1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây độc không trái,gái độc không con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi JoannaFalconer, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bi j bạn còn trẻ thì bạn chưa muốn sinh con. Có thể bạn sẽ nghĩ lại.... Nhưng thôi đó là chuyện của tương lai
    Tôi nghĩ rằng việc bạn nhận con nuôi nếu bạn cảm thấy đólà việc làm hợp lý thì nên làm. Nhưng nên nhận ai làm con nuôi thì cần cân nhắc hơn 1 chút. Sợ nhất là mình lại gặp rắc rối về sau với bố mẹ thật của đứa bé.
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0

    xin quách con nuôi cho nó đẹp vừa đỡ suy nghĩ vừa làm việc thiện
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, các bác gái cứ nhận con nuôi mà chồng mình là bố là tuyệt nhất. Bác nhận thì bác phải có trách nhiệm. Con của chồng nên chồng cũng có trách nhiệm. Thế là fair nhá.
  4. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tôi có biết bố mẹ em JoannaFalconer ly lị nên đó có phải là nguyên nhân để em không muốn lấy chồng?
    Qua cách nói chuyện tôi nghĩ JoannaFalconer còn khá trẻ. JoannaFalconer làm gì cũng được nhưng nên suy nghĩ cho sâu xa chứ đừng làm theo ý thích.
  5. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì sai cả, rất nhiều đứa trẻ cần tình thương, cần một gia đình.
    nhưng không lẽ bạn không muốn một cái gì đó mang dấu ấn của mình? (đơn giản chỉ là khuôn mặt, cá tính... hoặc đứa con của tình yêu, mang hình ảnh của ngươid yêu bạn?)
    Còn câu gái độc không con, chỉ tính tình. Chẳng cứ nam nữ, tính tình khắt khe đanh ác, tự dưng sẽ hết phúc, tuỳ nghiệp lớn bé, tuỳ phúc đức tích tụ trong mình bao nhiêu mà hoạ sẽ ứng bấy nhiêu.
    chỉ là ý kiến của tôi, mỗi người mỗi cảnh ngộ, biết sao được. cứu vớt một cuộc đời cũng là phúc đức chứ. chúc vui
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không hề.Bf của JF đã đánh tiếng kết hôn lâu rồi,và giữ JF này khá kỹ,không hề cho sử dụng thuốc tránh thai nữa đó chứ...Nhưng đó không phải là lý do để JF này phải kết hôn.
    Chính xác thì chỉ bước qua con số 21 một tí ạ.Nhưng có lẽ được cho vào đời khá sớm nên nhìn cứ tưởng 26,27
  7. gugu262

    gugu262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Gugu cũng có cùng suy nghĩ như JF, tức là không muốn kết hôn và sinh con. Đúng là mọi người phản ứng dữ lắm, mà quan trọng là những người yêu thương của mình - bố mẹ và những người trong gia đình - cảm thấy xấu hổ và buồn phiền về quyết định này của mình. Quyết định không có con là một quyết định rất khác người, mà cái gì khác thường thì khó được chấp nhận.
    Nhưng gugu nghĩ nếu mình đã suy nghĩ kỹ rồi thì cứ vậy mà làm thôi. Một khi đã quyết định làm một việc lập dị như vậy rồi thì việc bị người ta không hiểu và suy nghĩ này nọ về mình cũng là dể hiểu. Vấn đề là mình hiểu mình và cảm thấy thanh thản với những quyết định của mình.
    Chúc cho JF vững vàng với những gì JF cho là cần phải làm.
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Theo thống kê, thì khi hai vợ chồng không có con, thì 70 % là lỗi do người đàn ông á.
    Còn cái câu điên này thì để ý làm gì.
  9. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    JF cứ theo Gugu mà làm . Quan trọng nhất là mình không cảm thấy hối hận về những quyết định của mình.
  10. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đùa một chút, nhưng tôi cho rằng cũng đáng suy nghĩ:
    Cây độc không trái, gái độc không con - có phải không?
    Đúng! Tại sao không muốn cho con bạn được sinh ra. Suy xét cho cùng, bạn vẫn lấy chồng, vậy tại sao bạn không tuân theo tự nhiên, theo góc độ khoa học, bạn vẫn có quan hệ vợ chồng, nhưng ngăn không cho thụ thai, vậy là phải dùng đến các biện pháp can thiệp. Theo góc độ tâm linh, mỗi một đứa trẻ được sinh ra chính là một linh hồn được đầu thai luân hồi vì kiếp trước họ đã làm những việc tốt, vậy tại sao lại ngăn cấm chuyện tốt lành đó.
    Hình như khả năng có con của người phụ nữ kéo dài đến khoảng tầm 40 tuổi thì phải. Nếu bạn bây giờ đang khoảng 20 hơn một chút, như vậy chí ít bạn hãy còn hơn 10 năm nữa để có quyết định có con hay không. Ý định của một người trẻ tuổi nhiều khi thay đổi khi người ta không còn trẻ nữa, lúc đó là sự hối tiếc. Thời gian sẽ giúp bạn có được quyết định đúng đắn, tôi chẳng dám gàn bạn.
    PS: Pháp luật VN không cấm việc có con ruột rồi vẫn nhận con nuôi, có cả hai có khi lại càng thấy hạnh phúc đấy .

Chia sẻ trang này