1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây độc không trái,gái độc không con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi JoannaFalconer, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    " Cây độc ko trái, gái độc ko con" Có thể bây giờ vẫn còn trong tư tưởng của mỗi người, nhưng cái này có lẽ chỉ nói đến những người phụ nữ khi xưa có chồng mà ko thể có con (khác với ko muốn có con). Người VN khi lập gia đình, mang trách nhiệm cho mình, cho người phối ngẫu, cho cả một dòng họ, nên nếu phụ nữ ko thể sinh con thì người chồng của có thể lấy người khác để có người nối dõi.
    Còn vấn đề của JoannaFalconer thì khác hẳn, bạn có thể lấy chồng, sinh con nhưng bạn ko muốn, cái đó ko thể nói là " Cây độc ko trái, gái độc ko con được". Đây là cách sống của bạn đã chọn. Nhưng hãy nghĩ đến vấn đề nhận con nuôi ( đứa con của bạn của bạn), bạn nói mẹ nó vẫn dùng dằng, có nghĩa họ vẫn chưa quyết định có thể xa dời đứa bé hay ko, và thêm nữa, tôi nghĩ chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc họ ko thể nuôi con thì bạn mới có thể nhận nó. Bây giờ bạn nghĩ, bạn có thể giải quyết vấn đề dễ dàng với mẹ đứa bé, vì hiện nay cô ấy ko thể làm khác được, nhưng sau này, khi đã trưởng thành và quyết định được mọi việc, cô ấy sẽ trở lại tìm đứa con của cô ấy, dù người mẹ nào nhẫn tâm vứt con đi chăng nữa, lòng ân hận sẽ mãi theo họ, và nếu có thể, họ vẫn muốn nhận đứa con lại. Lúc đó bạn chẳng còn bình yên mà nhìn con nuôi của bạn trưởng thành khi ko nghĩ có ngày nó muốn nhìn nhận mẹ đẻ của nó như bạn muốn và nói như trên đâu.
    Bạn ko nói bạn định chăm sóc đứa bé ra sao, bạn có định nói với nó rằng nó là đứa con nuôi của bạn ko? Nó là đứa trẻ ko có bố chẳng hạn? Hay chỉ là những câu nói dối rằng thế này thế kia khi nó hỏi bố đâu trong khi bạn khác có bố? Tình thương của bạn lúc này có thể nó sẽ cảm kích nhưng có thể nó cũng thấy rằng bạn thật ích kỷ, và thế nào khi bạn của bạn tìm đến và nói nó là con của cô ấy?
    Tớ chỉ thấy ở Nhật nhiều phụ nữ ko muốn kết hôn và ko muốn có con vì theo phong trào, sợ trách nhiệm, ích kỷ theo ý thích tự do của mình, ..... họ có thể bình yên đến hết những năm 40 tuổi, có thể 50, nhưng sau đó là những người phụ nữ cô đơn, chưa một lần được hưởng hạnh phúc và biết thế nào là hạnh phúc. Cuộc sống như vậy là ko có ý nghĩa theo một phương diện nào đó.
    Dù sao đây cũng là quyết định của bạn, nhưng tôi ko mong nó sẽ là quyết định cuối cùng, và mong bạn nhìn nhận vấn đề một cách thật chín chắn để quyết định có làm vậy hay ko.
  2. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hảy chấp nhận cái điều đáng quí của thượng đế ban tặng .
    Và một lần nửa để chứng minh rằng bạn là một người phụ nử hoàn hảo .
    Thật cám ơn từng ngày từng giờ từng phút từng giây tất cả mọi cái được ra đời theo qui luật của nó .
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tôi có lần nói chuyện với một đồng chí quen làm về xã hội học tại Nhật về các vấn đề liên quan đến yếu tố gia đình của người Nhật.
    Khi nói chuyện xong mình cũng thấy sướng vì ít ra Việt nam cũng còn có cái gì hay, đúng hơn là không tồi tệ bằng, so với Nhật.
    Lối suy nghĩ sống chỉ cho bản thân, không cần care cha mẹ, không cần sinh con vì sợ mất time và giảm sắc đẹp,...ở Nhật mặc dù không bị lên án chính thức nhưng cũng là subject để họ nghiên cứu nhằm giảm bớt nó.
    Chính phủ Nhật đã bắt đầu phải care chuyện này vì sợ có những ảnh hưởng bất lợi cho kinh tế và xã hội Nhật. Thậm chí cách đây không lâu chính phủ Nhật ra một cái giống như lời kêu gọi là thanh niên trai gái phải yêu nhau.

    Tôi ở nơi này bán sữa chua
    Biết đâu em hỏi thật hay đùa [;]]?

  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ rằng con người bất tử là vì có những đứa con. Bạn có thể chết, nhưng những con của bạn, cháu của bạn..etc...sẽ mang một phần của bạn vào tương lai. Thế là bạn sống mãi......ko bao giờ ....thành cát bụi.
    Tớ hơi khác là ko thích get married, 2 đứa cứ sống với nhau và có babies.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 27/02/2005
  5. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với bạn này, cái gì đúng quy luật tự nhiên thif tốt hơn chứ đừng trái quy luật làm gì cả. Tôi thích mình có những đứa con và một gia đình đầm ấm.

Chia sẻ trang này