1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cay đắng và suy sụp, liệu tôi còn có thể làm gì được thêm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codocbenem, 13/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Xin các bác, chả có gì đâu mà Hải Phòng với Hà Nội, em đau đầu lắm! Bây giờ em mới về đến nhà đây!
    @King_hau: Cái khổ là tớ vẫn chưa biết chừng nào mới về quê mẹ nữa đây chứ lionking sang Paris lần nữa thì hẹn làm ly cũng kô vấn đề! Mà hình như cậu cũng có cô bạn xinh xắn nào ở Toulouse gì đó thì phải! Làm gì có mấy ai gặp trường hợp như của tớ đâu! Twice!
  2. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Anh bê nem, anh buồn làm gì, nói cho cùng thì cái cô Leena đấy cũng có yêu thương anh được tẹo nào đâu, tình đơn phương là tình đau khổ, biết thế, nhưng người k phải của ta thì mãi k phải của ta, đau khổ dằn vặt chả giải quyết được vấn đề gì, phải chăng vì thế mà thỉnh thoảng anh quậy tung cái box CFT để mọi người quay lại tổng xỉ vả anh, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn chăng Em cũng đang trong tâm trạng chán chường mệt mỏi, k học hành được gì, em có mấy lọ thuốc ngủ, anh cần k
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời , dài quá tớ ko đọc nhưng nhìn qua qua thì thấy hình như là em nào đó tây hoặc lai tây. Bác codocbenem cứ yên tâm, các em gái này có người yêu dăm bữa nửa tháng là lại cô đơn ngay ấy mà . Bây giờ bác cứ ăn no ngủ khoẻ, chờ đợi mươi hôm là thấy lời tớ ko sai đâu.Lúc ấy bác tha hồ mà tán tỉnh cưa cẩm
    Tớ qua giai đoạn yêu tâm hồn và đang trong quá trình yêu thể xác Thành ra chả hiểu lắm việc đau buồn của các đồng chí yêu đương
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 15/02/2006
  4. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Quên hết là xong chuyện, các bác biết không, cái đứa mà em theo đuổi bấy lâu nhờ các bác tư vấn dạo này có đứa khác cặp kè rồi, em cũng chán chẳng muốn chết
    Sẽ cố quên và sẽ quên, tìm một đối tượng khác để làm lại, bắt đầu một chiến dịch mới
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn sự thông cảm, tôi cũng là người hơi nặng về tình cảm 1 chút thôi, buồn thì buồn nhưng chỉ vài ngày là lấy lại được tinh thần, lại cười ngày! Chuyện của tôi với chuyện của cậu sao nhiều khi giống nhau thế! Dẫu sao thì chúng ta cũng phải tiếp tục thôi, hạnh phúc là quyền lợi mỗi người được hưởng cơ mà, đâu cứ phải đâm đầu vào bụi gai đúng không? Nhưng cũng đừng ghét họ làm gì! Họ cũng chỉ là tự đi tìm hạnh phúc cho chính bản thân mà thôi! Họ không phải là người đầu tiên làm tan vỡ trái tìm chúng nhưng dẫu sao bên họ cũng giúp chúng ta tìm được những cảm xúc chân thật của mình. Ngay cả tôi cũng không hiểu thỉnh thoảng mình vẫn bị như vậy! Dẫu sao cũng là 1 bài học nữa trong cuộc sống cơ mà! Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ mà không vượt qua được thì làm chuyện lớn ra sao?

    Được codocbenem sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 17/02/2006
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nick la thuphung20. 3 năm trước là sát thủ bên box TB-TY. Kinh dị luôn, giờ sag bên GDGT mà xem.
  8. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bác à, chắc là em gần tuổi em Leena của bác, em có thể hiểu suy ngĩ của cô ấy 1 chút chút. Con gái tuổi này đã bắt đầu nghĩ đến tương lai rồi, cô ấy phải chọn ai có thể đảm bảo cho cô ấy 1 cuộc sống đảm bảo, chứ k phải vớ vẩn với 1 tình yêu sinh viên k xác định. Có điều e cũng k hiểu sao cô ấy lại bỏ học , định nằm nhà cho cái thằng kia nuôi à. Nói thật tình thì thôi bác đừng để ý đến cô ý làm gì nữa, vì cô ấy với bác chưa hề tồn tại 1 sợi dây ràng buộc. Bác đau, em hiểu, vì em cũng đang đau , trái tim em đang hoá đá, k biết em còn có thể yêu ai đc nữa k. Bác đừng để tình trạng suy sụp giống em nữa. Khó thật đấy, vì bọn mình đều sống 1 mình, ít người sẻ chia nên đã buồn lại càng đau. Xin lỗi bác, em chả biết khuyên như thế nào, vì bây giờ em cũng đang mệt mỏi quá, tối nào cũng phải uống thuốc ngủ, học hành thì lơ tơ mơ, k khéo kỳ này đứt phành phạch thì toi
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Thôi cùng cố gắng vậy, biết làm sao được! Những điều tôi nghĩ cũng đúng thế thôi mà! Mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình, cô nàng cũng phải lo cho tương lai chứ nhỉ trong khi mình chưa vẫn đảm bảo được gì thì khó lắm!! Còn chuyện dây rợ mối quan hệ thì kô chỉ lờ phờ thế đây, đâu cần phải kể hết. Nhưng sau mấy hôm suy nghĩ cũng tỉnh táo lại rồi, kiểu bị chấn thương thần kinh đau đớn vậy, đau nhanh nhưng cũng hết nhanh thôi! Chuyện titre 10 năm với SV ở đây cũng đâu phải là chuyện mới gì nữa nhỉ?haha Mà thôi, nói nhiều lại giống 1 sorry loser quá, đọc kỹ thấy mình nói xấu cô ta quá, cô ấy rất tuyệt vời, luôn biết chọn những quyết định chính xác mà nên mình với mọi khó khăn đều phải vượt lên chứ đâu ngồi đau đơn mãi được! Hy vọng Cún con cũng sẽ tự giải quyết vấn đề của em!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương hay không thành làm người ta khổ đau,choáng váng ... cảm giác này của codocbenem la cảm giác mà mấy ai tránh khỏi ? Cho nên không biết nói gì hơn là gửi một lời cảm thông và chúc có nhiều sức mạnh để mau vượt qua.
    Hãy giữ nó là một kỷ niệm buồn nhưng đẹp trong tim ta.
    Tặng các bạn bài thơ này:
    Mối tình câm
    Mối tình câm có bao giờ kết quả
    Nhưng em ơi,tình anh là biển cả
    Anh không để bốc hơi
    Thổ lộ rồi đây sẽ cạn sẽ vơi
    Sẽ khô héo như cây xanh hết nhựa
    Thà không nói để cho lòng chan chứa
    Mối tình câm cũng là mối tình vui !

Chia sẻ trang này