1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây nhà lá vườn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    E hèm!...
    Hôm nay tui sẽ giới thiệu với các bạn thêm một món nữa, đó là món Canh bầu nấu với Tép, Bữa tết về tui được ăn món Canh bầu nấu với...không những Tép mà là Tôm. Con mô con nấy to bằng "Búp Vả". Haha...Nó mới ngon làm sao. Tết chắc không có ai ăn được món đó giống tui đâu nhỉ?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đềm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Khuyến mại cho các bạn thêm một món nữa:
    Đó là món Lúa Rang!
    Cách thức:
    Đi ăn trộm lúa ngoài đồng về, đi qua đống cát luôn liện bóc vài nắm.
    Hè..hè...còn không biết Rang lên mà ăn nựa!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đềm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    5 phút dành cho Quảng Cáo:
    MỖI NGÀY MỘT MÓN,THẬT HẤP DẪN! LUÔN LUÔN LẮNG NGHE, LUÔN LUÔN THẤU HIỂU...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đềm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 17/02/2003
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, hôm nay là thứ 7, một ngày cuối tuần!. Hehe...bây giờ tui sẽ giới thiệu một món mới nữa. Đó là món Bánh Xốp!
    Ô lala...ai đã từng có một thời thơ ấu ở QB thì sẽ không thể không biết đến món ăn học trò này. Sáng đi học, Mẹ ơi cho con 2 nghìn ăn sáng. hè..hè...ăn một nghìn thôi, còn một nghìn lên trường ăn bánh Xốp!. Cứ ra chơi là chạy ra trước cổng trường mua rồi ba bốn thằng ba bốn "kẹp tóc" ngồi ăn. Ăn nghe nó Rạo Rạo...mới ngon làm sao!!!. Đủ loại bánh xốp, bánh xốp nhỏ màu trắng, bánh xốp to màu vàng có in hình con Cá. Các bạn cũng là Trùm ăn bánh Xốp chứ?. Không những mua bánh Xốp để ăn mà còn để chơi, để nghịch nữa. Hehe...lấy hai cái bánh Xốp kẹp ở 2 bờ môi để cho nó dính rồi nhấp lên nhấp xuống giống như cái mỏ (miệng) của con Vịt vậy. Cô vào lớp rồi mà vẫn để thế, đến lúc cô gọi lên bảng hoặc đứng dậy đọc bài thì há miệng to ra rồi nhai luôn...Rạo...Rạo....thật là thú vị các bạn nhỉ?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. Booby

    Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tui xin bổ sung..bánh xốp ngoài việc mang lại cho mền nhiều cảm giác như Robedan nói mà đó còn là nơi để Quảng Cáo hữu hiệu nhất nữa đó các bác ạ.."Chất lượng Nhật, giá Việt Nam"..Khó tin quá phải không..Chỉ một thao tác nhỏ là bạn sẽ thấy điều tui nói ..Thử coi..cho một ít "Nác Mén" lên cái Bánh Xốp đã viết sẵn nội dung cần Quãng cáo ..để sẵn trong lòng bàn tay của mình( đừng để ai chộ) ..đi gặp "đối tượng" rồi vỗ vào lưng hắn và làm bộ tỉnh bơ hỏi: Ê mi đang mần chi rứa...Vậy là OK..tất cả bàn dân thiên hạ sẽ đọc được thông điệp của mình...Các bác nào mà đang muốn tìm vợ thi áp dụng chiêu này rất hay..." Cần tuyển Vợ gấp..Lương thoả thuận..bao ăn ở" ..uiiiiii..e các O chạy đến cả bầy...Những lúc nớ thì nhớ cảm ơn tui đó nha

    Chíu
  6. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    booby ơi , bà chị có chạy theo ko đó ?
    nếu có chạy thì cũng chạy từ từ nghen ... đợi tui vơiiiiiiiiiiiii
    lala
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Các bác có nhớ NƯỚC KHOÁNG BANG không? Hehe..tui năm nào về cũng uống cả, cái vị nó lơ lớ mặn, khó tả lắm! nhưng uống thì ngon mà tốt nhể. Cứ đi đá bóng về hay buổi trưa nóng quá hay là làm việc gì đó nặng nhọc rồi làm một XÔ nước khoáng, bỏ một cây đá lạnh vào, Ực!! Ực!! Toọc!! toọc!! toọc.... Quá đã các bác nhỉ? Hehe..mấy anh "đực" nào mà chưa uống nước khoáng thì không phải là "đực rựa" Quảng Bình mô nha. Ha ha ha...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Về Hè 1 tháng mà tui béo lên dược 2 cân là nhờ chiều mô cũng ra biển làm đĩa ngao xào sả ớt (10.000) với 1 xị. Có ai gầy không ?.
    Mà muốn giảm cân cũng dễ : làm 3 xị .Thiệt đó...!
  9. Booby

    Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    kiểu ni e phải mần 3 xị thiệt đây..mà lợ hắn quay lơ cấy thì răng hè..ui chùi ui...sợ lém..sợ lém
    người ta đã nói rồi mà:
    " Rượu vô thì lời ra"
    " Rượu trắng, uống vào làm đỏ mặt và làm đen danh dự"
    Nỏ rại mà nghe chú mi xúi bậy mô

    Chíu
  10. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Booby nặng bằng bao xi măng không mà buồn rứa
    Mất khí thế quá, không say không về (mà say thì mần răng mà về chừ?)

Chia sẻ trang này