nó, đó cũng là lý do mà tôi yêu nàng, vì tôi hiểu việc nàng làm cũng như nàng bắt thóp mình vậy. Khi phụ nữ đã bước sang tuổi 23, 24, khi yêu tôi phải chấp nhận 2 trường hợp :
    1)Nếu kô chân thành sẽ phải chấp nhận mất rất nhiều công sức và tiền bạc để cưa cẩm, lại phải đóng kịch, giả bộ này nọ? để « rõ lối tỏ đường » rồi phắn.
    2)Nếu chân thành thì cũng phải chấp nhận « ván đóng thuyền » luôn.
    Đó đó, trong cả 2 trường hợp, tôi không làm nổi trường hợp nào ! Ngoài tình yêu thì hiện giờ tôi chưa thể đảm bảo được điều gì khác, tôi cũng chẳng khác gì các « vệ tinh » khác của cô ta, ngoài biết cắm đầu vào yêu thì chưa làm được gì. Ấy thế mình còn đỡ, các bố kia già đầu những cũng chỉ là SV như ai, hơn nữa hầu hết chỉ thèm khát cô nàng. Chính những hồi trứoc khi tôi ướm hỏi mối quan hệ của cô nàng với mấy tay khác, nàng chỉ cười bảo mấy tay đó đều đến quen với cô nàng toàn trên nền tảng « đen tối » nên đừng có hỏi vớ vẩn như thế, (vào mặt tôi) nên 1 phần nào đó tôi hiểu và đã xây dựng quan hệ dựa trên nền tảng nhất định chứ kô phải vội vã , gấp gáp , hay làm gì liều lĩnh. Hôm vừa rồi đã là liều lắm rồi ! Do đó thật sự khi cô ta đã « quyết định » rồi thì chắc nó cũng phải dựa trên những yếu tố vững chắc chứ kô đơn giản chọn là chọn. Nhưng tôi vẫn yêu cô ta ! Đó mới là bi kịch !
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cô này biết cái đíu gì mà bảo chết đi, mặt mũi thì ko khác con lợn mà chê người,
    Bạn codocbenem bao giờ anh em đi nhậu đi, tui hiểu bạn vì tui cũng ở hoàn cảnh giống bạn , đừng buồn nhé
  10. kts_hanoi

    kts_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    lionking nói đúng quá, bọn Hải Phòng đú này chỉ có cái ăn nằm cho lắm , béo như con lợn dỗi hơi ko có việc gì làm , thích thì chiến đến B6 Quang Trung hỏi anh Chim nhỏ , tao chiều tất hiểu chưa Hải Phòng đú

Chia sẻ trang này