1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cay lắm nhưng chưa biết xử lý thế nào, giúp iem cái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bdm80, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bdm80

    bdm80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cay lắm nhưng chưa biết xử lý thế nào, giúp iem cái.

    Các bác cho em lời khuyên nhé.
    Em mới chuyển đến một khu trọ mới ở với thằng bạn cùng cấp 3, tại đây còn có một thằng khác bạn nó, tức là lúc đấy em mới quen thằng đấy. ---> (nhân vật chính cùng với mình)
    Tại đấy có một em gái mà theo ý em hiểu là em thích. Em đã lên mục tiêu là chiến đấu em này và tất nhiên, em là người đến sau nên em cũng đã hỏi mấy đứa là đã ai chiến em này chưa, nếu hàng chưa có chủ thì em sẽ bắt đầu vận dụng quacker học thuyết để chiến đấu ( hình như học thuyết của bác quacker ko thích hợp lắm trong một số trường hợp, em sẽ làm bàn lại sau).
    Câu trả lời là vô tư đi, em rất tin tưởng vào trình độ săn cáo của mình. Than ôi, trời sinh ra em sao còn sinh ra cái thằng đấy, làm em ko biết xử lý ra sao với thằng đâm sau lưng chiến sỹ. Làm em hoang mang ko biết bên tình bên bạn bên nào nặng hơn.
    Có lẽ các bác nghĩ rằng mình đến sau bạn mình kết rùi thì mình nên out luôn khỏi nghĩ phải ko. Em cũng nghĩ thế nhưng cuộc đời nhiều oan trái quá. Em băn khoăn mấy ngày nay nên quyết định lên đây mong sự chỉ giáo của all các cao thủ. Mong topic này được sự quan tâm của các đai ca quacker, 3www, tetuong82...nhiều quá em ko kể hết mong các bác hết sức thông cảm.

    Tạm nghỉ đi họp cái đã, tý nữa rùi em kể tiếp nỗi hận tình ai oán trong em cho các bác xem, các bác chuẩn bị và quảng cáo cho mọi người hộ em nhé.

    Thanh kiu các bác quan tâm

    Nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi
  2. bdm80

    bdm80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp:
    Kể rằng, em gái đấy thì hình thức cũng tạm được, tính tình thì em là em chưa hiểu lắm (mới quen có 3 tháng thì hiểu hết thí dek nào dc) Nhưng chắc chắn là em chưa có lover rùi. Em sống vô tư chẳng nghĩ ngợi gì cả (ít nhất là với đám bạn bè cùng khu trọ). Em đã nói với các bác rùi, em có ý định mổ con cáo này, xin phép các bạn đàng hoàng tử tế (biết đâu đâu là một sai lầm). tất cả mọi người đều gật đầu cái rụp. Và em cứ nghĩ em là Lã Vọng buông câu, chỉ đợi thời vận đến là bẻ cần bắc chảo. Thế nên ngày ngày đi làm, chiều về sang em (cùng xóm ko sang dek được, ko áp dụng bài bác quak trường hợp này được) bỏ tất cả các tật xấu thời trai trẻ: lô đề, cờ bạc, treo nick võ lâm, trước khi đi ngủ cũng đem trò đèn sách (để lấy tiếng là người chăm chỉ) đi ngủ còn lẩm nhẩm cuộc đời vẫn đẹp sao.
    Ngờ đâu:
    Con chim rình con sâu mà ko hề biết rằng có thằng thợ săn đang giương cung nhằm bắn, đau đớn thay, thằng thợ săn này lại ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với em, (cũng chỉ mới quen thằng thợ săn này = quãng thời gian với em bé kia thôi nhé).
    Đến giờ ăn trưa, tý kể tiếp, cảm ơn quý zị đã quan tâm
    Nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi.
  3. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    - Trường hợp 1:thằng bạn cùng phòng với chú đã tán được em đó rồi,chú là người đến sau lại là bạn của chú giai kia ..thì dứt khoát không nên manh động ,kẻo lại mang tiếng là "chọc gậy bánh xe","vì gái mà quên bạn ","phá vỡ hạnh phúc của bạn"....vv..vv,người đời dứt khoát không ủng hộ chú cái chuyện này đâu,chú mà cứ tiến không khéo có ngày 2 thằng đánh nhau vì một đứa con gái thì còn mặt mũi nào là đáng nam nhi ...ăn chí,à không chi chí
    - Trường hợp 2:Chú và thằng bạn cùng phòng cùng đến một lúc hoặc là thằng bạn chú tán lâu rồi mà em vẫn không thể lung lay thì nên tâm sự rõ ràng với chú kia luôn,đôi bạn cùng tiến vậy,cái này thì chẳng ai nỡ trách cả,ai hơn người ấy thắng .....
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Em mà như bác là phải múc luôn, cho cả đôi nó chết gục. Bác phải tấn công em này vào, nhưng mà phải có cách của riêng mình vì "với một thị trường bão hoà thì không nên cung thêm chủng loại hàng hoá có sẵn nữa". Phải theo 1 cách khác, xem em này thích kiểu gì? Nên vô tư tiến gần với tư cách 1 người bạn của cả 2 thôi (bọn con gái rất thích cưa được bạn của bạn trai mình đấy). Rồi tìm cơ hội thích hợp dùng chiêu đại bàng cắp công chúa, khi thằng đểu kia nhận ra mình cũng đểu như nó thì ôi thôi, muộn rồi!
  5. bdm80

