1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây nhà lá vườn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hê hê , nghe mấy bác nói mà tui thèm quá . lâu rồi không ăn bánh lọc - bánh bèo chi ca, cháo bánh canh nữa chơ , tiếc thiêt !!! tết ni fải về ăn cho đã mới dược . Ở HN cũng có bánh lọc đó , nhưng làm chán bỏ xừ , thà không ăn còn hơn , đã rứa lại đắt nữa chơ
    robedan :Thế các cô các chú có thèm ăn bánh tráng không nào. Tui thấy gia đình nào ở ngoài QB cũng hay có món bánh tráng trên bàn ăn cả. Nào là nhúng...nước lã, nào là nướng....bẻ nghe cốc! cốc!...nhai nghe rạo!! rạo!!, nuốt vào bụng xong nghe cay cay, xịt!!!!!......hà..........
    cho tui ăn vơi , bác quê ở B Đ hả ? tết ni tui ra chơi với nghe . Đúng rồi . tui thấy ăn Bánh tránh chỉ có nhúng nước là ngon thôi , vừa nhanh vừa tiện nưa chơ ,
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hehe..dó là quán "Cháo lươn ông Lược" đó. Ông chủ quán tên Lược, có vài loại cháo ở đó nhưng tui thích nhất là cháo Lươn!!Ăn vào xật là ngon! Vừa ăn vừa nhìn xuống dưới cầu lại vừa nhìn cô con gái của ông Lược thì tuyệt! (thấy con gái ông Lược chưa? É..é.....). Ùi, mai chừ mền quảng cáo cho ông Lược nựa chơ, tết ni về đòi tiền ông Lược cấy đạ.
    À, mà quê ngoại của dhtqb ở Quảng Trạch hả? Điều này càng chứng tỏ con Gấy Ba Đồn đẹp! hehe..
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Vô lăng (ga lăng) ÊCÔ (OK) ngay! Tết ni nếu ai có điều kiện thì ra Ba Đôồng chơi, mình sẽ dẫn đi ăn 00001 món đặc xản, đó là cháo canh Ba Đồn. (Lưu ý: món ăn này,... phải ở lại Ba Đồn một đêm, sáng dậy ngáp ngáp rồi ra quán ngồi chổm hổm ăn mới ngon-Đó là sự thật 100%, vậy con gái có đi được không đó?).
    Khi gặp nhau nhớ đọc mật mã là: "TTVN on nai" nhé.
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có ai còn nhớ cái món Ốc mít luộc nữa không???. Ăn mít xong, à quên, đang ăn mít-"đừng có vất hột con!", hề..hề..để hột (hạt) mít lại, rửa sạch, phơi khô (không cần cũng được) rùi đem luộc ăn. ha..ha..rồi còn món CANH XƠ MÍT nữa chơ...hơ..hơ...haha..Thèm quá!!!
  5. Booby

    Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các Bác đừng có dại nghe Robedan mà ăn hột mít luộc..Troộng giường đó các Bác ạ
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ẹ..ẹ...ẹ...Ôi "trị" nời, mần răng mà trôộng giường được?!!! ẹ...ẹ...ẹ....
    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 20/01/2003
  7. chaocanhram

    chaocanhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    À, nói đến Ốc mít luộc mà tui nhớ cái câu này mà lúc còn nhỏ tui hay đọc, không biết các bác còn nhớ không?
    "Ăn ốc mít đ chang chang
    Ăn khoai lang đ ôộng ôộng
    Leo lên đôộng đ cái rầm
    Leo xuống hầm đ cái TÚT...uuuuuuuút...."
    "đôộng" là "đồng" ; "đ" là....???. He..he..heee...
    Xin lỗi các bác Mod với Admin nhé, đây chỉ là một câu dân gian truyền miệng mà ông bà ta hay nói thui mà...He..he..
    Được chaocanhram sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 20/01/2003
  8. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hi hi , eng ni chắc ăn nhiều ốc mít quá nên khinh ngiệm mới dày dặn nhử rứa he`` , nghe thì biết , mà này ăn xong thì tránh tụi tui ra nghe chưa , tốt nhất là rúc vô chăn bông ma nằm , đảm bảo mùi thơm hảo hạng hơn cả nước hoa của Phap đó , he he he .............
    .
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    He..he..hết thuốc chữa rùi!!!!!!!....
    Nếu mà nằm trong chăn thì luôn tiện hát bài: "Không thở và khó thở" luôn.

  10. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    hì hì , fình fường thôi , chuyện nhỏ như con thỏ í mờ

Chia sẻ trang này