1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beautiful, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautiful

    beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng......

    Trước hết tôi xin gửi lời cám ơn tới tất cả những người chịu khó đọc cái topic này của tôi. Bởi vì tôi biết nó sẽ rất là ngớ ngẩn ( ! ).
    Tôi năm nay 17 tuổi, lên lớp 12, nghĩa là sắp sửa thi DH đến nơi. Như tất cả các học sinh lớp 12 khác, tôi đang cố gắng học hành thật tốt để chuẩn bị cho kì thi ĐH. Nhưng không ngờ tôi lại để vướng vào một chuyện thực rắc rối.
    Tôi không phải là một cô bé xinh đẹp lắm, chỉ có một khuôn mặt (hơi) ưa nhìn và ngoan hiền. Nhưng tôi đã bị rất nhiều người tấn công kể từ năm học đầu tiên cấp 3 cho tới nay. Bây giờ, tôi đang bị một người theo đuổi quyết liệt và thật sự ...lung lay. Anh ấy là một người đàn ông chín chắn, có học thức, có công ăn việc làm ổn định, rất ga lăng, chân thành và dễ mến. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy chỉ coi tôi là một cô bé con, một người em gái, không hơn không kém. Song bây giờ, tôi không nào không nhận thấy là anh ấy đang theo đuổi tôi ( ! ).
    Anh ấy tìm cách gặp mặt tôi suốt. Và tôi, sẵn có cảm tình với anh ấy, đã nhận lời không ít lần. Trong những lần đi chơi với nhau, anh đã nói rất nhiều lời đầy ẩn ý, và không chỉ có thế. Đôi khi đột nhiên anh ấy nắm tay tôi, vuốt tóc tôi. Tất nhiên chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng tôi quyết không để cho anh động đến mình. Tôi không cho anh động vào tôi, dù chỉ là nắm tay. Tôi cố gắng làm cho anh ấy hiểu là hiện nay tôi chỉ tập trung vào việc thi DH mà thôi. Và thêm nữa, tôi hạn chế tối đa những lần gặp gỡ. Tóm lại, tôi cố gắng tạo một khoảng cách an toàn giữa hai người.
    Nhưng bây giờ tôi nhận thấy là hình như mình đã.... động lòng. Tôi bị giằng co giữa lý chí và tình cảm. Tôi biết là mình đang học lớp 12, sắp thi DH. Tôi biết là tôi phải tập trung vào chuyện học hành trước mắt. Tôi biết là tôi mới chỉ có 17 tuổi, quá nhỏ tuổi để lao vào một chuyện tình yêu. Hơn nữa, hồi lớp 10, tôi đã yêu ( hay ít nhất là trải qua những cảm xúc của tình yêu), Tôi đã từng trải qua những nỗi buồn và rắc rối mà tình yêu mang lại. Tôi hiểu và tôi cố gắng bằng mọi cách khép mình trước những người con trai muốn gần tôi. Song tình cảm thì không chịu buông tha cho tôi. Dù tôi cố gắng kiềm chế, nhưng tôi biết là mình là rung động, lung lay và sắp... gẫy.
    Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Hiện nay tôi đang rất bối rối và lúng túng. Tôi có nên cắt đứt quan hệ hay giữ khoảng cách không ? Hay buông xuôi, gió chiều nào theo chiều đó ? Tôi có nên tiếp tục lao vào một chuyện tình cảm, dù biết nó rất phù phiếm và không cần thiết một chút nào trong thời điểm hiện nay ?


    Out of sight, out of mind
  2. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy là một người đàn ông chín chắn, có học thức, có công ăn việc làm ổn định, rất ga lăng, chân thành và dễ mến.
    Chào em !
    Em đã vào học rồi phải ko?
    Thứ nữa là cái vụ bên trên này ấy , chị thấy rất nhiều cánh mình bị mắc mưu đấy , hãy cẩn thận với mấy ông ga lăng , nhưng mà chân thành à ...thật ko? lại dễ mến a? thôi chết em đã bị gãy chưa???
    Vào học Dh ...môi trường mới , mình sẽ thấy và hiểu biết hơn ...Chúc em tỉnh táo !
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thì ối cô đã gãy rồi đấy thôi , nếu em quyết tâm được đến thế thì cứ làm theo lý trí của em , còn nếu em cảm thấy tiếng gọi của con tim to lớn quá thì đành , chúc em đỗ đại học kèm tình yêu của em ( bật mí là khả năng thành công chỉ là 10% )
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  4. watch

    watch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình nghĩ la bạn nên lo thi DH trước đi, cố gắng đừng bận tâm đến những chuyện tình cảm lúc này. Tương lai còn dài mà. cố nhé.
  5. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Tặng cô em "quý hoá" mấy câu của XD ngày trước:
    "Thơ ta hớ hớ chưa chồng
    Ta yêu muốn cưới mà không thì giờ
    Mùa thi sắp tới em thơ
    Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau "
    P/s: Nếu ko nhịn được thì cứ iu bừa đi, chứ cứ bức bối thì rồi chả nên cơm cháo gì ...

Chia sẻ trang này