1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây độc không trái,gái độc không con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi JoannaFalconer, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cây độc không trái,gái độc không con!

    Tự dưng nghĩ đến chuyện này và muốn những bậc đang làm chồng,làm cha,làm cha mẹ chồng và những ai có suy nghĩ trên cho biết cảm tưởng.
    JF biết mình không hề vô sinh và cũng chưa từng sử dụng thuốc tránh thai,cho nên việc cho chào đời 1 đứa bé cũng chẳng vấn đề gì.... Nhưng JF không bao giờ muốn sinh con (vì lý do cá nhân) dù có 1 đứa con của chính mình là niềm mơ ước lớn nhất của bất cứ người phụ nữ nào.JF đã nhận lời nuôi 1 đứa bé trai là con rơi của 1 người bạn (mới chào đời) và đang có ý định nuôi 1 bé gái trong vòng 5 năm nữa.Tất nhiên mọi chuyện được giải quyết sòng phẳng và không có rắc rối dưới sự sắp xếp của JF.
    Vấn đề là Mommy không biết chuyện này,và có lần JF đã hỏi bà nếu như JF không lấy chồng,không sinh con thì sao?Bà chỉ nói không lấy chồng cũng được,nhưng phải có con,không tự mang thai thì cho....mang thai hộ,chứ chỉ có...cây độc không trái,gái độc không con.Không biết phải làm thế nào,vì pháp luật Việt Nam cũng cấm mang thai hộ,chưa kể cho người khác sinh nở thì cũng giống như con người ta thôi.Tất nhiên bà không thể ép JF hoàn toàn,và vấn đề là có phải: "Cây độc không trái,gái độc không con" không?Chẳng lẽ mình nuôi con của người ta là sai?
  2. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu nói này trì triết nặng nề quá. Nhưng tundun chỉ nghĩ, đấy là cái nhìn khe khắt, có phần độc ác, trong xã hội cũ đối với những người phụ nữ vô sinh thôi. Chứ bây giờ, mọi thứ thoáng hơn nhiều rồi mà. Và câu này cũng không thể áp dụng trong trường hợp của JF được.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    thấy bạn viết vậy juri lại nhớ đến ước mơ của juri lúc nhỏ sống một mình cho đến năm 30 tuổi sẽ nhận một đứa bé về nuôi dậy .Được làm mẹ từ năm 30 tuổi .Giờ chưa được 30 đợi đến 30 xem sao có thực hiện được lời nói ko ?
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Mình chưa muốn mà hình như có 1 đứa con thì có sao ko nhỉ, mẹ nó lâu lắm ko gặp ..check ?
  5. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ới thầy ơi, viết nhầm rồi kìa! Đây là topic về chị em phụ nữ mờ. Gái độc không con cơ mờ thầy ơi!
  6. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hay thiệt đấy, topic này khá là lạ. Mình vote 5* cho topic này.
    Còn chuyện của bạn thì quả thật là lạ. Trong khi hiện nay có quá nhiều người phụ nữ muốn có quyền làm mẹ thì không thể (tôi biết khá là nhiều trường hợp), còn bạn thì lại không thích . Không sao cả vì đó là lựa chọn của cá nhân mỗi người mà. Và nếu đã là thế thì làm sao bạn phải lăn tăn về chuyện nhận nuôi nhỉ. Cứ nhận trẻ nuôi đi nếu bạn thích, nhưng bạn phải chấp nhận mâu thuẫn giữa bạn với mẹ bạn nếu bạn không giải quyết được. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn việc nhận con nuôi -> tất nhiên một số người sẽ không đồgn ý vì đã cãi lại mẹ mình. Nhưng một khu đã là quyết định của mình thì mình khôgn bao giờ hối hận.
    Chúc mừng năm mới và tìm ra được cách giải quyết vấn đề nhé.
  7. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Vậy còn con nuôi của bạn? Chẳng lẽ bạn không muốn đứa trẻ có đầy đủ tình thương của bố lẫn mẹ ư? Nếu là mình thì mình luôn muốn con cái mình, cho dù là con đẻ hay con nuôi, có đủ cả bố mẹ để đứa trẻ phát triển đầy đủ về mặt tinh thần.
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn phải gặp một cú shock nào đó nặng nề lắm mới nghĩ đến chuyện không lấy chồng và nhận con nuôi ấy nhỉ. Tại mình thấy hầu hết con gái vẫn mong sau này sinh được một đứa con. Nhiều phụ nữ không chồng cũng chỉ mong có mụn con cho nhà cửa đỡ hoang vắng.
    Anyway, cuộc đời mình là do mình lựa chọn. Bạn đã suy nghĩ chín chắn, kỹ càng vấn đề này thì cứ làm thôi. Mình hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ có mình mình biết. Chiều lòng mọi người thì chỉ có đẽo cày giữa đường thôi.
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    .
    Có những thứ không thể giải thích được.
    @nb_kn: câu hỏi của em là: Có phải cây độc không trái,gái độc không con không?Tức là có phải 1 người phụ nữ mà không chịu sinh nở là 1 người rất đáng khinh,có đúng thế không?giống như quan niệm QHTD trước hôn nhân đấy,có nhiều người trong XH không bao giờ chấp nhận....Nhưng chuyện đó có vẻ thoáng hơn so với chuyện không chịu sinh nở....
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm cho con nuôi khó mà bằng con thật. Bạn vẫn có khả năng sinh con mà nhận con nuôi, bây giờ có thể bạn nghĩ rằng không thể sinh con, nhưng sau này có thể bạn thay đổi và quyết định sinh ra đứa con của mình, rất dễ đứa con nuôi trở thành "công dân hạng hai". Thế nên bạn sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ, bởi vì khi đã nuôi con hoặc sinh con thì bạn không chỉ còn phải có trách nhiệm với riêng mình mà còn phải có trách nhiệm với cả những đứa con của mình nữa.
    Còn nếu bạn chắc chắn 100% là sẽ không tự sinh con, thì tôi nghĩ là nên nhận con nuôi. Bạn có thêm một đứa con, một đứa trẻ không có bố mẹ nay có mẹ, có bố cho nó thì càng tốt, nhưng chỉ cần mẹ thôi nó cũng đã hạnh phúc hơn rồi.
    Được TanNg sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 15/02/2005

Chia sẻ trang này