1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cay lắm nhưng chưa biết xử lý thế nào, giúp iem cái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bdm80, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    "Chửi bậy cũng là một biểu hiện của bệnh GÀ" - Quaker
    Trích dẫn câu này để chú chủ topic chú ý!
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 30/05/2006
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Sự thíu kìm chế của chú cần fải đực cải thịn. Wá Gà.
    A đồ rằng chú rất ít bạn là Gái.
    Chú là thằng ko thức đực khuya.
    A có vài lời với chú thế này.
    Nhưng quả thật, em bé kia nếu nói là em yêu để thề nguyền sống chết thì ko hẳn, nhưng tình cảm trong em cũng kha khá rùi.. Tình cảm là cái wái j` ??? nếu đã ko hẳn sống chết với nó, nghĩa là chú chỉ mún fang nó. Chú thấy nó jễ jãi a nào rủ cũng đi chơi và tưởng tưọng ra rằng mình cũng có thể, rồi lại còn tưởng tượng ra cảnh fang nó. Chú lơ lửng wá, xuống đi nhé.
    Bi jờ chú bỏ wa cái ý định fang cho a nhờ, cứ kím vài e chơi cho nó bít wa về Gái đã. Chú vịc wái j` fải tương tàn huynh đệ vì Gái lần đầu gặp. Có thể chú chọn lun e đó làm vật tế thần, cứ chơi với nó để xem Gái nó thế nào đã. Đến lớp hoặc khu trọ, làm wen với nhìu Gái vào, cái này chỉ có lợi chứ ko có hại. Iu đưong wái j`, ko fang đực e này thì tìm cách fang e khác, mục đích của chú là fang thôi, vì j` fải khổ sở.
    Còn ý định trả thù của chú, a nghĩ là bỏ đi, ko bít có trả thù đực nó ko, đầu tin mình mệt cái đã vả lại Zai đừng nghĩ đến chịn trả thù, bao nhiu cái fải làm. Đấy là a còn chưa nói đến khả năng của chú chắc j` đã hơn thằng kia.
    Còn bi jờ, chú ko nên mạnh động tương tàn huynh đệ, vì xét ra chú íu thế. Chú ko thức đực khuya, mà chú lại chúng jường với nó, a nói jại, jữa đêm nó chọc cho chú một cái đũa xuyên từ tai này sang tai kia thì wả thật chú vừa bất híu với fụ huynh vừa bất nghĩa với Gái.
    Còn với e kia, chú cứ chơi, rủ đực đi chơi thì rủ, rủ đực vào nhà nghỉ thì rủ, fang đực thì fang và nhớ đừng có leo lẻo cái mồm mà khoe khoang vì đó cũng chỉ là chịn bình thường mà ko khéo lại hại vào thân.

  3. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác này ăn nói ghê quá đi, bác có kiểu nói nào nghe tôn trọng mấy e gái hơn tí không?
    Kể ra bác khuyên cũng có vài điểm đúng
    1. Việc j mà fải vì 1 em gái mới quen mà đánh nhau--> vớ vỉn
    2. Thằng kia chọc fá thì kệ nó, bác cứ việc bác bác làm, nếu thành công thì thằng đó càng ê mặt chứ sao
    3. Bác liệu có đủ k/n fá thằng kia không hay lại tốn tgian và tiền bạc vô ích --> kể cả k cưa được em này thì cũng còn khối em khác, chuyện nhỏ thế bác việc j fải nóng
  4. born_tobe_will

    born_tobe_will Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chú kẻ cũng khó thật, lại huynh đệ tương tàn rồi.Chú bây giờ cũng chỉ mới quen em nó thôi,và cũng chỉ mới quen được thằng đấy băng thời gian của chú quen em nó, thế thì thằng đấy không phải là ban lâu năm-->không thân rồi.Việc này chú phải đánh đổi thôi, một là có được ty của em và chú mất đi tình huynh đệ, hai là chú có tinh huynh đệ mất ty, hoặc là chú chẳng có gì cả(mất cả tình huynh đệ và không có được ty của em-vì tán em nó không đổ).Suy nghĩ kĩ trước khi hành động, kẻo sau nay lại hối tiếc.Phần anh thì, những trường hơp thế này, thường thì anh kiếm con khác, đời này thiếu gì gái mà phải cay cú, khổ sơ thế hả em.
  5. bdm80

    bdm80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác có lời khuyên bổ ích.
    Quả thật em quá gà, thế mà ko hiểu hồi xưa tại sao mình cũng có người yêu nhỉ (chắc là nó thích mình trước khi mình thích nó, he he). Em hiểu em phải làm gì rồi các bác ạ.
    Em bỏ luôn ý định huynh đệ tương tàn rùi, đi kiếm mảnh tình khác vắt vai cho nhẹ nợ. Thằng em em ở đấy cứ khuyên em nói thẳng với con bé đấy xem như thế nào rùi tính tiếp. Nhưng em nghĩ, nóng vội quá cũng hỏng mà lại chẳng hay chút nào, khó nói chiện với nhau, chi = chuyển sang làm cô hàng xóm cho nhẹ nợ.
    Các bác thấy ý kiến em có sáng suốt ko. Nhưng thú thực là em ko ngờ được anh bạn của em lại có những hành động cụ thế thế làm em rơi vào tình huống này. Đã xin phép và hỏi thăm rất cụ thế rùi. Oan trái thiệt.. vậy mà bi giờ phải ngậm bồ hòn là ngọt.
    Vote cho anh bạn mình 5* và chiều nay rủ anh ku này đi uống cafe để nâng cao tình hữu nghị.
    Vote luôn cho các bác 5* luôn. Dưng mà em chẳng biết *** để làm gì cả?
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng là rơi đầy.
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nói là xóm chắc cũng phải có đến hơn chục thằng , mà theo lời đại ca kể , thằng nào rủ em ấy cũng đi , thế thì còn luyến tiếc gì nữa mà ko bye bye bye đi .
    Ngày xưa mình cũng vào cảnh này , huynh đệ tương tàn , cuối cùng chẳng chú nào được , em kia thích thằng khác , còn mình với cả thằng bạn kia suốt bao năm nay ko nói chuyện nữa. Mấy lần đi uống rượu với mấy thằng khác , cầm chén rượu cứ như là cầm dao , chuẩn bị phi đến nơi .
    Theo em thì bỏ đi , mệt người . Yêu em xóm khác thế là xong !
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì nếu em kia không có gì đặc sắc thì bỏ đi .Con gái cũng phải có chính kiến chứ toe toét hết thằng này thằng khác cũng chẳng hay ho gì .Bác cứ đâm đầu vào ,cả ông bạn vàng của bác cũng thế chắc gì đã được .
    Biết đâu em ấy lại thuộc về thằng vô danh tiểu tốt nào đó thì sao .

Chia sẻ trang này