1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cay đắng và suy sụp, liệu tôi còn có thể làm gì được thêm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codocbenem, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác codocbenem ạh, thực tình em cũng hiểu tình cảnh của bác , vì bác cũng đã có tâm trạng và hoàn cảnh cũng gần giống em, thật lòng thì em buồn và tiếc nuối rất nhiều, lắm lúc nghĩ lại thì em nghĩ nếu ở đời câu giá như nó có thể làm mình tốt hơn thì hay biết mấy, bạn em thì ko xin xắn là mấy, nhưng chẳng hiểu sao và ko hiểu thế nào em lại như thế, đúng là anh nói đúng là đói với những người con gái xinh đẹp khác thì ta như núi cao nhưng trước người mình yêu thì cứ như trẻ con và chẳng biết làm gì cho tốt hơn cả, chỉ có điều rằng em đã có cơ hội tuyệt vời để chứng tỏ mình mà em lại bỏ lỡ mất, tiếc nuối thì mọi việc đã chấm dứt hết cả rồi, mọi việc làm em dỗi tung cả đầu óc, em đâu có muốn mình trở thành người hèn hạ nhưng ko hiểu sao trong một khoảng thời gian rất ngắn em đã trở thành con người mà chính em cũng ko nhận ra mình nữa, chán lắm bác ạh, cô bạn của em cũng ở Paris thôi, chứ nếu ở Toulouse thì em đến paris làm gì hả bác,
    Bác cứ bình tâm và suy tính thật kỹ, càng chán đời ta càng nên tỉnh táo, ko nên uống ruợu vào lúc ta đang chán vì sẽ chẳng biết ta làm những gì, cuộc sống còn dài và ta còn làm nhiều việc khác còn ý nghĩa, bao giờ bác trở về đất mẹ thì hẹn bác làm bữa nhậu , anh em mình tâm sự chuyện đời nhé bác hehe
  2. HANA069

    HANA069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    http://suyngam.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Luan-Ly/Chuyen_tinh_yeu_va_ly_tri/
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    em này khai quật mộ lên à
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    @codocbenem: Tôi chỉ có thể nói với bạn đôi lời thế này, không phải là lời khuyên, chỉ là chút chia sẻ.
    Nếu bạn khẳng định rằng bạn vẫn còn yêu cô ấy thì bạn phải vui khi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc chứ. Có câu rằng "yêu có nghĩa là được thấy người mình yêu hạnh phúc". Đành rằng khi tình yêu đó không thuộc về mình thì sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng được thấy người mình yêu hạnh phúc thì cũng đã mãn nguyện rồi.
    Chuyện của tôi không giống của bạn, lại càng không giống hơn nữa vì tôi là con gái. Nhưng tôi cũng cùng chung nỗi đau như nỗi đau của bạn khi "mất" đi cái mà mình chưa "có". Tôi cũng không giống bạn ở chỗ luôn muốn vun vén hạnh phúc cho người mình yêu với... một người khác. Đó là những gì rất thực lòng mà tôi muốn làm cho anh ấy.
    Tôi nói ít mong bạn hiểu nhiều. Và cũng chúc cho hạnh phúc sớm mỉm cười với bạn!
  5. silenthillter