    bdm80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp....
  6. bdm80

    bdm80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mạng lag quá, lúc vào post bài được thì cũng đến giờ về.
    Nghỉ thôi, ngày mai em gửi bài thì sẽ rõ hơn là tại sao em akay.
    Nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi.
  7. bdm80

    bdm80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác có lòng.
    Trường hợp 1 thì các bác coi thường em quá. Em biết con thầy vợ bạn gái cơ quan là 3 điều tối kỵ rùi. Trường hợp 2 thì đúng hơn. Em thì em đã nói thẳng quan điểm của em ngay từ đầu, nếu đồn ko có địch thì em mới chiến. Thằng bạn em cũng Okies, zậy mà được vài hôm cứ em sang là nó sang ngồi thi gan cùng tuế nguyệt. Pó tay cho mình ko thức khuya được. Em nói thẳng quan điểm của em cho nó rùi. Mẹ nó, nó bảo nó quen rùi cứ thích ngồi đấy rùi bỏ sang đầy ngồi luôn. Hôm sau rủ em bé nhà em đi chơi luôn Em bé nhà của em trong xóm ai rủ cũng đi nhé, mỗi em chưa rủ vì em mới đến nên chưa rủ. Ko biết bọn chúng có đi nhà nghỉ ko chứ tức bỏ mẹ. Khác dek gì là chơi em. Nhg em nghĩ em bé nhà em chỉ là vô tư anh em thôi, nhg em ko nghĩ là thằng bạn em lại can đảm chơi bạn bè như vậy.
    các bác tính xem em có nên chiến đấu huynh đệ tương tàn ko?
    Em chỉ ghét nó thích thì nói mẹ ra đi việc gì thích ăn gắp bỏ tay người làm dek gì. Còn làm 3 cái trò khỉ trêu tức em nữa.
    Nhưng nghĩ cũng tội lỗi....
    Nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi.
  8. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cám ơn các bác có lòng.
    Trường hợp 1 thì các bác coi thường em quá. Em biết con thầy vợ bạn gái cơ quan là 3 điều tối kỵ rùi. Trường hợp 2 thì đúng hơn. Em thì em đã nói thẳng quan điểm của em ngay từ đầu, nếu đồn ko có địch thì em mới chiến. Thằng bạn em cũng Okies, zậy mà được vài hôm cứ em sang là nó sang ngồi thi gan cùng tuế nguyệt. Pó tay cho mình ko thức khuya được. Em nói thẳng quan điểm của em cho nó rùi. Mẹ nó, nó bảo nó quen rùi cứ thích ngồi đấy rùi bỏ sang đầy ngồi luôn. Hôm sau rủ em bé nhà em đi chơi luôn Em bé nhà của em trong xóm ai rủ cũng đi nhé, mỗi em chưa rủ vì em mới đến nên chưa rủ. Ko biết bọn chúng có đi nhà nghỉ ko chứ tức bỏ mẹ. Khác dek gì là chơi em. Nhg em nghĩ em bé nhà em chỉ là vô tư anh em thôi, nhg em ko nghĩ là thằng bạn em lại can đảm chơi bạn bè như vậy.
    các bác tính xem em có nên chiến đấu huynh đệ tương tàn ko?
    Em chỉ ghét nó thích thì nói mẹ ra đi việc gì thích ăn gắp bỏ tay người làm dek gì. Còn làm 3 cái trò khỉ trêu tức em nữa.
    Nhưng nghĩ cũng tội lỗi....
    Nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi.
    [/quote]
    Chửi bậy nhiều quá à. Đọc bài thấy mất hết thiện cảm.
    Chỉ khổ thân cho con bé kia.
  9. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Cuối cùng cũng chả chết bố con thằng nào ngoài em gái vô tư kia. Cái bọn đểu đã chí tâm sát hại thì tan một đời hoa thôi. Có cách nào cho em gái kia đọc được cái topic này không nhỉ?
  10. bdm80

