1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây đáng YÊU hay đáng GHÉT

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Cây đáng YÊU hay đáng GHÉT

    Tất nhiên là dđáng yêu rồi vì nó mang lại hơi thở cho chúng ta, mang lại bầu không khí trong lành, mang lại màu xanh cho trái đất vân vân và vân vân......
    Tuy nhiên vấn đề em muốn nói về cây ở đây lại khác. Cây ở đây "đáng yêu" với một số người và "đáng ghét" với đa số chúng ta..... Nói vậy chắc các bác cũng hiểu đôi chút rồi ấy nhỉ Vậy muốn hiểu hơn các bác có thể kiểm tra rõ nhất ở đường Trần Hưng Đạo - Hải Phòng hoặc trong các công viên, vườn hoa thì sẽ biết ngay mà
    Vấn đề em nêu ra tuy nhỏ vì còn rất nhiều cái khác cũng đang làm ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng ta. Nhưng từ cái nhỏ mà mọi người cùng hiểu biết, cùng làm thì sẽ trở thành cái lớn.
    Em muốn gửi topic này lên để mọi người cùng tham khảo, để mỗi người trong chúng ta nhận thức rõ hơn về môi trường. Hãy chú ý đến hành động của mình - cũng có thể là ta đang góp phần làm môi trường sống trở nên tốt đẹp hơn.

    PS : Em xin kể chuyện một thầy giáo của em đã nói vui như sau : Khi yêu, ôm hôn nhau mà bị ai nhìn thấy thì thể nào cũng bị nói này nọ, nhưng khi đứng "ôm cây" thì chẳng ai nói gì... Thế mới lạ ?!

    Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu đầu tiên của một dân tộc
    Bí quyết trẻ mãi là mỗi ngày học một điều mới




    iou245@
  2. Phatngonvien

    Phatngonvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có hai người nước ngoài ở Việt Nam nói chuyện với nhau.
    Người thứ nhất nói với người thứ hai:
    - Tôi đố anh biết để phân biệt người bản xứ với người nước ngoài thì căn cứ vào cái gì để biết rõ nhất?
    - Dễ mà? Người nước ngoài thì mắt xang, tóc vàng. Người bản xứ thì mụi tẹt, mắt đen!
    - Sai rồi!
    - Thế thì làm sao?
    - Người nước ngoài thì hôn nhau công khai, vệ sinh kín đáo. Người bản xứ thì vệ sinh công khai, hôn nhau kín đáo

    PHAT NGON VIEN HPC
  3. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    mới đọc chủ đề tưởng bác tômmỳ này lại mang âmhưởng hàn quốc lúc nào cũng mê cây. Nhưng sao vào lại gặp chủ đề k,hác lạ quá đi chiện nầy em chưa bít để hôm nào đi thực tế đã
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  4. mars11

    mars11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Text
    Cây á cũng có nhiều loại lắm vdnhư:cây lúa rất đáng yêu phải không ,nó cung cấp lương thưc nuôi sống chúng ta đấy thôi nhưng bên cạnh nó cũng cócây đáng ghét nhưnhững loài cỏ làm hại cây lúa.hay một số khác thì làm cho không khí trong lành .Đó sơ sơ lànhư thế
    [size][blue=6]thanhcan[/size]/blue=6]
    thanhcan
  5. mars11

    mars11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Text
    khi yêu ,ôm hôn nhau mà bị ai nhìn thấy thì thể nào cũng bị ai nói này nói nọ điều này thì quá đúng nhưng tuỳ từng hoàn cảnh và địa điểm ,thời gian và ....Nhưng khi :"ÔM CÂY" thì không ai nói gì vi trong đầu người ta nghĩ :" CHỈ CÓ MỘT THẰNG ĐIÊN MỚI LÀM NHƯ THẾ " nên chảng có gì là lạ cả hiểu chưa
    thanhcan
  6. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả Mars, giờ tommy mới biết đó hì hì nhưng nói chung là bảo vệ môi trường ở đây chỉ có cây không đâu, mà còn nhiều các khác nữa. Ví dụ như đừng vứt rác bừa bãi này.... nhiều lắm.
    Thế thôi nhé
    iou245@
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    cây thiếu nước cây sống sống ra sao. Các cây ở công viên không có ai tưới nước sắp chết hết rùi. Hay là chúng ta phát động phong trào tưới nước cho cây nhé chị tommy
    nhắn ai trong cõi hồng trần. Làm người hãy lấy chữ nhân làm đầu

Chia sẻ trang này