    silenthillter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng và yếu đuối!!!
    Với đàn ông,phụ nữ không phải tất cả!!
    Hãy tự hỏi bản thân xem mình sống vì cái gì nhé.!!
    Được silenthillter sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 02/05/2006
  6. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Tớ không biết chắc có đúng không, nhưng quả thật khi thất tình thì người con trai trở thành rất yếu đuối, phải cố gắng mới không có những biểu hiện quị luỵ, níu kéo, ...có khi cả người mạnh mẽ nhất cũng làm như vậy.
    Nỗi đau đấy quả là không thể nuốt trôi và làm người ta phát điên.
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Ôi chao, cám ơn bạn Hana lại khai quật lại "cái mộ" này.!! Tôi cũng tâm đắc với chữ ký của Hân, "không gì đem lại thanh thản cho bạn, ngoài chính bản thân". Giờ đây tôi cũng đã thanh thản hơn nhiều rồi. Chuyện này đã trôi qua rồi mà, nhiều khi cũng nên để nó lặng yên thì tốt hơn!!! Dạo này tôi đang bận quá, cũng không đinh nhắc tới nữa nhưng các bạn đã góp ý thì tôi không thể không trả lời được.
    @Imissum: Tôi cũng chia buồn với bạn khi bạn cũng có tình cảnh giống tôi, nhưng tôi cũng hy vọng bạn cũng sẽ vượt qua được cái khó khăn đó! Ngoài ra, không hiểu bạn đọc những kỷ niệm đó của tôi ra sao, ai bảo tôi không có ý định vun vén, giúp đỡ cho người mình yêu được hạnh phúc? Tôi nghĩ có lẽ nhiều bạn gái cũng có ý nghĩ "yêu có nghĩa là được thấy người mình yêu hạnh phúc" cho dù người đem lại hạnh phúc có thể không phải là mình thì phải, nhưng đàn ông con trai nghĩ khác bạn ạ, yêu, có nghĩa là muốn chính mình đem lại hạnh phúc cho người kia cơ! Như tôi đã nói rồi, nếu tôi muốn em được hạnh phúc, tôi sẽ chả tin tưởng giao cái "hạnh phúc" đó cho ai làm được cả, tôi chỉ có thể tin tưởng vào bản thân mình mà thôi. Quả thật lúc đó mình cũng phát điên lên nhưng không có nghĩa là tự đặt mình vào trường hợp thành 1 người quá uỷ mi, cố gắng chạy theo "chịu đấm ăn xôi" làm gì, cái đó bạn có thể thấy ở đoạn kết cục ấy, chúng tôi hiểu nhau thế nào. Đó cũng là vì sao tôi đã yêu mến cô ta tới vậy, rất thực tế và tình táo, tôi cũng thực tế thôi, nhưng chỉ tiếc lúc đó trong mối quan hệ lại chưa được tình táo, trái tim lại quá nóng mà thôi. Mà nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật, dù mọi chuyện giờ đây có thể nói là đã khép lại hoàn toàn rồi, tôi cũng vẫn có thể khẳng định với bạn rắng tình cảm của tôi vẫn không đổi, nó vẫn không hề suy xuyển 1 chút nào nhưng tôi luôn biết mọi việc đều phải có 1 điểm dừng nhất định. Chẳng cần phải biện minh việc ở xứ người "sự lựa chọn" đã không bằng ở VN rồi nhưng nhìn chung trong cuộc sống có 1 người nào mà mình có thể cảm thấy yêu thương thật lòng, tôi e là không có nhiều đến thế đâu.
    @Silenthilter: Dài dòng? Nếu còn lần sau tôi sẽ cố gắng ngắn gọn hơn vậy! Yếu đuối? Tôi nghĩ tôi chỉ si tình (Tiếc là tôi đã, chưa thể và sẽ không thể nói hết được các vấn đề đó ở đây )nhưng cũng không đến nỗi yếu đuối như cậu nghĩ đâu! Yêu 1 người, đó cũng là vạch mục tiêu phấn đấu để mình hoàn thiện hơn! Tôi không hối hận hay xấu hổi gì về những chuyện đã qua, vì trong cuộc sống, phải có những trắc trở, chướng ngại mới giúp chúng ta rắn rỏi, chín chắn hơn. Tôi luôn muốn trở thành con người tốt đẹp hơn mà. Đó có thể trả lời câu hỏi của cậu chúng ta sống vì lẽ gì không?
    @Manofvalue: Cũng như cái nick của bạn, tôi luôn có những nguyên tắc cho cuộc sống! Nhờ nó mà mỗi lần vấp ngã lại có thể đứng dậy được. Tôi không phải là người mạnh mẽ nhất nên đúng là nhiều khi cũng không thể tránh được những việc không được như ý mà thôi!
    Nhưng dẫu sao, tôi vẫn luôn tâm niệm khi yêu mà sự việc không được như ý, thế có nghĩa là "tình yêu lớn" của tôi chắc chắn vẫn còn ở đâu đó ngoài kia mà tôi vẫn chưa tìm ra mà thôi. hì hì, nếu ai biết thì........NHẮN lại giùm nhé!

  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là những tình yêu của bác từ trước đến giờ đều chưa đủ lớn à? Thế bác cần lớn bao nhiêu, 90-95-100-105.. để em còn nói với bác sĩ. Nhưng mà bác đừng có cho số lớn quá, tối đa là 120 thôi, không thì già em bị gù lưng. À mà bác thích tình yêu của bác hình gì tròn, vuông hay quả mướp để em nói bác sĩ tạo hình cho nó chính xác.
  9. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    ơ e hỏi khí ko phải thế bố hay mẹ tình yêu lớn bác codoc làm bác sỹ thế ạ

Chia sẻ trang này