    bdm80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác có lòng.
    Trường hợp 1 thì các bác coi thường em quá. Em biết con thầy vợ bạn gái cơ quan là 3 điều tối kỵ rùi. Trường hợp 2 thì đúng hơn. Em thì em đã nói thẳng quan điểm của em ngay từ đầu, nếu đồn ko có địch thì em mới chiến. Thằng bạn em cũng Okies, zậy mà được vài hôm cứ em sang là nó sang ngồi thi gan cùng tuế nguyệt. Pó tay cho mình ko thức khuya được. Em nói thẳng quan điểm của em cho nó rùi. Mẹ nó, nó bảo nó quen rùi cứ thích ngồi đấy rùi bỏ sang đầy ngồi luôn. Hôm sau rủ em bé nhà em đi chơi luôn Em bé nhà của em trong xóm ai rủ cũng đi nhé, mỗi em chưa rủ vì em mới đến nên chưa rủ. Ko biết bọn chúng có đi nhà nghỉ ko chứ tức bỏ mẹ. Khác dek gì là chơi em. Nhg em nghĩ em bé nhà em chỉ là vô tư anh em thôi, nhg em ko nghĩ là thằng bạn em lại can đảm chơi bạn bè như vậy.
    các bác tính xem em có nên chiến đấu huynh đệ tương tàn ko?
    Em chỉ ghét nó thích thì nói mẹ ra đi việc gì thích ăn gắp bỏ tay người làm dek gì. Còn làm 3 cái trò khỉ trêu tức em nữa.
    Nhưng nghĩ cũng tội lỗi....
    Nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi.
    [/quote]
    Chửi bậy nhiều quá à. Đọc bài thấy mất hết thiện cảm.
    Chỉ khổ thân cho con bé kia.
    [/quote]
    Xin lỗi các bác tại em bức xúc quá.
    Em cũng là gà thui nên chưa kiềm chế được cảm nghĩ của mình, nên lên mạng chửi vung vít một lúc cho xả stress.
    Nhưng quả thật, em bé kia nếu nói là em yêu để thề nguyền sống chết thì ko hẳn, nhưng tình cảm trong em cũng kha khá rùi. Hic, các bác toàn bảo em đểu, nhưng em đã làm gì được cáo đâu mà đều. Với lỵ em còn có ý định thôi cho hoành tráng ý. Nhưng em đang có ý định thằng kia cứ tán em nào là em nhảy vào em ngồi xem nó nghĩ sao tình cảnh này.
    Công nhận em cũng đểu thật. Đau lòng thay nhưng ứ chịu được.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng là rơi đầy

    Nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi.

Chia sẻ trang này