1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây nhà lá vườn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cây nhà lá vườn

    Các bạn ôi!!!!!!!!!!!!
    Có ai phát hiện ra món ăn chi ngon và mới ở Quảng Bình không thì Post lên đây nhé. Lâu rồi mình chưa về ngoài đó để Updated mấy món đó. Tui thì thích nhất vào các buổi sáng được húp 5 tô cháo canh + chục cái ram nóng hổi dòn tan ở Thị Trấn Ba Đồn đó. Còn khi nào vô Thị Xã chơi thì lại thích ăn Chục Tịa Bánh Bèo đó....các bạn ạ!
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bánh lọc mụ Xá thiệt là ngon! Đi chơi với BỒ về mà ghé qua đó ăn thì tuyệt, hehe...Bây giờ còn bán nữa không ta????
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Haha có vẻ robedan 1 mình tung hành cái nhà QB này ghê quá nghe. Chắc lâu rồi ko về QBình nên nhớ quá hả ? Tui cũng vậy đó, nhưng tin tức ăn uống thì tui cập nhật hơn bác...Để tui bày cho bác vài địa điểm này:
    Thứ nhất là món hến nướng ở bãi biển Nhật Lệ eo ôi, mới nhắc đến đã thấy thèm lắm rồi. Ngon cực kì luôn. Gió thổi hiu hiu, tay thì bóc hến ra, chấm miếng tương ớt, cho vào miệng, măm măm, ui trời ơi, làm răng mà tả nổi hè...Hic , quên mất là món đó tui ăn vào mùa hè, bây chừ ko biết có ko.
    Thứ hai là món ốc xào ở bên bờ sông Nhật Lệ. ( Công nhận dân QB mình, ăn cũng phải lãng mạn ) Ngon thì không biết, chỉ biết là cay................ko chịu nổi. hít hà hít hà... đỏ cả mặt lên rồi...
    Món thứ ba là......để đợi Tết ra tui báo cáo lại cho bác hí. Í, tui ko cần đền ơn đáp nghĩa gì đâu. Chỉ cần hôm nào bác dẫn người yêu đi ăn thì cho tui xin một chân.
    Ai biết món gì nữa nào???
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể mà thèm quá! ực!!..ực!!..
    Bác nhắc đến biển Nhật Lệ làm tui thèm lây cái món Ram Đẻn (hehe..là chả giò làm bằng rắn biển đó các bạn). Trời ui....ngồi ngoài biển mà nó bưng một dĩa ra (cỡ chục cái, ít quá!), nghe cái mùi của nó là tui muốn nhảy vồ lên trên bàn ngồi mà ăn rùi. Hè..hè..nhưng mà các bạn có ăn thì ăn ít thui, ăn nhiều là mếu mặt mà ra về đó, nhiều khi họ bắt ở lại rửa chén bát nữa chứ lị???. Ăn xong, lau miệng thật sạch rùi chạy về nhà bồ chở bồ ra biển ngồi chơi (không cho bồ ăn). hehe..
  5. dhtqb

    dhtqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Huynh tỉ nhắc lại mấy món ăn làm tui cũng thấy thèm nhỏ dãi luôn. Hồi xưa tui rất hay được ăn mấy món mà brother, sister vừa kể, nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi tui chưa được thưởng thức trọn vẹn cái ngon của các món đó. Huynh tỉ biết làm sao không ? Bởi vì mỗi lần tui đi ăn tức là đi nhậu đó, mà dân QB nhậu thì mọi người biết rồi đó, tới bến luôn, ăn được bao nhiêu thì cuối cùng cũng cho chó ăn chè cả thôi. Tui thích nhất trời lạnh như ri ngồi lại với bạn bè làm vài xị hay vài ca, đã thật hí. Hèn gì mà khoảng bờ kè từ KS phương đông ra đến hết biển toàn là quán nhậu cả thôi. QB dân thưa thớt thế mà cứ chiều, tối đến là dân nhậu ngồi chật kín các quán luôn. Đó cũng là một đặc trưng hình thành nên tính cách của người QB phải không các đệ tử lưu li !
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thế các cô các chú có thèm ăn bánh tráng không nào. Tui thấy gia đình nào ở ngoài QB cũng hay có món bánh tráng trên bàn ăn cả. Nào là nhúng...nước lã, nào là nướng....bẻ nghe cốc! cốc!...nhai nghe rạo!! rạo!!, nuốt vào bụng xong nghe cay cay, xịt!!!!!......hà..........
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, anh Tâm có vẻ thích đi nhậu thiệt đó, nhưng tiếc là vì nhậu nhiều cho nên ko biết được hết hương vị của các món ăn.
    Em bày cho anh một cách, là lần sau mà đi nhậu thì đi cùng với bạn gái........như Robedan này, đi với bồ thì ko uống say được vì có người quản lý bên cạnh rồi.
    Nói về tính cách của người QB, nói thiệt là em cũng thích tính cách ni của con trai QB đó.Nhưng mà cững tùy lúc thôi, chứ khi mô cũng rứa thì chắc đặc sản QB còn có thêm món ..........CẦY TƠ NGẤM RƯỢU...nữa thì chết.....hì hì.
    Nói đến dặc sản QB thì cũng nên kể thêm món .........DA UA CẦU DÀI........... vì H thấy ra HN ko có món DA UA đặc biệt nớ, mà mọi người biết rồi đó, con gái thì thích ăn đồ chua.....thích đến nỗi TẾt năm ngoái, rét run mà cả bọn bạn H cũng kéo nhau đi ăn DA UA, mà họ đóng cửa nên buồn thiu.
    Mà nói chung là món ăn có ngon hay ko là do cả người mình ăn cùng, không gian thưởng thức món ăn..............khi mình được ngồi trên quê mình, ăn với những người thân thì ngay cả cơm với nước mắm Qb cũng thấy.................ngon tuyệt.
    bluemoon
  8. dhtqb

    dhtqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Bluemoon ơi ! Sao em không bày cho anh cách làm sao để có bạn gái mà đi nhậu cùng luôn đi ? Cái này chắc phải học hỏi brother robedan nhiều đây !
    Nói về các món ăn QB, đến giờ tui vẫn hợp nhất với món cháo bánh canh, nhưng mà ăn ở quán chứ không phải ở nhà, ở nhà cho dù nấu có bao nhiêu thứ đi nữa thì cũng không ngon bằng ở quán, tui vẫn thích nhất là quán chị Hiền ở cống Hải Thành đó, có ai cùng sở thích như tui không ? Tết này về tui dẫn đi cho các bạn chiêu đãi nghe, tui chỉ hòm hèm 2 tô + một bánh mì + một cái ram thôi, chả đáng bao nhiêu mọi người nhỉ.
    Bánh lộc mụ Xá vẩn còn đó robedan à, nhưng mà hình như càng ngày mụ Xá càng khó tính, bánh lộc mụ Xá chỉ nên ăn tại quán của Mụ ta thôi, vừa nóng vừa ngon, nhưng mà để làm quà thì phải đến nhà mụ ta đặt trước mới mang làm quà ngon được. Các bạn nhớ nghe !
    Sao tui chưa được ăn món hến nướng nhỉ ? Tết này chắc chắn phải thưởng thức đây !
    À, robedan, ông ở Bađồn hả ! Quê ngoại tui ở Ba đồn đó, bánh tráng thì là đặc sản của Ba đồn rồi, hồi xưa tui nhớ là mỗi lần ra quê thì được ăn cháo ở quán ông gì gần cầu Kênh Kịa đó, ngon thật, không biết bữa ni có còn không nhỉ ?
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng, tui ko thể thích được cái kiểu nhậu triền miên của dân Đồng Hới. Dân QBình còn nghèo mà cái đoạn đường từ khách sạn PĐông đến biển lúc nào cũng chật ních người đi nhậu, đôi lúc nghĩ cũng buồn. Tui ko phản đối nhậu nhẹt đâu, đôi lúc cũng cần phải xả láng một tí. Nhưng mà dân mình nhậu nhiều quá...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bánh lọc mụ Xá bây giờ chìm rồi, chỉ còn tiếng tăm là vẫn lưu truyền lại thôi. Bây giờ mà ăn bánh lọc thì tui thích nhất là ngồi ở biển ( lại biển, theo như Hằng nói thì có lẽ Biển là kg favourite để thưởng thức các món ăn của tui) Buồn ăn cũng ngon mà vui ăn cũng ngon...
    Còn món bánh tráng thì đúng là của quê bác robedan rồi. Ngày xưa tui nhớ nhà tui được biếu 100 cái bánh tráng, tui đi ra đi vào khoảng 15 ngày là hết nhẵn , mà có khi còn chưa đến
    Tết cho tui đi theo bác Tâm đến quán chị Hiền với nhé..., xong rồi cho tui với cả THanh Hằng đến Da ua cầu dài cái luôn
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này